1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @sandythao nói chính xác những gì chị suy nghi và muốn nói Đó. Thích quá đi. Bởi vậy các bạn đừng trách trai nhu nhược hay gia đình bảo thủ nữa nha. Vì đứng tren thực tế thì họ thiệt thoi rất nhiều khi lấy vợ Việt Nam đây.

    Không nói chuyện hồi môn, chỉ nói về gia đình thôi, dau Việt chẳng giúp được nhiều cho mẹ chồng. Mẹ chồng người ta được ngồi bàn chờ dâu mang bánh chapati ra ăn còn mẹ chồng mình vẫn phai vào bếp lăn bột nướng bánh.
    Mẹ chồng người ta bắc ghế ngồi coi phim truyền hình bình loạn với con dâu thiệt là vui, mẹ chồng gee ngồi coi khóc cười 1 mình với đứa con dâu trơ mắt ếch ra ngo.
    Mẹ chồng người ta cùng con dâu đi đền thờ, cùng hát bài ca cầu nguyện còn mẹ chồng t đi 1 mình, kêu con dâu đi nó nhăn nho, kêu nó cầu nguyện nó ngồi im re trơ mắt ếch tiếp nghe mẹ chồng hát cười thầm trong bụng.
    Xét về việc làm nội tướng giúp mẹ chồng là con dau vn không làm được, chồng phận làm con thấy có lỗi hay không?

    ngoài ra tất tần tật chuyện trong nhà ngoai ngõ đều không thạo lại còn phải để người thân lo lắng giùm cho, thế có vô tich sự hay không?

