1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Khi chiều đọc bài của e mà chị rất bức xúc, giờ mới có time lên đây thì các chị nhà mình đã kịp thời ngăn e, may mà e còn bik đến forum này.
    Bé ơi e gặp lừa đảo chính hiệu r, tiền dễ kiếm vậy hả e, trong tay e có 600$ mà e đòi làm từ thiện 1-2 ngàn $, tiền e mượn mẹ e cũng là mồ hôi nước mắt của mẹ e, mắc mớ gì vì từ thiện mà e biến mình thành con nợ, từ thiện có thì làm ko thì thôi e nhé ko ai trách mình chuyện đó cả. Đằng này e mới quen hắn onl có 2 tháng e ko bik gì về hắn tất cả chỉ nge từ miệng hắn, việc đàn hát qua wc rồi đăng status fb có gì khó đâu e, tiền mà dễ kiếm như vậy hắn làm với cả ngàn cô cũng được, và bọn này lợi dụng những cô gái nhẹ dạ cả tin như vậy đó, mạng ảo tốt thì ít mà xấu thì nhiều. E nên nhớ đàn ông chân chính ko bao giờ ngửa tay xin tiền phụ nữ nhé, hơn nữa chuyện từ thiện ko ai đi bắt ép ng khác cả, còn chuyện hắn cần tiền làm passport khi nge đến đó e phải hỉu ra là hắn đang vòi tiền e rồi chứ, chuyện đó là của hắn hắn tự mà lo chứ sao đi xin tiền một ng mới quen đc 2 tháng.
    Con người ai cũng vấp ngã, nhưng may là e chưa bị lừa, qua chuyện này e nên rút kinh nghiệm, kẻ xấu ngoài kia nhiều lắm, e đừng tin người như vậy mà biến mình thành con cờ của họ, tiếp tay cho cái xấu, chúc e vui vẻ, và chị khuyên e đừng nên tìm kiếm tình yêu trên mạng nếu e còn dễ tin ng như vậy.
    Lần cập nhật cuối: 22/05/2015
    PhungKim, tee_narak, gee5 người khác thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có cảm giác, nàng nào cứ bị thất tình hoặc bị trai Ấn lừa vài lần sẽ khôn ra ngay. Như nàng @Nitinva chẳng hạn. Nghe trong giọng điệu có mùi "đanh đá" sau cuộc tình với trai Ấn :D. Thôi thì các nàng, ai yêu cứ yêu, ai dại cứ dại, ai nên khôn mà không khốn đôi lần. Để các nàng đau đớn một vài lần cũng không hẳn là chuyện gì quá tệ :P
  3. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Hahahahahaha.
    Đọc cmt của c e buồn cười qqua :D
  4. Phewa

    Phewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    16
    E thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã phân tích cho em. Nghe mọi người nói e mới biết là mình còn quá ngây thơ, tin người.
    Hắn hẹn e tối nay skype nhưng e ko online vì 1 phần e có chút việc gia đình, 1 phần chờ ý kiến của các chị tư vấn. Giờ e check fb thấy tin nhắn " waiting u", ngó sang bảng tin có 2 stt của hắn. (1). Easy to say , hard to do. (2) Bat ky dieu gi xay ra bạn van mai o trong trai tim toi ( hắn dùng Google trans sang TV).
    Chị @gee : E nhắn là e có người bà con đang cấp cứu ở bv cần tiền gấp nên e cho họ vay rồi. CHưa biết hắn sẽ phản ứng sao vì hiện tại hắn đang offline.
    Chị @copconmisa : e 23 tuổi, nhưng có lẽ còn non dại lắm chị ơi, chưa va vấp bao giờ. Lừa đảo trên mạng em có đọc, có biết nên mới cảnh giác nhưng ko ngờ một ngày mình lại vấp phải. May mà mò được vào đây nếu ko ko biết chuyện gì sẽ xảy ra.
    Chị @mickey279 : ờ há, thiếu tiền ko lo chạy mà ngồi online hối gái mới quen là sao ta.
