1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị giai phũ, em muốn níu kéo... giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvtrhieu, 13/03/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    em gái nhỉ, a vấn cho em ko phải để em quay lại với thằng ny của em đâu, các bác trên này cứ ví em là dẻ rách, ukm, dẻ cũng đc, em nên nhớ con người nó khác con vật đồ vật ở cái đầu, đúng dẻ rách thì làm đc cái mịa gì nữa, nhưng em thì khác, em có thể tự thay đổi bản thân đc, hồi trước bọn gái lớp anh nó xấu kinh khủng nhưng giờ nó như vịt hóa thiên nga ấy, bắt đầu kén chọn trai rồi, thế đấy, ở đời ko ai nói trước đc cái gì cả, miễn là em phải thay đổi theo hướng tích cực, em cứ coi thằng ny cũ của em là nước bọt mà em nhổ đi, và ai lại đi liếm nước bọt (ăn cắp bản của của cao thủ ngày xưa cũng ở trên này) thế đấy, trai còn nhiều lắm, mà tỉ lệ giữa gái và trai thì gái còn ít hơn, nên cơ hội để em yêu thằng khác nó cũng cao hơn xíu, nếu em xinh hơn thì quá ổn, em đừng nghe mấy bà ế mà làm gì, gái phải xinh thì trai nó mới tán, nếu tốt tính nữa thì nó sẽ yêu, về cơ bản là vậy
    nvtrhieu thích bài này.
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chuẩn cơm mẹ nấu rồi. :D với cả yêu thằng này hay thằng khác thì nó chỉ khác nhau có 1 tí thôi ;)) nên em chủ thớt cũng đừng quá lo lắng nhé.
  3. lynchtuck

    lynchtuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Nói thật: nếu chủ thớt nghe theo lời khuyên (làm đẹp, shopping, bơ trai) của mọi người thì còn có cơ hội cứu vãn tình thế. Hơn nữa còn có thể kiếm được anh khác ngon hơn trai. Nếu k nghe thì :(, 3 năm nữa nhìn lại chuyện này thì sẽ hiểu.
    nvtrhieu thích bài này.
  4. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Đọc hết bài thấy bài của cậu gì cuối trang hai là chuẩn nhất, chủ yếu là phải kiếm trai thật ngon, vì thằng đàn ông nó khoái ngoại tình với con vẹo cũ hơn là đi cưa cẩm lại ngay từ đầu.
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Kiếm giai khác đi em ạ, giai thiếu gì mà phải quỵ luỵ thằng vớ vẩn đó. Chia tay thì cũng phải chia tay cho tử tế, chứ như thằng ku này thì rác rưởi quá.
    nvtrhieu thích bài này.
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Ngoài cái ngoại hình ngon như EP2009 nói thì mình xin cái tương quan về gia thế, trình độ giữa 2 bên.
    Zai giờ rất thực tế, để xác định là gấu thì phải hội tụ nhiều yếu tố chứ ko chỉ là yêu thôi mà đã chốt được đâu ạ.
    Các yếu tố chính thường được zai để ý : Ngoại hình ( mặt, 3 vòng, chân ), Cách nói chuyện, Gu ăn mặc, học hành, gia thế, tính cách và chung thuỷ :3
    Nếu xác định khoảng cách những vấn đề kia là hơi xa nhau thì tốt nhất đừng hi vọng.
    Vì cuối cùng vẫn chỉ là : Mình mãi là tình nhân em nhé :)
    nvtrhieu thích bài này.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đúng như bác alone_rock nói đấy, bây giờ ngoại hình đẹp chỉ là 1 phần trong muôn ngàn thước đo tiêu chí của trai thôi. công nghệ bây giờ, nếu có lấy nhầm phải con vợ xấu thì chỉ cần đắp cho nó chút Lancôme, chút Sephora thì quạ cũng hóa thiên nga thôi :) đối với cá nhân mình thì tính cách quyết định hơn nhiều thứ. như bài ất ơ tiếng Anh nào khẳng định *beauty is an depreciating asset* đấy, không phải cứ đẹp là xong đâu. người ta bảo dùng tiền thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông. nhúng phụ nữ vào tiền là 1 quyết định độc ác nhưng hết sức lý trí. tiền bạc là thứ dung dịch tốt nhất để thử tình yêu
  8. nvtrhieu

    nvtrhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Là thực tế, nhưng cũng thật đáng chán, cuối cùng thì tình yêu không tồn tại được lâu, cái còn lại chính là sự " phù hợp".Người sinh ra rồi cũng dần chết đi... làm được điều gì khiến con người ít tiếc nuối nhất trước khi chết? Bé chưa tìm được câu trả lời, còn các huynh thì sao?
  9. thuydung123

    thuydung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    lúc trước mình cung gap phải 1 thèng con trai rất tồi...năm 1-2 đại học mà..mình còn rất ngây thơ,lúc đó mình cũng như bao đứa trẻ trâu khác..thick trai đẹp..giỏi...giàu...galang này nọ..hắn ta dc vẻ bề ngoài..cũng giàu,,,nhưng đến với mình chỉ lúc vui...hoặc là thuộc thể loại thick nhìu người thick mình... cứ dở dở ương ương ...1 thời gian mình củng đau khổ lắm..cuối cùng mình nhận ra hắn là người như vậy nên mình đả chủ động từ chói mọi cuộc hẹn của hắng..cắt đứt liên lac. bạn ak...bạn cứ sống tốt..sống thật với bản thân..cứ yêu hết mình..một ngày nào đó bạn sẻ tìm dc người nào đó thật hợp vs bạn,yêu bạn thật lòng,,mình luôn tin là ở hiền thì gặp lành,người gian dối sẻ gặp người gian dối thôi...chúc bạn tìm được hạnh phúc.
    nvtrhieu thích bài này.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    với loại như thế mà muội vẫn còn mún quay lại thì muội mù quáng quá, thôi đi em gái ạ. Đàn ông con giai mà nói thế chứng tỏ nó ko còn chút quan tâm gì tới em rồi.
    nvtrhieu thích bài này.

Chia sẻ trang này