1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Tuyetphuong822004 ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi! Nhớ úp ảnh đám cưới cho bà con thèm thuồng nha nàng. Chúc nàng đám cưới thật là viên mãn!!!!
    --- Gộp bài viết: 29/04/2015, Bài cũ từ: 29/04/2015 ---
    @Lavende em và trai sao rồi? Đã giải quyết xong chuyện đi lại chưa? Em còn ở Pháp lâu không em? Đã qua tới đó mà vẫn không thoát khỏi bùa ngải của các anh Nam Á nha.
  2. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  3. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Bà con mấy bữa nay đi chơi lễ hết rùi, ghen tỵ ghê, mình ở bên này tủi thân quá đi, ban ngày thì nắng nóng hơn 40 độ, ban đêm thì muỗi bay vi vu nên chẳng dám đi đâu, mai là bắt đầu kỳ nghỉ lễ 3 ngày, chắc lại nằm nhà nghêu ngao hát cải lương cho người Ấn nghe, cũng chẳng có tin tức gì nóng bỏng hấp dẫn từ "3 mama" để kể cho cả nhà nghe.

    Ah em @Tuyetphuong822004 nhớ up vài pô hình cưới lên cho bà con chiêm ngưỡng nghen, ko up là lúc chị về chị ghé qua nhà em ăn vạ đó ! b-)
    hongnhung1218 thích bài này.
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cảm ơn em nha!
    --- Gộp bài viết: 01/05/2015, Bài cũ từ: 01/05/2015 ---
    Chị qua ăn vạ em càng thích ấy chứ!hihihi. Em sẽ cố gắng up hình cho bà con coi mà.
  5. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    cho em chia sẻ cảm xúc 1 tí, em mới chat skype với chàng, yêu nhau bao lâu rồi h mới chat skype, em lúc chat text thì mạnh mồm lắm, lúc chat hình thì lại xấu hổ chứ :oops: chẳng nói được j, hai đứa ngồi cười rất ư là ngớ ngẩn :D8-}
    đang quen quen thì em nổi hứng bật nhạc cho romantic :-D bài hát trong phim em thích, chàng tự dưng bỏ cái mặt hình sự nhìn nhìn, xong cười cười hát theo + nhìn em rất là "passionating" , em đứng hình :-*:x;;):x ôi đáng yêu thế, chết rồi, đêm nay mất ngủ, tim đập thình thịch :"> hắn mà ở đây nhỉ ... :">


    LavendeNitinva thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ôi! Trúng tên của thần ái tình rồi thì cô nào cũng ngớ ngẩn. Hai người dễ thương quá nhỉ!! Cứ như vậy phải vui hơn ko, đừng có mà giận hờn nhau nh nha.
    hongnhung1218 thích bài này.
  7. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Chào chị em nhà Nam Á!

    Em cũng là một tàu ngầm. Nay xin được ra mắt các chị ạ! hi hi hi :x:x:x Em cũng đang phải lòng một anh chàng Ấn, anh ấy là người Bắc Ấn í ạ, nhưng chỉ online thôi ạ. Xin thú thật là lúc trước em không tin vào tình yêu online đâu. Nhưng giờ thật sự em mới biết em đã sai. hi hi hi. Sorry các chị đang yêu online nhiều lắm ạ ^:)^^:)^^:)^

