1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Họ Nói Gì và Bạn nghĩ sao ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 17/04/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bây giờ ở võ lic nhiều cầu thủ sút phạt tốt lắm nhé bác, hôm qua trận ĐNai đấu gạch, bên Đồng Nai có thằng sút phạt tầm gần 30m, bóng đi cong và căng, tiếc là gôn gạch đóan vị trí tốt nên bắt đc
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đá được như 2 thằng này thì cuto nhà Chel cũng chịu thua. Thế nào cũng tặng Thái dúi 1 quả kỷ niệm.
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1.935
    Từ ngày Quang Trường lên hóa ra Nghệ An đá lại nét ra phết nhỉ :D.
    --- Gộp bài viết: 27/04/2015, Bài cũ từ: 27/04/2015 ---
    Cái quả của thằng Minh Tuấn kinh dị thật. Nếu đá được quả đó thì thủ môn đẳng cấp thế giới có khi cũng bó tay vì bóng nó đi vào góc chết rồi.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    http://www.bongda.com.vn/viet-nam/thai-sung-con-kem-xa-lua-xuan-truong-tuan-anh/

    A Đù, thua V league nhiều quá nên không còn gì nâng kiếm thằng Thái Sung mà dìm hàng để tự nâng bi mình. Cách làm việc của đai gia VN hagl PR đờ iếu giống người ta. Mang nặng bản chất bựa bẩn.

    ‘Thái Sung còn kém xa lứa Xuân Trường, Tuấn Anh’, nhưng lứa Xuân Trường, Tuấn Anh thì còn kém xa lứa bèo dạt mây trôi Đồng Nai và Cần Thơ....hãy trở về chính mình đi. Trình độ chỉ bét bảng V league thôi.
  5. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Lão vẹo với chú Kim hoạt động bên kia chưa đủ hay sao mà qua đây định phá thế :-D:-D:-D:-D
    LaiDtTotLeTNam_ thích bài này.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Riêng hội VFF nên dẹp cái kiểu đánh trống múa lân đi nghe rất chói cái lổ tay và không chuyên nghiệp. Mang theo mấy cái trống thì chịu khó học vài bài đánh trống hay. Đánh kiểu múa lân thì ai cũng chơi được không có tính cách chuyên nghiệp ...chỉ điếc tai là chính. Cổ động để làm cho đẹp cho hay chứ trông phải tra tấn hiếp dờ âm lổ tai khán giả.

    Chém gió thì ngút trời nhưng việc mình làm thì như hạch.
    Lần cập nhật cuối: 13/05/2015
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cầu thủ Việt kiều còn quá xa lạ với bóng đá Việt Nam

    (BongDa.com.vn) – Trong những ngày qua, sự kiện thủ môn Đặng Văn Lâm viết “tâm thư” với mong muốn được khoác áo của U23 Việt Nam chợt làm nhói lòng những người hâm mộ nước nhà.

    Thủ môn Đặng Văn Lâm. Ảnh: Internet.
    Thủ môn Đặng Văn Lâm. Ảnh: Internet.
    Có thể chuyên môn của Đặng Văn Lâm không giỏi hơn 5 thủ môn đang được tập trung cho U23 Việt Nam nhưng câu chuyện của chàng thủ môn trẻ này lại khiến dư luận suy nghĩ về việc sử dụng các cầu thủ Việt kiều thế nào cho hiệu quả khi những cầu thủ ấy đang tỏ ra xa lạ với bóng đá nước nhà.
    Trong thành phần của đội tuyển Việt Nam, Michal Nguyễn đang là cái tên để lại khá nhiều bàn luận bởi cầu thủ này rất ít được ra sân tại V-League nhưng lại được triệu tập. Năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng của Michal Nguyễn sẽ được HLV Miura đánh giá cụ thể trong đợt tập trung lần này. Tuy nhiên, khả năng Michal Nguyễn đứng vững trong đội hình của HLV Miura là không cao. Phải chăng, chúng ta đang phí hoài những nhân tố cầu thủ Việt kiều?

    Hiện tại, theo thống kê không chính thức, đang có trên dưới 40 cầu thủ mang dòng máu Việt và có khả năng thể hiện tốt năng lực trong màu áo của các CLB V-League hay màu áo quốc gia, trong đó có tên Tristan Đỗ, cầu thủ vừa được HLV Kiatisak tập trung cho tuyển Thái Lan và cầu thủ này cũng đã chính thức chọn Thái Lan làm màu áo để thi đấu. Năng lực của Tristan Đỗ được HLV Kiatisak đánh giá khá cao và chắc chắn bóng đá Việt Nam mất đi một nhân tài.

