1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trạm trung chuyển những bức thư của tâm hồn

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi i_mis_u_minki, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    [purple].... Viết gì được nhỉ .....lâu lắm lắm rồi với được vào lại ttvn . Thật vui vì bài mình viết vẫn còn đứng ở trang 1. có được thế cũng la` nhờ có sự đóng góp nhiệt tình của Winter82 . Nhưng mà trả biết bạn ý là ai nhỉ , ai có thể cho minki biết với ko . Box mình dạo này thế nào . các bạn đã offline thêm lần nào chưa , giờ đến tết là có thể xả hơi roai` . Off line đê để còn lên hn chơi , còn gặp mọi người, gặp Winter82 xem bạn ý là ai mà viết bài hay thế nữa nhất là lại viết về 1 người tên H với rất nhiều thứ giống mình nữa, chỉ tiếc là ko phải, bởi nếu mình có được 1 nửa như thế mình xẽ ko đủ dũng cảm để xa cô ý đâu......
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  2. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    EM SẼ KHÔNG KHÓC ĐÂU
    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...
    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...
    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...
    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua
    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh...
    (Tha thứ cho tất cả những gì mà em đã làm H nhé!Phải tập làm qen với việc chúng ta chỉ còn là bạn bè thôi.Như thế em sẽ thanh thản hơn nhiều)
    Được winter82 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 02/01/2004
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em với anh chơi với nhau cũng rất lâu rồi fải ko từ cái ngày em mới vào lớp 10 thì fải , hồi đó em cũng chả biết giè cả chỉ chơi với cái thằng mà hay cái nhau với em nhiều nhất ở lớp mà nó lại là bạn rất thân của anh nữa chứ , em suốt ngày cãi nhau với nó trên lớp còn anh thì lại là người rất hiền theo em nghĩ là thế lúc nào anh cũng chỉ nghe em và nó nói hi` hi`...
    chơi thân với anh và nó em thấy rất vui vì lúc nào anh cũng là 1 người anh rất tốt đối với em , người ta nói làm anh rất khó nhưng em thấy anh là 1 người anh rất tuyệt vời đó anh có biết ko hi` hi`... em muốn nói tất cả những giè em nghĩ về anh nhưng mà thời gian anh em mình gặp nhau đâu có nhiều , bi giờ anh đã là SV rồi còn em nữa anh có nói với em là đừng có đi theo vết xe đổ của anh và em fải cố gắng lên nhưng em dã ko làm dc thật sự lúc em ko còn dám nói gì với anh nữa nhưng mà anh vẫn động viên và muốn em cố gắng hơn nữa , thời gian đó em ko liên lạc với anh nữa vì em thấy ...
    Khi anh lên truờng để học em cảm thấy buồn và tiếc cho mình vì mình đã ko thật sự cố gắng . Nhưng thời gian này ... có lẽ anh em mình đã hiểu nhau hơn fần nào đó anh nhỉ, hôm trước em rất vui khi đi chơi với anh đó . và 1 điều em muốn nói là anh là 1 người anh trai iu wí nhất cuả em đó mặc dù khi nói chuyện với anh em toàn cãi lại hi` hi` ...anh em thì fải tranh cãi chứ đúng ko anh nhỉ.
    Được phuonganh_nb sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 09/01/2004
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đã quá xa ,quá xa tầm tay...cảm ơn anh ,cảm ơn vì nhờ anh em đã hiểu ra ,mình ko nên tin những gì con trai nói bởi họ nói thế nhưng chưa chắc đã nghĩ thế .....em đã hết tin vào con trai,mất hết niềm tin rồi anh ạ ,và với em anh bây giờ là con người khác,ko như em nghĩ nữa....em ko biết đến khi nào em mới đặt lại niềm tin vào 1người đc nữa ..
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 05/01/2004
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    anh ra đi mà một lời cũng không thèm nói với em , em đủ thông minh đẻ hiểu rằng với anh , em đã không còn ý nghĩa từ rất lâu .Nhưng hãy để từng dêm em được mơ về anh .....hãy để cho chữ H mãi mãi ở trong trái tim em ...F.H.4EVER
    song la chien dau va chien thang
  6. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu sao em lại làm như thế , em cứ như một con bé ngốc nghếch ..tại sao em phải níu kéo cái ko thuộc về em? Anh cứ đi đi và đi tìm một niềm hạnh phúc mới ...em sẽ không nuối tiếc gì cả ......Điều mà làm em buồn nhất là anh đã nói xin lỗi vào lúc đó ....cả 1 năm trời chúng ta yêu nhau... không bao giờ làm thế , anh xin lỗi vì cái gì ? vì anh đã bắt em phải yêu anh .Xin gió đùng gọi tên anh trong nỗi nhớ của em
    song la chien dau va chien thang
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời lạnh quá anh nhỉ.HN mùa đông mà trời chẳng lạnh chút nào cả. Vậy mà đêm nay trời lạnh quá.....Em ngồi trong phòng mà vẫn lạnh quá anh ạ.Ngồi 1 mình,nghĩ về anh cũng như về những gì đã qua.Lạnh quá.....
    H ơi, dạo này em tập uồng cà phê rồi anh ạ.Không phải uống để học bài đâu vì anh thừa biết là em có khả năng thức đêm để học bài mà.Uống để xem cái thứ nước mà anh suốt ngày phải uống để học đêm như thế nào.....Cà phê đắng thật đấy.... đắng như tình yêu của chúng mình..... đắng như những gì em sẽ phải trả giá cho ngày mai. Anh không còn nói " Anh yêu em " nữa, chẳng phải vì em ko muốn nghe cũng chẳng phải vì anh ko muốn nói mà đơn giản chỉ vì điều đó sẽ làm chúng ta càng khó quên nhau hơn mà thôi......
    Em vẫn chẳng thể nào dám vào lại quán đó,vẫn chẳng thể nào dám đi trên những con đường đó,vẫn chẳng thể nào dám nghe lại những bài hát đó.....vẫn chẳng thể nào.....
    Đêm.Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh bây giờ ở rất xa em. Thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy anh đi qua trường em,vẫn nhìn thấy anh đi thật chậm và nhìn thật lâu lên phòng em.Và em sợ.....Em sợ một lần nữa mình lại yếu đuối.Việc tốt nhất lúc này của hai đứa mình là phải làm đúng những gì mà mình đã làm anh nhỉ?Phải chia tay nhau thôi.Phải vậy thôi.......
    H ơi!Em rất nhớ. ....Em nhớ lắm nhưng không thể thốt lên lời. Anh hiểu vì sao rồi đấy! Vì mọi chuyện phải như thế mà phải không anh?Em tồi tệ quá phải không?Nhưng mà thôi.Một lần nữa cũng chỉ có anh là hiểu em thôi phải không H?Anh không trách em đúng không?Hãy nói không đi anh nhé!Cho em cảm thấy thanh thản một chút......
    H ơi!Có thể khi anh đi.Em sẽ không tiễn anh đâu.Ko hiểu là lúc đó em có đủ can đảm như thế này không nhỉ Anh sẽ đi với tất cả những hoài bão của mình.Anh sẽ đi mang theo cả tình yêu,khát vọng của em...Anh cứ đi H nhé!Em biết mình không có quyền giữ anh lại cho riêng mình.Em biết anh sẽ đạt được tất cả những gì mà anh muốn..Nhưng ở đó....xa xôi quá.....Bao giờ mới quay về VN cơ chứ...
    H ơi!Giữa em và anh bây giờ có một khoảng cách ko thể nào lấp nổi. Em biết nhưng em sẽ không làm cho nó liền lại đâu.Hiểu cho em nhé!Thà rằng chúng ta can đảm để nhìn vào sự thật như thế này còn hơn là.....Dù sao, một phần quá khứ của em cũng có anh trong đó, anh hình như là ...MÃI MÃI TRONG EM....
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Thời gian wa thật là dài đối với anh em mình , em cảm thấy thật tiếc vì mình dã ko làm dc gì anh ạ, nhiều lúc em cảm thấy buồn và tự nghĩ rằng mình sẽ fải cố gắng hơn nữa cố gắng thật nhiều nhưng mà thật sự em chỉ nói với anh bằng nhưng lời nói sáo rỗng thôi anh à em đã ko làm đc, thật sự em đã cố gắng rất nhiều để rồi nhìn lại nhưng gì mình đã làm nó cũng ko khác con số 0 là mấy nhưng mà thật sự là trong thời gian wa em đã rất cố gắng cố gắng rất nhiều để rồi nó như thế. em thấy buồn là mình đã ko cố gắng hơn 1 chút nữa ...em sợ anh sẽ thất vọng về em 1 lần nữa nhưng thời gian dành cho em nó ko còn nhiều nữa , em thấy rất lo và có lẽ em sẽ ko tự hứa 1 lần nữa đâu nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều có lẽ thế .
  9. utxinhmatbiec

    utxinhmatbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    đó là cả một vấn đề to VẬT VÃ ....hihihiihihi
    beautiful_girl..........
  10. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Gửi M :
    Cậu hãy cố đọc bức thư này của tớ, bởi bức thư này là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng tớ viết gửi cậu. Tớ đã suy nghĩ nhiều lắm khi quyết định có viết hay không, nhưng cứ thế này tớ không chịu nổi. Tớ ghét phải chấp nhận cái sự thật là hình ảnh ấy lúc nào cũng đậm nét trong tớ.
    Tớ đã luông nghĩ đến cậu dù ở đâu, ở bên ai và làm gì. Tớ đã luông lén nhìn cậu mỗi lúc có thể, cậu không biết điều đó phải không? Tớ thật xấu tính...!
    Tớ buồn khi biết cậu để ý một người, nhưng tớ chỉ buồn thôi vì tớ biết sẽ chẳng có cách gì khác cả. Đôi lúc cũng muốn tiếp cận với người ta xong tớ không làm được. Xin lỗi !
    Cậu có thể đoán được tớ là ai, có thể không. Nhưng điều đó đỗi với tớ giờ không còn quan trọng nữa. Tớ chỉ cần cậu biết rằng có 1 người quan tâm và luôn dõi theo cậu. Tớ không yêu cậu nhưng tớ thích cậu. Tớ sẽ biến tình cảm của mính thành mây trắng và mãi mãi đứng từ xa nhìn theo cậu. Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu, Cạu hãy hứa là không suy nghĩ gì về bức thư này cả. Đừng bận tâm tớ sẽ thế nào bởi tớ cứng cỏi và manh mẽ lắm. Nhưng có 1 điều tớ muốn cậu nhớ: " Nếu bạn ngại nói với 1 người rằng bạn YÊU MẾN họ, khi bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng, nhưng khi bạn không nói, có thể bạn sẽ làm đau lòng họ". Vì thế cậu hãy nói với người mà cậu yêu quý nhất, đừng quan tâm đến két quả sẽ ra sao. Giống như tớ lúc này đây, nói với cậu và biết sẽ KHÔNG ĐƯỢC GÌ......
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing

Chia sẻ trang này