1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    @Lavende C cũng có kể qua 1 lần cũng ừ à vậy thôi chứ ko ủng hộ lắm, suốt ngày bắt lấy chồng e ơi, khổ lắm, trai Việt Nam làm bạn thì ok làm ng iu ko thấy thú vị j hết chẳng ngọt ngào như ông nhà chị, c đang hối ổng qua c nói là t5 mà ko qua thì break up, ổng ok ok :)) chẳng bik có làm đc ko mà ổng ko qua chị cũng thôi lun chứ ngĩ đến cảnh làm dâu Ấn là c sợ lắm, ông nhà c ở New Delhi, em có làm dâu ở đó ko rủ chị vs 2 chị em mình qua đó chơi vs nhau cho zui hihi
    victorialuvdLavende thích bài này.
  2. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Tuyetphuong822004 : để cho ngta giữ thân "ngọc khiết băng thanh" đi cô, đừng có mà gạ gẫm trước ngày cưới ... cứ yên tâm là cô chạy trời ko khỏi nắng nhé, bọn Nam Á và Trung Đông ko có ai bị xếp hàng chiếu dưới đâu ... hehehe

    Nghe mấy em kể chuyện iu đương online dễ thương quá đi thôi, chị ko được trải nghiệm cái cảm giác đó nên cứ thấy tiếc hùi hụi ... ôi ước gì mình trẻ lại chừng chục tuổi.
    xtrandn, NitinvaLavende thích bài này.
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @Nitinva Nhà em cũng chẳng thích đâu c ơi, bảo làm dâu Ấn là nhà hok chấp nhận, chắc em phải nói với trai ngay từ đầu là một là ở đây, 2 là Việt Nam, chứ về Ấn là hok có tương lai quá :(:(:( Bạn bè nghe e kể cũng chảng ai ủng hộ, thiệt là tự kỉ không bik nói với ai :((
    Trai nhà em ở Punjab hình như gần Delhi lắm hihi, bắt quá 2 chị em mình dắt tay làm dâu Ấn gần nhau cho vui vậy hehehe \:D/\:D/\:D/
    Em thấy trai Việt thì biết lo lắng cho người yêu hơn nhưng hok dẻo miệng bằng mấy chàng Ấn đâu, mà con gái yêu bằng tai thế mới chết chứ :-ss:-ss:-ss
    Thế chị có nói chuyện hay liên lạc gì với gia đình nhà anh ý chưa? Để chứng minh là anh ý đã thông báo với gia đình rồi ý. Em bị một lần nên bây h e hơi đa nghi, trai trước em quen giấu em như giấu ấy, cuối cùng hóa ra có một nàng Ấn chờ cưới. Trai lần này em hỏi đã nói cho ai biết chưa, trai nói đã nói với anh trai nhưng em hok tin đâu chị ơi :-?:-?:-?:-?
    Nitinva thích bài này.
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cái này mỡ dâng miệng mèo mà mèo chê. Chị @may_trang cứ nói thế làm em sợ nha. Dạo này ông chú còn nt hỏi thăm nữa ko vậy chị?
    Nitinva thích bài này.
  5. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    @Lavende C cũng ko tin lắm e ơi, c cũng nghĩ tới chuyện qua Ấn sống là c ko sống nổi r. Hôm sinh nhật ổng chị nt buổi sáng chúc mừng, ổng để đt chế độ hiển thị nội dung tn ở ngoài khi có tn đến, mà lúc c nhắn thì có ba ổng ngồi cạnh cái đt, làm sao đó ba lấy đt ổng đọc lun, r hỏi ai đó, ổng nói lúc đó ổng cũng hoảng lắm nhưng cuối cùng cũng nói đó là gf from vietnam, xong ba ổng hỏi ntn:
    - r u serious with her?
    - yes, we're very serious
    - Thats ok, otherwise dont hurt the girl who lives so far from u but still loves u
    - show me her pics
    Rồi anh ta đưa hình c ra cho ba ổng coi
    - she s cute
    - thank you
    - do her parents allow her to marry u?
    - yes, she will manage (trong khi lúc đó c chưa hề nói về vụ này, ổng nói chuyện như thật)
    - ok, lets see
    Vậy đó, kể xong ổng hỏi c có happy ko, c ừ ừ cho qua chẳng bik nói gì, cũng vui lắm nhưng lỡ ko đến đc với nhau mà ổng nói thật thì phải làm sao, có khi nào ổng giết c ko. Ổng còn hỏi lúc ổng qua có cho ổng gặp ba mẹ c ko, nếu ko ít nhất cũng cho gặp anh em c. Mà chưa gặp nhau nữa chuyện đó còn xa vời lắm, giờ yêu thì vui, chia tay ko bik bùn cỡ nào.
    Trai Việt ko ngọt cũng ko đẹp trai bằng trai Ấn e ơi, khổ vì trai đẹp đó e ơi, haizz, thiệt là nông nổi...
    --- Gộp bài viết: 25/04/2015, Bài cũ từ: 25/04/2015 ---
    @may_trang c ơi mama đó sao r c, có tiến triển ko chị?
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2015
    hongnhung1218, Lavendekatie0412 thích bài này.
  6. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    xtrandn, tee_narak, Nitinva1 người khác thích bài này.
  7. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Chào các chị, e lại ngoài lề nữa ạ :-)

