1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Chị @hongnhung1218 .. ch ns cũng đúng ha.. Giờ em biết sao àm cái thằng lớp e ns thích e, e k thích nó r nó làm lơ emm 2 năm lun r @@ hihi..

    Ch @thanhxuann_ht .. mới có hai tháng thôi ch ạ.. Mọi lời khuyên hay nhất các chị đã cho ch rồi, em chỉ biết chúc mừng chị vì đã thông suốt thôi ^_^

    Ch @Nitinva hihi.. oông nhà em cũng vậy nè, tối nào cũng nt hết á.. ^_^ Mà em toàn là ngủ trước oông thôi à ^^ hihi
    thanhxuann_hthongnhung1218 thích bài này.
  2. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Chả hiểu sao, giờ bọn chúng chậm hơn giờ bên mình, mà sao bọn chúng đi ngủ rõ là sơm nhỉ . Chị ngủ muộn quen rồi. Nên hắn cứ ngủ sớm là y rằng mình có tý khó chịu hahahahaha. Ban ngày đi làm bận thỉnh thoảng mới nt hỏi thăm qua lại thôi. Đến tối về mới nói chuyện mà video call thì chỉ để đó làm linh tinh,chẳng nói gì chỉ nhìn nhau. Hahahaha.
    Dạo này zai nhà c bận đi cứu trợ động đất nên càng ít nói hơn. Bieet là thế mà sao vẫn khó chịu. Mà rất là điên ruột hình như bọn chúng k để ý timeline fb của ng kc hay sao í. Nói bóng nói gió mà chẳng hiểu gì...
    victorialuvd thích bài này.
  3. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    cả nhà ạ, em cảm giác như mình nói quá nhiều nên làm phiền hắn ấy. dạo gần đây em nhắn xong ko nhắn lại thì em tót đi chơi luôn, chứ chẳng chờ đợi j đâu. dạo này cứ về nhà là hắn ko nt cho em nữa, bảo là ra vườn ngồi nói chuyện với mọi người xung quanh, em ok thôi, thỉnh thoảng tủi thân tí ti. em ko muốn kiểm soát nhau quá nhiều, nặng nề lắm. đang định bảo giờ lên lịch nói chuyện, giống như kiểu hẹn hò ngoài đời mỗi tuần gặp nhau 1 2 lần ấy.
    dạo này tâm trạng hơi bất ổn, chẳng hiểu sao nữa :-?? em thấy thế nào ấy :-w hay hắn sợ mọi ng phát hiện về em, nên về nhà là ko nt. dù đã xác định với nhau là phải gặp nhau rồi mới tính bước đi tiếp theo - tiếp tục hay buông tay. Nhưng mà em tủi thân lắm ấy :(( ~X( em cũng giấu nhà em chuyện yêu đương nhưng ko đến mức ấy X_X

    @Bam.Bi nói thẳng mặt còn không hiểu ấy chứ đừng nói là bóng gió, đầu óc đơn giản cực kì, nếu có dỗi thì phải hét lên là " tôi đang dỗi đây, anh ko cảm thấy j khác thường à ?" và câu trả lời sẽ là " ô sao dỗi, anh ko làm j sai nhé, tưởng em buồn ngủ nên cáu " %-( ~X( @-) mà em cứ thử đi ngủ trước hắn vài hôm đi, ko nhắn nhe j mà cứ thế đi ngủ như bọn hắn vẫn làm nhé, có bão ngay [-(

    sorry cả nhà, bọn em mới hục hặc nhấm nhẳng nên hơi bức xúc
    thanhxuann_ht, Bam.Bimickey279 thích bài này.
  4. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Tụi em thì ngày nào cũng nói chuyện, hết chat thì call. Em cũng công nhận với chị luôn. Lúc mình buồn ngủ muốn chít luôn cũng banh mắt ra nói chuyện, còn hắn mới có tí thôi đã muốn đi ngủ. Hứ.
    Mà công nhận mấy anh chàng này ghê thiệt luôn ak chị. Hôm trước em gửi hình bàn thờ của bà ngoại em cho bf em coi, ý là lúc đó đang nói tới chuyện hỏa thiêu và địa táng người chết rồi thờ cúng ông bà ở nước nó với nước mình, thế là em gửi hình cho xem. Mới hôm qua, bf em bảo đã show hình bàn thờ bà ngoài em cho cha của bf coi, cha bf kêu decorated well và bf nói với cha là đó là bàn thờ bà ngoại của bạn. Em chỉ mới chọc chọc "Chết chưa, show hình vậy ba nhìn là đoán ra là đang quen với bạn nước ngoài liền". Mới vậy thôi đã sợ xanh mặt, suy nghĩ rồi la "không thể đâu đâu, không thể ba không thể đoán được đâu". Làm thấy ghê luôn. Mà em nghi là chắc em cũng tiếp bước theo chị lặn lội vạn dặm tìm chàng tóa. hihi

