1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn giúp câu chuyện oái oăm của tôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TrongMua, 27/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrongMua

    TrongMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đang đọc. Ngày hôm nay tôi viết những dòng này khi nỗi đau đã tạm lắng dịu, tôi cần lời khuyên của mọi người. Không biết có ai đã từng trải qua câu chuyện giống tôi không, nhưng nó thực sự oái oăm. Tôi quen em khi đang là sinh viên năm cuối còn em đang chuẩn bị hết lớp 12. Trước đó tôi cũng đã trải qua 2 mối tình nhưng đến khi gặp em thì tôi không còn nghĩ gì đến ai khác, trong hơn 4 năm yêu nhau cũng có vài cô gái thích tôi nhưng tôi luôn chủ động từ chối ngay từ đầu, thậm chí bạn rủ đi chơi gái tôi cũng không chơi, 4 thằng đi thì 3 thằng chúng nó chơi, tôi ngồi dưới uống nước. Nói vậy để mọi người hiểu tôi đối với em như thế nào. Có những lúc tôi như đang mơ, đang bay trong hạnh phúc vì có em, vì tôi là mối tình đầu của em, tôi cảm nhận được tất cả những gì ngây thơ, hồn nhiên, đắm say… của mối tình đầu nơi em, vì vậy niềm tin của tôi đối với em gần như tuyệt đối, nên nỗi đau cũng là vô cùng…
    Quen nhau được 3 tháng thì tôi và em làm chuyện đó, vì 2 đứa quá yêu nhau, không kìm nén được, nhưng “chuyện đó” của chúng tôi diễn ra theo cách không bình thường, và đó chính là vấn đề lớn trong câu chuyện của tôi. Hôm đó 2 đứa ngồi chơi ở công viên, tâm sự, hôn nhau và lúc đó tôi biết mọi chuyện không thể dừng lại, bản năng thằng đàn ông trỗi dậy và mình lại quá yêu em, em thì không nói gì nhưng mình biết em đã sẵn sàng. Và 2 đứa vào nhà nghỉ, những giây phút đầu cuồng nhiệt qua nhanh, và khi tôi chuẩn bị lấy đi đời con gái của em với thái độ nâng niu, tôn trọng nhất có thể thì em ngăn tôi lại, em nói em không muốn mất trinh, em có thể làm cho tôi mọi thứ để tôi được sung sướng, để tôi xuất ra nhưng em không cho tôi vào trong em, em nói muốn giữ lại đến lúc chúng tôi cưới nhau. Quả thật mọi chuyện lúc đó đối với tôi như đang mơ, tôi cũng không đòi hỏi gì thêm, tôi nghe lời em, vả lại sự thật là em đã làm cho tôi mọi thứ để tôi sung sướng nhưng em vẫn giữ được cái ********** đó.
    Xin lỗi mọi người vì tôi viết có vẻ như truyện khiêu dâm vậy, vì nó chính là vấn đề của tôi sau này. Nếu chuyện đó chỉ diễn ra vài lần đầu, hoặc là 10 lần thì không sao, nhưng mọi người thử tưởng tượng xem, nó diễn ra hàng trăm lần, trong vòng 4 năm, (vì trung bình 1 tuần tôi và em làm chuyện đó 2 lần). Tôi nhiều lúc như phát điên, lên mạng tìm hiểu thì chuyện đó gọi là “quan hệ ngoài”. Mặc dù tôi đã thuyết phục, thậm chí là năn nỉ, nhưng vì tôi quá yêu và tôn trọng em nên không thể cưỡng ép em làm chuyện đó. Vậy là mọi chuyện cứ như thế trong 4 năm, tôi đã về nhà em chơi nhiều lần và gia đình em rất quý tôi, em cũng đã về nhà tôi chơi 2 lần và ba mẹ tôi cũng rất quý em, và 2 gia đình đã chuẩn bị gặp nhau nói chuyện. Như vậy là gần như cả 2 đã coi nhau như vợ chồng sắp cưới, nhưng việc quan hệ vẫn chỉ là “quan hệ ngoài”. Mặc dù tôi vô cùng bức xúc cả về thể xác lẫn tinh thần, vì qua 2 cuộc tình trước đó tôi đều “quan hệ thực sự”, nhiều lúc tôi nhớ cái cảm giác “thực sự” đó, tôi đã có ý nghĩ “hay là cứ quan hệ tạm với cô bé đó (cô bé thích tôi) để có cái cảm giác đó, hoặc là đi chơi gái”, nhưng cuối cùng tôi lại thôi, vì không muốn làm gì có lỗi với em. Vì sự thật thì những lúc bên em, em làm cho tôi như lên tiên vậy, nên tôi cũng không đòi hỏi gì nữa. Có 1 chuyện làm tôi suy nghĩ, là khi em thấy tôi có vẻ khó chịu về chuyện đó thì em gợi ý tôi và em quan hệ qua hậu môn, để em có thể giữ được cái **********, em nói em biết chuyện đó là qua phim *** và đọc trên mạng. Chuyện này làm tôi đau đầu thời gian dài, tóm lại là em quan niệm thế nào về trinh tiết, khi em đã để tôi khám phá từng cm trên cái cơ thể em, và em giữ trinh tiết vì ai, có phải vì tôi không? Nếu em giữ cho tôi sao em lại có ý nghĩ như thế. Cũng phải khẳng định với mọi người rằng trước tôi thì em chưa hề quan hệ với ai, điều này thì tôi có thể chắc chắn.
    Cơn ác mộng của tôi bắt đầu từ hơn 1 tháng trước khi đang ở nhà em và vô tình đọc được tin nhắn trên máy em, tin nhắn đại ý là: "anh nhắn tin số kia không đc, nên nt số này. đọc đc em xóa ngay nhé, nhớ em quá, lien lac anh ngay, hôn em". Lúc đầu thì tôi nghĩ là ai đó nhắn nhầm, nhưng 1 dự cảm xấu dâng lên trong lòng, nhớ lại một số việc gần đây, và chỉ sau 1 giây tôi đã run lên vì đau đớn, tôi biết em đã lừa dối mình. Có tiếng em gọi xuống ăn cơm, hôm nay 2 đứa ăn cơm cùng mẹ em, không hiểu sao tôi rất bình tĩnh, xóa tin nhắn đó, bước xuống nhà. Sau bữa cơm thì tôi lấy cớ có việc đột xuất nên phải về công ty ngay. Ngồi một mình trong phòng, xâu chuỗi tất cả sự việc, thời gian 3 tháng gần đây vì công ty thiếu người nên tôi rất bận, không ở bên em nhiều như trước, em cũng hay giận dỗi hơn. Nhiều lúc ở bên nhau thấy em thờ ơ như nghĩ đi đâu, rồi em cũng chẳng quan tâm tôi như trước. Tôi thì nghĩ đơn giản chắc em giận dỗi nên vậy. Rồi em cũng hay đi chơi buổi tối hơn, hôm thì đi với bạn, hôm thì việc gia đình, tôi thì vẫn tin em tuyệt đối nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng có 1 việc thế này, cách đây khoảng 3 tuần em có 1 đợt đi nghỉ mát cùng công ty 3 ngày (em học Sơ cấp Dược 2 năm rồi đi làm cho 1 công ty Dược phẩm). Sau khi đi về em lấy lý do mệt tránh gặp tôi mấy ngày, sau 3 ngày tôi mới gặp được em, rất nhớ em nên tôi rủ em đi nhà nghỉ nhưng em từ chối lý do là mệt. Sau kỳ nghỉ mát đó 10 ngày chúng tôi mới quan hệ như trước, nhưng chưa bao giờ tôi thấy em như thế, một sự thờ ơ như con người xa lạ. Và hôm đó tôi đã phát hiện ra "cô bé" của em đã khác trước, là người từng trải qua 2 cuộc tình trước đó, và đã cùng em làm chuyện đó hàng trăm lần, tôi thừa biết "cá tươi" và "cá ươn" khác nhau thế nào. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi, em đã làm chuyện đó "thực sự" rồi, nhưng với ai? Những ngày sau đó tôi như sống trong ác mộng, với câu hỏi "có phải thế không?". Vài ngày sau, khi chúng tôi quan hệ, tôi đã làm một phép thử, hôm đó tôi cố tình uống bia, giả vờ say và gần như cưỡng bức em cho tôi được "vào thực sự", em vẫn vậy cương quyết không đồng ý, và em đã khóc. Nhìn em rơi nước mắt, trong lòng tôi chỉ còn sự hối hận, tôi lại ôm em và xin lỗi. Những ngày sau đó dường như em quan tâm tôi hơn, chiều chuộng tôi hơn, niềm vui sướng như khiến tôi quên đi những nghi vấn về em. Và đến ngày hôm nay khi tôi đọc được cái tin nhắn trên máy em, tôi biết chuyện đó "đã thực sự xảy ra". Bật máy tính, số điện thoại nhắn cho em tôi đã kịp lưu lại, bằng số điện thoại đó tôi dễ dàng tìm ra facebook của hắn, 1 người thua kém tôi về nhiều mặt: ngoại hình, công việc, thu nhập... Hắn mới về công ty của em được 2 tháng nên tôi chưa biết, tôi cũng hay đưa đón em đi làm nên biết mặt mọi người trong công ty em. Thậm chí trong list bạn bè của hắn tôi đã nhìn thấy 1 nick mà tôi chắc chắn đó là em. Bằng tất cả kinh nghiệm của thằng con trai 27 tuổi tôi đã dựng lên một giả thiết thế này (mà sau này tôi thấy sự thật đúng là như vây): hắn đã tán tỉnh em và em đã xiêu lòng, và cái ngày công ty em đi nghỉ mát chính là ngày hắn lấy mất của em đời con gái, em có 1 cái điện thoại khác chỉ để liên lạc với hắn. Vấn đề là chứng cứ nữa mà thôi. Vì tôi không thể nghỉ việc để đi theo dõi em, nên tôi đã nói với em rằng công việc của tôi sẽ bận trong vòng 1 tuần, buổi tối phải làm việc không thể đi chơi cùng em. Ban ngày tôi vẫn đi làm, có hôm thì đón em đi ăn bình thường, tôi thấy em vẫn vui vẻ dù tôi không gặp được em nhiều, nếu là ngày xưa thì em giận dỗi ghê lắm. Buổi tối tôi ngồi quán nước gần nhà em, tối thứ nhất, thứ hai trôi qua chậm rãi như tiếng đập nơi con tim đang rạn vỡ. Buổi tối thứ ba, 8h em đi ra cổng, ngó nghiêng 1 hồi rồi đi lên đầu phố cách nhà em vài chục mét có 1 người đang đợi em ở đó. Trái tim tôi lúc đó đã không còn sự tức giận, nó chỉ còn lại tình thương, thương tôi và thương cả em, sao em phải vậy, nếu em không còn tình cảm sao em không nói với tôi? Tôi bám theo họ, họ vào quán nước, uống nước, nói chuyện, và rồi họ vào nhà nghỉ. Tôi vào theo nói với lễ tân rằng tôi vào trước đợi bạn, rất nhanh tôi xác định được phòng của họ. Đợi khoảng 10 phút tôi gõ cửa, nói rằng cần phải vào chỉnh lại điều hòa, người ra mở cửa là em, chỉ khoác chiếc khăn tắm trên người, còn hắn đang tắm trong phòng, tôi đạp cửa phòng tắm, nhìn thấy tôi hắn khụy xuống lùi vào góc phòng, còn em, nữ thần mà tôi tôn thờ, nâng niu bao lâu nay, đang run rẩy như 1 con mèo nhỏ, lắp bắp không nói lên lời. Tôi đi ra, dắt xe về. Vẫn còn sớm nên qua rủ thằng bạn đi uống rượu. Điện thoại rung, tôi biết em gọi, em nhắn tin, tôi lấy ra tắt chuông, tắt rung, cũng chẳng còn tâm trí đọc tin nhắn. Uống rượu được 1 hồi tôi lấy điện thoại xem thì ngoài em ra còn mẹ tôi gọi mấy cuộc nữa. Tôi gọi lại cho mẹ thì hóa ra sau khi tôi bỏ đi em cũng đến ngay nhà tôi đợi tôi, tôi nói với mẹ hôm nay say rượu nên ngủ nhà bạn. Thằng bạn tôi thì đã có vợ con, ngủ lại cũng không tiện nên tôi về công ty ngủ. Hôm sau bận công việc tôi cũng chẳng đọc tin em nhắn như nào, tối hôm đó tôi nói với mẹ sẽ ngủ lại công ty, nhưng không ngờ em đến nhà tôi không gặp được tôi, em lại đến công ty tìm tôi. Không thể tránh mặt em được nữa, tôi đưa em vào cái nhà nghỉ quen thuộc của 2 đứa để nghe em nói. Trong 1h đồng hồ em quỳ dưới chân tôi, khóc và nói rất nhiều, và mọi việc đúng như