    Trong số gần 40 cầu thủ Việt kiều ấy, không có trường hợp nào có thể đứng vững kể cả Mạc Hồng Quân bởi nhiều lý do khác nhau, có thể các cầu thủ này tỏ ra không thích ứng được với môi trường V-League tựa như Lee Nguyễn hoặc có thể tự thấy bản thân hơn hẳn các đồng nghiệp trong nước nên khả năng thể hiện cũng không thể đáp ứng được. Việc được đào tạo bài bản, được tung hô khi trở về quê nhà thi đấu cũng là rào cản để các cầu thủ Việt kiều khó thích ứng được trong môi trường như bóng đá Việt Nam.

    Vậy, bóng đá Việt Nam nên làm gì để thu hút nhân tài Việt kiều? Cánh cửa về nước luôn rộng mở nhưng vẫn chưa mở thật sự với các cầu thủ ấy. Lối sống không phù hợp và không có định hướng từ CLB chủ quản cũng góp phần làm hỏng cầu thủ ấy, như Lee Nguyễn chẳng hạn. Đến nay, dựa trên những gì Lee Nguyễn đang thể hiện tại MLS và tuyển Mỹ, các CĐV vẫn ước rằng, Lee Nguyễn phải có tên trong đội hình của HLV Miura mới phải.

    Các CLB trong nước và những người lãnh đạo nên tạo điều kiện hết sức, tránh những tung hô không cần thiết và hướng các cầu thủ Việt kiều hòa nhập như cầu thủ bản xứ nhằm phát huy khả năng. Đừng vì những thất bại như Lee Nguyễn, Tony Lê Hoàng, anh em nhà Lê Giang mà để vuột mất những tài năng khác. Cần phải tiếp tục mời những cầu thủ Việt kiều về thi đấu vừa nâng tầm bóng đá trong nước, vừa tạo nguồn lực cho tuyển Quốc gia và vừa tránh được những sự trái gió trở trời của các ông sao ngoại.

    Có lẽ, từ sự kiện của Đặng Văn Lâm hay Michal Nguyễn, bóng đá Việt Nam nên quan tâm hơn nữa đến mỏ vàng từ các cầu thủ Việt kiều để tránh đi sự phí phạm mà đúng ra đó là nguồn lực dồi dào mà bóng đá Việt Nam không nên để mất.

    (Bạn đọc: Su Bin)
    http://www.bongda.com.vn/goc-ban-doc/cau-thu-viet-kieu-con-qua-xa-la-voi-bong-da-viet-nam/
    ------------------------------

    Đâu phải bóng đá VN lãng phí nhân tài mà cả VN. Đâu phải bóng đá VN lãng phí nhân tài việt kiều mà cả nội binh khi gọi lên tuyển. Họ chỉ gọi bằng những cái tên tử trước bất kể phong độ. Họ chỉ gọi những cái tên người hâm mộ biết nhờ báo thổi nhiều mà nhm nó thẳng đa số thì...ngu...xem bóng đa hay nghe nói....mà đíu hiểu bóng đá nhưng khoái làm nhà chuyên môn quyết định thằng nào nên tuyển và đá thế nào.

    Với tính cách người VN khi không bảo tố ai cũng là thuyền trưởng....nhưng khi bảo tố thuyền ngả nghiêng chúng nó bỏ thuyền tháo chạy thì chuyện này đâu có lạ. Vừa ngu vừa bảo thủ lại thích thể hiện nhưng lại hèn nhát không dám làm dám nhận sai đó đã là tinh hoa dân tộc cmnr.

    Nếu khống có Miura ít ra 60% những cầu thủ đang là tuyển thủ sẽ không bao giờ được tuyển bởi vì 1 dân tộc có mắt và như mù nhưng cãi rất hăng. Miura chỉ làm đúng y như những gì mà tui kêu gào từ 2005 tìm kiếm chiều cao tb 1.75-1.76 và chiến đấu phòng ngự phản công bài vở còn đấy...thời nào chả có...nó đã vấp phải bao chống đối? Nó thể hiện bản chất người Việt chả bao giờ dùng hàng Việt nhưng lúc nào cũng kêu gào yêu nước thuộc loại 1-2 TG.