    Chị @Nitinva : nghe chị nói e chơtk thương bố mẹ vô cùng. Đúng là tiền mồ hôi nuóc mắt . E chưa bao giờ biếu bố mẹ được quá 4 triệu. Vậy mà đã nghĩ tới chuyển cho zai tới 1-2 nghin đô. Hic
    chị @Bam.Bi : đúng rồi, hắn nói bme hắn sống ở Anh mà, bản thân làm ở Dubai mà lại phải ngửa tay xin 300 đô của 1 người con gái mới quen.
    Một lần nữa e cảm ơn các chị rất nhiều. Bây giờ e đã có đủ dũng khí để xem hắn bày trò gì rồi.
  5. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Cập nhật tình hình e nhé, chị đang chờ xem tuồng ông này diễn sao đây ;-):-D
    --- Gộp bài viết: 22/05/2015, Bài cũ từ: 22/05/2015 ---
    Chị quá khen e rồi :)):P
    copconmisa, Bam.BiPhewa thích bài này.
  6. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    c cọp nói chuẩn quá :D
  7. thanhxuann_ht

    thanhxuann_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Em chào các chị, các bạn!
    Em là mem mới ạ. Mặc dù đã theo dõi Box nhà mình được một thời gian rồi nhưng do chuyện của em vẫn chưa có gì gọi là đặc biệt cả nên em chỉ thỉnh thoảng âm thầm lên đây đọc chia sẻ của các chị đi trước thôi ạ.
    Không ngờ tối hôm nay em lên đăng màn chào hỏi mà lại đọc được chuyện của bạn @Phewa và cậu trai NP kia. Mong bạn nữ có quyết định đúng đắn và xem đây như một bài học về tình yêu online :3
    --------------------------
    Còn về chuyện của em thì cũng chưa có gì đáng để than phiền. Cách đây khoảng 3 tháng, kể từ sau Tết Âm lịch em có lên Skype và nói chuyện với một anh Pakis ạ. Nói chung ấn tượng ban đầu không có gì đặc biệt cả, em lên Skype cũng chỉ để luyện nói Tiếng Anh chút chút vì Tiếng Anh của em khá là chuối luôn.
    Anh bạn đó sn89, em sn93. Sau khoảng hơn tháng thì anh đấy bảo thích em. Chung chung là lúc nào cũng "You're nice person" :3 Em nghe được câu đấy rõ nhất! XD. Em chưa đưa ra quyết định gì cả. Hiện tại bọn em liên lạc cũng được 3 tháng rồi, quen nhau được gần tháng thì bọn em mới bắt đầu share Facebook, tiến trình cũng chậm chạp và thoải mái.
    Có điều là tháng rồi anh bạn này không có việc gì làm, học Cơ khí ở Islamabad gì gì đó. Em có hỏi sao trước thấy đêm hôm cũng hay bận bịu sao giờ thấy rảnh vậy, onl suốt? Rồi anh ấy bảo hết dự án rồi nên nghỉ, giờ đang tìm việc mới. Còn nhờ em tìm giúp chứ :lol: Em bảo đang còn sinh viên, dịp đó em vẫn đang trong kỳ Thực Tập, thì biết gì đâu mà giúp. Em gửi cho mấy cái link tìm việc với mấy công ty kiểu Outsourcing ở nước ngoài với mấy công ty của Hàn, của Trung Quốc, Ấn... nghe tên được được tí thì đại ca này bảo là bên nước đấy không có mấy công ty đấy, mà có thì ngta cũng đóng cửa vì Suy thoái gì gì đấy em không có rõ lắm. Nói chung là suốt nguyên tháng này trằn trọc hết cả về quê rồi đến Karachi (một nơi nổi tiếng thì phải ạ) để phỏng vấn rồi đi đi về về với bao dự định, cuối cùng là giờ anh ấy quyết định làm giấy tờ để đi Ả Rập (còn nói cái gì mà mảnh đất linh thiêng của người Muslim, em hiểu đại loại vậy).
