1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cinebox.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi PTK83, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng cả 2 chưn. Trong khi đó, mình đã tự đi coi được thêm phim "Điệp vụ bất đắc dĩ" , bắn nhau như điên (như tựa đề tiếng Anh Shoot Em''up) , nhưng nội dung nghèo nàn, phim ngắn ngủn.
    Được DUONGVQ171 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 26/10/2007
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    The brave one đã chiếu roài sao nhà mình ko ai đi xem zậy ta? suất chiếu 19:00 và 21:20. Ai đi coi thì ới em với nha. Đang bệnh cũng fải ráng lết đi coi mới được.
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Brave one mình vừa đc coi miễn phí hôm rồi, vé mời, 1 bộ phim không thực sự hấp dẫn, gay cấn lắm, diễn viên Jodie Foster thì đã quá già rồi, nhăn nheo hết cả, thiên về tình cảm nội tâm nên phim này xếp sang tâm lý xã hội thì tốt hơn. Nội dung phim giống như 1 cuốn tiểu thuyết tâm lý, hình sự, nên đọc truyện sẽ tốt hơn là coi phim, có tính giáo dục nhưng lại kém hấp dẫn khi lên thành phim. Để giải trí thì không nên coi, mà để suy ngẫm sự đời thì thấy phim dài dòng quá, diễn viên già cỗi nên phim cũng bị hạn chế về mặt "mãn nhãn". Phim này bị mình xếp sau các phim đã xem với CLB 7X cinebox chúng mình. Người bạn cùng đi cũng nhận xét thế, 2 nguời nói chuyện lan man mà vẫn theo dõi và hiểu được nội dung phim.
    Nhiều ng nói phim hài License for Wedding là phim hay nên coi. Phim mới "Căn phòng 1408" sắp chiếu, phim kinh dị chắc cũng hay nhỉ? Hôm nay Megastar giảm giá còn 35K, clb mình đi coi đi.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    thứ 3 ngày 6/11 nhà mình có đi xem Brave one ko nhỉ :)
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    License for Wedding thấy quảng cáo coi hay lắm mọi người ơi. Ở em bọn nó chiếu từ hồi tháng 8 rồi, dân chúng đi coi xong cứ mà hả hê ra về....Hôm đó bạn em ko cho em coi, cứ bảo là coi Harry Potter đi, em cứ tiếc hùi hụi.... Mọi người đi xem xong rồi về kể cho em, nhé.
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Mai mọi người có đi thì nhắn tin cho em với nha.
  7. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bảng xếp hạng theo tiêu chí giải trí:
    1. Maya (PathFinder)
    2. Rush hour 3
    3. Ultimatum Bourné - Jason Bourne
    4. Bản sắc anh hùng (film Hong kong) INVISIBLE TARGET
    5. Shooter (Thiện xạ)
    6. Transformers (rôbốt đại chiến)
    7. 88 hour hành quyết
    8. Shoot Em''''up (Điệp vụ Bất đắc dĩ)
    9. Brave one
    10. Căn phòng 1048
    3 phim sau khá là chán....phèo.
    License for Wedding mình chưa coi, nhưng có thể cho lên đầu được. (Ai cũng cho là hay thì là hay rồi)
    Mời các pak vote phim nhé.
    11. À quên thêm phim Vacancy (nhà trọ kinh hoàng) nữa, cũng chán phèo, kinh hoàng hơn 1048 1 tí, nhưng chưa đủ đô. (2 phim Brave one, Vacancy đc xếp hạng là phim hay 2007 đó)
    Được duongvq171 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 06/11/2007
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nhân đọc bài viết về cố nghệ sỹ Thanh Nga,trong bài có nói đến Thanh Nga cũng đã từng đóng phim.Tôi cũng muốn tìm hiểu những bộ phim được làm trước năm 75,muốn được nhìn xã hội qua một lăng kính khác(trước giờ tôi chỉ đọc vài quyển truyện viết về chiến tranh,rất tiếc giờ không còn nhớ tên truyện & truyện thất lạc mất rồi.Biết được những chú bé đánh giầy ở thành phố dùng ná bắn vỡ đèn đường,cô Thuý ở miền Tây làm giao liên có giọng nói ngọt ngào và tiếng "Dạ thưa" dễ thương làm trái tim anh bộ đội xao xuyến...).
    Tôi đã thức đến gần sáng để xem phim và tìm những bộ phim khác do Ảnh đế ( Trần Quang) hay người đẹp Bình Dương
    Thẩm Thuý Hằng....
