1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 chuyện cười ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi unisom, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Một tối nọ ,John đi ngang qua nhà David thì nghe có tiếng vợ chồng David:
    -Từ từ đã anh ...
    Tò mò John lắng nghe tiếp :
    -Từ từ là thế nào ?Mà em kêu khẽ thôi .Thôi,em cho anh quay lại đi .Cứ để nó dựng đứng thế này anh thấy thế nào ấy
    -Ừ thì nằm .Chán anh thiệt ,đứng nằm gì chả như nhau ...Ái anh lộn chỗ rồi
    -Thật à ,anh xin lỗi nhé ,kiểu này khó quá ,để anh quay lại cho dể nha
    -Mệt với anh quá .vậy nhanh lên ,nhét nó vào đi ,chỗ đó đó ..
    -Nhưng anh sợ không vừa !!!
    -Em bảo cứ nhét vào mà
    -Thế này á ?Được chưa ? Tiếp nhé
    -Từ từ đã !Đàn ông gì mà ..
    -Làm sao ?
    -Chơi xếp hình với anh chán bỏ xừ .Thôi em đi ngủ đây
    ......................Hú hồn
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    sao không ai viết truyện cười nữa dạ.
    Một ông chồng cầu nguyện:
    - Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...
    -----------------------------------------------------
    - Em luôn đem theo hình của anh khi đến công sở, tại sao vậy em yêu?
    - Những rắc rối trong công việc, bất kể lớn nhỏ thế nào, đều được giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác khi em nhìn bức ảnh của anh.
    - Ồ, tình yêu của anh, em yêu anh nhiều đến thế sao...? Hãy nói cho anh biết những lúc đó em nghĩ gì về anh nào?
    - Vâng, em nhìn vào tấm ảnh rồi tự nhủ có vấn đề nào nan giải và khó chịu hơn vấn đề này nữa...?
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    sao không ai viết truyện cười nữa dạ.
    Một ông chồng cầu nguyện:
    - Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...
    -----------------------------------------------------
    - Em luôn đem theo hình của anh khi đến công sở, tại sao vậy em yêu?
    - Những rắc rối trong công việc, bất kể lớn nhỏ thế nào, đều được giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác khi em nhìn bức ảnh của anh.
    - Ồ, tình yêu của anh, em yêu anh nhiều đến thế sao...? Hãy nói cho anh biết những lúc đó em nghĩ gì về anh nào?
    - Vâng, em nhìn vào tấm ảnh rồi tự nhủ có vấn đề nào nan giải và khó chịu hơn vấn đề này nữa...?
  4. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ông thương gia vì bận công chuyện làm ăn nên đành phải xa nhà mấy tháng. Một hôm vì nhớ vợ nên ông gọi điện thoại về nhà để thăm, đầu dây kia có người bắt điện thoại lên. Ông lập tức nói:
    - Vợ tui đâu rồi? Tui muốn nói chuyện với bà ấy một chút.
    Có tiếng trả lời phía bên kia đường dây:
    - Dạ... dạ...bà chủ đang tò tí với thằng nào đó ông ơi!
    Ông thương gia nghe thấy vậy nên nổi máu ghen:
    - Hả ? Cái gì? Mầy vô phòng đọc sách của tao lấy khẩu súng trong hộc tủ ra bắn tụi nó chết hết cho tao. Lẹ lên!
    Bên kia đầu dây có tiếng dạ, rồi lát sau ông nghe có 2 tiếng nổ vang lên, Từ đầu dây bên kia có tiếng hỏi nhỏ:
    - Tôi phải làm gì với 2 cái xác nầy, thưa ông ?
    Ông thương gia ra lệnh:
    - Mầy làm ơn liệng tụi nó vào trong cái hồ bơi cho tao, rồi tìm cách trốn đi. Tao sẽ liên lạc với mầy sau.
    - Nhưng mà ông ơi! Nhà mình thì làm gì mà có hồ bơi ?
    Ông thương gia hoãng hốt nói giọng nhỏ lai:
    - Vậy hả....xin lỗi anh nha, chắc tôi gọi lộn số rồi !
  5. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một ông thương gia vì bận công chuyện làm ăn nên đành phải xa nhà mấy tháng. Một hôm vì nhớ vợ nên ông gọi điện thoại về nhà để thăm, đầu dây kia có người bắt điện thoại lên. Ông lập tức nói:
    - Vợ tui đâu rồi? Tui muốn nói chuyện với bà ấy một chút.
    Có tiếng trả lời phía bên kia đường dây:
    - Dạ... dạ...bà chủ đang tò tí với thằng nào đó ông ơi!
    Ông thương gia nghe thấy vậy nên nổi máu ghen:
    - Hả ? Cái gì? Mầy vô phòng đọc sách của tao lấy khẩu súng trong hộc tủ ra bắn tụi nó chết hết cho tao. Lẹ lên!
    Bên kia đầu dây có tiếng dạ, rồi lát sau ông nghe có 2 tiếng nổ vang lên, Từ đầu dây bên kia có tiếng hỏi nhỏ:
    - Tôi phải làm gì với 2 cái xác nầy, thưa ông ?
    Ông thương gia ra lệnh:
    - Mầy làm ơn liệng tụi nó vào trong cái hồ bơi cho tao, rồi tìm cách trốn đi. Tao sẽ liên lạc với mầy sau.
    - Nhưng mà ông ơi! Nhà mình thì làm gì mà có hồ bơi ?
    Ông thương gia hoãng hốt nói giọng nhỏ lai:
    - Vậy hả....xin lỗi anh nha, chắc tôi gọi lộn số rồi !
