1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh đã quyết định rồi, Mùa Hè Này Là Của Em Thôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 09/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    [​IMG]
    Em Bé Na- palm (Ảnh: Nick Út).

    Đó là em bé bj bỏng, đang rất hoảng loạn chạy khỏi vùng bị bom napalm trong chiến tranh , giữa những năm 1960 tại Miền Nam VN. Em Bé ấy tên là Phan Thị Kim Phúc, đang sống tại Ca- na- đa.
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Hôm qua, ra thị trấn....
    Mùi, Đào và mấy em cứ nhiệt tình bảo, " Anh Phong thử ăn đi.... Ếch Suối đấy.... Ngon lắm.... Ếch Suối này còn thơm hơn cả trên Mẫu Sơn đấy...." :-p:-)
    [​IMG]


    Nhưng anh thì anh vẫn...sợ, em ạ. Đành cười cười với chúng, "thôi...thôi... anh dùng cái món màu sáng này cũng được rồi....". "Món màu sáng này" của anh là món này này....:-)
    [​IMG]
  3. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    HÔM NAY, LÙNG SỤC HẾT CẢ MẤY KHU RỪNG RẬM RẠP MÀ CHỈ CÓ ĐƯỢC MẤY BÔNG HOA DẠI NÀY THÔI, EM Ạ. NHỚ LÀ VẪN PHẢI VUI VẺ ĐẤY NHÉ!:-):-)


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/06/2015, Bài cũ từ: 23/06/2015 ---
    [​IMG]
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Bão đang ở gần, ngày như ngắn lại, em à....Suốt từ sáng, tất cả đều tản đi lo giúp dân chuẩn bị chống bão, phòng mưa, lũ lớn.


    [​IMG]

    [​IMG]
  5. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Tìm đường vào thung lũng Lóng Liêng để 'cứu' nhóm em Mùi....:-)

    1-

    [​IMG]

    2-
    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Thung lũng Lóng Liêng là thế này thôi mà em Mùi dám dọa, "khó đi lắm, đừng vào, để em với cái Đào tự locũngg được rồi!" .:-) Là nói thật hay là nói kiểu hờn dỗi đây?:-)
    [​IMG]

    [​IMG]

    Lại còn hỏi, "là hoa gì ấy, sếp nhỉ?'....:-) Hoa rừng chứ còn hoa gì nữa! Thật ỡm ờ quá đi....:-)
    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chim của anh Phong sưu tầm đẹp quá ợ
  8. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    THI ĐẠI HỌC...
    Chỉ thương 1 em + 2 cháu đi thi.... Nóng bức 39- 40 độ.... Đại Học thì có gì đâu, nhỉ?
    :-p:-):-D

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2015
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/07/2015, Bài cũ từ: 01/07/2015 ---
    :-p Ko những đẹp mà còn ... ối phẩm chất hay ho khác nữa cơ!:-)
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75


    Tây Bắc, 02/7/2015
    Thế là chỉ còn 1 tuần+ 2 ngày là anh sẽ gặp em. Tụi anh dự kiến sẽ khỏi hành sớm từ Sơn La vào ngày thứ Bẩy tuần sau; tối hôm ấy là có mặt ở nhà....
    Ai cũng náo nức ngày về; nhất là Đào, Luyến, Sáng, Vui.... Người thì mua sản vật của rừng, người thì mua đồ thổ cẩm... để làm quà. Còn anh, anh đã có cây sáo Mông và có lẽ sẽ nhờ mấy em trong đoàn vào chợ mua thêm vài thức nữa....
    Thấm thoắt mà đã gần 4 tháng trôi qua, kể từ ngày tụi anh lên đây....
    Anh định dành vài ngày nghỉ ngơi, đưa em đi đây đó rồi lại phải quay về cùng mọi người hoàn thiện báo cáo của đợt công tác, em ạ. Hạn cuối là 31/7 . Thật là cứ lăn lóc hoài với công việc, chẳng có mấy thời giờ bên em; nên lúc nào cũng như người mắc lỗi.... Cho nên, hãy thông cảm cho anh mà giận anh in ít thôi, em nhé....:-)
    Anh
    Chỉnh Phong


    TB: Nếu còn chùm băng lăng nào đẹp thì anh em mình sẽ cùng xách máy đi ngay, em nhé. Nhất định mình ra dành ra nhiều buổi tối để đến chỗ ấy, ngắm hồ, ngắm đêm HN như em từng ưa thích. Nhất định mình sẽ lại cùng nhau trải nghiệm những việc mà chúng mình cùng thích, dúng không em....:-)

Chia sẻ trang này