    Nhưng khi một chiều hướng mới (Miu) bắt đầu thành công chính là lúc nó bới lông (chấn thương) để nhảy vào phụ một tay làm chuyên gia (thể hiện rồi từ từ hất thầy lên làm thuyền trưởng đã bảo khi gió lặng hay thuyền đang lướt sóng thì thằng nào cũng muốn lái mà lại). Điều này cũng đang xảy ra ở cái forum bóng đá chém gió này...trong 10 năm đã bao nhiêu bài vở bao nhiêu tư tưởng kiên trì cho tới hôm nay mới được nhiều người thừa nhận ưu ái (trong đó có cả mod)...từ rất nhiều lý do có đúng có xai nhưng không hề mong muốn nổi tiếng hay thể hiện sự tinh vi. Anh không thể được yêu thích nếu anh không có những tư tưởng kiểu chim to anh hùng, tứ đại hộ pháp, tiền vệ trụ thủ, gọi tên Chí Công, khen Hoàng Lâm, Vũ Minh Tuấn khi ngọc còn trong đá ....và kiên trì cho đến 1 ngày 1 người khác sẽ cm là anh có sự nhận xét đúng. Suy cho củng thì sự nổi tiếng có chăng cũng chỉ là bất đắc dĩ không mong muốn và không cần ở một TG ão nhỏ nhoi mà nó chả mang lợi ích vật chất cụ thể gì chỉ là mất nhiều thì giờ chỉ vì...ham vui. Nhưng cứ mỗi lần tuyển VN đi lên song hành với sự ủng hộ của tui thì nhiều thằng bắt đầu muốn nhảy ra làm thuyền trưởng rồi.

    Đã bỏ bóng đá VN 3 năm 2010 tới 2013 thời gian đó đã quá chán kiểu hơi hướng ti ta lùn đẹt mà kỹ thuật như c lại khoái lừa. Khi không thích thì không xem, không ý kiến...lúc đó khi tuyển các cấp VN ra khơi là chìm ngay cửa biển...sao không ai nhào ra viết bài cầm lái???? Cơ hội thể hiện đấy. Bây giờ nếu tui không giao lưu chừng 1 năm thử hỏi với những người cầm lái ngu xuẩn mà hôm nay nói ngày mai tuyển thủ cm là sai bét (kiểu hùa vào hy vọng Tuấn Anh...mai mới biết nó què hic...ai đã nói cái chân bó trắng như cương thi không trụ được bao lăm????)....cứ thích làm thuyền trưởng để lái thuyền vô bãi đá thì quần chúng nào dám ở với các ông. Forum này là về bóng đá duy nhất tồn tại theo thời gian từ 14 năm nay dẫu có lúc thịnh suy....mất có thì có c mà chia sẽ ....mà chúng mày muốn tinh vi cho xụp luôn à. Có ngu cũng đừng ngu đến thế TƯ TAY BÓP DẾ nha các bố.

    Cuối cùng thì có 1 chuyện cần phải nói hiện nay quần chúng đang chê anh việt kiều Hồng Quân trận U23 Hàn. Hãy xem lại và mở mắt ra mà xem thì HQ là đứa tranh chấp tốt và ******** tội hàng thủ Hàn hiệu quả 1 bên VN trận này. HQ không ghi bàn không nghĩa là HQ đá dở. 2-3 lần anh ta tỳ đè và lấy bóng từ những quả phất dài...thằng hv trái HQ toàn thua thôi...thì 2 cầu thủ hộ công là Ngọc Thắng và Phi Sơn (Công Phượng) lẽ ra phải có mặt hổ trợ ở các vị trí phối hợp thì...đâu không thấy đến khi thấy bóng dáng thì quân nó ùa về thủ đông hơn quân Nguyên. Nếu Công Phượng được khen ngợi vì 1 mình dám xông pha trận U23 Nhật thì HQ bị chê trận Hàn...vì sao? Vì bọn mù nó lỡ trúng thuốc ông Đức Bomber mà đưa tên CP lên bàn thờ gọi = bố rồi...nên chỉ cần bố không đờ ịt thì bố là tất cả. Công Phượng chỉ dừng ở mức phá hoại thì HQ cũng làm như thế...nhưng với HQ thì không ghi bàn trận U23 Hàn thì là đá dở....chẳng có 1 cầu thủ nào tỳ đè tốc độ mà thắng ngoài HQ trình cở Hàn cũng như giử banh chạy lòng vòng 5 bước chân như CP trận Nhật....nhưng bố nó thì nó xuýt xoa...nhìn người = con mắt bồ lệch thế thì vk đíu nào đủ trình mà đá tuyển nổi với kiểu đòi hỏi của chúng mày. Mà nó đủ trình thì chân nó vài triệu, vài chục triệu nó lại thừa hơi đi đá phủi ao làng (Lee Nguyễn đó giờ nó kiếm 300k hay hơn 1 năm...có mà về đá cho tuyển VN)....
    Nong_Dan_WTO thích bài này.
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhắm Đặng Văn Robert nhưng ông Miura lại chọn Mai Tiến Thành

    Hồng Thuỷ
    Thứ tư, ngày 13-05-2015 - 10:04:56

    Cầu thủ đầu tiên được HLV Toshiya Miura nhắm để bổ sung cho ĐT Việt Nam là Đặng Văn Robert. Nhưng rút cuộc, ông thầy người Nhật Bản lại chọn Mai Tiến Thành.


