1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm ở Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MetalAzo, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    hehehe, biết ngay thế nào cũng có thắc mắc mà! Nhà mình có cả một cái vườn trên sân thượng đấy! Làm như vậy vừa có không gian xanh mà vừa chống nóng cho tầng dưới. Buổi tối ngồi nhậu với chiến hữu hay nằm ngửa ngắm sao với gf đều tuyệt vời cả.
    Hết rồi, đọc gì nữa?
  2. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy trang chỉ thấy nhắc đến SG là ăn ngon, gái đẹp là chính. Thật đúng là SG
  3. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Bé gái mới thấy được bề nổi, bé chưa nghe SG là trung tâm Kinh Tế của cả nước à.
    Lương bình quân kỹ sư trong SG cũng hơn HN 10-20% theo từng ngành nghề,
    GDP đầu người cũng hơn HN.
    Nói vậy là bé tự hiểu rồi.
  4. ICEM

    ICEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nói như thế, chắc sắp có tranh luận nữa rồi...
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà tranh luận. dân Bắc ở SG nhiều người rất rất giầu, VD Hoà giám đốc Daso người Thái Bình, 1 vài đồng chí khác nữa cũng khá lắm. Và cũng thực tế là dân ngoài này vào đó thì trụ lại được và phát triển rất nhiều. Còn người trong đó ra ngoài này (ko kể mấy ông đi tập kết ) thì có mấy ai ở lại được đâu. Mà thôi,lạc đề mất rồi.
    * Ko hiểu ai là bé nhỉ ?
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    hehehe, bé lại "địa phương chủ nghĩa" nhá, anh không nói là người HN hay SG mà anh nói là cái "văn hóa" ở từng nơi thôi.
    Bé mà muốn làm giàu bằng chính nội lực của mình thì vào Sì Gòn mà làm, hê hê hê. Câu nói của mấy thằng bạn của anh nói đấy
  7. Dawson

    Dawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Còn người ở Sài gòn muốn làm giàu bằng chính nội lực của mình thì ...đi nước ngoài, nhỉ?
    Mặt bằng giá cả cũng cao hơn HN kha khá nữa , nhỉ?
    Còn vô số những cái hơn nữa , nhưng mà chỉ không biết tính từ nào đứng trước " hơn " đó thôi
    ...
  8. ducden

    ducden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ---
    nguoi con trai o trong tac pham nay chac la hanh phuc lam, nhung ma co le tinh yeu nay chet roi.
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất là vẫn sống..
  10. ducden

    ducden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hết ý kiến. tình yêu đẹp quá

Chia sẻ trang này