1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Mọi người ơi mình chia tay rồi nhé, ko buồn ko khóc chỉ thấy mình đúng là số con rẹp, mơ mộng tưởng gặp đc ng tốt ai ngờ tỉ lệ 1% ng tốt đó lại ko trúng vô mình. Thôi lãng quên là cách trả thù hay nhất, như mấy chị trong nhà đã từng nói.
    Nên các bạn trong nhà mình cũng vậy nhé, đừng chạy theo người ta, nếu ng ta yêu mình thật lòng thì bằng cách này hay cách khác cũng có thời gian nhắn tin cho mình trước, quan tâm mình từng ngày từng giờ, đừng để họ tưởng mình như hàng sơ cua, khi cần mới dùng đến, trước sau gì cũng sẽ thấy bộ mặt thật của họ nhưng đừng để tốn quá nhiều thời gian mới nhận ra. Cả nhà cố lên, chúc những tình yêu chân thành đi được đến bến bờ hạnh phúc:P
    --- Gộp bài viết: 19/05/2015, Bài cũ từ: 19/05/2015 ---
    [​IMG]
  2. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    Nhà mình có tầng mới từ bao giờ rồi mà giờ mới mò ra, cứ thắc mắc sao ko ai lên buôn bán j :-p
    Sắp tới lượt chị cọp lên xe bông rồi ;-)
    chị @Tuyetphuong822004 đang vui duyên mới lặn ko sủi tăm, ngóng ảnh dài cổ
    Chương trình kể chuyện buổi trưa bắt đầu :-p
    hôm trước tự dưng có 1 bạn ấn nhảy vào fb mình chat nhiệt tình, thôi thì lịch sự trả lời, nói thật là quen kiểu mấy chàng này rồi, nói chuyện lâu lâu thế nào cũng bảo yêu. Giao hẹn trước là t có bf rồi nhé, bạn bè thì được chứ cưa cẩm thì next nhá. Bẵng đi mấy hôm thì chàng ta thông báo có người yêu , xong bảo lát về kể chuyện t y cho nghe vì bây giờ phải đi hẹn hò. hôm sau về hào hứng bảo " she is so hot and se*y on bed" nói thật là em đang uống trà sữa bị một phát rau câu lên mũi :eek: nhanh như điện xẹt :cool: em hỏi thì hắn bảo đằng nào cũng ko cưới được nhau nên cứ "enjoy each other" đã. Xong mấy hôm sau lại quay ra bảo thích em nọ kia xong gửi icon ôm hôn loạn xạ :mad: em tức lắm, đuổi thẳng ko chat chit j nữa. Suy nghĩ kì cục o_O
    Dạo này tên ngố của em bận việc quá, ko chat j nhiều, ko biết có đang enjoy em nào bên ấy ko :rolleyes: nghi ngờ :-(
    @Nitinva chúc bạn sớm tìm được tình yêu mới :oops:
    @mickey279 các chàng hứa hẹn j thì ậm ừ biết thế, chứ chờ thì ko biết đến bao h
    @victorialuvd sao chàng này lạ nhỉ, giận đến mức nào mà block người yêu nhỉ, lại còn nói là đang cặp kè con khác xong nói như kiểu chưa từng có chuyện j xảy ra ấy. làm rõ mọi chuyện đi em. chẳng ai bận đến mức ko có thời gian để nhắn 1 cái tin nhắn cả :confused:
    MiaNguyen310victorialuvd thích bài này.
  3. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    @hongnhung1218 : em biết em chết luôn, thời gian trước em hỏi nó quài à, hỏi cv của nó là như nào, tên cty, mà nó bảo là chuyện cv, nó k mún cho em biết á c, chuyện ở ngoài là ở ngoài, về nhà nc vs e nó k mún nhắc tới mấy chuyện đó, thời gian đầu thì cũng có nhiều thời gian nc vs e, từ dạo tháng 1 trờ đi thì nó cứ bảo bận. Thời gian ít hẳn đi luôn. Chả bù cho ngày trước. Nên em đâm chán, dễ quạo hơn với nó. :-D:-D:-D
    Nó nói theo cái hướng là nó bận (rất bận), em không chịu hiểu cho nó, vì nó hok có thời gian. Còn em thì theo cái hướng làm gì mà có ai bận tới độ ko có dành tý thời gian cho ny, chắc yêu đứa khác thì nói đại ra đi, em cũng có qua Nhật để ám nó đâu mà nó k chịu rõ ràng với em? o_Oo_O
    Em ghét nó vì nó k chịu nói cái gì rõ ràng với em cả.:mad: Em ngồi vặn vẹo tra khảo thì nó bảo là khi nào nó gặp em nó sẽ kể hết, còn mà em muốn gặp phụ huynh bạn bè thì ok luôn. Tào lao. Em, sau gần 1 tháng ko nc vs nó, nó đã unblock fb e rồi, nhắn tin trên Line cho e, e chả có cảm giác gì. Giờ nó qua gặp thì em còn xem xét lại, chứ cứ kiểu nc ngày mưa ngày nắng thế này em dứt khoát luôn ạ. Chỉ là em vẫn còn băn khoăn k biết nó muốn cái méo gì ở em =.='
    hongnhung1218Bam.Bi thích bài này.
