1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Chào mừng em đến với thế giới này. Mọi chuyện đã diễn ra nhanh hơn mẹ nghĩ, đến nỗi những khoảnh khắc vừa qua tưởng như một giấc mơ vậy.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chúc mừng chủ thớt mẹ tròn con vuông nhé :)
    atta_zitra thích bài này.
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Gđ cháu cảm ơn bác Kensai ạ!
    --- Gộp bài viết: 18/04/2015, Bài cũ từ: 18/04/2015 ---
    Em có biết ko? Em đáng yêu nhất là khi ngủ đấy.
    Hôm nay em bị hao mất hai lạng rồi. Mọi người bảo như vậy là bt. Mẹ cũng ko lo lắng.
    Bố vừa mang cháo chân giò cho mẹ và em đấy. Nhìn bố em hp lắm. Mẹ ko biết diễn tả thế nào, chỉ biết rằng khuôn mặt của bố em lúc ấy khiến mẹ cảm động vô cùng.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Nhớ những đêm đầu tiên bên em trong bệnh viện, mẹ mới thấm thía câu " thức đêm mới biết đêm dài". Không biết bao lần em tỉnh giấc, em khóc, em ị...nhưng cái kim đồng hồ cứ ì ạch, ì ạch mãi những con số 2,3,4...
    Giờ thì em đã giúp mẹ quen với thời gian biểu mới rồi. Quanh quẩn có hai mẹ con mà một ngày trôi đi nhanh thật. Thay tã, hút sữa, tắm, matxa, cho em ăn....rồi những việc ko tên, vèo cái hết ngày.
  5. mi3luue

    mi3luue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    3
    bài viết rất hay.... cảm ơn bác nhiều nhé
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Ngắm lại em hôm đời, rồi ngắm em hôm nay trong vòng tay mẹ, em đã khác rất nhiều rồi.

    Em bị mọc mụn, bác sĩ cho thuốc uống, thuốc bôi, cả chè đề tắm nữa. Mẹ thấy những nốt cũ mất dần, nhưng lại mọc nốt mới, số lg ít hơn. Đi ktra xương, bsi bảo xương chậu của em hẹp, thế là bắt đóng tã loại lớn, banh chân em ra hai bên mức rộng nhất có thể. Người em như con nhái, riêng phần mông cong cộm lên vì mấy lớp tã, trông đến là buồn cười.

    Mà cái thời gian ăn ngủ của em thật thất thg, ngày thì ngủ li bì, ngày thì mắt thao láo, ngày thì ca nhạc từ sáng... mẹ nervy với em phết rồi đấy. Đến nỗi có lúc muốn thả em một mình mà khóc trong cũi ấy. Nhưng sao đành lòng chứ.

    Bố em còn xót em khóc hơn mẹ ấy chứ. Thỉnh thg em bị nấc, bị sặc sữa, bị thở khò khè...mẹ bảo trẻ sơ sinh thế là bthg, bố em cứ " tại sao lại thế?" Có lúc bực, mẹ định bảo " Bố ở nhà trông con thì biết tại sao." Giờ bố em chuyển từ bình minh 9h thành 6h30 7h rồi, nhờ có em đấy. Bố em dậy bế em đỡ mẹ, nấu đồ ăn sẵn cho mẹ cả ngày, vì tận tối muộn bố mới về nấu bữa tối. Mẹ thích nhất bố em ở điểm lúc nào cũng nhe nhởn cười, điều mà mẹ thiếu trầm trọng. Mẹ vui bố cười, mẹ cáu thì bố càng pha trò để bố cười trc, mẹ cười sau :).