    Thì hôm qua anh đấy nhắn trên Facebook cho em, bảo là chắc thời gian nữa không được nói chuyện thường xuyên nữa rồi (bọn em nói chuyện 2 ngày một lần, không biết có đc gọi là thường xuyên không, có khi nguyên tuần không chào hỏi gì luôn á), thấy cũng buồn. Xong gửi khoe em mấy cái ảnh cô gái Muslim (thấy hay khoe Pathan girls lắm, chắc là tộc người của họ mấy chị nhỉ, em search mạng thấy sơ sơ vậy) rồi khen xinh xắn, giản dị. Xong gửi hình Selena Gomez cũng bảo là hấp dẫn nhưng hở hang. Đại ca này trông có vẻ cũng mộ đạo và thích cái vẻ đẹp kín mít :)) mà mặt mũi anh ấy cũng thư sinh phết, cái mặt dài dài xong có đôi mắt buồn nhìn phát tội đi được. À mà, miêu tả vậy đủ rồi, chuyện là hôm qua nhắn tin, gửi hình cô Pathan, em bảo cô ấy xinh, khuôn mặt có nét, không như Đông Á với Đông Nam Á mình! Anh bảo gái Pathan quê anh rất xinh, trẻ con sinh ra cũng xinh, anh thì không handsome đc như ngta...etc Xong em bảo là nếu muốn có con cái sau này xinh vậy thì quen mấy cô Pathan đấy có phải thích hơn không? Thì anh ấy nhắn lại bảo là nếu em cũng thích trẻ con xinh xinh thế thì lấy một Pathan Boy đi? Nói chung chung thì anh đấy muốn em rõ ràng về tình cảm giữa 2 đứa. Vì anh lúc nào cũng là người nói trước, mà em thì cứ ậm ừ cho qua thôi. Không phải là em độc ác hay gì cả. Thỉnh thoảng anh có hỏi em là Có phải em đang đùa giỡn tình cảm của anh ấy k? Thì em nói là em không, vì em đã nói yêu đương gì đâu. Hơn nữa giai đoạn anh ấy tìm việc đúng giai đoạn em làm Báo cáo thực tập nên em cũng k giành đc nhiều thời gian để nghe anh kể lể này nọ. Anh dỗi kiểu như em bỏ rơi anh ấy vì anh k có việc bây giờ! Mà rõ ràng là hồi anh ấy nói thích em là em chưa có đồng ý thề thốt 2 tay 2 chân gì hết trơn. Em chỉ nói chuyện, giúp anh những thứ nhỏ nhặt như search web kiếm thông tin, như những ng bạn giúp nhau khi khó khăn vậy (mà em cũng chỉ có thể giúp đc đến mức vậy thôi). Anh ấy nói nếu em muốn thì đợi vài năm nữa anh ổn định bên kia rồi em qua anh đón (như kiểu hứa hẹn vậy) tất cả do em quyết định, nếu theo anh thì phải nghe anh, vì anh sẽ là ng quyết định mọi thứ liên quan đến gia đình, em muốn làm việc bên ngoài cũng đc, nhưng phải có giới hạn. Vì trước bọn em có nói chuyện về văn hoá 2 nước thì anh bảo bên kia phụ nữ k phải làm lụng gì vất vả, ở nhà chăm con thôi. E nói ở Việt Nam phụ nữ đi làm nhiều, k phụ thuộc mấy...etc.