    "Người ấy" cũng yêu em, em có thể cảm nhận được điều đó và nói rằng sau 2 năm nữa sẽ sang VN để gặp em (Vì người ấy vẫn đang còn đi học đi học và sẽ tốt nghiệp vào tháng tới. Sau đó đi làm, tích góp tiền sẽ sang VN thăm em ạ. Từ ngày quen chàng, em bắt đầu tìm hiểu về Ấn Độ nhiều hơn, rồi biết đến box Ấn nhà mình. Em đã đọc những câu chuyện của các chị trên box Ấn nhà mình, cả những lời cảnh báo của các chị nữa, thật sự em thấy chút gì đó hơi ái ngại. Liệu có nên tiếp tục tình yêu này chăng mặc dù em rất yêu chàng :(:(:(
    Lavende, nahi_girlhongnhung1218 thích bài này.
  8. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    @mickey279 Hihi bạn ơi, mình ko biết b bao nhiêu tuổi nên ko biết xưng hô thế nào, mình 26 nhé. Mình cũng là thành viên mới của box này, mình nghĩ việc b có nên tiếp tục hay ko còn tuỳ vào trường hợp của bạn ntn, chàng của b là ng ntn, gia đình chàng ra sao, tình cảm của các bạn đến đâu rồi, mà những câu hỏi này chỉ b mới có thể trả lời. Mình nghĩ bạn nên tỉnh táo vì trai Ấn rất dẻo miệng và đều là những đạo diễn tài ba, khi họ đã muốn giấu b thì rất khó phát hiện, họ nói gì b cũng cần phải xác nhận thực hư, ko tin họ 100%, b cũng nên tìm hiểu kỹ về gia đình họ. Yêu trai Ấn là biết sẽ phải đi con đg hết sức gian nan rồi b ah, nếu như ng đó xứng đáng thì hy sinh bao nhiêu cũng có thể, vì tình yêu là phép màu có thể làm con ng ta trở nên tốt đẹp hơn, với ng yêu b thật lòng b có thể đi đến cùng trời cuối đất, mỗi ngày đều là một món quà, nhưng nếu ng ta chỉ muốn chơi bời với b thì khi kết thúc cuộc tình sẽ đau khổ lắm b ah, mà m nghĩ con gái khi đã yêu thì luôn muốn tính chuyện trăm năm, còn nếu b chỉ muốn yêu thôi chưa ngĩ đến chuyện lâu dài thì b cứ thoải mái nhé, nhưng vẫn phải tỉnh táo. Mà mình thấy làm dâu Ấn rất khổ b nhé, nhiều lễ nghĩa phép tắc, phụ thuộc tài chính vào chồng, chỉ có thể ở nhà làm nội trợ, suốt ngày ru rú ở nhà, bất đồng ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất, b nên chuẩn bị tâm lý là đời ko như mơ, nên ng ta mới có câu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu đó b, vấn đề là tình yêu có đủ lớn ko. Mình nghĩ 2 năm là hơi lâu, hai bạn gặp nhau sớm thì sẽ tốt hơn. Mình cũng yêu online như b đang phân vân ko biết nên dứt bỏ hay tiếp tục, biết là khổ nhưng cứ đâm đầu vào, nhưng vì tình yêu này mỗi ngày m đều thấy yêu đời hơn, nếu cố gắng đc, cùng nhau đi đến cuối con đường đc thì tốt, ko thì xem như một kỷ niệm đẹp, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, hì hì. Chúc bạn và ng yêu gặp nhiều suôn sẽ trên con đg này.
    Chúc các chị các em trong nhà mình đầu tuần vui vẻ, có time thì lên kể chuyện tình yêu cho e nge, hehe :))
    Lần cập nhật cuối: 04/05/2015
    nahi_girl, mickey279gee thích bài này.
  9. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    box mình dạo này hơi vắng :( không sao, chắc sau nghỉ lễ sẽ lại xôm :)
    hôm qua đôi trẻ lại cãi nhau, chàng phừng phừng, nàng bừng bừng :mad:
    chuyện bắt đầu từ khi em bảo em ăn kiêng để mặc áo tắm cho đẹp, hôm đấy thấy ậm ừ không phản đối cũng không hưởng ứng. hôm qua em tụ tập với mấy đứa bạn, ăn uống xong mấy đứa bật điều hòa quắp nhau ngủ, em quên ko nt cho hắn, mãi tối em mới dậy, thấy mấy tin, em nhắn lại luôn, hắn đọc xong mãi sau mới trả lời. tối thì dỗi nhắn cho em " r u busy with your beach boy all day ? " , em bảo hỏi vớ vẩn, đã mò ra đến biển đâu mà có giai ở biển. xong chuyện nọ quàng chuyện kia, thành ra cãi nhau to, đang cãi nhau thì hắn ngủ gật, em ôm cục tức nằm đến sáng o_O chốt lại là không có biển bọt j hết, ko áo tắm ngắn dài j cả, đợi 2 đứa gặp thì nó dẫn em đi. giờ em mới biết tại sao hắn dỗi em mấy hôm, tưởng trời nóng quá hắn bực bội trong người :-D túm lại là vẫn chưa ngã ngũ, yêu là yêu thôi ;-)
    mickey279 thích bài này.
  10. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Chị @Nitinva ơi!. Em năm nay 23 thôi. Từ khi yêu người ta, em bắt đầu thấy yêu đời hơn, tự nhiên thấy cái gì nó cũng đẹp hết trơn, nhiều lúc bơ bơ tỉnh tỉnh, cười 1 mình như người điên zị ak :P Người ta là tình đầu của em luôn đó chị, tụi em yêu nhau cũng được 6 tháng rồi, em cũng đã tìm hiểu về gia đình người ta rồi, cha người ta là priest trong một đền thờ Hindu. hi hi hi. Tụi em cũng hay cãi nhau lắm, cũng mém chia tay mấy lần và người đòi chia tay là em. Lần đầu đòi chia tay, người ta block em trên whatsapp, Facebook luôn, em ôn cục tức chà bá cộng thêm xỉ diện nữa , nhưng chưa được 10 phút thì lại thấy người ta unblock rồi vài tiếng sau lại nói chuyện bình thường, thế là hết chia tay chia chân, từ lần thứ 2 người ta lại yêu cầu em block người ta để người ta không phải bắt nhắn tin cho em và không muốn làm phiền em nữa, người ta sẽ lại unblock khi người ta block em. Em cũng không đành, thế là hết chia tay. Cứ vậy đó, hết lần chia tay này tơi lần chia tay khác.
    Thật sự nhiều lúc nghĩ về tương lai, em cũng thấy ngao ngán lắm, biết tình yêu này không đi tới đâu, ba mẹ em sẽ phản ứng như thế nào khi biết em yêu online và cả hàng trăm câu hỏi khác nhưng em cũng không thể kiềm chế được bản thân được và cứ thế là vẫn yêu. Những lúc em mệt, ngủ quên hoặc quên nhắn tin Good morning cho người ta vào buổi sáng thì thôi như rồi, đến tối mở điện thoại lên là cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhở "How are you?" "Are you ok?" , những lúc em bảo em mệt, đau ốm thì coi như nguyên cả ngày hôm đó tin nhắn và cuộc gọi liên tục hỏi thăm tình hình của em. Những lúc như vậy em lại càng không đành dứt bỏ. Bạn bè cũng khuyên em chỉ mới 6 tháng thôi, dứt khoát đi, để càng lâu càng không khó dứt, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc chia tay lại em lại khóc, những lần cãi nhau cũng thế trong khi em là một đứa không dễ gì rơi nước mắt. Là thế đấy chị ạ, hic hic hic
    Chị kể chuyện của chị đi. Em lót dép hóng chuyện tình của chị nè ;;);;);;);;);;)
    Lần cập nhật cuối: 04/05/2015
    victorialuvd, hongnhung1218nahi_girl thích bài này.

Chia sẻ trang này