1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với các anh chị ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rahcomanche, 06/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rahcomanche

    rahcomanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình năm 3 đại học rồi
    có để ý 1 cô bạn ở lớp khác
    cũng nhờ mấy đứa bạn của mình nên mới có được số cô ấy
    sau 2 tuần nhắn tin làm quen thì cô ấy đã chịu đi cafe với mình
    hôm ấy cả 2 nói chuyện nhiều lắm, phải cả tiếng rưỡi ấy
    cười đùa đủ điểu.
    Thế mà sau hôm ấy.
    Nhắn tin với cô ấy mỗi tối chỉ dc vài 3 tin là cô ấy bảo có việc bận và ko nhắn nữa [​IMG]
    Có phải sau bữa ấy cô ấy ko thích mình nên vậy phải ko
    Tình trạng này kéo dài dc 3-4 hôm rồi
    Mình phải làm sao đây [​IMG] ai giúp mình với
    1 phần con tim mình rung động trước cô ấy
    1 phần mình lại sợ cô ấy chê mình nghèo và ko muốn nhắn tin nữa [​IMG]
    ai giúp mình với huhu thanks
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Em nó thích ăn bơ thôi, em mời cafe không đúng vị rồi
  3. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Mình sẽ kể cho top chuyện của mình bây giờ nhé, gần như giống top, gái vs mình thì chả quen biết gì hết, chỉ mình vs bố gái là có kiểu sơ sơ về công việc thôi, hôm đó bố gái vs ae trong cty mình đang học việc có đi liên hoan, rượu vào lời ra thôi, mình biết gái cũng khá đc, có sđt rồi, mình dò zalo và vứt luôn ko quan tâm gì đến nữa, và cứ khi nào mình on zl thì mình để gửi cái icon mặt cười với gái và chỉ hiện đã xem, gái ko rep là mình cũng ko rep luôn, và cũng ko biết là bn ngày nữa, gái có đăng cái stt mình vào coment ơn trời, mình và gái nc thân thiết từ đó, nhưng có giới hạn thôi, mình chỉ nt zl vs gái mỗi buổi chiều lúc rảnh thôi, còn cuối tuần tắt máy, vì mình chém gió khá ổn nên gái bắt đầu thân, và đỉnh điểm là gái dò đc fb của mình, và từ đó mình vs gái có thể buôn chuyện cả ngày mà ko chán, giờ vẫn vậy nhưng mình vẫn giãn ra, còn bữa date đầu tiên thì mình đưa gái đi uống nc dừa chém gió, đi dạo mát quanh thành phố và gái ôm eo mình, và bây giờ đang đợi gái đi học về và buôn chuyện

Chia sẻ trang này