    Em thì cũng cảm kích vì anh ấy chia sẻ cũng nhiều thứ, cũng bảo là sẽ đưa em về miền quê anh ấy nếu kết hôn :3 :3 đảm bảo em sẽ thích quê anh luôn cơ đấy (Vì em hay đòi cho em xem cảnh vật bên kia, em có cái thú bệnh hoạn đó là bắt tất cả những ng em gặp trên Skype gửi ảnh đường sá, phố xá, núi non, trời biển, cảnh vật... XD) mà em cũng khoái mấy chỗ hoang dã nữa, sống với thiên nhiên đã thiệt. Mỗi tội nghĩ đến chuyện ốm đau bệnh viện làng hay trạm xá là em lại rùng mình, tại quen đi khám ở bệnh viện lớn rồi nên nhìn mấy chỗ khám sức khoẻ sơ sài em cảm giác k an toàn mặc dù em biết vùng quê ngta hay có những phương pháp trị bệnh thần kì, em cũng lớn lên ở nông thôn nhưng do có Cô ruột làm ở bệnh viện Thị trấn nên về khoản Y tế từ nhỏ đến giờ em vẫn đc quan tâm tử tế. Với lại em nghĩ trong đầu, mình tiếng Anh bập bẹ, chỉ nói chuyện đc chút chút với anh, có theo anh cũng chỉ tội mỗi mình anh thôi. Thấy mình hình như cũng có tình cảm với anh rồi. Hay là do em thương anh (chưa phải yêu, vì tim em k có đập thình thịch khi nhìn thấy anh) :3
    Em kể lể lên đây với các chị các bạn một phần vì em muốn giải bày những điều mà em k biết có thể kể với ai đây, phần nữa là em thấy Box nhà mình cũng có khá nhiều những câu chuyện. Em cũng muốn biết để hiểu thêm, nhỡ đâu vài tháng nữa ra trường buồn buồn k có gì làm lại có hứng theo anh zai kia đi đến cùng trời cuối đất. Em chưa bao giờ đc đặt chân ra khỏi Việt Nam mình nên cũng thèm đc khám phá thế giới lắm.
    Em có viết dài quá k ạ? Em biết em viết có hơi tản mạn vì khoản văn vẻ em dở ẹc. Nhớ ra đc cái gì là em viết cái nấy luôn k xíu lại quên mất teo. :D
    Đến giờ tất cả chỉ là suy nghĩ trong em thôi chứ em chưa có nhận lời gì cả, chưa có hẹn ước gì hết trơn. Chỉ có điều bọn em có nói là 4, 5 năm nữa mà vẫn đc như thế này và có thể gặp đc nhau thì sẽ tính tiếp... Còn nữa, câu mà anh đấy nói với em hôm qua là "I loved a person who don't know What's love, how to love?" Nếu em k bị ảo tưởng sức mạnh thì chắc là anh ấy đang ám chỉ em :))
    Nói thật chứ em cũng quý anh ấy lắm!
    Bam.Bi thích bài này.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @thanhxuann_ht đọc xong bài của em, chị phải vội hát ngay bài hát của ST: "em đi xa quá, em ơi đi xa quá!" Đọc hết một lượt bài của em, rồi lại nghĩ đến @Phewa rồi còn các nàng trẻ trẻ khác của nhà Ấn đang ngày đêm dệt mộng tưởng mà mình thấy lo lắng quá. Mình không nghĩ các em non nớt, dại dột, khờ khạo, ngu ngốc và mơ mộng đến mức đó. Các bạn chỉ nhìn màn hình máy vi tính mà tưởng tượng ra đủ thứ lãng mạn trên đời. Biết đâu anh chàng ngồi phía bên kia rê con chuột chỉ là một kẻ không nghề không ngỗng, học hành không ra gì, chẳng có tương lai, chỉ biết lên mạng ngồi tán gái. Nếu em muốn đặt chân ra khỏi đất nước VN thì ráng học giỏi kiếm học bổng, hoặc apply các chương trình kiếm việc làm để đi Tây, đi Mỹ, cho mở rộng tầm mắt. Muốn khám phá thế giới thì cũng phải có lộ trình và biết mình đang khám phá cái gì. Hết đường em lại đâm đầu chui vào đất nước bất ổn, bom rơi đạn lạc, điện đóm lúc có lúc không. Trong khi dân tình của họ chạy hết ra nước ngoài, thì đang yên đang lành hà cớ gì em lại nuôi cái mộng làm dâu PK hả em????? Chị đọc mà thả tay luôn, ngửa cổ kêu trời chứ không biết nói gì bữa.

    Anh ấy lớn tuổi hơn em rất nhiều, ở tuổi đấy ở PK thì sẽ kết hôn sớm thôi. Bạn ấy lại còn xuất thân từ vùng nông thôn thì gia đình đã chấm sẵn cho một cô rồi, chẳng tới lượt em đâu nên em đừng mơ mộng gì cho cam. Chưa kể, nghề ngỗng không có, lại nhờ em kiếm dùm. Em biết cái gì mà kiếm? Đọc lên đã thấy bao nhiêu vấn đề. Ba cái câu I love the person who dont know what is love, how to love... thì chỉ đem ra chém với trăng sao thôi. Nghe xạo và nhảm nhí không thể tưởng tượng được.

