1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu trai ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi mychieu, 20/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Chào chị @kenken2011 , chị cho e hỏi tí nha, chồng chị đang làm gì ở VN vậy chị vì b trai em cũng là người Ấn, và bạn ý đang có ý định qua đây làm việc, cũng đã nộp đơn vào 1 số công ty trên vietnamworks và 1 số trang khác. Cám ơn chị ạ :)
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chào các anh chị.
    Hnay phát hiện ra cái top này vui quá như có nơi trút bầu tâm sự.
    Em yêu trai Ấn đã hơn gần 3 năm, 2 đứa cũng sống với nhau ở UK đc 2 năm , nhưng mới đây e về VN còn anh về Ấn vì có vấn đề về giấy tờ.
    Nói về tình yêu của e. E đã từng yêu 1 chàng Việt rất sâu đậm, bạn ấy yêu e rất nhiều nhưng vì nhiều lí do e ko tin tưởng đc con người toan tính và đã chia tay. Đến h chàng vẫn liên lạc muốn đi đến chuyện hôn nhân.
    Từ khi e yêu chàng Ấn thì e quên hết các chàng trên đời. Chàng của e ko ki bo theo kiểu Ấn, đẹp zai, cao to, đen hôi đúng chất Ấn. Dưng mà chàng là Muslim sống ở Muzaffanagar- 1 vùng theo đạo cực cổ hủ. Bên nhà e thì mọi ng đều biết và ko có ý kiến gì. Bên nhà chàng thì hầu như ko biết đến sự hiện diện của e. Nhà chàng thì biết là e là một ng rất thân thiết sống cùng nhà chàng và luôn bên cạnh giúp đỡ chàng. Mẹ chàng có lần phản ứng kiểu rất hoảng hồn vì biết e sống chung nhà nhưng chưa biết là sống chung phòng.
    Chàng rất yêu e. Ngày nào cũng bảo I can't live without u.
    Có nhiều cái sống cùng chàng rất bực như chàng hay thích kiểm soát e quá mức, ko cho đi chơi đâu mà ko có chàng đi cùng. Nhiều lúc e đã nói chia tay nhưng chàng níu kéo quá nhiều. Thật sự là e rất yêu chàng, e chưa thấy ai yêu chân thành như thế.
    H e muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân nhưng sao khó quá. Nếu như chúng e vẫn còn sống ở UK thì dễ hơn nhiều, h e ở VN, chàng ở Ấn. Ngày nào cũng nc với nhau 1,2 tiếng kêu nhớ nhung mà mỗi lần e nói về vấn đề marriage thì chàng lại nói " It's really difficult baby". Thật sự e ko hiểu chàng muốn gì. Chia tay ko muốn, cưới ko muốn, mà e thì ko muốn chờ đợi vài năm rồi bố mẹ chàng sắm cho chàng 1 cô dâu Muslim chính gốc thì e chết mất. Ý chàng muốn e qua Ấn sống, nhưng chàng cứ bảo " U can't live here baby, it's the reality , I don't want to tell u lie"
    E thì quyết tâm lắm,e sống với chàng 2 năm rồi, ơt trong cộng đồng Muslim đc 2 năm, đã quen với culture, thức ăn Ấn e nấu ko vấn đề gì, chapati, roti ko sao hết, Ấn e cũng đến chơi rồi thấy bẩn hơn VN Nhưng e vẫn thấy sống đc. Hindi e cũng đang học,
    H e thấy khó xử quá các c ạ. :(
  3. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Ban @Linhnguyen121 vào box Yêu trai Nam Á, nguoi Nam Á ý, bên box ấy có rất nhiều chị với nhiều kinh nghiệm, 1 số chị hiện đã kết hôn kết các chàng Ấn, sẽ cho bạn nhiều lời khuyên hơn. Chúc b may mắn và cố gắng lên bạn nhé
  4. tlcashish

    tlcashish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Một ngày mình mà ko nhắn tin cho bạn ấy thì bạn ấy sẽ nói: i know u dont love me... bạn ấy bảo 1 ngày của bạn sẽ ko có ý nghĩa gì nếu ko đc nói chuyện cùng mình ít nhất 1h....
  5. oriole1986