  4. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Sao em hok hiểu gì hết vầy nè. Chị nào giải thích lại giúp em với. Em ngu quá, hok hiểu gì hết :-(:-(:-(
    Ui mẹ ơi!!! "Enjoy each other" mới ghê chứ. Lạy mấy thánh luôn ^:)^ Trước giờ thấy mấy thánh cổ hủ, trai gái show love nơi công cộng là offend người nhìn. Ai ngờ đằng sau đó thì mấy thánh cũng dữ dằn hơn VN mình luôn. Chị @hongnhung1218 ơi, chị và anh gặp nhau chưa???
    Em thấy anh này hơi kỳ, tại sao đã yêu nhau rồi mà chị hỏi về cv, tên công ty lại không dám nói chứ. Việc gì cũng cho người khác hiểu cái nguyên nhân thế nào thì người ta mới thông cảm chứ ha. Mà anh chàng nói chừng nào sẽ sang gặp chị vậy?? Rồi từ cái ngày đáng ra anh chàng sẽ sang theo như lời hứa tới giờ là bao lâu rồi??
    Chị @hongnhung1218 à, bf em cũng vậy ak, mỗi lần cãi nhau, em đòi chia tay. thế là cũng block em đủ chỗ, block đã rồi mấy phút sau lại unblock. Như điên zay ak. Mấy anh chàng này khó hiểu ghê hồn
    victorialuvd thích bài này.
  5. unigolfvn

    unigolfvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Đọc mấy cái này hay phải viết. Tư vấn của bạn @mickey quá hay luôn. Bạn là con gái à
  6. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    @mickey279: thì nó bảo lúc trước có quen 1 em ng Việt, ẻm lợi dụng nó, nên h c nghĩ nó k mún cho c biết về việc kinh doanh nhà nó (sợ bị lợi dụng ý). Hẹn gặp từ mùa quýt thúi năm nảo năm nào rồi, chán, h chả mún gặp. mỗi lần hỏi thì bảo là để sắp xếp cv, việc học nữa, blah blah blah blah. H phải làm sao đây?
    Nhưng nói thật, nếu đứng trên phương diện em là nó em cũng sẽ ko chia sẻ cv kinh doanh của em cho bồ em biết nhiều. Tức là vẫn có nói tên cty này nọ, nhưng chỉ là hok share nhìu thôi, chứ k phải im re như nó.....
    Lần cập nhật cuối: 19/05/2015
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @jenny4t và em @Nitinva : cám ơn hai chị em đã hỏi thăm. Tự nhiên chị jenny nói vậy là em giưt mình ghê, chị gee, chị mây trắng, rồi thêm một chị nữa... đúng là lần lượt lên xe bông. Không biết cái này có có ứng với mình không ta? Hồi hộp, hồi hộp. Em cũng hy vọng năm nay đúng là năm của em, em mà có tin vui là sẽ vào hô hoán nhà mình liền :D
    --- Gộp bài viết: 19/05/2015, Bài cũ từ: 19/05/2015 ---
    Chị @jenny4t làm em quay lại các tầng khác nhìn và kết quả như sau:

    Tầng 17: @Tuyetphuong822004 : đã chống lầy
    Tầng 16: chị Trầm: đã chống lầy
    Tầng 15: là em cọp, tới giờ vẫn một thân một mình
    Tầng 14: chị @gee : đã lấy chồng từ đời nảo đời nào
    Tầng 13: là chị jenny nè: chồng không những có mà còn có con nữa. Theo pattern này thì cứ 2 tầng lấy chồng là có một tầng phòng không gối chiếc. Huhu, tầng 18 là em nữa đó... Chẳng lẽ năm nay vẫn chưa có người rước về sao?
