1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BATIGOL - Ronaldo, ai hơn ai ?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol_hoatigon, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bọn achentina đã dốt và kém còn ngoạc mồm. Cái thằng Ba - toác giờ chết ngóm ở Qatar rồi. Từ thời cu lùn dính vào ma tuý đến giờ có thằng nào khá đâu, toàn bọn lìu tìu
    1000 bàn thắng ở Seria A cũng chẳng bằng 1 bàn trong trận chung kết World cup
    Nên đổi chủ đề này là Ba toa no goal
    HEHE, fan Vàng xanh việc gì phải tranh luận về vấn đề này, phí lời
  2. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trời, xem ra tình hình lại bắt đầu giống bên mấy box của hội Anh rồi. Tranh cãi kiểu này tương đối khó đây vì bên nào cũng có lý lẽ riêng chứ không giống như hội mấy box kia đa phần chỉ biết ****. Nhưng mà phải công nhận đây đều là 2 thiên tài, tôi nhớ hồi tuyển siêu sao thế giới đá với tuyển siêu sao châu Âu, Batis và Ro đá cặp tiền đạo rất ăn ý. Dù đó chỉ là một trận giao hữu mang tính chất biểu diễn nhưng mà sau đó rất nhiều báo thể thao trên thế giới đều thống nhất đây là cặp tiền đạo trong mơ và các báo thể thao Việt Nam dù hồi đó rất thiên vị bóng đá Anh và hay tán dương cặp Shearer = Sherringham cũng không dám nói gì.
    Mọi người, nhất là Risky đừng quá khích nhé kẻo hội fan Anh lại có dịp la làng.
    Mặt trời đã vĩnh viễn lặn trên đất  nước Anh
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    To AntiEngland
    Nhất trí.
    bạn biết rằng nói người khác thế nào thì người khác sẽ đáp lại tương ứng. Lịch sự thì cùng lịch sự.
    Tôi cũng chẳng ưa gì bóng đá Anh, nhất là bọn VTV suốt ngày rêu rao ầm mỹ mấy thằng oắt Ronney, loại này bên Nam Mỹ có cả hàng tá
  4. batigol_hoatigon

    batigol_hoatigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hừm, tôi thấy AntiEngland nói đúng đấy, dù sao thì chúng ta cũng là " hàng xóm láng giềng" với nhau, "chiến" với nhau thì chỉ tổ để bọn Anh ngố nó cười thôi. chúng ta nên chuyển từ đối đầu sang đối thoại, risky99 thấy thế nào ? Với lại tôi thấy Batigol với Ronaldo mà kết hợp lại thành một cặp tiền đạo thì còn gì mà để nói, quá tuyệt luôn ! Tôi vẫn nhớ như in trận đấu giữa các ngôi sao thế giới và các ngôi sao châu âu trước lễ bốc thăm vòng chung kết France 98, trong trận đấu đó Batis và Ronaldo đã phối hợp với nhau và ghi những bàn thắng như trong mơ ! Vậy chúng ta chuyển chủ đề ==> " Batigol - Ronaldo , cặp tiền đạo trong mơ ?"
    Ý các bác thế nào ?
     
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
     
  5. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, cái ảnh Batis và Ro ôm nhau nhìn phê luôn. Tôi nhớ hồi ấy phải cắt cái hình nhỏ xíu trên TTVH rồi giữ mãi. Mà cái topic "Cặp tiền đạo trong mơ" hay đấy, có khi ta chuyển chủ đề nhỉ?
    Mặt trời đã vĩnh viễn lặn trên đất  nước Anh
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    xin tiết lộ với achentina fan là ở WC 86 sau khi Brazil bị loại thì đội tôi ủng hộ là Achentina. Không hiểu sao tôi cực ghét châu Âu vô địch. Gần đây chủ tịch AFA cũng lên tiếng ủng hộ Brazil đăng cai WC 2014, lâu lắm rồi không tới lượt Nam Mỹ
    Trở lại với Batis, tiếc là trong thời đỉnh cao, anh và Ro ko cùng 1 CLB. Theo tôi thì Achentina cần 1 HLV cỡ như ông mũi to Billardo ấy, ông ấy mới thực sự giỏi. 1 đội như năm 90 mà vào tới chung kết thì quá siêu.
    * Mọi tranh luận đều trên cơ sở phân tích 2mặt hay dở, nhưng ko đả kích bởi vì chúng ta cũng chỉ là CĐV yêu bóng đá đẹp
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Tui cũng vậy !
    Tui ghét nhất là thằng Pháp và thằng Đức vô địch .
    Bọn tuyển Anh thì..chỉ có mơ ước..cho nên ko đáng...coi .
    Bọn Châu Âu, chỉ sợ Nam Mỹ vô địch trên đất của chúng nó thì chúng nó mất mặt cho nên...
    A Cay nhất vẫn là năm 90 ở Italia, nếu ko có thằng trọng tài lởm thì giờ này Argen đã có 3 chiếc cúp vô địch TG rùi .
    Cũng may mà duy nhất có Braxin đã một lần.. ngồi lên đầu chúng nó ngay tại đất Châu Âu rùi .
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  8. batigol_hoatigon

