1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết chút cho đỡ chán.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Salamander, 01/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Sáng mát giời giật mình tỉnh giấc, chẳng bù cho cái nóng như đổ lửa của ngày hôm qua, uể oải lê tấm thân ục ịch quyết thực cái dự định chạy bộ đã lên từ vài tháng trước. Tiếng lạch cạch làm con cún con thức giấc, nó quen thói lân la lại tính trêu đùa như mọi lần, bỗng chợt nảy ra ý cho nó theo cho đỡ buồn, làm đôi bạn cùng tiến, ai dè ... Đến phát mệt vì phải kéo nó théo, nó thì lúc thích chỗ này, lúc thích quàng chỗ kia, chẳng thể ngoan ngoãn chạy thẳng một mạch, cứ phải kéo nó theo ý mình cũng phát mệt. Cho tới giữa cầu thì nghe tiếng nó đằng sau hộc hộc, thế rồi nó ngồi bệt ra đấy, mặc cho chủ nào kéo nào kêu, động viên có mà dọa nạt cũng có, nó cứ trơ ì như khúc gỗ, cái mặt vênh kiểu "ko đi đấy, làm gì nhau nào", >_"<, chó với cả má đã thế từ mai khỏi đi đâu với ăn ít đi nhé [r37)]
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã đứng bần thần như vậy một hồi lâu, nhìn về phía bên dưới, nơi xe cộ qua lại, "thật buồn cười" tôi nghĩ "và hỗn loạn". Từ ô cửa kính, Trong cái tiết trời ảm đạm của những ngày chực mưa, những chiếc xe bé ti teo đi lại tấp nập, và vào giờ tan tầm nên ai cũng vội vã cả, chỉ cần bất chợt có ai đó mất kiên nhẫn là bốn phía dồn đống lại, trở thành một mớ bòng bong và phải một hồi lâu sau mới có thể gỡ rối được. "buồn cười thật, nhưng rồi chốc nữa mày cũng sẽ ở dưới đó thôi" tôi ngán ngẩm. Nghĩ thế nhưng tôi không thể nào dừng lại cái việc đang làm cả, vẫn im lặng đứng đó như một bức tượng. Tôi bống chợt nhớ tới ngày trước, có một đêm nào đó, khi đó tan làm, nhưng lúc đó cũng đã khá muộn, không rõ lúc đó bực dọc chuyện gì nữa, lại càng thêm bực về cái tình trạng giao thông lúc đó, tâm trạng lúc đó thật ức chế. Bỗng ngước nhìn lên phía trên, phía nhưng tòa nhà cao tầng, "cao thật" tôi trầm trồ, Trên cái nền trời tối đen ấy, ở phía những tầng cao nhất, vẫn có nhứng ánh đèn le lói. Tôi băn khoăn nghĩ ngợi " Không rõ ở trên đó có ai đang nhìn xuống mình lúc này như lúc mình nhìn lên phía họ không nhỉ, không biết cảm giác của họ lúc đó thế nào". "Nhất định có một lúc nào đó mình sẽ đứng trên đó, và nhìn xuống dưới một cách lơ đễnh".
    "Thật buồn cười khi nhớ lại" tôi khẽ nhếch mép, tôi chẳng còn nhiều tham vọng như lúc ấy, đó là nói một cách vớt vát. Kể ra thì tầm nhìn chưa được cao như hồi đó muốn, nhưng cũng có thể coi như đã đạt được ước muốn. "Về thôi" tiếng cậu em gọi í ới lôi tôi trở về với thực tại, uh thì về, trở về với cái con đường ồn ào dưới kia thôi.
  3. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên
    Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên...
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn, mà chẳng biết làm gì để hết
    Nỗi buồn ko tên ....
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    e***ed...
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Uống bao nhiêu cũng chẳng thấy say :))
    Tất cả hãy xem như là cơn mơ thoáng qua.
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ơ, ốm rồi, cứ mỗi lúc ốm lại thấy buồn tệ.
    Treo cái status lên rồi nằm co quắp, ngủ từ chiều đến tối mà chẳng ai vào hỏi thăm :)), cũng chả trách, vì mình vốn lạnh nhạt vô tâm.
    Ghét cái cảm giác nằm mà không ngủ được, nhìn những đồ vật vô tri vô giác, cứ nhìn mãi những thứ cố định với cái anh sáng héo hắt, thật là cái cảm giác chán ko kể xiết.
    Thèm đi ăn lẩu, uống rượu thế, từ tối giờ mới được 2 bịch sữa đậu nành, bụng sôi sùng sục =((
  8. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    kẻ lang thang thi lúc nào cũng có nhiều tâm sự anh nhỉ :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    kẻ lang thang thi lúc nào cũng có nhiều tâm sự anh nhỉ :)
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn thật, trong cuộc sống đôi lúc lá rách ít đùm lá rách nhiều, bỗng thấy tự trách bản thân sao quá kém cỏi, giá như ngày trước mình biết suy nghĩ hơn, giá như có thể nhận thức được $ là một điều rất quan trọng trong cuộc sống, giá như mình chăm chỉ hơn, biết chi tiêu có kế hoạch hơn…. Haizzzz
    30 rồi, tự thấy cuộc sống sao khác quá hồi ta 20, người vẫn vậy mà lòng sao trĩu nặng, bỗng nhìn cuộc đời ở nhiều khía cạnh, đã mất đi sự đơn giản và ngây thơ. Chỉ còn học cách bơ đi, quên đi để mà tồn tại. Ngủ một giấc, rồi mai lại là một ngày mới.
    PS: Quãng thời gian đẹp nhất trong ngày là lúc ta trên đường đi làm, chẳng mang ưu tư sầu muộn gì, chỉ hưởng thụ một ngày mới sao thật tươi đẹp, quãng thời gian ngắn ngủi nhưng mà thật quý giá đến từng khoảng khắc.
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đã bao lâu chẳng vô cái chốn này, sao đã có những lúc mình nhiều cảm xúc đến thế?

Chia sẻ trang này