những gì tôi dự đoán, em đã say nắng, hắn đã lấy mất của em cái mà em cương quyết giữ không cho tôi bao lâu nay, em nói là em đã sai, em nhận ra chỉ yêu mình tôi, em hứa sẽ bù đắp cho tôi suốt đời, mong được tôi tha thứ, thậm chí em sẽ chuyển chỗ làm vì tôi. Thực sự thì khi em nói lời xin lỗi đầu tiên tôi đã tha thứ cho em rồi, chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu em nhiều đến thế, chỉ biết rằng nghĩ đến chuyện không có em trong cuộc đời này thôi thì tim tôi cũng như tan vỡ rồi. Đến hôm nay đã là 2 tuần từ ngày tôi tha thứ cho em, em đang chuẩn bị đi làm chỗ mới, công việc của em thì chuyển chỗ làm cũng đơn giản thôi. Em lặng lẽ ở bên tôi, cam chịu, quan tâm, chiều chuộng tôi, nhìn em vậy tôi thương em vô cùng, nhưng đôi lúc nỗi đau cố nén lại nhói lên khiến tôi ngạt thở. Từ ngày đó đến giờ tôi và em chưa quan hệ, tôi chưa sẵn sàng, hai gia đình thì chuẩn bị gặp nhau nói chuyện rồi. Nhưng liệu chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau? Em có thực sự toàn tâm toàn ý với tôi? Mọi người cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người đã đọc.
  2. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Anh bạn, hề hề. Anh bạn tốt nhất là không nên tiếp tục. Như những gì anh bạn đã nói (cứ cho là thật 100%) gái sẵn, anh bạn chỉ cần vung tay là có không nhất thiết là cô này, thử nghĩ nhé sự việc như trên và sự hành động của anh bạn đủ chứng minh sự bạo tàn bất cần của anh, vậy anh bạn có còn chỗ cho sự khoan dung để quên hết những gì con đó đã gây ra không? bây giờ thì chưa nhưng sự việc này sẽ ám ảnh anh bạn suốt đời. Hề hề tốt nhất là cứ phang được lần nào thì phang, cho nó bét nhè để lấy lại vốn chung thủy (lần này phải cho vào nhé, nhớ mang bao). Nhiều khi sau này nó lại cho vài thêm cái sừng nữa là không tốt.
    TrongMua thích bài này.
  3. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    thật sự rất ngại đọc những bài như này, ai đó tóm tắt thì đẹp
    TrongMua thích bài này.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    nhìn chung thì nghe giọng văn thiểu não nhưng vữn phừn nào giữ được bình tĩnh. chuyện không biết có thật hay không, nhưng gúc gồ không thấy, bài văn lại dài tràng giang đại hải, phím chấm với phím phẩy bị hư nên mình cho sự thật là >60%. OK, bỏ qua những chi tiết ngoằn ngoèo, mình thấy chủ thớt cư xử khá lý trí và chững chạc, nhưng có 1 điều chắc chắn là chủ thớt không hiểu gì về chuyện tình cảm cả.

    nghe sơ qua thì ca này chắc phải đi bán muối thôi chủ thớt ạ. có nói bây giờ cũng không lấp đầy được nỗi nguôi ngoai của chú, và không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời. câu hỏi thì chủ thớt có quá nhiều, mà người cần hỏi chỉ biết quỳ gối với xin lỗi thì làm sao mà hỏi. mình cũng có quen vài người như thớt, yêu chân thật để gái nó cắm sừng, vừa buồn vừa thương. kiếm người chia sẻ thôi chứ chừng nào có đứa khác nó đối xử với chủ thớt thành thật thì mới xóa bỏ được vết thương lòng ạ. :) còn người cũ thì dây dưa chừng nào thì được chừng đó thôi, ông thớt cũng không đủ bản lãnh để dứt, và cô gái kia cũng sẽ dằn vặt mãi đến vô cùng. ai cũng khổ, chia tay đại đi cho rồi.