    oriole1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    8
    Đã có tiến triển gì chưa Linh ơi?
    Hic hic, mình cũng đang yêu trai Ấn đây. Chàng là đạo Hindu cơ, caste Brahmins. Chàng bảo gia đình chàng old-fashioned lắm. Sẽ rất shock khi biết chàng yêu một cô gái ngoại đạo, lại là người nước ngoài. Nên bọn mình chưa dám tiết lộ gì với gia đình anh ấy. Huhu, không biết có cách nào để gia nhập được đạo Hindu không nhỉ, và làm thế nào để thuyết phục gia đình chàng. Mình cũng sắp sang thăm chàng đây, không biết có đủ dũng cảm đến thăm nhà chàng không nữa.
    Linh tìm cách gia nhập đạo Muslim và đến nhà chàng thăm gia đình xem sao đi.
    Dù sao thì cũng không ngừng hy vọng...
  6. nguyentruong17

    nguyentruong17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    6
  7. oriole1986

    oriole1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    8
    Đấy là cố gắng cho tình yêu. Không phải là níu kéo.
  8. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    Mình từng yêu một chàng trai Ấn ( cũng có thể gọi là người đàn ông Ấn). Anh hơn mình những 12 tuổi, đang làm việc tại Sing. Đã là việc ở VN 6 năm nên ạn khá hiểu ng Việt. Mình quen anh trên mạng từ cuối năm ngoái. Sau 3 tuần nói chuyện thì anh sang Việt Nam gặp mình. Mọi chuyện diễn ra bình thường. Sau lần gặp anh như kẻ cuồng yêu. Anh lao vào kiểm soát mọi con đường kết bạn cuả mình, lúc nào cũng như yêu mình phát điên, gọi điện liên tục, tra khảo qua điện thoại. Nói chung chưa bao giờ mình mệt mỏi như vậy nhưng mình vẫn cố yêu vì thực sự mình thích sự khác biệt từ người hình, sự cuồng nhiệt và nuông chiều từ anh. Anh khá đắm đuối, mình không nhớ bao lần mình nổi giận anh ấy lấy cái chết ra dọa dẫm và khóc trước mặt mình. Mình luôn nghĩ a ấy rất yêu mình... Mình cảm thấy được coi trọng.
    Trong suốt 4 tháng quen nhau cứ 2 tuần a lại bay qua VN gặp mình. Anh là giám đốc chuỗi cung ứng nước giải khát coca-cola tại Sing nên thỉng thoaảng có qua nhà máy ở Hà Tây- vn. Mình thấy thỉng thoaảng anh hay bận buổi tối nên hơi nghi ngờ. Một lần mình bí mật bay qua Sing rồi gọi cho anh vào buổi tối. Đến chỗ anh ở - thấy yên tâm hơn. Sau đó mình ở lại Sing 1 tuần, ngoài giờ làm anh đưa mình đi chơi, mua sắm vài thứ (tất cả chắc khoảng 1500 sing dollar- không nhiều so với lương của anh 15000SGD/ tháng). Sau lần đó mỗi khi giận là anh ta kể anh ta mua cho mình cái lọ cái chai... nghĩ mà bực...
    Anh rất thích kiểm soát , kiểm tra điện thoại của mình. Thích tự tiện gửi tin nhắn và ảnh 2 ng chụp chung vào viber của các bạn mình( là con trai).. chẳng hiểu sao khi đó mình để yên.
    Anh nói rất nhiều về việc sẽ cưới mình và về VN làm việc. Mình có nói với bố mẹ về việc đó nhưng mẹ mình không thích anh. Mình thì khá yêu anh nhưng còn nhiều điều phải suy nghĩ... đọc trên mạng thấy đa số chị em không thích đàn ông Ấn và thấy anh có nhiều đặc điểm " nổi trội " của đàn ông Ấn nên cũng sợ.. một phần vẫn hy vọng anh có thể thay đổi vì mình...