    [​IMG]
    Trên lý thuyết, Mai Tiến Thành rất "hợp nhãn" với ông Miura bởi sự đa năng

    Chưa thực sự hài lòng với các hậu vệ cánh ĐT Việt Nam khi một số cầu thủ giỏi như Xuân Thành, Hoàng Quãng phải chia tay đội do chấn thương. Vì thế, HLV Toshiya Miura đã tính đến chuyện tìm cầu thủ thay thế trước khi có quyết định trả 2 cầu thủ bị chấn thương ấy trở về CLB.

    Theo tiết lộ, hậu vệ đầu tiên được ông Miura nhắm để bổ sung là Đặng Văn Robert. Về mặt thể hình, cầu thủ của B.BD rất “hợp nhãn” với ông thầy người Nhật Bản khi có chiều cao rất lý tưởng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của BHL, HLV Miura đã từ bỏ ý định gọi Đặng Văn Robert.

    Lý do là cầu thủ Việt kiều này không thể đảm đương tốt cùng lúc 2 nhiệm vụ “lên công về thủ” của một hậu vệ cánh. Ở B.BD, Robert chỉ có thể đảm đương tròn vai nhiệm vụ phòng ngự. Trong khi đó, khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ cánh trái này khá yếu.

    Sau khi cân nhắc, HLV Toshiya Miura đã quyết định triệu tập Mai Tiến Thành để khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Thành để lại. Trên lý thuyết, hậu vệ của B.BD rất hợp với quan điểm dùng người của HLV trưởng ĐT Việt Nam khi thể hiện sự đa năng.

    Xuất phát điểm là một cầu thủ chạy cánh trái, nhưng trong thời gian vừa qua, Mai Tiến Thành được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm và chơi khá tròn vai, nên đã “đẩy” những cầu thủ được đánh giá rất cao ở B.BD là Tấn Tài, Văn Bình lên băng ghế dự bị.

    Hy vọng, Mai Tiến Thành sẽ chứng tỏ, niềm tin mà ông Miura dành cho anh khi gọi triệu tập bổ sung cho ĐT Việt Nam được đặt đúng chỗ.

    ================================

    Rồi các bố vịt ngang đang bắt đầu thể hiện dạy thuyền trưởng lái tàu khi tàu đang lướt sóng. Bỏ 1.78m để gọi 1.73m vì lên công về thủ. A đù 20 năm nay lên công về thủ thua đủ kiểu vẫn còn chưa đủ mà....sao không gọi lại Văn Biển cho nó toàn diện hơn.

    Không phản đối Tiến Thành nhưng đíu ngửi nổi tư duy.
  9. muamuaha1986

    muamuaha1986 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    374
    Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở forum này. Dân hàn cái đó nhỏ nhất TG. Hoặc ngắn nhất. Lên không lên gọi ai bé là chym nhỏ ai to là chym tó. Vịt mình chym to hơn hàn.
    ThangNamDytMeThangKinh_ thích bài này.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chiếm Trọn Lòng Tin.

    Mặc dù có đám mây mù vì cầu thủ chấn thương. Nhưng đa số là nhẹ- căng cơ. một số nặng là vì mang đi từ trước khi hội quân.
    Những gì tuyển U23 Việt Nam đang thể hiện và tuyển VN đã và đang thể hiện từ hlv tới cầu thủ cách làm việc khiến tui an tâm và có thể nói tui một nhm đã gởi trọn lòng tin trong cuộc trường chinh bóng đá Sea Games 28, WC vòng loại 2018, VCK U23 năm sau và VCK Asian Cup hoặc cộng thêm ....nếu hên.

    Mục tiêu cụ thể là gì Huy Chương Vàng Sea Games 28. Tuy nhiên nếu bạc hay đồng với tui không quan trọng. Fifa chưa bao giờ coi trọng Sea Games hoặc Suzuki Cup tại vùng ĐNA để xếp hạng và nó có lý do của nó. Người VN thì thiểu năng nên rất háo danh muốn vô địch ĐNa dạng nào đó....nghỉa là phải hơn người...đọ tiền, đọ bằng, đọ nhà đọ xe....tất cả chỉ cm là khởi điểm của ta là 0. Nhưng nếu hoàn cảnh thuận lợi thì việc lấy vàng Sea Games cũng chả vì sợ ai mà không lấy. Nhưng trong những mục tiêu 1-2 năm trên thì giải Sea Games là bét nhè nhất nhưng lại được kỳ vọng nhất. Nó giống như nhà nghèo ước ao con Honda civic vậy.