    XA LỘ KHÔNG ĐÈN
    Bộ phim ?oXa lộ không đèn? thuộc về phim tình cảm, x ã hội đen?Phim c ó mặt hiện thực phê phán nói lên những ngóc ngách cuộc đời t ăm tối trong xã hội băng ho ại vì chi ến tranh vì những giá trị vật chất ngoại lai do Mỹ đem vào. Thông qua cuộc đời c ủa một cô gái con nhà lành tên Liễu (do NSƯT Thanh Nga thủ vai) do chiến tranh loạn lạc đã cùng với gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Cha Liễu là thầy giáo đi dạy học ban ngày, buổi tối thì ông chạy xe ôm, mẹ Liễu đi gánh bán chè. Vì nhà nghèo không đủ tiền để đóng học phí cho nên Liễu đã bỏ học để đi làm kiếm tiền đỡ đần cho gia đình. Liễu đã làm nghề gái nhảy và trong một lần đi khách, cô đã đánh mất sự trinh tiết. Ông giáo biết Liễu hư hỏng nên ông đã từ con. Liễu ra đi khỏi nhà rồi tìm đến với những người bạn trong giới hippy ăn chơi. Liễu hành nghề vũ ***y rồi bị một tay vũ sư đưa Liễu sa vào một nhóm xã hội đen cưỡng hiếp để trả thù. Sau đó, Liễu cùng với những người bạn hippy làm một cuộc đánh cắp hàng buôn lậu của nhóm xã hội đen đã hãm hiếp Liễu, rồi chia tiền cho từng thành viên trong giới hippy sau đó giải tán để trở về cuộc sống lương thiện tránh sự truy tìm của nhóm xã hội đen. Nhưng rồi cuối cùng bọn xã hội đen đã bắt được một thành viên và từ đó những người còn lại trong giới hippi của Liễu đều bị bọn xã hội đen thanh toán đẫm máu. Trong một lần chạy trốn sự truy bắt của bọn xã hội đen, Liễu đã bị thương tích đầy mình. Liễu bê bết máu tìm đường về nhà với gia đình, gia đình đã đưa Liễu đi nhà thương để giải phẫu cứu sống Liễu. Phim kết mở khán giả hiểu sao thì hiểu?Liễu chết hay sống tùy theo khán giã định đoạt.
    Đây là một bộ film tâm lý xã hội của đạo diễn Hoàng Anh Tuấn, âm nhạc : Y Vân, do ca s ĩ Ph ư ơng Dung tr ình b ày ca kh úc ch ính ?oXa l ộ kh ông đ èn?.
    Trong bộ film này, các bạn sẽ gặp lại một người nghệ sĩ đã quá cố tài sắc vẹn toàn - nữ nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, ca sĩ Hoài Trung, Cố NSND Năm Châu, ca sĩ Trang Thanh Lan, Tâm Phan, nghệ sĩ cải lương Dũng Thanh Lâm, cố nghệ sĩ Túy Hoa, danh hài Phi Thoàn, cố nghệ sĩ Kim Cúc (vợ NSND Năm Châu), cố nghệ sĩ Trần Văn Trạch?
    Những chuyện bên lề:
    1/ Thanh Nga trong ?oXa lộ không đèn? cũng có những câu chuyện rất vui. Tất nhiên, muốn ăn khách, trong phim phải có một chút ?o***? cho nó ươn ướt, đó là đoạn Thanh Nga sau khi bị ?bề hội đồng, đã tiếp tục rơi sâu hơn trong hố trụy lạc của cuộc đời và trở thành một vũ nữ ***y. Thanh Nga, thần tượng của hàng triệu khán giả Nam Bộ, mà lắc lắc bụng, ẹo mông là hết ý rồi, vì từ trước tới nay, coi Thanh Nga diễn tuồng trên sân khấu, quần áo năm bẩy lớp kín mít đừ đầu tới chân, làm sao mà biết dưới những lớp áo đó có cái gì. Tất nhiên, một đại tài danh như Thanh Nga, làm sao chịu ?otụt? cho ĐD Hoàng Anh Tuấn quay được, nhưng với xảo thuật chắp vá của điện ảnh, cái đó không thành vấn đề, đầu Thanh Nga đít người ta là chuyện dễ ợt. Vì thế, Đạo Diễn Tuấn cần một figurante, một em hình nhân thế mạng để diễn tả ph ía sau của Thanh Nga. Ông Hoàng Anh Tuấn quay phim biết là chuyện ngụy tạo ráp nối, còn những tín đồ của Thanh Nga làm sao mà biết được, chuyện ?ođầu với đít tuy hai mà một, đít với đầu tuy một mà hai?. Xem xong Xa Lộ Không Đèn khán giả ái mộ tất phải đinh ninh ?obên trong? Thanh Nga là vậy đó!!!