    (Bạn nào đi làm kiếm tiền được o Ấn thì không ở trong trường hợp trên. )
    Nên bạn chia tay chàng là phúc lành cho chàng rồi, hehe.
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015, Bài cũ từ: 12/05/2015 ---
    Bạn Loanthu. Gee chưa bị ai đối xử như vậy nhưng khi đọc những gì bạn viết thì mình lại thấy khá quen thuộc vì gee cảm nhận đàn ông Ấn có thể tệ tới mức đó đấy và cũng không khó hiểu đâu.
    Cái tên ông này dài dài như vậy khả năng cao là từ gia đình vốn caste cao rồi. Những người này thường tự tôn lắm, cái tôi cao và coi thường người khác, nhất là phụ nữ phải phục tùng đàn ông. Cộng với việc ở Sing vốn có thành kiến về gái Việt dễ dai ham tiền nên càng coi rẻ.
    Anh ta có mở cửa mời bạn bước vào trước mỗi khi đi ra ngoài khong? Có nấu ăn cho bạn không? Hay chỉ mua quà rồi cho nó lớn lắm, vì với anh ta tình cảm quy đổi thành giá trị rồi.
    Túm lại là gee không muốn nói thêm làm bạn buồn đâu nhưng ông này coi thường bạn chứ chả yêu đương gì hết, chúc mừng bạn thoát khỏi lưới tình.
    PhungKim, Bam.Bi, Nitinva2 người khác thích bài này.
  2. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Càng đọc càng tỉnh ngộ, tới mức phải gật đầu rằng "mình vẫn còn may mắn khi sớm nhận ra" Em phải cảm ơn các chị rất nhìu vì những lời tâm sự...
    Ngoài lề 1 tí, e vừa fail phỏng vấn ở Nhật, vì tiếng Nhật của em tệ. Kĩ năng nge quá yếu. Lần đầu tiên hối hận khi ko nge lời mẹ học tiếng Nhật. Ở mumbai nhận e làm mà tới 1 năm, nên e sợ...tại lâu quá. Còn mấy công ty nữa ở mumbai đang trong quá trình duyệt hồ sơ của e. Nge lời các chị e ko dám đi lung tung ở Ấn. Có j mới e cập nhật tiếp :)
    victorialuvd, LoanthuBam.Bi thích bài này.
  3. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Em cũng không biết nói sao với chị nữa. Nhưng em nghĩ chị yên tâm nha, không chết được đâu. Nhiều khi con người ta buồn hay gặp vấn đề gì đó là nghĩ đến cái chết. Nhưng mà suy nghĩ thì dễ, đến khi thực hiện thì không đủ can đảm làm như vậy đâu chị à. Coi vậy chứ để mà chết cũng khó lắm à. Lúc trước em cũng đã từng có thời gian rất tuyệt vọng, mọi thứ trở nên chán nản, như địa ngục (không phải em ví tình yêu nên mới vậy đâu, vì chuyện khác cơ), em cũng nghĩ tới chết. Nhiều lúc đi trên đường nghĩ sẽ lao vào xe tải, thế là chết, nhưng khi đang chạy xe trên đường thấy xe tải đi đến lại không đủ can đảm lao vào; có khi em muốn cầm dao cắt tay, nhưng khi cầm con dao kề vào tay rồi, chuẩn bị cắt thì cũng không đủ can đảm để cắt, tự nhiên đầu óc nghĩ về nhiều thứ lắm, và thế là không đành nên từ đó em thôi luôn. Dẹp ý định tự tử. Chết!!! Nói thì dễ, nhưng không ai can đảm để làm đâu chị à.
    Còn như anh chàng kia, nói là chết, em nói thật, khi người ta chết, người ta hết muốn làm caí gì luôn ak, Cảm giác chán nản khó tả lắm và luôn "bận rộn" với cảm giác đó chứ không rãnh ngồi nhà onl VIber hàng ngày đâu chị. Mà thật sự em thấy chàng ta có tôn trọng chị đâu, tình cảm đó thiên về "chiếm hửu" là chính. Nguời như vậy không vì chị mà chết đâu.
    Mà hình như "Chết" cũng là câu cuả miệng của người Ấn hay sao ấy. Bạn trai em (người Ấn) lúc trước có lần cãi nhau, em đòi chia tay cũng đòi chết, làm em sợ khiếp vía luôn, ai ngờ chết đâu không thấy, vẫn còn sống nhăng răng ra đó đấy thôi. Sau lần đó, em cho một trận, thế là từ đó hết dàm đòi chết với em. Mà công nhận nghe "chết chết chết" cũng sợ thiệt, làm em mất ăn mất ngủ, nơm nớp lo sợ, đầu óc bấn loạn luôn #:-s
    Lần cập nhật cuối: 12/05/2015
    hongnhung1218, LoanthuBam.Bi thích bài này.
  4. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Cập nhật thoải mái e nhé, cố lên e
    katie0412 thích bài này.
  5. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Ông ng yêu của c kinh khủng thật, phải nói là ko hề tôn trọng c, coi c như món đồ chơi, thích thì đến thích thì đi, còn hành hạ giày vò c. Ông này làm giám đốc chắc tuổi đời cũng ko nhỏ vậy mà yêu kiểu nông nổi cuồng điên. Riêng cái khoảng trinh tiết với bạo lực là biết ổng ng thế nào r, kiểu đàn ông như vậy ko ai muốn có trong đời c ạ.
  6. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    chào chị, chuyện của chị em rất tiếc. :-(:-(:-(. Em nghĩ anh ta không yêu chị đâu ạ, và em chắc chắn một điều là anh ta quen rất nhiều cô gái khác chứ không phải mình chị, anh ta mất tích không dấu vết, thỉnh thoảng lại gọi lại cho chị,:-/:-/:-/ ủa?? mình đâu phải là thứ gì mà anh ta muốn gọi đến, đuổi đi lúc nào cũng được. Và em biết, lâu lâu anh sẽ nhắn tin hỏi thăm chị khỏe không, mọi thứ như thế nào? và anh ta nói vẫn còn yêu chị. Điều chị nên làm bây giờ là tập trung cho công việc, dành thời gian cho mình, chi sẽ thấy mọi thứ cuộc sống này rất tốt đẹp rất nhiều, rồi sẽ có người yêu thương và trân trọng chị, hắn không xứng đáng một phần nào với chị cả .em đã từng gặp một người giống như anh ta. chị show hình của hắn lên đây đi để cho chị em cả nhà ta đề phòng, tránh xa loại người đó ra. [-X[-X[-X
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015, Bài cũ từ: 12/05/2015 ---
    em cảm ơn chị nhiều ạ. :-):-):-):-)
  7. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    OTE="gee, post: 24625480, member: 500914"]@sandythao nói chính xác những gì chị suy nghi và muốn nói Đó. Thích quá đi. Bởi vậy các bạn đừng trách trai nhu nhược hay gia đình bảo thủ nữa nha. Vì đứng tren thực tế thì họ thiệt thoi rất nhiều khi lấy vợ Việt Nam đây.

