1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    @may_trang :Ngay từ khi mới yêu em đã có cảm giác ảnh không tốt rồi nhưng khi yêu rồi thì mọi thứ cuốn đi thôi... :( . Cảm ơn mọi người đã cho em những lời khuyên bổ ích.
    Adina_bobby thích bài này.
  2. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Em đã đọc câu chuyện của chị ở các page trước của tầng mình. Thấy thương chị ghê luôn, ngưỡng mô chị nhiều lắm luôn ak. Tình hình bên phía các cậu bên Ấn thế nào rồi ạ. Chị đã nhận được hồi âm cũa họ chưa? Mong là họ sẽ chấp thuận cho 2 anh chị thành duyên.
    Tặng các các chị lớn, các bạn và các em nhỏ bài hát này. Chúc những ai đã cập bến rồi thì có thêm nhiều hạnh phúc hơn nữa. Còn những ai chưa cập bến thì sẽ được cặp bến thì hãy tiếp tục bước đi nhé, dù có vấp ngã nhiều đến đâu, dù tương lai thế nào đi nữa, thì ít nhất mình cũng từng trải qua những quãng thời gian đã yêu và được yêu. Be strong!!!!!


    Không liên quan nhưng bài hát này thích nhất đoạn diệp khúc. "In another life, i would be your girl, we keep all our promise, be us against the world". :-(
    Chị @Loanthu Cố lên nhé!!!!! Nếu có tâm sự gì thì chị cứ chia sẻ với mọi người, đừng cố chịu đượng một mình nhé. Yêu chị nhiều
    PhungKimLavende thích bài này.
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    @mickey279 hôm nay như thế nào rồi nàng ơi? hi vọng nàng sẽ sớm yêu đời trở lại hen:):):)
    --- Gộp bài viết: 14/05/2015, Bài cũ từ: 14/05/2015 ---
    @Loanthu em vừa đọc tâm sự của chị, em thì tuổi đời nhỏ hơn chị nên cũng chẳng dám khuyên thế nào, nhưng em mong chị sớm thoát khỏi lưới tình của ông ấy và tìm thấy một người biết trân trọng mình và tình yêu mình dành cho họ hơn. Cố lên chị nhé :)
  4. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    @mickey279 : cảm ơn e nhé. Có gì chị sẽ tâm sự với mọi người. Chị đi làm , công việc bận rộn nên cũng đỡ nhanh thôi. Công việc chị cũng tiếp xúc nhiều người nước ngoài, Mỹ ,Âu, trắng đen đủ cả nhưng chẳng hiểu sao cứ luôn nhớ mái xoăn, hàng mày cong vút và đôi mi cuốn hút của người Ấn. Cộng thêm làn da nâu rắn rỏi nữa... Cảm thấy bị say. :)
    Adina_bobby thích bài này.
  5. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Em đang bối rối mọi người ơi, trai em vừa đề nghị nửa năm sau em về sống chung với trai. Em chẳng biết như thế có ổn không nữa :-s:-s:-s Trai em thì luôn nói về tương lai tính chuyện xa vời với em, nhưng thật sự em vẫn chưa tin tưởng lắm, không phải vì trai làm điều gì sai, chỉ vì mối tình với trai Ấn lúc trước làm em hơi hoang mang. @-)
    Mà thấy trai lăng xăng tìm việc làm khác cho em để em ở gần anh ấy hơn cũng thấy thương.
    Vừa nói chuyện với đứa bạn, kể chuyện yêu anh chàng Ấn với nó, nó nhăn nhó phản đối lia lịa tỏ vẻ này nọ làm mình giận dễ sợ; hình như chỉ có chị em nhà ấn mới hiểu được cảm giác yêu đương này nó như thế nào mà thông cảm, chia sẻ thôi :)
  6. Loanthu

    Loanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    18
    @Lavende : cảm ơn em... Hy vọng chị sớm tìm được người như em nói. Trên đời này sợ nhất là đàn ông coi thường mình. Lần đầu chị bị kiểu như thất tình đó , cảm giác nó lạ lạ... khó hiểu. Nhưng giờ cũng khong muốn đặt câu hỏi tại sao nữa. Có chăng đó là những bài học trong cs. Vẫn mong mọi ng có thể tìm được hp thực thụ bên những người Ấn hiền lành, hiểu biết mà không cần trải qua những bài học..
    Good luck!
    Adina_bobby thích bài này.
  7. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Suy nghĩ kĩ nha em. Đừng đi vào vết xe của các chị đi trước. Các chàng hứa lên hứa xuống nhiều lắm nhưng k bằng 1 cái liếc của ba mẹ đâu. Để chắc ăn em nói chàng giới thiệu e với gd là bọn e yo nhau đi xem thế nào. Rồi tính bước tiếp :)
    Lavende, may_trang, copconmisa2 người khác thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Mình đang ở nhà gia đình chồng, chồng thì ra ngoài chuẩn bị đám cưới vào thứ 7 này. Tối nay sẽ có người đến vẽ Mendi cho mình, đúng thật là sau khi cưới tình cảm vơi đi ít nhiều. Lúc trước thì chỉ muốn ở bên nhau còn bây giờ ck đi đâu thì đi, mình ngồi nhà coi tv. Tối cứ việc đi ngủ trước khi nào ck về thì về vì giờ muốn hỏi cũng chẳng biết hỏi ai. Chị gee nói về việc làm dâu thì quả đúng vậy, có biết làm gì đđâu.hihihi. Ngồi coi tv tới giờ ăn thì ăn, ngày nào cũng ăn mấy món giống giống nhau.
    Hôm nay vào đọc thấy nh thành viên mới, ban loanthu nên mừng vì thoát được thằng khốn nạn ấy, cứ sống yêu đời sẽ có người đàn ông yêu mình thật sự thôi. Hãy luôn luôn nhớ yêu bản thân mình trước nhé!.
    Lavende, gee, PhungKim2 người khác thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Lavende trước khi em có quyết định move in với trai hay không thì chị đề xuất mấy điều sau để em suy nghĩ:
    • Em quen trai được bao nhiêu lâu rồi?
    • Tình cảm đôi bên có thật sự thân thiết gắn bó để trở thành partner hay không? Hay chỉ mới dừng lại ở mức BF GF mà thôi? Vì ở nơi chị sống, một khi một cặp đôi quyết định move in với nhau tức là lúc đôi bên thể hiện sự quyết tâm và cam kết gắn bó dài lâu. Đây là một hình thức quan hệ "akin to" marriage. Nên người ta chỉ thực sự move in khi yêu nhau đủ lâu, đủ hiểu nhau và quyết định đưa tình cảm tiến thêm một bước dài nữa.
    • Việc sống chung thì có phần lợi và cũng có phần hại. Lợi: về mặt tình cảm thì tụi em ở gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Về mặt kinh tế, thì có thể ở chung sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, cái hại ở đây, theo chị là cái sự gần gũi và tìm hiểu nhau hiều hơn đó phải xuất phát từ động lực tình yêu, mà điều này có ở trai hay không thì chỉ em mới là người hiểu rõ hơn ai hết. Ở chung thì tự nhiên đôi bên sẽ bị ràng buộc, em tự động trở thành người phụ nữ của gia đình, lo chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp... Mấy điều này em phải suy nghĩ cân nhắc thật cẩn thận.
    • Việc trai nói chuyện tương lai xa xôi, thật lòng mà nói chị chẳng tin được. Đừng nghe những gì trai Ấn nói, mà hãy chờ những gì trai Ấn làm. Trong nhà mình cũng có đôi sống chung 3n, nhưng đến khi về nước thì đường ai nấy đi. Biết bao anh Ấn cũng to miệng hùng hổ, nói rằng em đừng lo, anh sẽ tự quyết định được chuyện tình cảm và hôn nhân của đời mình. Ừ, đúng là anh quyết định được, mà anh quyết định khi nào sẽ bỏ rơi em và bỏ rơi bằng cách nào là nhanh nhất.
    Chị thích cách giải quyết của chị @Bam.Bi, dụ chàng nói chuyện của 2 đứa với ba mẹ thử, xem anh chàng xử lý ra sao. Hễ anh chàng có gan thì ta tính tiếp, còn chàng ngần ngừ thì em biết phải làm gì rồi. Kết luận của chị trong chuyện tình với trai Ấn (cả tiểu lục địa Ấn Độ) nói chung là, trai nói 10, trừ 7, còn 3, nghi 2.5, còn 0.5 thì để kiểm chứng tiếp.
    Lavende, Adina_bobby, Bam.Bi3 người khác thích bài này.
  10. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Lavende : theo chị thì em ko nên dọn về sống chung với chàng, ít nhất là vào lúc này vì trước hết là em sang Pháp để học, sau nữa là cả 2 liệu đã đủ vững chãi, độc lập để xây dựng 1 tổ ấm chưa, sống thử thì dễ nhưng để đi từ thử thành thiệt thì muôn vàn áp lực và người chịu thiệt thòi luôn là phụ nữ chúng ta.

    Bây giờ em hãy tập trung vào việc học cái đã, rùi xem xét định hướng tìm cho mình 1 việc làm sau khi ra trường để có thể trụ lại lâu dài ở bển, lúc đó cả 2 dọn về sống chung với nhau cũng chưa muộn mà, trong thời gian này em nên gợi ý với chàng cho em tiếp xúc với gia đình chàng nhiều hơn, cũng như là để họ biết về chuyện tình cảm của 2 người.

    Yêu nhau tất nhiên muốn được ở gần nhau, nếu vậy thì em và chàng tìm thuê chỗ nào đó gần nhau rùi thỉnh thoảng em ghé chăm sóc, nấu nướng, dọn dẹp cho chàng, ở lại vài ngày cũng được mà, có không gian riêng, cũng vẫn có thể yêu hết mình, vẫn có thể chìm đắm trong sự lãng mạn. Cứ từ từ tìm hiểu nhau, học xong tốt nghiệp tìm việc làm rùi cả 2 cùng hướng tới những mục tiêu xa hơn.
    Lavende, gee, Nitinva1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này