    2/ Người ?ođóng thế? Thanh Nga tên là Lệ Tuyền.Cô này làm nghề vũ nữ ở Đệ Nhất khách sạn.Lệ Tuyền cũng khuôn mặt trái soan bầu bầu, nước da mịn màng, trắng toát?vòng số 1, số 2, số 3, đều đúng chỉ số, mà ăn nói lại hiền lành nhỏ nhẹ.Tới lúc quay, tuy là vũ nữ nhưng cô em cũng không chịu cởi, và ĐD Tuấn đã phải vận dụng tối đa nghề nói phét để thuyết phục. Mọi nguời bị đuổi ra hết, trong phòng chỉ còn lại ĐDTuấn, cameramen và cô nàng ĐD Tuấn nói đại khái: ?oEm phải hiểu là mình đang làm nghệ thuật, nghệ thuật là trong sạch tuyệt đối. Đối với anh lúc này, em chỉ là một tài tử của anh, không phải là một người đàn bà, anh nhìn em cũng như ống kính nhìn những nét đẹp của em thôi...? Và khi phim chiếu, khán giả chỉ thấy thân hình thật đẹp của một vũ công và nháng nháng gương mặt của Thanh Nga nhưng không thấy Lệ Tuyền đâu cả.? Lúc quay phim ?oXa Lộ Không Đèn?, Lệ Tuyền khoảng trên duới 20 tuổi.Trong những báo ngày trước, thường có những truyện tiểu thuyết bằng hình (photo romance). Để đền bù chuyện Thanh Nga mượn thân hình trình diễn, Lệ Tuyền đóng truyện bằng hình tuy không ngọ nguậy được nhưng ít nhất thiên hạ cũng biết tới mặt đẹp của cô và dùng làm bậc thang đầu tiên trong nghề điện ảnh vậy.
    3/ Kịch sĩ Ngọc Phu trong một cuộc phỏng vấn tại Hải Ngoại, khi nhận xét về các nữ diễn viên điện ảnh trước năm 1975 có nói:
    ?oĐối với tôi, diễn viên Việt Nam, người diễn xuất được, có thể nói chỉ có một mình cô Thanh Nga thôi. Đóng với Thanh Nga bốn phim tôi thấy, cô nhập vai và dẫn mình theo cô, đúng như nhân vật đó. Thí dụ như cô đóng vai cô bán hàng, là đúng cô bán hàng, tư cách của cô bán hàng. Cô đã lột mình đi, bỏ cái mình ra, để hoàn thành đúng với vai diễn? .
    4/Trang Thanh Lan đ óng vai em gái của Liễu. Thời đóng phim này còn rất trẻ và rất đẹp. Trang Thanh Lan đến nay đã có gần 40 năm tuổi nghề, kể từ lần xuất hiện đầu tiên của cô trên sân khấu rạp Quốc Thanh vào năm 1968 trong chương trình ?oVăn Nghệ Tạp Lục? của nghệ sĩ Tùng Lâm, cũng chính là người đã dẫn dắt cô vào làng văn nghệ sau khi trúng tuyển cuộc thi Tuyển Lựa Ca Sĩ do Tùng Lâm tổ chức. Trang Thanh Lan tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, tuổi Tỵ, ngày sinh nhật là 7 Tháng Sáu, thích màu trắng và tím, và con số 9. Cô chuyên trình bày loại nhạc dân ca, ca ngợi quê hương và tình yêu. Nhạc phẩm ?oGiăng Câu? do cô và Quang Bình trình bày hiện được coi như là một trong những nhạc phẩm được khán giả ưa thích nhất. Trang Thanh Lan xuất hiện trước ống kính video lần đầu tiên tại hải ngoại trong chương trình Paris By Night 20.CD mới nhất của Trang Thanh Lan mang tựa đề ?oMơ Về Dĩ Vãng? hoàn tất Tháng Tám năm 2005 và đang được Trung Tâm Thăng Long (714-899-7898) độc quyền phát hành. CD này gồm 10 ca khúc: Mơ Về Dĩ Vãng (của Trần Quang Vinh), Lẻ Bóng, Tiếng Xưa, Mất Nhau Rồi, Tiếng Mưa Rơi, Những Ngày Xưa Thân Ái, Anh Còn Nợ Em, Hai Phương Trời Cách Biệt, Hương Xưa (tác giả: Vũ Hoàng), Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê.Bí quyết giữ được dáng dấp và giọng nói tươi trẻ như vậy là nhờ không suy nghĩ nhiều, ăn ngủ đầy đủ. TTL đã chia tay với Quang Bình 5 năm. Quang Bình hiện sống với vợ con ở Việt Nam. Bố Hùng Cường đã qua đời năm 1995. tuổi con rắn. Có 2 con, 1 trai, 1 gái. Con trai là Quốc Anh, hát trong nhóm V-Pop của trung tâm Vân Sơn. Còn con gái thì vừa tốt nghiệp đại học và đang đi làm.