    Có 1 công ty tên YoChina ở Punjab, Patila thuộc Bắc Ấn nhân em làm thực tập 6 tháng, lương $300, bao ăn ở. Em đi theo diện Aiesec nên có người giúp đỡ nếu qua đó gặp khó khăn (Nhưng e ko có tin lắm). Tình hình là e ko bít có nên đi hay ko? Vì ko bít thành phố đó như thế nào với lại e ko bít $300 đó đối với intern bên đó là ổn ko các chị? hiccc

    Còn 1 cái ở Mumbai thì thứ 4 tuần sau phỏng vấn e, tên công ty là Shopsense trả e $476, ko cover mấy cái khác. Ngoài trai Ấn ra thì e chưa bít j về đất nước cũng như áp lực công việc bên này hết:cool::confused::-(. Các chị cứu đời e hiuhiu :-s
    Tuyetphuong822004Lavende thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @katie0412 chị là chị ủng hộ việc em đi làm intern ở Ấn (nói chung là chị khuyến khích việc đi ra thế giới để thấy trời cao sông dài). Chị biết là nếu đi theo diện Aiesec thì khá là ok vì đây là tổ chức đàng hoàng và có mạng lưới rộng lớn. Cách đây khá lâu chị có đọc một bài viết trên FB về một bạn cũng đi thực tập ở Ấn, bạn ấy ngày về viết một bài cũng rất cảm động. Chị nghĩ đi kiểu này thì mình lấy kn làm việc ở nước ngoài là chính, đi để mở mang đầu óc, đi để chân cứng đá mềm, việc tiền bạc hay áp lực công việc không nên lăn tăn nhiều. Vì dù sao em cũng chỉ là thực tập 6 tháng, cũng không phải là chuyển hẳn qua Ấn sống nên chắc là sẽ ok thôi. Coi như là mình thử thách bản thân ở môi trường mới, chị @may_trang còn qua tuốt tận châu Phi, em chỉ là qua Ấn thôi, lo gì? :P