    Lần cập nhật cuối: 30/05/2015
    TrongMua thích bài này.
  5. TrongMua

    TrongMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn ạ. Câu chuyện khó tin phải không. Trước giờ tôi vẫn quan niệm yêu là hãy tự nguyện cho đi, và bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Nhưng có vẻ sự "cho đi" chưa đc vô tư lắm, vì vẫn còn nghĩ đến chuyện nhận lại, nên mới nhận phải quả đắng như thế. Giờ tôi cũng không thể bỏ người ta đc, vì giờ nó chỉ có mình tôi, mà nó cũng dành cho tôi khoảng thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân của nó rồi, bỏ đi sao đành, vấn đề chính là tôi vẫn còn yêu. Người lớn hai bên nói chuyện với nhau rồi, ván sắp đóng thuyền, gạo sắp thành cơm, nó có vẻ yên tâm và vui lắm. Thôi kệ cứ cưới đã. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nói đơn giản thế này...
    Hắn có thể lấy đi lần đầu tiên của em( chắc chả phải cưỡng đoạt đâu), nhưng mà các lần sau vẫn diễn ra là vì sao nhỉ? Chả lẽ tống tình???
    Người yêu thì không, nhưng người say nắng thì chả từ chối, vậy say nắng nguy hiểm ha, say còn hơn cả yêu.
    Phần em kia không đoán trước được, kệ nó, nhưng chủ top gọi là nó, ..., thì xem ra trong đầu đã không tôn trọng rồi. Muốn hạnh phúc, phải tự giải quyết chính mình đã, còn em kia thì hên xui thôi.
    Chúc may mắn. Chỉ nhắc là, nếu đã quyết định bỏ qua, thì đừng bao giờ nghĩ hay nhắc đến nữa. Đọc nửa đoạn dưới, chứ đoạn trên không đọc, nhưng mà em này cứ thấy kinh kinh.
    kensaii2004 thích bài này.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Gái loại này giờ đầy. Mà ẻm này cũng thuộc hạng kinh điển rồi, thợ sửa điều hòa đến mà dám quấn mỗi cái khăn tắm ra mở cửa.

    Mà suy cho cùng, chủ thớt cũng qua nhiều em rồi, nên gái có zin hay không thì cũng chả có ý nghĩa gì ở đây. Đáng nói là gái bồ bịch lăng nhăng, thiếu bản lĩnh. Giờ chưa lấy nhau thì dễ bỏ, thế chứ sau này lấy rồi, thi thoảng đi làm nó lại say nắng thằng này thằng kia rồi lại phi vào nhà nghỉ, chủ Top có theo nó được cả đời để mà quản lý không. Thế nên là dứt từ giờ đi cho nhẹ nợ!!!
  8. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    2 bên gia đình vẫn là thứ yếu, bác nên dành thêm thời gian suy nghĩ
  9. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    con này đúng là vl đấy ^^. cay ở chổ là nó lừa chú vụ cái trinh thôi. con này a đảm bảo nó dả nai thui nó mất trinh lâu rùi chú ạ. chú mày phải cương quyết lên không lại bị nó bắt thóp cho lần nữa thì lại thêm khổ.
  10. Ga_Nuong001

    Ga_Nuong001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giống 1 hệt truyện 1 thanh niên bên voz nhưng từ năm 2013 hehe cũng kiểu này . Nói chung là ko biết thì thôi còn biết thì giải tán , bạn cưới về rồi bạn ko hạnh phúc đâu . Mà nó có cái tính chổng đít ra cửa như thế sớm muộn bạn cũng mọc sừng thôi , thua cả **** hoàn lương , nhiều đứa mình biết hoàn lương xong ko bao h sờ được vào ng nó luôn :D

Chia sẻ trang này