1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    gì thế anh
    --- Gộp bài viết: 23/06/2015, Bài cũ từ: 23/06/2015 ---
    hôm nay ta cứ vui để ngày mai ta sẽ vui hơn nữa:-):-):-)
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Yến lại lạc quan quá rồi, nha!:-) Dạo này, thấy hình như ứ thèm nói chuyện v anh Phong rồi hay sao í nhỉ?:-)

    Trong khi đó, anh Phong thì lại không ngừng mong những điều tốt đẹp nhất cho em Yến thôi!:-(
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    dạo này em ít thời gian quá anh Phong ạ, e lúc nào cũng muốn được nói chuyện với anh Phong mà, dạo này em yêu đời hơn bởi vì em nghĩ buồn cũng sống, vui cũng sống vậy tại sao ko tìm niềm vui mà sống anh Phong ạ, em chúc anh Phong có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    :-) Bận rộn cũng có cái hay mà, em Yến ạ.
    Có ng luôn luôn muốn nói chuyện v mình thì cũng thấy thích đấy....:-)
    Đời sống này đáng yêu lắm mà, Yến ơi; tuy nó cũng còn nhiều khó khăn.... Khó khăn luôn là một phần của cs ?:-)

    Mà sao em Yên tiết kiệm dấu chấm và các dấu câu khác thế, toàn thích dùng dấu phẩy (,) thôi? Câu văn dài hơn cả tiếng hú vọng trong thung lũng Lóng Liêng ở đây....:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    rảnh vào xem phim nha http://phim6789.net hihi
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hihi, anh Phong cứ trêu em, vui quá ạ. Em tiết kiệm gì đâu, tại quen cái tay anh Phong ạ, hihi....chúc anh Phong ngày mới nhiều bình yên đến hết tháng này rồi qua tháng khác ....đến hết năm này qua năm khác ạ.........
  7. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Cảm ơn lời chúc thân thiện của em!
    Em Yến thấy đấy, tụi anh khổ sở thế đấy, hết đâu kỳ đó.... Hết tháng tiếp tháng, rồi năm tiếp năm....:-)
    Cơ mà năm nay, nếu Yến cưới chồng, là tụi anh sẽ có người về dự....:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. thumap

    thumap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    49
    hãy vượt qua tất cả để làm lại chính mình
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    thế mà bình yên đã quay trở lại, thấm thoát đã 1 năm trôi qua, cái ngày mà tưởng rằng bùi ngùi dc đi lấy chồng, khóc sướt mướt từng đêm suy nghĩ và tíntoaxem ăn món gì cho ngày cưới, ngày tháng rồi trôi đi............ôi nỗi buồn mang tên buồn nhưng nhớ.............
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    có phải ngộ nhận là một cái tội ko, tội lỗi lớn nhất của con ngwowoi là muốn ăn mà ko dc ăn, dám làm mà ko dám nghĩ, uoc mơ mà ko biến nó thành hiện thwc, sống trên đời ai thiếu dc hai chwx trần gian

Chia sẻ trang này