  8. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    :):):):):):):):):):)
  9. catfish04

    catfish04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    @mickey279 80/20 trong kinh doanh là như vầy; 80% tổng số khách hàng chỉ mang lại 20% lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, 20% khách hàng (hay còn được gọi là key account) còn lại có thể mang đến 80% lợi nhuận cho công ty.
    nên mình nghĩ có thể ý bạn @pnnnnn là chỉ nên tin những lời hứa có thể thành hiện thực khoảng 20% thôi vì hứa nhiều thì khả năng thực hiện sẽ thấp. Lời nói gió bay mà nên mấy bạn cũng đừng tin hết 100%
    victorialuvd thích bài này.
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Ch @hongnhung1218 ah, em thấy mình may mắn hơn nhiều chị trong đây. Vì bf của em rất tốt, không chat tùm lum (ý là mấy vấn đề tế nhị ấy ạ), không đòi hỏi chuyện gì ở em hết ák. Bảo là ông không chỉ yêu em qua chat mà con tận sâu trong tim nữa cơ. Chuyện gì cũng nói vs em hết á mấy ch. Ví như chuyện vs mẹ giận nè, rồi tôn giáo, công việc, chuyện của họ hàng, và chị họ sinh con cần thêm máu v v... nhiều lắm ạ. Có những chuyện chỉ tâm sự với em mà những ng bạn của ông bên đó khi thấy ông bùn cũng hỏi em, vì ông không ns vs họ. Điều đó cũng làm em vui lắm. Ông cũg khôg đòi em gửi hình hay ji hết á. chỉ khi em tự sướng em gửi thôi à. Hihi. Rồi hm bữa em có giả bộ kể là có ch yêu trai ấn r đi theo hôn nhân sắp đặt ns lời chia tay vs chỉ, ông kêu chỉ vì lý do đó mà chia tay thì thật là vớ vẩn, và bây h ngta yêu trước rồi ms cưới. Hiii. Em thật may mắn phải không ạ? Em biết cả công ty, trường học và điạ chỉ cả hai nhà của ông lun. Đôi khi ông mà đi công tác vài ngày là lại nhắn tin wa đt cho em bảo dù bận nhưng rất nhớ. Nhưng không phải lúc nào cũng êm ả đâu ạ. Có những hiểu lầm ghen tuông nữa, nhưng nếu ông có lỗi ông sẽ xin lỗi em, đôi khi cũng nhường e nữa, bạn bè ông mà biết tụi em giận là hỏi han lắm. Nhất là về bạn bè nữ. Ông biết là em sẽ ghen em sẽ đau lòng đấy nên rất hiếm khi nhắn tin vs con gái. Ông chưa từng ép em phải làm gì hay yêu cầu này nọ, nói chi tới chuyện block,.hủy kết bạn trên các trang mạng. Còn bạn bè của ông thì đa số đều biết em, những ng bạn thân. Hàng xóm của ông mà em đã kết bạn ấy ạ, họ bảo những ng khác cũng muốn kết bạn với em nhưng ông không cho, sợ có những ng bất lich sự ấy ạ. (Em phải công nhận hay chỗ này nè mấy ch. Vd nha, khi bạn em gửi lời mời kết bạn tới bạn ông, bạn ông hỏi em có đc chấp nhận hay không hiii, rất là tôn trọng phải không ạ?) em nhận thấy mình.rất hp và may mắn nữa, khi gặp đc ng như v, và còn đc ngta rơi nc mắt vì mình nữa. Đôi khi tâm trạng ông không tốt hay em không tốt khi nhắn tin hay nchuyện, cố mà nặn ra nụ cười là đối phương biết ngay, và sau đó chia sẽ vấn đề, thoải mái hơn ạ. Ông cũng là một ng biết nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực (cả sử viêt nam nữa cơ ạ) em phục lun. Hiii, những khi có "chiến tranh " í là không thể quá hai ngày được ^=^ ..
    Em thấy em rất may mắn hơn nhiều chị gặp không đúng ng ... chuyện của các ch rất buồn, bạo lực, phũ phàng.. còn của em luôn đầy yêu thg, chiều chuộng, đầy sôcola ngọt và đắng.. ngày nào tụi em cũng nc hết í, mọi chuyện như mơ vậy. Hi. Mới đầu em cũng nghĩ mình như khùng z., không ai như mình đi thích ấn độ cả, nhưng r sau khi lên mạng tiềm kiếm em gặp đc những ch ở đây nè.. ^_^ rất có duyên phải không ạ? ^_^ tuy có những lần nước mắt em cũng rơi vì ngta đó.. nhưng em không hối hận ạ.
    Tất cả với em giống trong mơ vậy mấy ch ạ.. ^_^

Chia sẻ trang này