1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để gió cuốn đi - cho nhẹ lòng

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi songlayeu, 18/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songlayeu

    songlayeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2015
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    3
    Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: hãy yêu thương con người, yêu thương cuộc sống bằng con tim nồng nhiệt nhất bởi vì đó chính là ý nghĩa mỗi ngày ta được sống.


    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tấm lòng yêu thương không nghỉ ngơi. Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu như ta không thể trao cho ai đó đang tuyệt vọng một nụ cười. Mỗi một yêu thương nhân rộng, cuộc sống của con người sẽ hạnh phúc hơn khi tất cả những gì người ta đem đến cho nhau là sự tử tế, sự yêu thương.



    [​IMG]

    Sống là để cho đi



    Hãy để gió cuốn trôi đi, ta phiêu dạt trên dòng sông, dù đêm ngày mênh mông. Hãy để trái tim mình bay đi theo thời gian. Vì yêu thương là không ngưng nghỉ.


    Mỗi ngày đi qua hãy tự biết làm cho mình biết vui. Ta đến với nhân gian là phù du, vậy hà cớ gì không đem đến được cho mình, cho người một tiếng cười. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, để dòng nước cuốn đi những bụi mờ của bão giông.



    [​IMG]
    Cho nụ cười


    Hãy yêu, hãy cho mình được thổn thức, để con tim nhớ nhung, giọt lệ rơi suốt. Dù trái tim có buốt giá, dù vết thương có sâu dài mãi trong từng giấc ngủ. Thì bạn ơi hãy cứ yêu. Tình yêu là điều đẹp nhất mà người ta có thể dành cho nhau, và cho trái tim mình lớn lên. Rồi một sớm mai khi thức giấc sẽ thấy tiếng chim hót trong gió trời, bạn sẽ thấy tình yêu đẹp đến thế nào.


    Hãy yêu những ngày đang sống, những ngày phía trước, dù đôi chân mỏi mệt, dù đôi mắt đãm lệ, dù quá mệt một kiếp người. Vì còn được sống nghĩ là còn được yêu, vậy thì hãy cứ vui đi. Dù trên hành trình có ai đi cùng, hay vắng bóng ai thì xin hãy cứ mạnh mẽ. Vì đó là ý nghĩa của cuộc sống. Em biết không?


    [​IMG]
    Trao nhau tình yêu



    Hãy lắng nhe những ca từ êm ái của Để Gió Cuốn Đi qua giọng hát của Hiền Thục –Đức Tuấn và các bài hát nhạc Trịnh tại đây nhé.

  2. thaovcu

    thaovcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2015
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    để gió cuốn đi
  3. dongmaudatviet

    dongmaudatviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    112
    gió cuốn đi lá hết
  4. orionlv1708

    orionlv1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này