1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Top 30 cuốn sách đỉnh cao nhất của thế kỷ 20

Chủ đề trong 'Văn học' bởi AfoRhapsody, 22/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]


    List này được làm một phần từ sự đọc của cá nhân tôi. Nhưng phần lớn được kết hợp từ những tạp chí và chuyên gia/trí thức hàng đầu thế giới và được người đọc trên khắp thế giới đón nhận và hưởng ứng nhiệt liệt.


    Những tác phẩm màu đỏ là những cuốn mà tôi đã đọc. Còn lại là những tác phẩm mà tôi chưa từng đọc.

    Lĩnh Vực Văn Học:
    Franz Kafka - The Trial (Vụ Án)
    Franz Kafka - The Castle (Lâu Đài)
    Franz Kafka - The Metamorphosis (Hoá Thân)

    Jame Joyce - Ulysses
    Marcel Proust - In Search Of Lost Time (Đi Tìm Thời Gian Đã Mất)
    Gabriel Garcia Marquez - One Hundred Year of Solitude (Trăm Năm Cô Đơn)
    Albert Camus - The Stranger (NGười Xa Lạ)
    Hermann Hesse - Demian
    (dịch sang tiếng Việt có tựa: Tuổi Trẻ Băn Khoăn).
    George Orwell - 1984
    Chinua Achebe - Things Fall Apart
    Salman Rushdie - Midnight's Children
    Joseph Conrad - Heard Of Darkness
    William Faulkner - The Sound and The Fury (Âm Thanh Và Cuồng Nộ)
    John Steinbeck - The Grapes of Wrath (Chùm Nho Nổi Giận)
    Ralph Ellison - Invisible Man
    Vladimir Nabokov - Lolita
    D.H. Lawrence - Sons and Lovers
    F. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby
    Jorge Luis Borges - Ficcions
    Jorge Luis Borges - Labyrinths
    Thomas Mann - The Magic Moutain
    Virginia Woolf - To The Lighthouse
    J.D. Salinger - The Catcher in the Rye (dịch sang tiếng Việt có tựa: Bắt Trẻ Đồng Hoang)
    Ernest Heminway - Old Man and the Sea (Ông Già và Biển Cả)


    Lĩnh Vực Triết Học:

    Jean-Paul Satre - Being and Nothingness (Tồn Tại và Hư Vô)
    Martin Heidegger - Being and Time (Tồn Tại và Thời Gian)
    Michel Foulcault - Cuốn mà nêu lên phán quyết nổi tiếng : Con người đã chết, chết chìm bởi ngôn ngữ (nếu tôi không nhầm thì đó là cuốn Từ và Vật - Les Mots et les chose
    Jean-Francois Lyotard - The Postmodern Con***ion (dịch sang tiếng Việt có tựa: Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại)
    Về triết học thì tôi không rành nên đưa ra 4 cuốn nổi tiếng như vậy. Thực ra vẫn còn nữa.

    Về Thơ ca:

    Có một số tác phẩm, ví dụ như của Lorca. Tạm thời đành để trống, khi nào có thời gian tôi sẽ post nhé!


    Về tri thức tâm linh:

    Hai trong số những bậc thầy tâm linh lớn nhất hành tinh thế kỷ 20 là Kahlil Gibran và Krishnamurti. Sau đây là 2 cuốn sách của họ:

    Kahlil Gibran - The Prophet (Ngôn Sứ hay Nhà Tiên Tri).
    Krishnamurti - The First and the Last Freedom (Tự Do đầu tiên và cuối cùng).

    Hai cuốn này có sẵn trên mạng. Cuốn Ngôn Sứ do Nguyễn Ước dịch ( http://www.art2all.net/tho/nguyenuoc/ngonsu.htm ).

    Và Tự Do đầu tiên và cuối cùng do Ông Không dịch.

    Về tri thức Tâm linh thì chắc là vẫn còn nữa.

    ++++

    Bạn có thể tham khảo thêm tại Blog "Make Lists Not War" (sau đây) về các lĩnh vực liên quan. Ví dụ như List văn học đầy đủ:

    https://beckchris.wordpress.com/literature-lists/best-literature-of-all-time-the-critics-picks/


    ++++

    Bạn có thể tìm thêm bằng từ khóa: "Best books of 20th century" hoặc "Top books of 20th century"
    dontworryhdsunnelson thích bài này.
  2. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Thêm một cuốn về tâm linh của bậc thầy tâm linh Vivekananda nữa (và cũng bổ sung ông vào danh sách của 2 bậc thầy Krishnamurti và Kahlil Gibran thành bộ 3 nhà tâm linh vĩ đại nhất thế kỷ 20):

    Phúc âm của Ramakrishna
  3. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Tôi thiết nghĩ mình còn ấu trĩ và hạn hẹp khi bỏ quên ít nhất hai lĩnh vực. Khoa học và phân tâm học.


    Thiếu 1: Phân tâm học của Freud và các thế hệ đi sau (ví dụ Lacan).

    Thiếu 2: Thuyết tương đối của Albert Einstein. Và còn thêm nữa.