    Mục tiêu phấn đấu quan trọng 1 là lột vào vòng tới WC 2018 bằng 2 ngã, hạng 1 và hạng 2 có thành tích tốt. Đó mới là đại dương. Lúc đó lọt vào 10-14 đội mạnh 1 Á Châu và Châu Đại Dương thì mới là lúc thành tích VN và nền bóng đá VN bặt đầu có tên trong sổ sách bóng đá thế giới. Tất cả đều phải bắt đầu cho 1 bật thang mới (trình độ) dù chỉ là 1 chấm com từ đó sẽ gạch tiếp thành hàng từ những thế hệ sau. Đó là thượng sách. Vào đây ráng kiếm 1 trận thắng 1 trận hoà không nhục đất nước hoặc 2 trận hoà là tốt.

    Nếu không lọt vòng mâm cao, thì hang 2 và 3 đấu với ráng vào vck Á Châu tại đây mục tiêu là vượt quan vòng lọại. Đây mới là sông dài biển rộng. Còn Sea Games là cái gì và AFF Suzuki Cup là cái gì quá chăng là khe suối, sông sâu mà thôi.

    Dân tộc lớn thì có giấc mơ lớn, dân tộc nhỏ bé thì có giấc mơ nhỏ như con kiến vậy. Con đường đang đi, cách Miura đang làm rất độc lập tự tin mà không sợ hãi. Ông ta hiểu và đòi ra đại dương nhưng không qua sông qua suối thì sao ra biển nên vẫn nắm Sea Games U23 để thoả mãn một dân tộc bạc nhược để mượn đường ra biển lớn thông qua tuyển VN. Ít nhất ông ấy đã thành công với U23 đã được 1 vé ra Biển rộng mà bơi.

    Lâu rồi có nhắc 1 tích thời Chiến Quốc hình như là từ Ngô Khải hay Ngũ Tử Tư...không nhớ nhưng nhắc lại. Thửa hàn vi như Hàn Tín, ông ta sống cùng anh rể làm nông nhưng suốt ngày lo chuyện điều binh khiển tướng thiên hạ. Người anh nói cuốc đất thì lo cuốc đất nói chi xa vời. Ông ta đáp lại gà qué thì sao hiểu nổi chí chim hộc chim hoàng. Rồi sau đó bỏ nhà đi đầu quân sau này thành tướng quốc nắm binh quyền 1 nước.

    Khi HLV Hàn sang VN thì các phóng tinh viên thông thái có hỏi ngài biết nước tui có Công Phượng và Muira không (như là thế)...dại nguyên Soái Đại Hàn trả lời vô danh tiểu tốt không cần biết là ai.

    Sau trận đấu Miura rất từ tốn nhắc lại không thể đánh giá U23 Hàn chơi hay hay dỡ vì chuyện này rõ rồi bác nguyên soái tự hiểu (Đu đủ con mi mày hay thì đã thắng vì mày ở của trên mà), nhưng tuyển VN học nhiều từ u23 Hàn (quân tao thì cùi bắp) vậy mà tao không thua thì đổi ngược lại chắc tao bóp dế mày....đó là câu không trả lời mà còn hơn là trả lời tát thẳng vào mặt hlv Hàn vì đã ngạo mạng thiếu tôn trọng 1 đồng nghiệp. Với người VN đạp đối thủ xuống để tự nâng mình lên...đó là sác của bọn bất tài tiểu nhân (ngay ttvnol Bóng Đá nó rất thường gặp)....nhưng cách nâng đối thủ lên để nó rớt xuống = mình thì hơi quá tầm. Một hlv chưa danh tiếng như Miura mà cách hành xử kín đáo, tự trọng và tự tin...cùng những thành tích từ giao hữu tới chính thức giải từ khi qua nắm tuyển VN trong 2 năm qua trước nhiều đối thủ đẳng cấp khác nhau. Lối đá Miura, sức mạnh này mang trong U23 tới tuyển rất rõ ràng rất khác biệt và rấn ổn định nó cũng mang dáng dấp tự tin điềm tỉnh ...rồi từ tư sẽ biết nếu chưa biết...tui là ai. Về khâu HLV tui tin tưởng.

    (Còn tiếp) phần tới sẽ nói về cầu thủ....
    Nong_Dan_WTO, Malogs, khanhlq1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này