1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ HNhu 3

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 03/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vườn hoang
    Ngắm nhìn khu vườn lạ
    Giờ đây hoang phế rồi
    Ta không còn về nữa
    Đừng buồn nhé vườn ơi.

    Thuở vần thơ e ấp
    Len lén viết cho tình
    Ta bây giờ ngao ngán
    Thương thơ, thương cho mình.

    Vườn ơi khu vườn nhỏ
    Lưu dấu mùa hoàng hoa
    Dẫu rất nhiều quyến luyến
    Đành ngậm ngùi biệt xa.

    Ta về yêu mây trắng
    Tinh khôi không lọc lừa
    Vỡ rồi cơn mộng mị
    Gửi gió trời xa đưa.

    Khép cổng khu vườn lạ
    Tím chiều sắc hoàng hôn
    Trăng chiều thê thiết quá
    Nghe ngất lịm nửa hồn...
    huongnhu 3/2015
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Duyên với thi ca trĩu nặng quá.
    Thi ca với em cứ mãi là 1 cuộc sống thật khác biệt. Em được thoả sức yêu,kiếm tìm & dzãi bày... vậy là đủ 1 nguồn vui, 1 nội lực không đơn giản,,,đáng khen thay! không tầm thường chút nào.
    Tặng em bài hát thi thoảng anh nghe.
    ,,,,Anh biết em vô tình
    Lạc vào vòng tay yêu người mới.
    Hạnh phúc đâu xa vời
    Lại tìm sóng gió chi em.
    Anh tiếc thương vô cùng
    Lời xưa ước muốn chung đường
    Niềm vui nỗi nhớ chia đôi
    Giờ đây mỗi người một nơi.,,,
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Xuan-Khong-Con-Nua-Ngoc-Anh/ZW707B9F.html
    huongnhu4 thích bài này.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Vui, buồn, viết linh tinh cho mình coi thôi mà, có gì đâu! Ku Nhớn phẻ?
  4. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    o_O:-(;-):-)QUOTE="huongnhu4, post: 24681083, member: 396786"]Vui, buồn, viết linh tinh cho mình coi thôi mà, có gì đâu! Ku Nhớn phẻ?[/QUOT[/QUOTE]
    Từng ngày nào… nồng nàn từng câu ca dao…
    Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào… bình yên những giấc chiêm bao…
    Qua rồi một thời vội vàng rong chơi… rồi một thời yêu đương sớm tối… giữa thênh thang bầu trời… nắng gió muôn nơi…
    http://nhac.vui.vn/dong-thoi-gian-phan-dinh-tung-m79410c3p502a4609.html
    huongnhu4 thích bài này.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bỏ Đi Em
    Con dế mèn hát giữa đám cỏ non
    Khúc hát đam mê của thời mười bảy
    Em như chim sáo nhỏ
    Vui chơi đến quên đường về.
    Mùa hè mọng nước trên những chùm mây xám
    Cơn giông đỏng đảnh vội đến rồi vội đi
    Bâng quơ lắm cũng chỉ vì nỗi nhớ
    Bỏ đi em, thương nhớ chẳng làm gì...

    huongnhu 21/5/2015
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MẸ
    Mẹ già như chuối chín cây
    Mẹ trẻ như chiếc lá loay hoay mùa.

    Mẹ già dầu dãi nắng, mưa
    Mẹ trẻ chỉ vừa mới lớn mà thôi.

    Những bà mẹ kính yêu ơi
    Chung nhau một điểm suốt đời thương con.

    Làm con gót mãi đỏ son
    Mẹ có mỏi mòn con cứ bé thơ.
    Huongnhu 10. 5. 2015
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    RU MƯA
    Hời ru cơn mưa mắt bão
    Giăng giăng trời nước mịt mờ
    Trong sân thả chiếc thuyền giấy
    Thuyền trôi biết mấy bến bờ.

    Hời ru con mưa mùa hạ
    Áo mỏng mỗi độ trường tan
    Lạnh run đôi bờ vai nhỏ
    Mặc kệ miệng cười vang vang.

    Hời ru cơn mưa đừng tạnh
    Nước về trên cánh đồng xa
    Cá con từng bầy vảy bạc
    Quẫy tung tăng giữa nước òa.

    Hời ru cơn mưa quê mẹ
    Cơm gạo trắng tép kho tiêu
    Chấm với đọt bầu, bông bí
    Ăn cho mà bể cả niêu.

    Hời ru mưa hoài mưa mãi
    Để ta còn với bé thơ
    Lá khoai che đầu làm điệu
    Lãng đãng tập tành mộng mơ.

    Hời ru mưa ơi ta muốn
    Màn mưa giăng về phương anh
    Vỗ về giấc nồng mỗi tối
    Nghe yêu thương trọn đêm lành.
    huongnhu 22/6/2015

  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THU CHƯA?
    Níu áo thu em hỏi
    Thu ơi thu về chưa
    Thu lầm lì ứ nói
    Chỉ đùng đùng đổ mưa.

    Bản mặt dòm thấy ghét
    Đã vậy thì đi đi
    Mai mốt đừng ghé nữa
    Cái kiểu người gì "kỳ".

    Lại níu thu hỏi nữa
    Anh ơi, anh về chưa
    Lần này thu tủm tỉm
    Anh còn bận làm mưa.

    Hỏi thu thêm lần cuối
    Có chịu "dzìa" hay không
    Vẫn đầu bò, đầu buớu
    Vậy thôi, em theo chồng.

    Sáng nay cơn gió lạnh
    Từ phương xa tìm về
    Thu lén nhìn qua cửa
    Mùa đã vào đam mê.

    Khoe áo vàng hoa cúc
    Mộng hoàng hoa hôm nào
    Cất vào ngăn tim nhỏ
    Ru hời tình chênh chao...
    huongnhu 5/8/2015
  9. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Em gái vẫn còn nặng nợ với thơ ca nhỉ :)
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em dạo này sao rồi gái iu?

Chia sẻ trang này