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một ông lính về phép 2 ngày , lấy lý do sắp được làm bố
    Khi quay về đơn vị viên tướng hỏi :
    - Vợ anh sinh con trai hay gái ???
    -Tôi cũng chưa biết , phải 9 tháng 10 ngày nữa cơ ạ.
    --------------------------------------------------------------------
    Một nhân viên phụ trách điều tra dân số đã dừng lại trước một căn nhà mà nơi đó có khoảng hơn chục trẻ con đang nô đùa ngoài sân. Ông ta đang hoàn tất một mẫu kê khai. Lúc đang tiếp chuyện với bà nội trợ thì đến câu hỏi này:
    - Bà được bao nhiêu cháu rồi ạ?
    Bà ta nói:
    - Để xem nào, Alice này, Bertha này, và Charles này và Donna này và ...!
    Người nhân viên điều tra dân số bảo:
    - Xin lỗi bà, chúng tôi không cần đến tên của các cháu. Chúng tôi chỉ cần quan tâm đến con số thôi ạ!
    Người thiếu phụ hét toáng lên:
    - Thật là một điều xúc phạm. Chúng tôi đâu có đặt số cho các con chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ đặt tên cho chúng thôi!
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một ông lính về phép 2 ngày , lấy lý do sắp được làm bố
    Khi quay về đơn vị viên tướng hỏi :
    - Vợ anh sinh con trai hay gái ???
    -Tôi cũng chưa biết , phải 9 tháng 10 ngày nữa cơ ạ.
    --------------------------------------------------------------------
    Một nhân viên phụ trách điều tra dân số đã dừng lại trước một căn nhà mà nơi đó có khoảng hơn chục trẻ con đang nô đùa ngoài sân. Ông ta đang hoàn tất một mẫu kê khai. Lúc đang tiếp chuyện với bà nội trợ thì đến câu hỏi này:
    - Bà được bao nhiêu cháu rồi ạ?
    Bà ta nói:
    - Để xem nào, Alice này, Bertha này, và Charles này và Donna này và ...!
    Người nhân viên điều tra dân số bảo:
    - Xin lỗi bà, chúng tôi không cần đến tên của các cháu. Chúng tôi chỉ cần quan tâm đến con số thôi ạ!
    Người thiếu phụ hét toáng lên:
    - Thật là một điều xúc phạm. Chúng tôi đâu có đặt số cho các con chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ đặt tên cho chúng thôi!
  8. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật đẹp trời, XXG sang nhà hàng xóm Xxinclubxx hỏi xem Xxinclubxx có đi siêu thị ở rất xa thành phố không thì cho XXG đi nhờ, Xxinclubxx nhà ta tất nhiên là rất sẵn lòng chở người đẹp đi, sau cả một ngày mua sắm vô cùng vui vẻ thì cuối cùng cũng đến lúc phải về nhà, trước khi ra khỏi khu siêu thị thì XXG yêu cầu Xxinclubxx dừng ở một trạm xăng ven đường và chạy vô mua một can xăng. Lấy làm ngạc nhiên Xxinclubxx hỏi :
    _ Ủa , mua xăng làm chi dzậy?
    - Thì đề phòng xe anh hết xăng chớ sao
    - Nhưng dọc đường đầy trạm xăng mà- Xxinclubxx thắc mắc
    - Thôi đi,lạ gì đàn ông các ãnh - XXG trả lời- Mấy lần trước đi với anh boysaigon cứ qua đoạn rừng vắng là ảnh lại kêu là "hết xăng"
  9. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một chủ nhật đẹp trời, XXG sang nhà hàng xóm Xxinclubxx hỏi xem Xxinclubxx có đi siêu thị ở rất xa thành phố không thì cho XXG đi nhờ, Xxinclubxx nhà ta tất nhiên là rất sẵn lòng chở người đẹp đi, sau cả một ngày mua sắm vô cùng vui vẻ thì cuối cùng cũng đến lúc phải về nhà, trước khi ra khỏi khu siêu thị thì XXG yêu cầu Xxinclubxx dừng ở một trạm xăng ven đường và chạy vô mua một can xăng. Lấy làm ngạc nhiên Xxinclubxx hỏi :
    _ Ủa , mua xăng làm chi dzậy?
    - Thì đề phòng xe anh hết xăng chớ sao
    - Nhưng dọc đường đầy trạm xăng mà- Xxinclubxx thắc mắc
    - Thôi đi,lạ gì đàn ông các ãnh - XXG trả lời- Mấy lần trước đi với anh boysaigon cứ qua đoạn rừng vắng là ảnh lại kêu là "hết xăng"
  10. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ làm việc thấy 1 đồng nghiệp cứ bồn chồn đi tới đi lui với vẻ mặt khẩn trương và hồi hộp, một anh bạn tiến lại gần hỏi "có chuyện gì xảy ra với anh vậy?".
    "Hôm nay tôi xui quá anh ah, để tôi kể cho anh nghe nhé, sáng nay tôi chạm vào cửa sổ thì tự dưng nó rớt xuống bể nát, tôi vừa vào văn phòng chạm tay vào ghế thì nó sụm cả 3 chân ........ "_ anh kia trả lời
    "Xui thật anh nhỉ, nhưng có sao đâu, hết xui thì lại hên ngay đó mà, làm gì mà trong anh khốn khổ đến như vậy?"
    "Cám ơn anh..... thì tôi cũng biết như vậy nhưng tôi muốn đi toilet wá, bây giờ đi vô đó không biết có bị làm sao không nữa"
    ..........................

Chia sẻ trang này