1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người thích Hoa Sữa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi duc_nghia, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hoa sữa, nhớ Hà nội quá, Nhớ nhà ...
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Viết cho những hờn căm...
    Đông lạnh, gió bắc lạnhtừg cơn rít luồn đẩy hàng lá khô ven bờ tường bật dầy mầu rêu xanh thẫm. Nâg nốt li diệu thằng người đời rót cho mình cho nó đưa lên ngang mũi để hít hà mùi hương diệu. Chưa kịp kề môi thì đã bị thốc tháo, cõi lòng thổ ra ọe lên dàn cả ra mảng vỉa hè bờ hồ. Thằng người dời lí nhí nói hình như xin lỗi thì phải, ừ nó xin lỗi, mà nó xin làm gì? xin cho ai? Thò tay nhấc vô thức chai nước lạnh xúc miềng khằng khặc nghiêng người nhổ ra tiếp theo là lại mật xanh mật vàg , cơ bụng co thắt ...Huệ ơi!!!! Lần này có cả máu, máu, máu và còn cả khuân mặt đấy, lông mày vẫn trợt thế, cái trán vẫn bé thế và cười ... lộ chút khểnh bên khóe môi.
    Thằng người đời che tay lên mặt nhưng nó ko nhăn, uế tạp của đời thôi mà phải ko chú! Thôi chả có nhiều anh cho chú nửa chỗ đấy âu cũng là phè phỡn nhận của nhau những nhếnh nhoáng cô hồn. Bì bõm ì oạp cái ngõ nhỏ để tìm căn phòng mà giữa trưa mùa hè vẫn nhận ra dáng nhau chang chang nắng để nhệu nhã mồ hôi lần một lần hai. Hai cái áo bệch bạc chả kịp vuốt víu lẫn vào dòng xe cộ sót lại cánh tay để trần lấp ló một vòng săm hoa Violet... người đời độ này khẳng khiu hơn, nó thật gầy, khộ! Chui lủi mò mẫn sau cái phao câu nghề đâu cosướg gì... Hợm hĩnh đời phủ xóa heo hắt ánh mắt cô tủi ...
    Làn da mốc thếch...
    Hết thêm be nữa chưa cạn đời đen bạc tình ơi...
    Mùa đông đến thu đi cũng chả còn hương sữa
    Quáng quang chạy ùa đâu đó gió lạnh ơi...
    Mưa rơi
    Mùa về
    Thê lương
    Hương...
    Hoa Sữa còn một chùm nhỏ lắm. Em chỉ tay lên như làm dấu cầu nguyện : Ước gì Thu ở lại anh nhỉ !
    Gió bắc đưa mình trở đi rồi ... đốm trắng của thu sớt lại bên con phố trẻ lắt lẻo biến dần dưới ánh sáng vàg của những ngọn đèn đường...
    Mai lạnh hơn!
    Chào nhé hoa sữa hẹn gặp mùa năm sau...
  3. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    dạo này lạnh quá chả lang thang đêm được chán ghê ...
  4. hongramdau

    hongramdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To ham den muc con ngat trom mot bong bo vao cap sach mang ve co, ma cung khong hieu sao minh me huong thom cua hoa sua Hanoi den la :(
    Nho lam cai hoi may cua Hanoi vao thu
  5. violet1986

    violet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ghét hoa này vì mùi nồng quá.
  6. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Lên nào chuẩn bị cho một mùa Sữa mới.
  7. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi mình cũng rất thích hoa sữa:-*, nó thật dễ chịu một nét j đó đặc trưng mùa thu HN. Cho mình join hội với, các bác off khi nào thì pm cho m. ym: luan241985
  8. banhngot123

    banhngot123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    em cũng được truyền tình yêu với hương hoa ngọt ngào nồng nàn ấy từ mẹ em. bình yên quá
  9. huynhbao

    huynhbao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    14
    em cũng thích hoa sữa lắm
  10. Labinh

    Labinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    mình cũng rất mê hoa sữa

Chia sẻ trang này