1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Hehehehe ... cả nhà háo hức quá gây áp lực cho nàng Cọp, phen này Cọp chạy ko thoát rùi Cọp uiiiiii.

    @PhungKim : gọi là anh, chàng, zai, heo, nhóc, cưng, bé ... cũng đc nữa. Em gọi zai là "ông" làm chị đọc chị cứ nghĩ ko lẽ em này yêu chàng nào ngoài 50 ^_^

    @victorialuvd : mấy chuyện tình cảm này chị tin là đều có duyên nợ hết rùi em ah, có duyên thì được gặp nhau, iu nhau, có nợ thì gắn kết làm vợ chồng ... có duyên ko nợ thì ta tự an ủi bản thân "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" rùi lại tiếp tục bước đi. Chuyện gì đến sẽ đến, qua những lời tâm sự của em từ bữa đến giờ, chị nói thật em đừng buồn, chị ko có lòng tin vào zai nhà em 1 chút nào hết, còn trẻ mà busy hơn cả Obama luôn.

    @hongnhung1218 : vậy là quyết tâm vạn dặm tìm chàng hở em gái, giờ là chốt sẽ gặp vào dịp lễ Diwali luôn ah ?
  2. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hihi.. @hongnhung1218 với chị @may_trang em tính ghi "ổng" mà.. kì kì thôi thì em xưng ông lun ^^ hihi
    không thì em đổi "anh í" cũng được :D :D hihi..
    Àh.. em cũng có nghe là ng yêu mà trở thành bạn bè rất khó, nhưng em nghĩ sao lại phải cắt đứt hết liên hệ trong khi mình không yêu nữa hả mấy ch? .. Em không hiểu!
    Adina_bobby thích bài này.
  3. Phewa

    Phewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    16
    E chào cả nhà, e là mem mới ạ!
    E biết là Nepal cũng vào được đây nên muốn vào để xin các chị góp ý giúp e một việc.
    E quen 1 boy Nepal qua mạng một cách tình cờ. Anh 27 tuổi đang làm việc bên Dubai. Lúc mới quen anh giới thiệu là sống ở Dubai, bố mẹ sống bên Anh. Chỉ có anh trai sống ở Nepal. anh nói anh đang chờ điều kiện gì đó để sang định cư cùng bố mẹ. Chúng e talk với nhau chắc mới được 2 tháng thôi, lần đầu tiên nhìn thấy mặt nhau qua skype, a rất lãng mạn, đàn và hát cho e nghe. Nói chuyện cũng tương đối hợp. E cũng thấy rung rinh. Động đất ở Nepal vừa rồi, a come back Nepal. Về tớ NP, nhắn cho e rằng: mọi người không sao nhưng nhà thì broken và vẫn vui vẻ nói chuyện. Thấy NP bị vậy, e cũng áy náy vì ko có tiền quyên góp hoặc gửi cho a gọi là hỏi thăm. Cho nên lúc a kêu nhà đổ, e chỉ an ủi chứ ko nói gì đến tiền nong. Mấy ngày sau thì kêu thảm thiết với e rằng đang buồn vì chuyện nhà cửa . Kêu nhiều đến nỗi làm e áy náy khủnh khiếp, cả thế giới đang quyên góp ủng hộ, nhà bạn mình như thế sao mình lại không giúp đỡ. e nói a có cần e giúp gì ko? A nói luôn là cần tiền. Vậy là e nói sẽ gửi một ít cho anh mặc dù lúc đó trong