1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inamkather

    inamkather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Em ở Hải Phòng....E muốn search trước thủ tục và chi phí để chuẩn bị mà k thấy trang nào ghi cụ thể cả. (u_u)...Buồn hết 50 giây...
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    thôi hẹn ở nước thứ 3 đi em!
  3. inamkather

    inamkather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Chị, e muốn qua để đk kết hôn mà...
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Vậy kêu bạn em tìm thông tin ở bên đấy xem sao. Rồi e đt lên chỗ hồi nảy hỏi coi ngta nói thế nào. Chắc cũng cần bảo lãnh gì đấy là được thôi.
  5. inamkather

    inamkather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Dạ, để e gọi họ hỏi coi xem thế nào. Mấy khoản giấy tờ đau đầu này jan nhà e lo tốt mà. Chỉ là e muốn tự mình làm cái visa mà k cần nhờ đến jan thôi.
    Tks c Tuyet phuong~ Allah blesses for u n husband~
  6. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    Chào mọi người, mình đã theo dõi từ những tầng đầu tiên, lâu rất lâu rồi. Mình thì không in love với anh Nam Á nào hết, tuy là già rồi nhưng vẫn mê phim Ấn thôi. Mình rất ngưỡng mộ các bạn sẵn sàng vượt qua nhiều khó khăn để có được tình yêu. Chúc tất cả chị em đi đến bến bờ hạnh phúc.
    Lavende, xtrandnTuyetphuong822004 thích bài này.
  7. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    Xin phép mọi người nhé! Mình cũng muốn chia sẻ một ít về bản thân. Sao mà mình thấy phụ nữ hay bị thiệt thòi quá, phải hi sinh nhiều lắm đây. Chuyện của mình tuy không phải với một anh IN/PK, nhưng cũng là với một người mà văn hóa thiệt là khác biệt. Food thì... nếu không phải vì bị ép phải ăn thì khôg bao giờ rớ tới. Nói thật, mình thấy nó khó khăn vô cùng. Tụi mình cũng bắt đầu bằng online, bi giờ thì offline rồi, đã qua cái thời yêu đương thề thốt này nọ, bây giờ dự định tiến tới marriage thì đâm ra ... sợ. Haizz
  8. inamkather

    inamkather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Chị ah, em nghĩ thế này. Nếu mình k thật sự yêu người ấy, thì mọi thứ khó khăn lq đến ng ấy, từ văn hóa, đồ ăn đến thói quen sinh hoạt, mình sẽ k bao h cảm thấy dễ dàng và tìm thấy 1 chút hạnh phúc nào trong tình yêu với ng ấy cả. Tất cả chỉ là gánh nặng và chịu đựng.
    Yêu một ng mà fải chịu đựng, vậy sóng gió hôn nhân phải đối đầu làm sao?
    Trc đây e ghét jan nhà e lắm. Ghét đủ thứ về jan, chỉ yêu mỗi mẹ và em gái jan thôi. Nhưng vì k bỏ đc jan nên e đã học cách yêu mọi thứ của ng ấy. Giờ e thấy...hạnh phúc chị ah.
    Hạnh phúc với ng mà em đã chọn.
    tee_narak thích bài này.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mới dự định thôi mà đã sợ thế này thi khi đi đến hành động sẽ còn vô vàn khó khăn khiến ta chùng bước. Nghĩ thoáng một chút đừng đặt quá nhiều kỳ vọng lớn lao vào bạn đời quá! Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm mà ta ko nhận ra. Mình bây giờ chỉ mong đến ngày nghỉ để được tút tát lại nhan sắc trước đám cưới.hihihi. Lao tâm khổ trí quá rồi, giờ tới đâu tính tới đó.
    tee_narakxtrandn thích bài này.
  10. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn @Tuyetphuong822004@inamkather nhiều lắm vì đã chia sẻ tâm sự của mình. Đúng là đôi lúc mình nên nghĩ thoáng một chút ...

Chia sẻ trang này