    5/ Vai Bà Mẹ hiền do cô Xuân Dung đóng.Cô Xu ân Dung là một trong những diễn viên s ân khấu, kịch nghệ.Trước năm 1954, cô Xuân Dung từng được khán giả Hà nội mê mệt qua vai Phồn Y của vở kịch ?oLôi Vũ? diễn tại nhà hát lớn Hà nội.Tham gia điện ảnh rất nhiều bộ phim khác như: Kim- trai thời loạn, Đôi mắt người xưa, Nàng, Tơ Tình?Năm 1966, tại đại hội điện ảnh Á Châu lần thứ 13, nữ diễn viên Xuân Dung đã được trao tặng giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim ?oĐôi mắt người xưa? của hãng Liêm Phim sản xuất. Đây là một vinh dự lớn vì Xuân Dung là diễn viên điện ảnh miền nam đầu tiên đoạt được giải thưởng lớn về điện ảnh trên trường quốc tế.
    6/ Nghệ sĩ Năm Châu đóng vai Bác sĩ. Ông tên thật là Nguyễn Thành Châu, sinh ngày 9/1/1908 tại làng Điều Hòa, tổng Thiệu Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Năm Châu là một nghệ sĩ tiên phong tài hoa của sân khấu cải lương, người có công đặt nền móng cho nghệ thuật cải lương từ thuở sơ khai. Ông đã nổi danh cùng với những nghệ sĩ Ba Du, Từ Anh, Tám Danh, Tư Út, Tư Chơi, Ba Vân, Hai Tiên, Bảy Nhiêu. Ông vừa là người thầy, vừa là người bạn diễn tâm đắc của nghệ sĩ Phùng Há. Ông cũng là bậc tiền bối có công đào tạo nhiều lớp diễn viên kế thừa để nghệ thuật cải lương không ngừng phát triển vững mạnh. Bên lĩnh vực điện ảnh, ông là một trong những người đã đào tạo, na6ntg đỡ cô bé Nguyễn Kim Phụn trở thành đại minh tinh Thẩm Thúy Hằng của làng điện ảnh Việt Nam. Nghệ sĩ Năm Châu từng viết kịch bản, làm đạo diễn và diễn viên các bộ phim "Quan Âm Thị Kính, Những Tấm Lòng Vàng (1965), Người Đẹp Bình Dương (1958), Người Thợ Vẽ (1959), Mưa Ngâu (1960), Hai Người Mẹ, Thế hệ Hai Mươi (1961), Chiều Kỷ Niệm (1969), Con Ma Nhà Họ Hứa (1971), Sợ Vợ Mới Anh Hùng, Quái Nữ Việt Quyền Đạo, Năm Vua Hề Về làng (1974)"?.Nghệ sĩ Năm Châu mất ngày 21/4/1978 thọ 72 tuổi.
    7/ ĐẠO DI ỄN HOÀNG ANH TUẤN
    Hoàng Anh Tuấn là người Hà Nội nhưng thân mẫu lại là giòng giõi hoàng tộc ở Huế. Ông ngoại của Hoàng Anh Tuấn nguyên là họ Chế, gốc Chiêm Thành, sau chiến tranh Chiêm Việt, vua nhà Nguyễn có bắt một số nghệ nhân Chiêm Thành đem về kinh đô. Ông họ Chế này học đỗ Tiến Sĩ, có tài viết chữ đẹp và rất được nhà Vua tin dùng. Ông kết hôn với một công chúa cháu của vua Thiệu Trị và sinh ra thân mẫu của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn.