    Không nói chuyện hồi môn, chỉ nói về gia đình thôi, dau Việt chẳng giúp được nhiều cho mẹ chồng. Mẹ chồng người ta được ngồi bàn chờ dâu mang bánh chapati ra ăn còn mẹ chồng mình vẫn phai vào bếp lăn bột nướng bánh.
    Mẹ chồng người ta bắc ghế ngồi coi phim truyền hình bình loạn với con dâu thiệt là vui, mẹ chồng gee ngồi coi khóc cười 1 mình với đứa con dâu trơ mắt ếch ra ngo.
    Mẹ chồng người ta cùng con dâu đi đền thờ, cùng hát bài ca cầu nguyện còn mẹ chồng t đi 1 mình, kêu con dâu đi nó nhăn nho, kêu nó cầu nguyện nó ngồi im re trơ mắt ếch tiếp nghe mẹ chồng hát cười thầm trong bụng.
    Xét về việc làm nội tướng giúp mẹ chồng là con dau vn không làm được, chồng phận làm con thấy có lỗi hay không?

    ngoài ra tất tần tật chuyện trong nhà ngoai ngõ đều không thạo lại còn phải để người thân lo lắng giùm cho, thế có vô tich sự hay không?

    (Bạn nào đi làm kiếm tiền được o Ấn thì không ở trong trường hợp trên. )
    Nên bạn chia tay chàng là phúc lành cho chàng rồi, hehe.
    --- Gộp bài viết: 12/05/2015, Bài cũ từ: 12/05/2015 ---
    Bạn Loanthu. Gee chưa bị ai đối xử như vậy nhưng khi đọc những gì bạn viết thì mình lại thấy khá quen thuộc vì gee cảm nhận đàn ông Ấn có thể tệ tới mức đó đấy và cũng không khó hiểu đâu.
    Cái tên ông này dài dài như vậy khả năng cao là từ gia đình vốn caste cao rồi. Những người này thường tự tôn lắm, cái tôi cao và coi thường người khác, nhất là phụ nữ phải phục tùng đàn ông. Cộng với việc ở Sing vốn có thành kiến về gái Việt dễ dai ham tiền nên càng coi rẻ.
    Anh ta có mở cửa mời bạn bước vào trước mỗi khi đi ra ngoài khong? Có nấu ăn cho bạn không? Hay chỉ mua quà rồi cho nó lớn lắm, vì với anh ta tình cảm quy đổi thành giá trị rồi.
    Túm lại là gee không muốn nói thêm làm bạn buồn đâu nhưng ông này coi thường bạn chứ chả yêu đương gì hết, chúc mừng bạn thoát khỏi lưới tình.[/QUOTE]
    Ban Gee
    Cảm ơn bạn, mình không biết anh ấy sinh ra trong gia đình như nào. Chỉ nhớ a ấy được sinh ra tại Bengaloro ( miền trung INdia) . Anh có mái tóc xoăn, da nâu chứ k đen như nhiều người India khác. Anh từng nói mẹ anh rất thích con gái virgin nên a ta phải giữ lại vài thứ làm kỉ niệm. Anh không mở cửa cho mình , cũng không biết nấu ăn. Mình nấu ăn thì anh giúp mình thái rau quả. Có lần từng quỳ xuống hôn chân mình... haiz... Lúc đầu anh ấy rất chiều chuộng mình nhưng có cảm giaác khi có đứa khác xinh hơn mình là thay đổi. Anh chưa bao giờ cho mình tiền. Một hôm ngày cuối mình ở sing. Mình muốn ra ngoài gặp em họ mình ở đó. Mình muốn đi 1 mình.Mình hết tiền chỉ còn 100 sgd. Anh đưa mình 500 sgd nhưng khi về lục ví thấy mình vẫn còn 560sgd.( Chỉ tiêu 40sgd ta xi) .anh lấy lại 500sgd . Anh đưa miình ra sân bay với 60 sgd và 2 triệu Vnd của mình. :) mình chưa gặp ai như vậy cả.
    Lần cập nhật cuối: 12/05/2015
  8. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    @PhungKim : chị nghĩ em nên hỏi ý kiến chàng xem như thế nào:-/:-/:-/. ở bên India, cha mẹ sống vì em bé, em bé lớn lên sống vì ba mẹ, nếu anh chàng xác định sau này sống tại India thì rất khó để kết hôn với cô dâu nước ngoài, bạn trai chị nói: nếu người đàn ông sống đàn ông sống tại India thì sẽ kết hôn với cô dâu theo ba mẹ chọn đó là nguyên tắc bên đó, trừ trường hợp người đàn ông không sống tại India. Chị rất may mắn là bạn trai chị không sống tại India, :):):). Chị thấy cũng dễ hỏi chuyện đó chứ không khó, thà mình hỏi thẳng được thì tốt, nếu không được thì khỏi mất công đợi chờ, dành thời gian kiếm người khác. ;););). Bữa mình than thở với bạn trai mình là, hôm nay mình rất buồn, ảnh hỏi mình sao buồn, mình nói là: em có chị bạn yêu một anh India vừa chia tay vì anh ấy đính hôn với một cô gái theo yêu cầu của ba mẹ, bạn trai mình nói: ảnh sẽ không bao giờ đưa mình về India, chỉ có đi du lịch thôi. hehe. :x:x:x. chị nghĩ em nên hỏi càng sớm càng tốt. chúc em sẽ được như kết quả mình muốn. ;);););)
    mickey279, PhungKimgee thích bài này.
  9. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Cảm ơn bạn, mình không biết anh ấy sinh ra trong gia đình như nào. Chỉ nhớ a ấy được sinh ra tại Bengaloro ( miền trung INdia) . Anh có mái tóc xoăn, da nâu chứ k đen như nhiều người India khác. Anh từng nói mẹ anh rất thích con gái virgin nên a ta phải giữ lại vài thứ làm kỉ niệm. Anh không mở cửa cho mình , cũng không biết nấu ăn. Mình nấu ăn thì anh giúp mình thái rau quả. Có lần từng quỳ xuống hôn chân mình... haiz... Lúc đầu anh ấy rất chiều chuộng mình nhưng có cảm giaác khi có đứa khác xinh hơn mình là thay đổi. Anh chưa bao giờ cho mình tiền. Một hôm ngày cuối mình ở sing. Mình muốn ra ngoài gặp em họ mình ở đó. Mình muốn đi 1 mình.Mình hết tiền chỉ còn 100 sgd. Anh đưa mình 500 sgd nhưng khi về lục ví thấy mình vẫn còn 560sgd.( Chỉ tiêu 40sgd ta xi) .anh lấy lại 500sgd . Anh đưa miình ra sân bay với 60 sgd và 2 triệu Vnd của mình. :) mình chưa gặp ai như vậy cả.[/QUOTE]