    Em à, từ quý đến yêu là cả một chặng đường dài. Mình nói cái này các bạn gái VN đừng tự ái, chứ mình thấy nhiều nàng VN hay tưởng bở, suy diễn, cả tin và thi vị hóa mọi chuyện. Nhiều khi trai chỉ mới tỉnh tò vài câu mà các nàng đã chết lên chết xuống. Con tim chỉ vội rung rinh một chút mà đã kịp khoác cho nó cái áo tình yêu, rồi thề nguyền sống chết, em sẽ đợi anh 4,5 năm. Trời ơi, ba mẹ sinh ra các nàng cho ăn học mà các nàng sao lại đi phát biểu những câu dở hơi và củ chuối không thể tưởng nổi??? Các bạn đừng nghe trai Ấn/PK/Nepal/Bangladesh chém gió là trai đi làm ở Dubai, Arab Saudi mà tưởng là trai làm ông nọ bà kia, rằng lấy trai ta sẽ có một cuộc sống tươm tất. Mình đã từng quá cảnh ở Dubai, Abu Dabi, Quata rất nhiều lần. Đập vào mắt mình ở các sân bay ấy là rất rất nhiều anh chàng đến từ các nước nói trên nằm ngủ la liệt, mệt mỏi chờ chuyến bay về nước. Không phải là mình phân biệt đối xử hay có ý xem thường (bạn trai mình cũng là người PK, các bạn hầu như đều biết) nhưng nhìn thấy các anh chàng đen đúa, dơ dáy, hôi hám ngủ rạp như cá mòi ở sân bay mà mình thấy chạnh lòng. Mình tự hỏi, không biết trong số các nàng ngày đêm chát chít với trai, thổ lộ những câu mật ngọt tình tứ, có tưởng tượng ra cảnh người tình trong mộng của các nàng như thế này không? Lương họ không cao đâu, tính ra tầm 4-6 tr mà thôi. Hầu hết người dân Ấn/PK/Nepal/Bangladesh sang các nước Ả rập là làm công nhân xây dựng. Passport thì bị chủ giữ, họ sống rất cực khổ và bị bóc lột vô cùng. Đây là thực trạng của người dân các nước nghèo đói đến làm việc ở Dubai

    "Phải thú thực là tôi ghét những người ngoại quốc đến Dubai sống và làm việc. Nhưng chúng tôi cần họ để tồn tại. Hệt như một vị chủ nhà không thể sống nổi nếu thiếu đám khách khứa đông đúc, xa lạ và hạ đẳng đến trú ngụ trong nhà."

    Các bạn nào muốn đọc kỹ thêm thì có thể tìm hiểu thêm tại đây http://dep.com.vn/Gia-dinh-Du-ngoan-deleted/Dubai-Trung-Dong-vang-son/8479.dep

    Quay trở lại chuyện của em Thanh Xuân, chị nghĩ em còn trẻ, đừng nên vướng vào những chuyện như thế này em à. Muốn luyện tiếng Anh có rất nhiều cách, trên youtube rồi có những trang web học tiếng Anh rất đàng hoàng. Em đừng dính vào trai Ấn hay PK làm gì để rồi moi chuyện lại trở nên rắc rối, mang lại cho em bao muộn phiền. Em còn cả một tương lai, ráng học giỏi để đi du học em nhé. Quên PK, quên Muslim, quên cả những câu tỏ tình củ chuối của anh ta đi. Tụi em còn rất nhiều thứ để mà phấn đấu cho tương lai, còn hơn là thương nhớ một tình yêu vọng tưởng như vầy.
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Túm lại một câu, các nàng xuống dưới dùm mình với, làm ơn đừng đu dây điện, đừng đánh võng trên mây nữa!!!!!!!!
