1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    hi hi hi. Em nghĩ chắc anh chàng nghĩ chị mặc áo tắm trên biển như mấy cô gái Tây, bắt đầu suy diễn lung tung, anh này nhìn anh này ngó rồi sinh ra dỗi đó chị. hi hi hi Anh chị dễ thương ghê ak :x:x:x:x
    hongnhung1218 thích bài này.
  2. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    --- Gộp bài viết: 04/05/2015, Bài cũ từ: 04/05/2015 ---
    em ạ, dính vào các chàng này khó dứt lắm :-p cứ bình tĩnh, em còn trẻ, chị mới điên này, tuổi cập kê em ơi :-D bọn chị suýt chia tay 1 lần, chị bỏ ăn 3 hôm, nằm góc giường tự kỉ :confused: giờ quen với bão, thỉnh thoảng điên lên xong lại thôi. như các chị đã nói, yêu trai ấn phải kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ. các chàng có truyền thống sợ bố mẹ và dị nghị của hàng xóm. nhiều hôm tức tức chị nói thẳng trong đầu ng vn bên đấy cổ hủ và toàn chuyện hấp diêm, em lấy anh cũng phải vượt qua nhiều rào cản , định kiến xã hội lắm đấy :oops: nhưng nói sỗ xong là nịnh ngay nhé, ko lại dỗi :-D
    của đáng tội chị định thả dáng làm vài trăm kiểu ảnh up fb thật :-p kinh thật, ghen dữ dội, nhưng ko ghen bằng chị, hở ra cái j là chết với chị. cứ thử cmt ảnh của gái trên fb xem, mắt trái tim à, mặt cười à, beautiful à, good looking à, chị like cái cmt đấy ngay. mấy phút sau fb chị ngập tràn ảnh các anh mặc xà lỏn chạy tung tăng trên biển hay nằm kiểu cleopatra trên ghế dài ngay :-D hờ hờ yêu trai ấn vui hơn trai việt nhỉ, kiểu mấy lão ấy ngố ngố + suy diễn :rolleyes: lội các tầng trước đi em, học được ối thứ, để biết được từ lời hứa đến hành động của các chàng lâu la, rắc rối, lề mề đến mức nào :eek:
    LavendeNitinva thích bài này.
  3. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    @mickey279 hehe e ơi c cũng y như e thôi cũng quen đc khoảng 5 tháng, có khác là c hơi già hihi. Thời gian đầu cũng hay dùng dằng chia tay lắm bây giờ thì hết r, anh nói đang làm visa cuối tháng này wa vn, anh ta mà nói điêu thì c say goodbye lun ko suy nghĩ, anh ta nhìn y chang bad boy, xỏ khuyên tai, có hình xăm, nhìu lúc c nghĩ chắc mình đụng phải thứ dữ r, rút nhanh còn kịp. Nhưng có cái anh ta rất nghe lời, bảo gì làm nấy, cãi nhau thì như cơm bữa, cứ kiểu hôm trc tình cảm là hôm sau có tranh cãi về việc này việc kia, chủ yếu c thích cãi lộn, cãi lộn cũng zui, cãi xong lại nồng nàn tình cảm, hehe :)) Bây giờ anh ta đang tập gym để khi qua vn khoe bụng 6 múi cho c coi, ngày xưa anh ta mập kinh lắm 2 mắt nhỏ xíu nhìn ngu ngu, ko hiểu sao sau này quyết tâm giảm cân, chắc bị bồ đá, bị mối tình đầu đá, tội lắm, giảm cân xong nhìn khác hẳn, chứ ko c cũng chạy mất dép r. Chuyện của c cũng ko j đặt biệt, e đọc các tầng trc nhìu chuyện hay lắm, như tiểu thuyết, còn c khi nào gặp ng ta xong có j zui t kể tiếp ha. Nhìn avatar của e thấy e xinh xắn gê nha, em trai kia chết mê e là đúng r :))
    mickey279 thích bài này.
  4. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Mọi người cho e hỏi nepal thì cũng trong gr này luôn ạ :)
    --- Gộp bài viết: 05/05/2015, Bài cũ từ: 05/05/2015 ---
    Sau 1 post em đã thành tv năng động :)))))))))
    hongnhung1218 thích bài này.
  5. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    Chào các thành viên của nhà Ấn, lâu lắm rồi mình không vào diễn đàn, nick cũ của mình là Neetu.hôm nay tình cờ thấy tin nhắn của em Katie0412 hỏi mọi người về job offer của em ở INDIA nên mình mạo muội đăng đàn có vài lời chia sẻ. Nếu như em nói đến làm ở yochina o thành phố Patiala , punjab thì chắc chắn là không có bất cứ nhà hàng nào như vậy ờ thành phố này. vì chồng mình sinh ra và lớn lên ở Patiala. Mình cũng nói sơ qua về thành phố nhỏ này cho bạn nào muốn ghé thăm. Patiala cách thủ đô khoảng 5 hoặc 6 giờ lái xe, không xô bồ và ồn ào lắm như một số thành phố khác của punjab. đời sống cũng khá thoải mái nhưng nói chung là ở đâu cũng có người giàu và nghèo, điều đó mọi người sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ nét ngay khi đặt chân đến. Chồng mình đưa ra lời khuyên cá nhân của him là katie nên suy nghĩ cho kĩ khi quyết định đi ấn độ dù ở mumbai hay punjab đi chăng nữa. vì tình hình không an toàn ở các thành phố của nước này thì mọi người biết rồi. đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân him khi lo lắng cho các bạn phải đến một đất nước xa lạ nhưng lại không được safety như một số nước khác. còn nếu như em vẫn quyết định thì vợ chồng chị chúc em nhiều may mắn. nếu cần thêm bất kì sự giúp đỡ nào thì đừng ngại ngần inbox , chị sẽ cho số điện thoại của chị để em liên lạc.
    katie0412, may_trang, gee2 người khác thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Bam.Bi em ơi, Nepal, Bangladesh gì thì mình cũng gộp được vô post này. Các bạn Ả Rập, nếu có hứng thì cũng welcome vào tám luôn. Khu vực này rộng lớn quá, không biết viết sao, nên mọi người chỉ viết sơ là Nam Á thôi :)

