1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhân của tân sv về trường HH

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi em_rat_hien, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Cảm nhân của tân sv về trường HH

    Hồi học cấp 3 em thấy dh sao mà đẹp thế, nhưng đến khi vào được dh rùi thì lại thất vọng tràn trề
    Hôm đầu tiên vào phòng học của lớp mình mà em choáng :cửa kính của lớp học thì như là mấy năm chưa được lau ấy, trong lớp em có 1 cái quạt trần mỗi lần nó quay cứ như là nó nhảy rap í các bác ạ, bàn ghế trong lớp thì xộc xệch, may ra có cái bàn giáo viên là còn tử tế. Đã thế lớp em lại ở cạnh 1 cái hồ ( chả biết là hồ gì, hình như là hồ cầu rào thì phải ). Trùi ui, sao mà cái hồ í nó thơm tho thế ko bít. Bao nhiêu cái thơm tho của cái hồ lớp em được hưởng hết. Vinh hạnh wá. Không chừng mấy năm nữa học xong bọn em bị viêm đường hô hấp cấp cũng nên.
    Lớp em học ở gần cuối tít sân trường, cangtin thì lại ở ngay đầu trường. Thế là mỗi lần giải lao xuống cangtin uống nước, vừa uống xong dược cốc nước thì lại phải chạy hùng hục về lớp (mà lớp em ở trên tầng 2 nữa chứ). Cứ như là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng ấy.
    Hôm vừa rồi đi tập trung ở bên kí túc xá, có mấy anh khoá trước đi từ hồ bơi về chỗ khu kí túc, tren người chỉ mặc độc cái quần bơi, diễu hành qua chỗ mấy em khoá 44 tập trung mà mặt cứ tỉnh bơ ( hôm đó khoa kinh tế khoá 44 toàn con gái thui ạ). Chẳng lẽ ở hồ bơi ko có phòng thay đồ àh?. Người ta bảo con trai HH kém về tư cách cấm có sai.
    Hic, dh là như thế này đây. Thất vọng wá



    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 27/09/2003
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Haha! Đúng là cảm nhận của 1 tân SV, nghe rất thật đấy ... Tuy mọi chuyện không hẳn lúc nào cũng như vậy nhưng nói chung trong mấy năm học ĐH học, các bạn sẽ còn gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười nữa mà có hỏi thì bất cứ SV nào cũng có thể nói được ... Chờ xem nhé ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  3. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đâu phải toàn mầu hồng, học đại học gian truân vất vả lắm, em mới bị vài vụ nho nhỏ như thế chưa là cái gì cả. Yên tâm sẽ còn nhiều nhiều vụ mắt tròn mắt dẹt nữa.
    Nhưng quãng đời Sv là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời đó, cố mà sống đẹp để tận hưởng nó một cách trọn vẹn em ah.
    NOT EASY TO DIE IN THIS LIFE !
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hồi hộp quá nhỉ.
  5. Mr_Perfect

    Mr_Perfect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Oé ! đâu có phải chỉ có gian nan, vất vả, khó khăn và đầy thử thách như vậy ? Giảng đường ĐH còn nhiều cái thú vị lắm mà ! Vừa học vừa tìm hiểu .... sẽ thấy hết >>>>>>>>>>>>>>>>>
    Tôi muốn vô tư mặc quần đùi đi khắp nơi ... mà sao vẫ thấy ..hic hic
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    trường mềnh thì chả thấy gì hay ho ngoài mấy ông bà đầu to mắt cận, nhưng lại tán rất nghề, hehe, các baby trường khác cứ gọi là lao vào như thiêu thân........
    ....nhớ đến em, lòng này nhớ đến em, anh nhắn gió mây mang em đến đây....
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Giờ mới biết là con trai HH cũng khéo tán cơ đấy. Nhưng mà khéo tán thôi thì cũng chưa đủ đâu, mà còn phải galang và lịch sự nữa. Mà những thứ đó thì hình như con trai HH thiếu trầm trọng.
  8. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Em gì ơi, lạc đề rồi !
    Ở đây đang bàn bạc về trường nhá, k phải bàn về con trai HH.
    Em có đòn Dương đông kích tây hay phết, eh he eh he
    Love You At First Sight - Hehehe
  9. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu lúc nào chẳng vậy,rồi sẽ quen thôi mà.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh gì ấy ơi, ở bài đầu tiên em cũng đã nói về con trai HH rùi mà. Mà cảm nhận về sv HH cũng là một cách cảm nhận về trường HH mà anh.

Chia sẻ trang này