    Cái Tp đầu tiên thì chị không biết còn Mumbai là TP lớn nè, phải nói là đông nhất nhì Ấn luôn nên em cứ cân nhắc. Chị nghe một bạn của chị nói Mumbai thì khá hiện đại và cởi mở, việc trai gái nắm tay nhau đi ngoài đường không hiếm, con gái cũng mặc váy ngắn... Vài dòng chia sẻ với em, mình còn trẻ thì cứ đi thôi, ngại gì hén? Biết đâu qua đó lại vác được một anh da trắng, mày rậm, mắt sâu về VN? hahaha
    --- Gộp bài viết: 26/04/2015, Bài cũ từ: 26/04/2015 ---
    Welcome các bạn mới vào nhà Ấn. Mong là trai Ấn các nàng đều là những anh chàng đạo đức và có trách nhiệm để nhà Ấn ta càng ngày càng phát triển, và sản xuất ra một thế hệ F1 đủ sức cạnh tranh để đi thi các cuộc thi Hoa hậu và mỹ nam :P
    xtrandn, Nitinva, katie04121 người khác thích bài này.
  9. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @Nitinva ôi nếu những gì anh ấy kể là đúng thì nhà trai của chị cũng dễ chịu qúa rồi.Nhưng chị nhớ kiểm chứng lời kể của mấy chàng này nha :>:>:>
    Hic tất cả là do chúng ta mê trai sao? Ngại quá đi :">:">:"> Chàng của chị theo đạo gì ạ? Trai em đạo hindu, nhưng bảo thịt gì anh cũng ăn được cả @-)@-)@-), chẳng thấy cầu nguyện gì luôn. :o
    --- Gộp bài viết: 26/04/2015, Bài cũ từ: 26/04/2015 ---
    @katie0412 thích thế, c thấy rất nhiều bạn thực tập theo chương trình này rồi, sẽ là trải nghiệm rất tuyệt vời đấy. Nhớ viết nhật kí chuyến đi nhé :x:x:x
    Nitinva, katie0412tee_narak thích bài này.
  10. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    @katie0412 : kate ơi, hùi trc t qua ấn cũng đi ăn ở nhà hàng Yochina ấy :P chắc yochina là brand của một chuỗi nhà hàng phục vụ đồ ăn kiểu tàu , rất dc ưa thích ở vùng punjab. Tối đầu tiên ở trên đât Ấn đã đc chàng mời đi ăn ở Yochina rồi :D . T thấy Yochina phục vụ rất dc, đồ ăn ngon và siêu cay :P nhà hàng kiểu hiện đại, trẻ trung nhưng trông sang hơn kfc lotte . Kate đi thực tập ở đó chắc là học việc quản lý như mấy hàng ăn nhanh ở vn à. T thấy lương thực tập 300$ là quá ổn ở ấn rồi đó, bf t đang thực tập ở bangalore, trong một công ty phần mềm ngoại mà lương cũng chỉ có 300$ thôi, lại còn bị tính thuế nên chỉ còn 270$/ tháng... buồn không... đến cái lương thực tập bèo bọt mà cũng bị oánh thuế nữa... Chị cọp nói đúng đó, aiesec là tổ chức svqt có tổ chức, quy mô lớn nên mình có thể yên tâm một phần, nhưng cũng vẫn chừa lại vài phần cẩn thận cũng k thừa nhỉ :D nếu Kate đi thực tập mùa hè ở ấn, bang punjab thì nên coi chừng thời tiết... nóng dã man con ngan đấy, hơn 40 độ sê ...

    hai công ty mà Kate đang phân vân đi cái nào nằm ở hai miền Nam - bắc ấn.. patiala là bắc, mumbai là Nam. Đồ ăn bắc thì nhiều dầu mỡ, bơ , béo - Đồ ăn nam thì mát hơn, nhiều vị chua hơn. Người miền bắc kỹ tính hơn - Ng trong nam cởi mở hơn. Trai Bắc đen như bánh dẻo- trai Nam trắng như bánh nướng . Ở Bắc mùa hè ngột ngạt, nóng oi ả - Miền Nam... t hẻm biết, nhưng ở Mumbai hình như chính là chỗ có nhiều ngôi sao bô li út hí hí.. tha hồ ngắm dai xinh gái đệp. Đó. cứ dựa vào mấy so sánh đó mà chọn nha hehe.... à, đi sang ấn kate mang mấy đồng tiền lẻ việt nam theo nha. Ngày trc t sang đó, bác lái xe auto biết t từ việt nam đến thì rất thích, hỏi t có tiền việt nam k cho bác ấy một tờ làm kỷ niệm.. Nhưng t đi với bf, toàn bf cầm tiền hết còn ví t để ởphòng, k mang theo nên k đưa cho bác ấy đc.. t tiếc lắm.. tiếc cơ hội cho ng ta biết và nhớ tới việt nam mình. Nên kate cứ thủ sắn mấy tờ 10 ngàn, 20 ngàn , tiền polime họ k có nên càng thích tợn :P
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2015
    copconmisakatie0412 thích bài này.

Chia sẻ trang này