    Chào mừng các nàng đến với nhà Ấn, ngôi nhà với những tình yêu đẫm lệ, dài lê thê như phim Bollywood nhưng cũng bao gồm những tình tiết không kém phần hấp dẫn và ly kì. Nàng nào yêu cứ yêu, mơ cứ mơ, nhưng nhớ là khi tỉnh dậy thì phải nhớ là mình chỉ mơ nha. Welcome các nàng vào nhà tám, @Nitinva, @mickey279 . Chúc nhà Ấn ngày càng phát triển, cả về số lượng lẫn chất lượng.
    --- Gộp bài viết: 05/05/2015, Bài cũ từ: 05/05/2015 ---
    Ui, hôm nay đẹp trời chị @naresh27naresh cũng vào thăm nhà. Cố nhân lâu ngày mới gặp, hí hí.
    nahi_girl, NitinvaBam.Bi thích bài này.
  7. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Vâng chị. Trước em cũng có đọc 1 post của bạn nào đó có zai nepal trong nhà mình mà lâu lâu quá rồi í. Nay tự nhiên vô lại nên hỏi lại cho 9 xác à
    Hok biết ID với nepal cạnh nhau vậy có khác nhau nhiều ko mấy chị ha ?
    E thấy đa fần thì giống. K biết zai nepal có dẻo mỏ như zai Ấn ko nữa
    --- Gộp bài viết: 05/05/2015 ---
    @inamkather em ở hải fòng chỗ nào vậy. Chii cũng hp nè :)
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Em xin chào cả nhà!

    Sau một thời gian dài ẩn danh, bữa nay em lại xuất hiện, có lẽ lần này em mang tin xấu đến cho cả nhà mình ạ!

    Trước khi đặt một chân vô tình yêu với Ấn là em đã đc tổng hợp hết các kinh nghiệm của các chị về tình yêu với Ấn, làm em có thể biết đc những khó khăn kèm nước mắt sắp tới, có lẽ vì chuyện của em ko giống với các bạn khác là vì chúng em gặp nhau ở ngoài đời, chính tay anh cũng đã nấu các món Ấn trong ngày cưới của một vài chị trong nhà mình, nên các chị và gia đình em cũng gần như biết rõ về anh.

    Chúng em đã biết trước khó khăn sẽ gặp phải: người thứ 3, công việc… Vì tính chất công việc nên quen offline đc 1 thời gian thì chúng em phải qua online, cũng shock cũng buồn nhưng cũng qua… Tuy cùng ở VN nhưng 2 đứa lại ở xa nhau, để gặp đc nhau đã phải đặt vé máy bay để bay qua bay lại, gặp nhau đc vài ngày lại xa cách… Tất cả niềm vui, nỗi buồn, khó khăn 2 đứa đều chia sẻ nhau từng chi tiết một. Phải dùng từ “đồng cam cộng khổ” mới miêu tả chính xác đc. Cũng vì các thử thách đó mà hơn 2 năm qua tụi em gắn chặt hơn, bất đồng ngôn ngữ, tôn giáo, khoảng cách ko còn là vấn đề, cải vã cũng ít hơn trc, bản thân chưa cần nói thì đối phương đã hiểu… Do đó, cái ngày mà anh bước vô phòng cách ly để về nước, cho dù anh ôm em thật chặt, dặn dò em làm gì trong những tháng anh ko có ở VN để khi anh quay lại anh nhận kết quả tốt từ em, nhưng em vẫn có linh cảm xấu, xấu lắm…