    Một ngày mình phát hiện anh có mối quan hệ tình cảm với một cô gái VN khác. Có nằm mơ mình cũng k nghĩ đến nhưng tự dưng mình đang cầm đt của anh thì nhận được tin nhắn mùi mẫn :" Darling! Why you didnt come here" . Mình nổi giận và giữ im lặng như khúc gỗ sau khi cho anh ta xem tin nhắn. Anh gọi lại cho cô kia và nói chia tay trước mặt mình kèm theo khóc lóc cầu xin mình tha thứ. 2 ngày sau anh kiểm tra đt thấy mình nói chuyện tình cảm với một anh người Mỹ( mình chưa gặp bao giờ) , anh lôi mình ra tát một phát trời giáng và làm bóp tím vai của mình. Anh như con kinh kông khổng lồ với thân hình cao to đen hôi trước mặt mình. Mình nói chia tay, anh không đồng ý và tiếp tục yêu mình... Bọn mình bình thường cứ 2, 3 tuần gặp 1 lần cho đến đầu tháng 4 vừa rồi anh đột nhiên ít gọi điện. Sau đó mình hỏi rất nhiều không nói lí do. Anh bùng luôn cả kế hoạch đưa mình về Ấn trong tháng 4. Cuộc gọi từ anh thưa dần rồi tịt hẳn. Mình khóc rất nhiều , muốn biết lí do nhưng anh im lặng.... mình nhắn cho anh nhiều vô kể, gọi đến cháy máy luôn mà không tài nào liên lạc được với anh. Viber ,skype, facebook anh chặn mình. Mình đã muốn qua Sing tìm anh nhưng mẹ mình ngăn cản . Mình không biết nói sao về chuỗi ngày đó...Cho đến khoảng 15/4 sau gần 2 tuần mất tích anh đột ngột gọi điện , nói dăn ba câu rồi tắt máy. Anh nói còn yêu mình, xin lỗi về sự im lặng và sẽ gọi giải thích cho mình sau... Mình đợi hoài chẳng thấy anh gọi lại, mình gọi cho anh nhưng a lại mất tích. Sau đó vài ngày mình k gọi nữa, anh lại gọi lại nói vài câu nội dung y như lần trước rồi lại mất ticích thêm vài ngày... Điều này lặp đi lặp lại 7-8 lần , mình gần như phát điên. Sau đó mình quyết tâm chặn số anh. Đến hôm vừa rồi mình bỏ chặn số anh( 5/5) thì đến 8/5 anh lại gọi cầu xin mình quay lại nếu không anh ta sẽ chết.. bla, bla...Mình biết nhẫm phải bãi *** thối nên lần này mình cương quyết chấm dứt và tắt máy. Hắn không gọi lại mà tịt luôn đến hôm nay.. Vào viber thấy hắn online đều nên chắc chắn chưa chết.
    SAU SỰ VIỆC NÀY + kinh nghiệm của các chị em trên đây MÌNH CÓ CÁI NHÌN KHÔNG MẤY THIỆN CẢM VỀ TÌNH YÊU INDIAN.
    Feedback:
    - Bảo thủ : 4 tháng quen nhau ( ít nhất 5 lần anh ta hỏi em virgin không, khoảng 20 lần anh ta nói về trinh tiết. Anh ta giữ lại chiếc khăn thấm máu trong lần đầu qh cùng chiếc quần lót ngày hôm đó của em để " làm kỉ niệm" . Sau đó thỉng thoaảng nc ở skype a ta lại lấy nó ra ngắm vuốt trước mặt em.
    - gia trưởng: như đã đánh em ở trên
    - khó hiểu: mất tích không dấu vết, thỉng thoaảng lại gọi
    - giả tạo : làm như yêu lắm , như k sống thiếu mình được nhưng thay đổi chỉ trong ngày
    - thích kiểm soát
    - thích sành điệu
    - thích bo tiền típ khi đi ăn , nhưng mua cho mình cái gì toàn chọn đồ rẻ.
    - bạc bẽo
    .... ..... vân vân....
    Có lẽ vì em gặp ng như vậy nên giờ sợ luôn rồi ...
    Anh ta từng là giám đốc nhà máy coca-cola miền Bắc nên chỉ cần search " Chintkaka nanayakara" là các chị em có thể chiêm ngưỡng dung nhan của anh ta trong một vài bài báo.
  9. nguyentruong17

    nguyentruong17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    6
    Bạn đúng là gặp phải sở khanh rồi. Họ chỉ muốn trêu đùa thôi mà :v
  10. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18

    @nguyentruong17 : có lẽ là vậy đó bạn. Số đen quá.

Chia sẻ trang này