1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đâu cũng có những người đàn ông tệ bạc, kể cả trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi luc_vo_song, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_vo_song

    luc_vo_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có những người đàn ông tệ bạc, kể cả trong truyện kiếm hiệp

    Thấy mọi người bình loạn nào là đại hiệp hảo hán, nào là anh hùng trượng nghĩa, nào là tên này xứng làm chồng, tên kia đáng làm ý trung nhân, mụi đây tức ghê. Mụi thấy đàn ông trong truyện kiếm hiệp cũng nhiều tên tệ lém. Nhứt là Lâm Bình Chi. Ai đời mới cưới con gái nhà người ta về mà đã ....
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tất nhiên là có nhân vật này cũng phải có nhân vật kia chứ. Nhưng LBC ở 1 khía cạnh nào đó cũng đáng thương đấy.
    Mà bác này nói như kiểu thất tình ý (tò mò 5''), nghe thê thảm quá.
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc truyện buồn cười nhất là cái đoạn 2 đứa sau khi cưới nhau, LHX gặp thấy lạ vì 2 người là đôi tân nương mà trông NLX chả có gì là vui vẻ cả Ôi ông Kim Dung.... thâm ra phết
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ừ! ở đây cũng có ,tui chẳng hạn
    T­­ự Do Tự Do Tự Do
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    "ở đâu cũng có những người đàn ông tệ bạc" nghe tên topic này thê thảm quá nhưng mà... hihihihi

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  6. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Truyện chưởng là mô tả về thế giới loài người nên không thể tránh khỏi có những nhân vật tốt, những nhân vật xấu.
    Còn về nhân vật tệ bạc như tiêu đề TOPIC thì phải chăng là nói đến nhân vật phụ tình (hay tình phụ?)
    Còn trong tác phẩm của Kim Dung tiên sinh thì mỗi tác phẩm đều có những nhân vật như vầy dù nhiều hay ít
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn ấy nói về những người đàn ông ngoài đời thì phải

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đề nghị Mộc Uyển Thanh cô nương không lạm dụng kỹ nghệ câu bài trong KHC nhá!
    Xem nào, Lâm Bình Chi xét ra là do hoàn cảnh xô đẩy nên mới tệ. Chứ hồi đầu thằng cu cũng ga lăng nghĩa hiệp ra phết. Mà đến lúc nó vung đao... một phát rồi thì còn gọi là đàn ông nữa đâu mà nói nó là thằng đàn ông tệ bạc, Lục cô nương nhờ! Nếu xét một thằng cha nguyên đai nguyên kiện, không rách rời, không chắp vá mà tệ bạc thì phải nói đến người cùng truyện với Lục Vô Song cô nương ý. xin hân hạnh giới thiệu... Mr. Công Tôn Chỉ. *********, lão này phải nói là tệ của tệ, vô lương tâm đỉnh cao của vô lương tâm!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Em nhầm, theo anh biết thì Công Tôn đại hiệp bị thiếu mất một mắt.
    --------------------
    Fix the bayonet, gentlemen !!!
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he helão CTC đó cũng phình phường,lão ta tệ bạc thật đó nhưng so với cái tên Trương Vô Kị,VTB đa tình ,hay mấy tên vô tình thì cũng ngang cơ he he

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ

Chia sẻ trang này