    Nhưng như các chị đã cảnh báo về rào cản gia đình, bản thân em và anh cũng đã biết trc sẽ phải đối đầu với chuyện này, anh lại là con trưởng, em là con một nên khó khăn gấp trăm lần… Gia đình anh im lặng khi biết sự việc, tưởng chừng họ đã đồng ý… Nhưng khi anh về Ấn thăm nhà và cũng để đợi việc mới thì nhân cơ hội họ đã bắt anh phải đính hôn…Bản thân người đàn ông Ấn bề ngoài thì nhìn như hổ báo, “râu ria lùm xùm, xương to thịt chắc” nhưng bên trong là sự yếu mềm, anh ko hay khóc như các đàn ông Ấn khác, nhưng lại giống sự yếu mềm…Sau vài tháng đấu tranh ko thành công + sức ép từ cha mẹ, họ hàng, anh đã phải chấp nhận sự đính hôn ấy… Mặc dù anh biết gia đình anh hay người con gái mà gia đình anh chọn chưa bao giờ “đồng cam cộng khổ” đc chung với anh như em, hơn 2 năm quen nhau anh gặp biết bao khó khăn trong cuộc sống ở VN em và anh cùng cố gắng vượt qua…Nếu đặt cô gái mà gia đình anh chọn vào trường hợp của em, liệu cô ta có làm đc ko? Gia đình anh làm đc ko?

    Con người Ấn là vậy, khi họ yêu thì yêu và chăm sóc mình, mình có thể thành cái đuôi của họ, họ sẵn sàng dẫn mình đi theo họ bất cứ nơi đâu, cho dù lạ họp mặt bạn bè, có thể họ ko giấu chuyện gì với mình, coi mình là một phần cuộc sống của họ, nếu ai đã theo dõi các bài viết của em sẽ thấy đc anh cưng chiều em đến chừng nào…Nhưng khi họ nhắc về ba mẹ, họ như 1 đứa con nít cấp 1…

    Qua chuyện của bản thân, em xin nhắc nhở các thành viên mới vào nhà mình rằng: Đừng tự tin bản thân sẽ chiến thắng đc ba mẹ của các chàng…Các chàng thậm chí khóc, ko ăn ko ngủ, buồn rầu, nhưng họ cũng sẽ bị gia đình ép buộc, với họ hôn nhân ko tình yêu là điều dĩ nhiên, họ vẫn có thể ăn uống ngủ chung, sinh hàng tá con như các hôn nhân có tình yêu khác…Chỉ những ai may mắn sẽ đc gia đình họ chấp nhận…
    katie0412, may_trang, gee5 người khác thích bài này.
  9. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    C ơi, sao đàn ông Ấn họ nhu nhược vậy chị, sao họ ko hề có tiếng nói trong vấn đề hôn nhân trọng đại cả đời của họ, sao họ ko nghĩ đc là họ có quyền quyết định trong chuyện này, họ chưa phải người trưởng thành sao, vậy khi nào họ mới lớn? Xã hội Ấn thật khắt khe, cổ hủ. Đọc bài của c xong tự nhiên e giật mình nhận ra tình yêu vô tình làm mình mất đi sự cảnh giác, làm mọi thứ tốt đẹp hoá trước mắt nhưng sau mọi chuyện đều có mặt tối, có lẽ e nên cảnh giác hơn trong việc trao trọn tình cảm mình cho ng ta, có lẽ e nên giữ lại một ít..
    Lần cập nhật cuối: 06/05/2015
    hthn0204 thích bài này.
  10. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    hí hí hí. Chị làm em ngại tóa ;;);;);;) Nhưng mà hình ảnh chỉ mang tính chất "lừa tình" là chính, "lừa đảo" là phụ thôi chị ơi.
    Anh chị cãi nhau nhiều thì sẽ càng hiểu nhau hơn thôi chị. Mà cũng công nhận cãi nhau hoài cũng thấy zui zui chị ha. Tình cảm riết rồi cũng chán, kiếm chuyện để cãi nhau cho nó thú vị. hi hi hi
    copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này