người ko có đồng nào , e mới đi làm nhưng e nghĩ sẽ mượn mẹ, nói là làm gì đó, sau đó tìm cách trả lại. Ngay ngày hôm sau, trên fb của anh là stt viết bằng tiếng Việt nói ý là : từ khi quen e cuộc đời tôi đã thay đổi, muốn sống bên bạn mãi mãi. Viết bằng TV thì chỉ có là để cho e đọc và viết về e chứ fb của a có ai là người Việt ngoài e. Rồi lấy ảnh của em làm thành cover picture fb anh ấy. E hơi sốc. Nhanh quá. Thể hiện tình cảm ào ạt quá. Bởi trc đó bọn e chỉ nói chuyện bình thường, ko có gì gọi là yêu đương gì cả. E nghĩ giúp a chỉ như là giúp một người bạn đang trong khó khăn, ko mục đích gì khác. E về hỏi mẹ tiền thì mẹ nói chưa có bây giờ, dăm bữa nửa tháng nữa mẹ mới có. Nên e ko có chuyển a ngay được. Mấy nay a cứ giục hỏi chuyển tiền cho a chưa. E ko biết nói sao vì đã hứa chuyển a trong vòng 1 tuần. Nay là quá 1 tuần rồi. Hôm nay thì a dồn e tới tấp, nói cần tiền để làm cái gì liên quan đến pasport, chỉ cần 300 đô thôi, nói là nếu e có thì gửi, ko có thì thôi. Chả nhẽ e lại nói ko có thì hơi kỳ. E định nếu mượn tiền có mẹ thì sẽ gửi cho a khoảnh 1-2 nghìn đô , mặc dù số tiền hơi lớn nhưng coi như từ thiện cũng đc. Nhưng e ko nói với a việc đó, ko nói sẽ gửi bảo nhiêu. Trong tay e đang có 600 đô, e có nên gửi cho anh ấy ko? Điều e băn khoăn là tại sao anh cứ liên tục giục e gửi tiền. Nếu là e chắc e ko dám giục đâu. A hỏi có tin anh ko, chả nhẽ lại nói ko tin. Nhưng thực sự em đang nghĩ ngợi 1 chút. Các chị góp ý giúp e với.
    Bam.Bi thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Phewa em ơi, chị không có thời gian viết nhiều chỉ nói ngắn gọn là em đừng bao giờ chuyển tiền cho anh chàng này. Anh ta đang lừa em đó. Em chưa đi làm, làm gì có tiền? Đàn ông con trai có lòng tự trọng, không ai lại mở miệng xin người khác tiền, rồi lại còn thúc giục nữa. EM cũng đừng nói mẹ em chuyển tiền. SỐ tiền 1-2 ngnìn đô là một số tiền lớn, nhà em cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có. Việc từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, từ thiện đối với kẻ xấu chính là tiếp tay cho cái xấu đó em. Tuyệt đối không nha em!
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Phewa đừng dại em ơi. Làm từ thiện phải đúng người. Bao nhiêu người Nepal màn trời chieu đất 100 ngàn cũng quý, mẹ em vất vả lo toán em mua quà tặng mẹ 100 k mẹ mừng vui con mẹ lớn khôn chứ em gửi trai này thì nó cười vào mặt em ngu đấy.
    Không phải ở Nepal chỗ nào cũng động đất sập nhà. TRAI còn online được thì chẳng khổ đâu
    hongnhung1218, Bam.Bi, Phewa1 người khác thích bài này.
  6. Phewa

    Phewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    16
    E cảm ơn các c nha. E cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng phải đến khi nghe các chị nói e mới vỡ ra nhiều điều. Đúng là nếu zai còn online được thì điều kiện của zai cũng ko đến nỗi nào. Ko người nào có lòng tự trọng mà lại thúc giục như thế. Mấy hôm nay e quay cuồng vì zai. Lúc nào online cũng hỏi chuyển chưa, rồi " bạn đã nói sẽ chuyển tiền cho tôi", ... Tối qua e ko online fb thì bắt đầu gọi điện, viber, skype nhắn là sao ko reply, rồi nói tôi ko cần nhiều chỉ cần 300 đô, có thể gửi ngay bây giờ ko, tôi rất gấp...
    Nếu bây gìờ từ chối thì e phải nói sao ạ cho hắn sợ và ko dám đòi hỏi nữa. E vẫn chưa nghĩ ra.
    Đấy hắn lại vừa gửi tin nhắn fb cho e,
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Em nói nhà em có việc, ngườ gthâni thân em ở quê bị lụt sập nhà nên em đã giúp người thân em rồi. Định ủng hộ dân Nepal nhưng giờ ủng hộ đồng bào cho gần.
    Em từ chối sao tuỳ em rồi xem trai trở mặt cho vui. Lúc đó thấy may sao chưa gửi cho người thiếu tự trọng lừa đảo này
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Block hắn đi em à, quá rõ ràng đây là tên đào mỏ. Em việc gì phải suy nghĩ nhiều? Block tất cả các thể loại contact, skype, viber hay FB nữa. Những tên như vầy thì mình phải quyết liệt, thật rõ ràng và dứt khoát, không nên dây dưa. Vì càng dây dưa lại càng phức tạp. Chị không biết em bao nhiêu tuổi nhưng rõ ràng là em quá non nớt. Những chuyện lừa tiền kiểu này viết đầy trên mạng, vậy mà em không cảnh giác. Cũng may là em còn biết mò lên đây mà hỏi các chị chứ nếu không đem tiền mồ hôi nước mắt của gia đình gởi qua cho tên đó ăn tiêu thì đúng là không có cái daị ngu hơn cái dại này. Rút ra bài học kinh nghiệm, online thấy tên nào sến súa, hát hò, bảo yêu thương trong vòng mấy giây thì tới 99,99% tên đó không có ý đồ tốt gì hết. Block đi em à, đây là tiền của em, em có nợ gì hắn ta đâu mà phải suy nghĩ là từ chối ra sao?
    hongnhung1218, Phewa, catfish041 người khác thích bài này.
  9. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    E ơi đừng dại nha. Đàn ô gì mà k có chút sĩ diện gì vậy trời. Em nói e mới đi làm mà e kêu gửi 1k usd. Trời ơi, e cũng dễ tin người quá ha. Bạn e và ba mẹ ở dubai định cư mà k có tiền hả em.
    Bạn chị cũng đang ở NP nè. Bạn em ở đâu np vậy. Đến bản thân chị cũng chẳng giúp gì cho anh được. Chị hỏi có cần c giúp gì ko dù biết mình chẳng giúp gì được. A bảo k cần gì chỉ cần c giữ sk, nghĩ về a và cầu nguyện cho np.
    tới giờ thỉnh thoảng bên đó vẫn còn shaking đó em. E cứ bảo nhà e giờ có vvệc đột xuất nào đó nên k có tiền để gửi đc. Bạn thân thì ko ng yêu chẳng fải. Bạn ấy bạo dạn ghê.
    --- Gộp bài viết: 22/05/2015, Bài cũ từ: 22/05/2015 ---
    Mà giờ có rất nhiều anh chị người vn có kêu gọi ủng hộ NP đó em. Nếu e cảm thấy áy náy thì có thể ủng hộ qua đó. 1 cây chụm lại nên hòn núi cao. Chứ 1 mình em ko giúp nổi bạn em đâu em. Suy nghĩ kĩ nha. K giúp đc bạn ấy e cũng k cần fải suy nghĩ đắn đo làm gì mệt đầu em nhé
    victorialuvd, Phewa, mickey2791 người khác thích bài này.
  10. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Gái ơi! Đừng dại mà gửi nha! Lừa đảo đó. :-( Nghĩ sao nhà sập đến nơi, lại đang túng thiếu tiền lo passport gì đó, đang gấp nữa chứ, mà lại không lo chạy đi xoay sở cho kịp thời hạn mà ngồi onl Facebook, Skype, Viber nhắn tin hối tiền. Đã vậy còn nhắn điên cuồng không ngừng nghỉ nữa chứ. Hắn lừa gái đó gái à. 300 đô không phải là một số tiền nhỏ đối với người mới đi làm như gái, phải xoay sở tùm lum các thứ trong sinh hoạt hàng ngày của gái, huống chi là 1000 đô. Chị @copconmisa nói đúng đó gái, con trai người ta sỉ diện lắm, không ai chìa tay xin tiền một người bạn mới quen như gái đâu, lại còn hối nữa chứ, rồi kêu sao không reply. Xí :mad: Bây giờ 1 là gái block hắn đi, block khắp mọi nơi, mọi nẻo đường, còn 2 là gái nói là nhà gái có việc gì đó, bà con gặp khó khăn, cũng cần tiền gấp nên gái đưa tiền cho họ rồi, hay sao đó, giờ không biết sao nên xin đành xin lỗi anh chàng kia. Để xem anh chàng đó phản ứng thế nào :-w:-w:-w . Nói túm lại là Gái đừng gửi. he he :-p:-p:-p
    --- Gộp bài viết: 22/05/2015, Bài cũ từ: 22/05/2015 ---
    Chị @hongnhung1218 thân chinh đi gặp chàng luôn hả? WOW! Chị mạnh mẽ thiệt! ;-);-) Qua đó thám thính rồi về bày mưu tính kế sau chị hen. Chị đã chuẩn bị gì chưa? Mà cẩn thận vẫn hơn nha chị, qua nước đó cũng "ớn" lắm ak :-( Chị suy nghĩ kỹ nha
    victorialuvd, Phewa, copconmisa1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này