    batigol_hoatigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    vậy là giữa chúng ta đã có sự hiểu nhau rồi đấy , cứ như thế mà phát huy nhé mấy bác hàng xóm !. Thú thực khi chứng kiến những gì Batis và Ronaldo cùng nhau thi đấu tôi đã mong sẽ có một ngày họ sẽ cùng thi đấu dưới một màu áo. Và điều đó gần trở thành hiện thực khi mà ông Moratti đã từng lên tiếng mua Batis từ khi còn ở Fio về đá cặp với Ronaldo ==> "khẩu đại pháo hai nòng" nhưng tiếc là không thực hiện được vì hồi đó Batis quá nặng lòng với Fio ==> tiếc quá !
    Vậy chúng ta bắt đầu nói lên những phẩm chất của Batis và Ronaldo nhé ! Bắt đầu từ tài năng, những ưu nhược điểm của mỗi người . Bắt đầu............ zô zô !
    000521b.jpeg
    batigol21.jpeg
    weah_3.jpeg
     
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
     
  9. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Với diễn biến này, lại có mối lương duyên giữa Argen và Bra xảy đến. Cũng là chuyện (!?).
    Giàng A Páo
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy đã mess cho anh Ris là không cãi nhau nữa nhưng mà vào đây thấy nhiều thứ trái khoáy quá tớ đâm khó chịu,không tranh luận thì sợ không đúng với chủ đề,tranh luận căng quá thì mất tình đoàn kết,thôi thì tớ chỉ dám bàn luận tí tí.
    Cái mà tớ thấy gai mắt nhất ở đây là các cậu đánh giá Ro quá thấp trong môi trường bóng đá italia ! Tặng các cậu bảng thống kê hiệu suất này nhé. Hi vọng các cậu sẽ hiểu rõ vị thế của Ro tại môi trường bóng đá "rắn" nhất thế giới
    AVERAGE LIST:
    1- Ronaldo (BRA): 49 goals; 68 games; average 0,720.
    2- Trezeguet (FRA): 51 goals; 80 games; average 0,637.
    3- Vieri (ITA): 106 goals; 167 games; average 0,634.
    4- Van Basten (HOL): 90 goals; 147 games; average 0,612.
    5- Shevchenko (UKR): 73 goals; 124 games; average 0,588.

    The trace Ronaldo left in Inter will take a long time to disappear. He played 68 games with the Italian squad scoring 49 goals, which makes an average of 0,720 targets per match. He got this average despite his serious knee injuries that left him out the fields for almost two seasons. His best record was in season 1997-98 when he hit 25 times. Besides, there is more cre*** to this achievement if we take a look at the footballers standing behind him, some of which are already retired after becoming a landmark in European soccer. We are talking about such significant players as Marco Van Basten, Maradona, Riva, Platini or Gabriel Batistuta.
    1 số đoạn viết dưới đây của Hoatigol cũng rất ngộ nghĩnh,tớ mạn phép bàn luận 1 chút nhé:
    bạn lập topic này với mục đích so sánh vậy đừng nói 1 chiều như thế,bạn nên học hỏi tôi 1 chút trong việc tranh luận,lời khuyên chân tình đấy.
    Trước hết nhìn lại World Cup 98 của vua sư tử :
    Ái chà chà...khởi đầu như bão táp ! Vòng đấu bảng,anh Ba tí chơi 1 qủa vào lưới Nhật Bủn,3 nhát vào lưới Jã mãi cà,vòng 1/8,anh ghi thêm 1 bàn vào lưới Anh từ chấm 11m( sút trúng tay Seaman rồi may mắn bay vào lưới). Ưu tuyệt tiền đạo ! Batigol quả là biết làm những điều mà bất kì tiền đạo giỏi nào .......cũng có thể làm được
    Bây giờ hãy "soi" vào Ronaldo_"chú thỏ "nhận danh hiệu cầu thủ suất sắc nhất VCK :
    Vòng đấu bảng,Ro chơi 2 trân trước Scotland và Maroc,ghi 1 bàn vào lưới maroc và kiến tạo 1 bàn cho Bebeto.
    vòng 1/8,Ro làm cú đúp trước Chile (1 bàn từ chấm penalty) ,anh bỏ lỡ cơ hội có hattrick khi sút đập cột từ pha chuyền bóng của Ri.
    Tứ kết,trước đối thủ Đan Mạch,Ro chơi rất rộng và kiến tạo 2 đường chuyền "sáng quắc" cho bebeto và Rivaldo hạ đội bóng bắc Âu.
    bán kết,đối đầu với cơn lốc da cam,những kẻ láo toét đã "rọ mõm" sư từ chưa già,Ro ghi bàn duy nhất cho Selecao.
    Toả sáng trong những trận cầu quan trọng luôn là 1 phẩm chất của "người vĩ đại",xét về mặt này thi bati'' đã "nhường" Ro ở World Cup 98 Các bác muốn phủ định !??? hãy tranh luận thật mạnh mẽ nhé ! Em không thích chơi với những anh Chí "thời đại" đâu.Ngại lắm !
    Cũng chả nhiều nhặn gì,chỉ có 1 chức Á quân,1 cúp UEFA và là người có hiệu suất cao nhất SeriA ,người bệnh mà còn khoẻ hơn sư tử thì cũng khiếp thật,các bác nhỉ !?
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 19/10/2003

Chia sẻ trang này