    @Phewa em ơi, từ nay về sau cẩn thận nha em. Nhân đây mình cũng xin kể chuyện như vầy. Có một bạn là SV của một trường ĐH ở SG, cũng lên mạng học tiếng Anh và làm quen một anh chàng ở Ấn. Sau đó thì chàng hẹn sang Ấn gặp mặt. Trước khi đi thì có người quen của chàng nhờ nàng này mang đồ qua Ấn, đôi bên gặp nhau ở Mumbai. Lúc quay về thì anh chàng cũng gởi quà cho người quen. Nàng cũng vô tư mang. Đến cửa khẩu Vn thì mới phát hiện valy có chứa heroin. Cô gái này bị kết án tử hình vì vận chuyển ma túy. Đây là chuyện có thật và bạn gái đã trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong thời đại công nghệ, thế giới gần như trở nên phẳng, các bạn phải học cách tự bảo vệ lấy mình. Sai một ly, đi một dặm. Bạn 22, 23t có thể nhỏ nhoi trong mắt người thân nhưng với tuổi ấy thì các bạn dư sức chịu trách nhiệm hình sự cho những việc làm của mình. Đừng nói rằng mình không biết vì pháp luật không có chỗ cho những lời nói không biết ngớ ngẩn như vậy đâu, các bạn ạ. Các bạn đừng cho là mình dọa, các bạn Ấn/PK nổi tiếng lừa đảo trên mạng đó. Mình không phải vì yêu quý nền VH của khu vực này mà chỉ nói điều tốt và tô vẽ bức tranh màu hồng đâu.
  10. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Này này cô Cọp, "đừng dính vào trai Ấn hay PK làm gì để rồi moi chuyện lại trở nên rắc rối, mang lại bao muộn phiền". Cô Cọp làm tui chạnh lòng nhen, bây giờ tui lỡ dính vô rùi, lỡ chết mê chết mệt trai Ấn rùi, giờ làm sao đây :-):-):-)

    Nhân tiện em @thanhxuann_ht ơi, chị Cọp nói đúng đó em, chị cũng thấy là em đang ảo tưởng, mơ mộng và hy vọng quá nhiều rùi, bình tĩnh suy ngẫm lại chút đi em, cái gì mà "cùng anh đi đến cùng trời cuối đất", gì mà hơn cả phim vậy em. Chị ko nói là anh chàng đó xấu xa vì qua những gì em tâm sự thì cũng chưa thấy dấu hiệu gì, chắc đang thất nghiệp nhưng sỉ diện bảo là "hết dự án" rùi rãnh rỗi đi tán gái. Đàn ông độc thân thích tán gái là chuyện bình thường, nhưng ở đây là em đang mơ mộng và suy nghĩ quá nhiều.

    Còn em @Phewa, đọc bài của em mà chị bức xúc quá trời vậy đó, sao em nhẹ dạ cả tin quá đi ah ! Em chẳng việc gì phải xin lỗi hắn vì ko thể chuyển tiền cho hắn, cứ bảo chính phủ nước em ko cho phép chuyển tiền ra nước ngoài 1 cách tự do (mà đúng là vậy, làm gì có chuyện ra bank bảo em muốn chuyển tiền đi nước ngoài là chuyển đc đâu). Tất cả đàn ông chân chính trên thế giới này đều muốn bảo bọc, che chở cho người phụ nữ của mình, nhắc đến vay mượn bạn bè là họ cũng đã tự ái rùi nói chi đến việc ngửa tay xin tiền phụ nữ, trời đất ơi sao lại có thể loại trơ trẽn đến như vậy, hết sức là hèn !

    Chị cũng mừng là em vẫn băn khoăn nên kịp dừng lại đúng lúc, ở trên mạng mà ngta nói gì mình tin nấy là chết em uiii. Mai chị lên skype chị nói "em đang sống và làm việc ở Mỹ, ba mẹ em ở Canada, ông anh em ở Úc, chị em ở Ý, còn 1 thằng em nữa ở VN" cũng đc vậy, lời nói gió bay mà ... Chị thấy em nên delete tên này ra khỏi đầu em đi, chứ còn liên lạc nhắn tin, chat chit tỉ tê to nhỏ ko khéo nó lại bày trò khác rùi em "dính chưởng" đó.
    thanhxuann_ht, Bam.Bi, Nitinva3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này