    Tình hình em thấy là level bức xúc mấy anh chàng Ấn nhà mình của các chị ngày càng tăng. Realx nghe nhạc thôi mấy chị ơi!!!!!
    thanhxuann_ht thích bài này.
  5. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @mickey279 chị đã rất là cố gắng cool down nhưng điều quan trọng là hắn k nhận ra là đã làm j sai, xong lại còn dỗi ngược o_O nếu thấy tình yêu cho hắn đủ lớn và tin tưởng được thì tấn công thôi :cool: yêu online ko gặp ko được, quan trọng là đứa nào thu xếp được thì đi trước, hội nhà mình nhiều chị sang đấy thăm chàng trước lắm :-D vì các chàng ấn tính kì cục nên phụ nữ phải gồng lên ;-)
  6. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    @Phewa ơi, tình hình sao rồi. Anh chàng ta có nói gì nữa không?
    @thanhxuann_ht Welcome thành viên mới nha. Gái ơi, trai mình cũng kêu mình chờ kiểu đó. Nhưng mà do anh chàng này mới tốt nghiệp được 1 tuần hà, chưa có việc làm, nên bảo mình chờ khi nào công việc ổn định, khi có sẽ có tiếng nói trong gia đình rồi sẽ tự quyết. Mới đầu mình tin, khi lên đây, đọc các câu chuyện của mấy chị, cũng nhận được lời khuyên của mấy chị nên giờ quyết tâm chờ đợi cũng xìu đi được xíu rồi, hy vọng là nó cũng sẽ tự xẹp luôn;-) ;-) ;-) Chuyện tới đâu hay tới đó gái à, đừng có hy vọng gì nhiều hết ak. Lo cho bản thân mình trước đi. Lỡ chờ đã đời, cái đùng cái chàng cưới vợ theo arranged marriage chắc hết nói được gì luôn ha. hihi
    --- Gộp bài viết: 23/05/2015, Bài cũ từ: 23/05/2015 ---
    Mình như mấy anh này cũng mô tip với nhau hay sao ak. Em cũng vậy ak, nhiều lúc rõ ràng hắn sai, mà tỏ thái độ như em sai ak. Em cũng rang cool down cho qua. Nhưng mà cũng công nhận nhờ vậy mà em kiềm chế được tính nóng nảy của em. So ra vậy cũng tốt. ha ha ha;-);-);-) Chị đi trước ỏi62 chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé. Chắc em cũng sẽ tiếp bước chị :-p:-p:-p Chaizo!!!!!
    Phewa, hongnhung1218thanhxuann_ht thích bài này.
  7. Mai_lan_trinh123

    Mai_lan_trinh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    36
    mình đọc bài phân tích của bạn copconmía ở trang trước thấy rất ưng, cọp đã nhiều lần khuyên các chị em trong box nên tỉnh táo , bớt mơ mộng viển vông đi mà hình như nàng nào chưa được " chỉ mặt gọi tên" thì cứ nghĩ " chắc nó trừ mình ra" ý nhỉ...