    Trước năm 1975, Hoàng Anh Tuấn là một đạo diễn phim, nhà viết kịch hay là một ký giả hơn là một nhà thơ. Tuy vậy, chung cuộc, từ lúc mới lớn cho tới lúc cuối cuộc đời thơ vẫn là người tình gắn bó với cuộc đời và tâm hồn ông hơn hết. Với tuổi bảy mươi ba, Hoàng Anh Tuấn vừa cho ấn hành tập thơ thứ hai?oYêu Em, Hà Nội và Những Bài Thơ Khác?, tập thơ thứ nhất mang tên ?oVề Provens?được ra đời tại Paris (cùng lúc với Thơ Nguyên Sa) năm 1955, lúc tác giả mới hai mươi ba tuổi, một khoảng xa năm mươi năm tròn.
    Hoàng Anh Tuấn sinh ngày 7 tháng 5 năm 1932 tại Phố Nhà Chung, Hà Nội trong một gia đình năm anh em mà ông là con trai cả và duy nhất. Chưa học xong bậc trung học, năm 16 tuổi, sợ tới tuổi lính Hoàng Anh Tuấn đã được gia đình ?ođẩy? qua Tây, gởi nhờ một ông bạn của bố là ông Tham Giăng (Jean), ?omột ông Tây lai biết chơi tổ tôm?, ở tại thành phố Nice trông coi. Hoàng Anh Tuấn học lại lớp ?osecondaire? ở một trường dòng tư thục, nhưng mới một năm, ông tình cờ gặp Nguyên Sa Trần Bích Lan từ Paris về nghỉ hè ở Nice và rủ rê Hoàng Anh Tuấn bỏ nhà đi Paris bụi đời. Hoàng Anh Tuấn thích quá, bỏ Nice, về tới Paris mới báo cho ông già Giăng hay. Sau đó Hoàng Anh Tuấn theo học tiếp tại Povens, một tỉnh cách ?othủ đô ánh sáng? khoảng 100km, nửa chừng lại bỏ thi vào IDHEC, một trường điện ảnh khá nổi tiếng ở Paris, nơi mà Lê Mộng Hoàng, Lê Hoàng Hoa đã theo học, về sau trở thành những đạo diễn nổi tiếng ở miền Nam. Năm 1954, Hoàng Anh Tuấn kết hôn với cô Ngô Thị Liên, một sinh viên Dược Khoa tại Paris và hai người sinh hạ được một gái một trai. Năm 1958, Hoàng Anh Tuấn về Saigon, hy vọng theo nghề điện ảnh, ông làm đạo diễn cho hãng phim Alpha của Thái Thúc Nha. Nhưng chỉ ít lâu, nghề điện ảnh không đủ sinh sống, Hoàng Anh Tuấn lại xoay nghề đi làm báo trong giai đoạn mới vào nghề,
    Năm 1965, Hoàng Anh Tuấn nổi máu giang hồ, bỏ nghề báo đi theo tiếng gọi của ngành vô tuyến. Đây là thời gian ổn định nhất của Hoàng Anh Tuấn, khi ông làm đài phát thanh, vợ ông dạy tại trường Trung Học Yersin, gia đình ở Đà Lạt gần mười năm cho tới năm 1974, ông mới về lại Saigon.
    Hoàng Anh Tuấn được coi như người nghệ sĩ ?obá nghệ?, về kịch, ông là tác giả nhiều vở được trình diễn tại sân khấu miền Nam trong đó hai vở kịch nổi tiếng nhất của ông là ?oHà Nội 48? và ?oLy Nước Lọc?. Về điện ảnh, ông là đạo diễn của nhiều phim như: ?oNước Mắt Đêm Xuân?, ?oHai Chuyến Xe Hoa?, ?oXa Lộ Không Đèn?và ?oNgàn Năm Mây Bay?...
    Hoàng Anh Tuấn ?otự hưu trí? tại San Jose, tiếp tục làm thơ nhưng chừa rượu, bỏ thuốc lá vì bệnh tật cũng thường lui tới thăm viếng nhà thơ này. Hoàng Anh Tuấn có sáu con, hai trai, bốn gái hiện sinh sống tại Santa Ana, Washington DC, Dallas và Houston.
    Cuộc đời của Hoàng Anh Tuấn đã trải qua những tháng năm ở những vùng đất đã mang ý thơ cho nhiều thi sĩ Việt Nam là Paris, Hà Nội và... Đà Lạt. Nhưng Hà Nội, một nơi mà ông sống một thời gian rất ngắn, chỉ với mười sáu năm của thời thơ ấu, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong đời sống của ông, một Hà Nội xa xôi từ hơn nửa thế kỷ?/.
    Theo dienanh.net
    Link phim(xem online):http://phim.top1.vn/phim-hanh-dong/24434-xa-lo-khong-den.html
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Chúa ôi!

Chia sẻ trang này