    Chúc mừng bạn khi vứt bỏ được 1 ngưòi đàn ông tồi tệ không thể diễn tả bằng lời như vây
    Đúng là nhỏ nhen ích kỉ.
    nhưng không phải tất cả đang ông ấn đều như vậy, Trong nhà Ấn mình vẫn có những anh ngươiyêu, anh xã gâlant đúng bản chất đàn ông bạn ạ. đừng vì 1 con sâu mà bỏ cả nồi canh đi nhé, :)
    Mình cũng ko mong bạn tiếp tục với ty Ấn vì còn rất nhiều đàn ô xung quanh bạn xứng đáng với bạn.
    Còn nếu là mình, Mình sẽ không bao giờ bỏ công sức cũng như tiền bạc của mình để ra khỏi nơi mình sinh sống để gặp họ trước như vậy.,hehe :)
    Với mình cái gì cũng fari chắc ăn trước đã cơ.

    @copconmisa hehe không co gi chị ơi, Nhanh gọn lẹ nhưng mà em cứ dửng dưng chị à, nửa muốn nửa không. anh mới về nước tháng trước. thang 7 anh mới sang lại,. nhưng ko biet ke hoạch như nào vì k biết hoạt độgn cứu trợ đến khi nào mới ổn.
    ngày trước thì y bằng tim đấy,. nhưng tim đauy nhiều rồi., nên yêu ít thôi . ko tim mà vỡ ra thì có chết lần nữa ko ai cứu mình được . nhưng nói đi nói lại chị cũng fari xúc tiến nhanh thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Giống như chị @gee nói đó bất đồng ngôn ngữ, ko hiểu được nhau thật là mệt/ mẹ chồng nàng dâu việt nói với nhau bằng tiếng việt còn k có tiếng nói chung. nhưng mà biết đâu ko hiểu nhau, k nói chuyện với nhau thì cũng đỡ phải cãi nhau nhiều các chị nhỉ hehe.
  10. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18

Chia sẻ trang này