    Các nàng nói chuyện sang ấn nghe nhẹ tựa lông hồng, như một chuyến viễn du thú vị.. Ai bảo là nhiều nàng trong nhà thân chinh sang gặp chàng trước?? Họa hoằn lắm mới có những nàng đủ tỉnh táo, mạnh mẽ , yêu đủ lâu, có những bằng chứng đủ tin tưởng vào chàng để làm như vậy, còn hầu như đều là trai sang đây trước đấy ạ!! Còn trường hợp thứ hai là sau khi chàng đã sang việt nam rồi, thì nàng mới sang ấn gặp tiếp. CÁc nàng thử nghĩ xem, một thằng đàn ông mà để đàn bà phụ nữ bôn ba dặm trường vì mình trước thì có đáng mặt không, có đáng để các nàng làm như vậy không!!! NÓ đã không biết thương mình thôi, mình lại còn ban cho nó ân phước được gặp mình, ngắm nhìn ôm hôm mình lúc gặp mà không tốn tí mồ hôi công sức nào, có phải là quá NGờ U Ngu không!!!!! Có những nàng 22, 23 tuổi rồi mà còn ngây thơ hơn cả cụ con nai tơ .... Mình nhỡ rõ ràng hôm trước đọc bài em mickey thấy ẻm than chia tay thật rồi sao... mà giờ emvẫn trong đống bầy nhầy này .... chịu!!!!! bó tay luông!!!!!!!

    Các nàng phải có chính kiến riêng mình, tùy vào hoàn cảnh của mình mà xem xét, đừng có a dua a tòng thấy người khác tìm trai trước thì cũng hò dô bắt chước y nguyên.

    Quá nản với những nàng mơ hão này
    katie0412, Phewa, Ruagirl7 người khác thích bài này.
  8. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    E hoàn toàn đồng ý với chị, chị nói lên những gì e muốn nói nhưng chưa dám.
    gee thích bài này.
  9. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    @hongnhung1218 chuẩn luôn em ạ. Bọn này ngu ngơ lắm ý. k thấy c nói gì hỏi tại sao giận. Nói đc 1 lúc c k noi nua. Hoi lai tại sao vẫn giận tại sao vân ko nói. Xong hỏi giận từ khj nào. Lí do sao giận. Ở đây chắc c đạp cho 1 trận rồi.
    Vừa bọn c nc lại đang cãi nhau đây. Ko cool down đc em ạ :) mệt với các bố ấy lắm cơ
    hongnhung1218 thích bài này.
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Em là cô gái mang hài đỏ,
    Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh.
    Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
    Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
    Anh là chàng trai mang giày xanh,
    Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
    Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
    Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
    Cô ấy là người mặc váy suông,
    Là người anh thương, khiến em buồn.
    Là người đến trước ngày em đến.
    Là người có hết được cả anh.
    Còn em thì chỉ có giày xanh,
    Và những mong manh chữ - Nhân Tình.
    Chờ đôi lần vui, ngày anh ghé,
    Để thay hài đỏ, để bên anh...:-)
    --- Gộp bài viết: 23/05/2015, Bài cũ từ: 23/05/2015 ---
    Mấy chhh ơi. ^_^ Ông vừa mới nói.. khoảng 3, 4 năm nữa chắc chắn ông sẽ sang đây..
    Nếu vậy em không cần nghĩ nữa rồi ^_^hhihiihii. em đang cười toét miệng nè, lên đây khoe vs mấy ch liền á hìhì. Vậy thì em không cần phải suy nghĩ khi nào qua bển...etc rồi, em chỉ cần theo đuổi ước mơ của mình là đc rồi nè ^_^ hihi..
    Ah.. em biết là .. tại vì.. nói ra không biết gọi là hèn hay gì nữa ạ.. E dùng 1 tạo 1 nick cn trai r sau đó chat vs ông , cũng trở thành bạn bè tốt r ạ(mà ông k bk là em :( ) .. có những gì em không dám hỏi, em dùng nick này hỏi. hì..
    Vs lại ông mới nhắn vs nick em tạo ý là không bk ba mẹ em có chấp nhận không, rồi em lại nhắn thế còn gđ ông,(vì bên đó là arange mariage đó ạ) r ông vừa mới bảo là .. mẹ ông không phản đối (ba mất r ạ :( ), cuộc sống riêng của ông, mẹ ông sẽ không bao giờ làm v. ^^
    hihiii.. Em vừa nt vs ông vừa cập nhật cho mấy ch ạ. ^_^ ^_^ <3 Emmm hạnh phúc...quá điiii ^_^
    hongnhung1218 thích bài này.

Chia sẻ trang này