    Mẹ nghĩ ai khi bắt đầu làm mẹ đều ít nhiều nhớ đến đấng sinh thành của mình. Lúc ấy mới rõ mẹ cũng từng đau đớn, từng thức đêm vật vờ, từng khóc ròng lo lắng, từng vất vả chăm bẵm, từng đứt từng khúc ruột vì con. Rồi con lớn, con khôn, con tưởng mình đủ lông cánh, con ko biết hay con quên rằng mình từng chỉ là một cục thịt đỏ hỏn, bé nhỏ, yếu đuối trong vòng tay mẹ...Câu chuyện cứ luân chuyển như thế.
    beoU.kr thích bài này.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Thế là đêm mai bố về với em rồi. Hôm bố đi mẹ nghĩ 4 ngày chắc dài lắm, thế mà cũng sắp qua. Đồ ăn bố nấu cho mẹ vẫn đủ dùng 2 ngày nữa, nên bố đi thêm cũng chằng vấn đề gì:D. Nghĩ cũng giận ghê, ai lại bỏ mẹ bỏ em ở nhà mà đi chơi một mình như thế. Bố em là vậy đấy, rong ruổi chơi bời khắp nơi, đâu cũng bằng hữu. Mẹ cũng ko muốn giữ bố em kè kè ở nhà, niềm vui của bố em là ở sân tennis, sân bóng, là tán gẫu bên cốc bia hay bên cái bàn 4 ghế mà xòe quạt...Những thứ ấy mẹ ko thay thế đc, nên được nhìn bố em thoải mái cười nói mẹ thấy rất vui. Mấy bác cứ bảo mẹ dễ tính, ko rèn bố là sau này mẹ khổ. Mẹ cười thôi, vì thực sự mẹ trân trọng cách sống bố em lựa chọn, nó đúng nghĩa là cuộc sống. Còn sướng khổ ư, chỉ mong mười, mười lăm năm nữa sức khỏe bố em bằng nửa bây giờ là mẹ mừng rồi. Chẳng may vừa thay tính đổi nết, vừa bệnh tật phát sinh thì mới thành vấn đề.
    Mà thôi, kệ bố em đi, thiếu bố, mẹ và em vẫn ngon lành cành đào mà ( miễn là tủ lạnh đủ đồ ăn:D). Bây giờ nhịp ăn ngủ của em đều hơn một xíu rồi, quan trọng nhất là ít khóc vô cớ hơn ( có cớ mà em ko nói thì mẹ cũng chịu).Sáng mẹ vẫn đưa em đi dạo, tắm nắng, chiều thì tùy cảm hứng của mẹ. Nhìn tây đẩy kocarek nhẹ như ko ấy, lại treo lỉnh kỉnh túi lớn túi bé. Mẹ có mỗi đẩy em mà lúc đầu thấy cồng kềnh ghê. Chắc do vóc dáng mẹ có hạn. Hic. Hôm trc mẹ đưa em lên trg cũ mẹ học, bà giáo nhìn em thich lắm! Cứ khen em xinh :). Còn chiều nay mẹ cho em đi mua sách vì đang có giảm giá 15% dịp quốc tế thiếu nhi.
    Hầu như mẹ gửi ảnh của em cho bà ngoại mỗi ngày. Ông bà mong gặp em lắm đấy, cháu đầu mà. Bà suốt ngày bảo mẹ nhờ ai giúp trong tháng đầu, bà thg mẹ một mình. Mẹ bảo " Có việc gì đâu mẹ ơi, con cũng ko đau lắm, có mỗi việc trông con thôi mà". Đúng thế thật ấy chứ. Mẹ ngại mỗi tiết mục là khăn tã quần áo của em thôi. Hè sang năm đón bà sang chơi với em đc thì tuyệt. Năm nay bố em đang làm thủ tục đón bà nội trc, bà nhiều tuổi rồi.
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    xin chúc mừng gia đình thật hành phúc khi có e bé^^
    atta_zitra thích bài này.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Em đã đưa mẹ đến một lớp học mà em là thấy giáo: Lớp học làm mẹ.
    Ở lớp học ấy, mỗi ngày bài học một khó hơn, phức tạp hơn, mà "thầy giáo" cứ nhởn nhơ, vô tâm, ko chút để đến bà mẹ học trò "đáng thương" này.
    3 tháng trôi qua, bây giờ tiết học ko đơn thuần là làm sao cho em ăn ngon ngủ ngoan nữa rồi. Mẹ đang bối rối và lo lắng. Em có những thay đổi rõ rệt. Em ko thích bế nằm mà muốn bế đứng, em giẫy đạp mạnh mẽ và la khóc to khi ko vừa ý, em ê a gọi khi lâu ko thấy ai bên cạnh, em phản ứng khi ai đó đến bắt chuyện, em cười tươi rói hào hứng khi đc quẫy đạp trong bồn tắm, em buôn dưa lê với bố rôm rả vui vẻ như hai người bạn.... Em còn biết khóc giả vờ nữa chứ. Khóc cười theo tâm trạng quả là một đặc quyền to lớn của trẻ con, khi mà đôi lúc người lớn phải cười dù trong lòng đau đớn hoặc giả bộ buồn bã mà lòng đầy hoan hỉ.
    Ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn nuôi dạy con tốt, mẹ chỉ mong là một học sinh tốt, hoàn thành những bài tập bất ngờ "thầy giáo" mang đến, chuẩn bị cho "thầy" những bài luận văn cuối mỗi kỳ, và không thể thiếu hành trang cho những kì học tiếp theo. Tạm thời mỗi ngày mẹ mang theo hai tài liệu đến lớp, là "sự kiên nhẫn" và "tình yêu thương".
  10. bitton

    bitton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    81
    up mạnh cho thớt

Chia sẻ trang này