    Thật bất công phải ko các bạn.
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Còn hai gương mặt của Ấn Độ về bậc thầy tâm linh trong thế kỷ 20. Đó là Osho và Tagore nhưng tôi không biết tác phẩm nào.
  5. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Về Osho tôi có đọc một cuốn tên là : "Con đường của tôi, con đường của mây trắng" phải nói là vô cùng tuyệt vời. Mặc dù không chắc chắn đó là tác phẩm tuyệt vời nhất của Osho.

    Như vậy về tâm linh chúng ta tạm có bộ 5 của thế kỷ 20 bạn nhé.

    ++++

    Nếu bạn quan tâm đến tâm linh thì phải nói thêm về Ramakrishna, thầy của Vivekananda. Hai người đều vĩ đại nhưng Ramakrishna ở thế kỷ 19.
  6. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Opp!!!

    Lại quên mất một gương mặt tâm linh quan trọng của thế kỷ 20. Đó là Hermann Hesse. Người đã đắc đạo và viết một loạt tác phẩm văn học về tâm linh và đoạt giải Nobel Văn Học năm 1946 (tôi đã đọc hai tác phẩm quan trọng vủa HH là “Demian” và “Câu Chuyện Dòng Sông”). Riêng cuốn Demian đã góp phần thay đổi cuộc đời tôi.


    Để đánh giá xem ai là người vĩ đại hơn trong số 6 gương mặt tâm linh của thế kỷ 20, tôi xin phép đưa ra mấy con số. Nếu tính tổng ảnh hưởng tâm linh đến thế giới của chúng ta của cả 6 bậc thầy tâm linh nói trên là 100% thì đóng góp của từng người là như sau:

    Krishnamurti 19.3 %

    Kahlil Gibran 17.3%

    Vivekananda 17.3%

    Osho 15.3%

    Tagore 15.3%

    Hermann Hesse 15.3%


    Bản dịch Krishnamurti trong đó có “Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng” (riêng phần giới thiệu của cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của tôi ngay từ lần đọc đầu tiên) xem tại: http://thuvienhoasen.org/a17837/ebook-pdf-tieng-viet-cua-krishnamurti


    Chú ý: Trong các bản dịch của Ông Không thì bạn có thể hiểu “hiệp thông” (do Ông Không dịch) là “giao cảm” (có người khác dịch như vậy), “hiện diện” là “tồn tại”, từ “Cái trí” là “tâm trí”, từ “sự thật” có thể hiểu là “thực tại” còn tác phẩm “Life Ahead” được Ông Không dịch là “Cuộc Đời Trước Mặt” nhưng có người dịch là “Giáp Mặt Cuộc Đời”. Hay nói cách khác, nên đối chiếu nhiều bản dịch.

    Về các tác phẩm của Kahlil Gibran thì mua tại:
    http://www.sachkhaitam.com/kahlil-gibran-327.aspx

    Về các tác phẩm của Krishnamurti có thể mua tại:
    http://www.sachkhaitam.com/krishnamurti-329.aspx

    Còn của Vivekananda thì chưa có tác phẩm nào được dịch ở VN.
    --- Gộp bài viết: 23/06/2015, Bài cũ từ: 23/06/2015 ---
    Các bản dịch Krishnamurti trong đó có “Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng” (riêng phần giới thiệu của cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của tôi ngay từ lần đọc đầu tiên) xem tại:

    http://thuvienhoasen.org/a17837/ebook-pdf-tieng-viet-cua-krishnamurti
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Trong số những nhân vật nói trên thì nhà văn Hermann Hesse rất xứng đáng để các bạn đọc. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Sói Đồng Hoang (Steppenwolf) mà tôi chưa đọc và một số tác phẩm khác như Câu Chuyện Dòng Sông và Demian (dịch sang tiếng Việt có một bản dịch có tựa đề là Tuổi Trẻ Băn Khoăn) .v.v. đã khiến cho ông được trao tặng giải thưởng Nobel Văn Học năm 1946. Các tác phẩm của ông đều mang màu sắc tâm linh xong cũng thấm đẫm tình đời.
  8. dontworryhd

    dontworryhd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    7
    :-) sách tâm linh hay nhưng đọc hơi kinh :-D:-D
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Mình không biết bạn đã đọc Hermann Hesse chưa. Nhưng theo mình thì có không ít người hợp với văn học của Hermann Hesse. Vì viết về tâm linh mà lại rất đời.

    Không phải ngẫu nhiên mà ông lại được trao giải Nobel Văn Học.
    dontworryhd thích bài này.
  10. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Thành thật xin lỗi các bạn!

    Cuốn "Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng" của Krishnamurti do Phạm Công Thiện dịch mới chuẩn. Đường link:

    http://phatam.org/book/index/the-fi...ishnamurti-ban-dich-pham-cong-thien/1339/3862

    Chứ không phải cuốn này nhưng mà do Ồng Không dịch nhé.

    Ông Không là một dịch giả tốt. Song dịch được những nhân vật như Krishnamurti - Đức Phật mới của thế kỷ 20 - đòi hỏi phải là một dịch giả không thể tầm thường.

    (Bạn có thể đọc Chương I trước) và (nên copy hết về nhà để dành kẻo link bị die).

Chia sẻ trang này