1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỏ tình mà bị bơ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi VerbeenaAnne, 27/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mấy hôm mới nhận ra à?
    Một cuộc gặp không có ấn tượng, tự mình nghĩ tự mình suy giờ tự mình nhận ra. Công nhận đúng là tự biên tự diễn.
    Nhưng mà thế thì chả thú vị.
  2. trangiabao0907

    trangiabao0907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    :( :(
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hô. Tỏ tình sao lại nhắn tin thế này, giai nó trả lời là còn ngoan. Như anh có khi còn nhắn tin lại: "Tsb đứa nào lấy đt bạn ông để nt nhố nhăng. Ông bắt được ông oánh cho bao giờ phun ra thơ Lý Bạch thì thôi!". Xong là vứt đt đi chơi.

    Mà mới thích thì đừng ti toe bày tỏ. Phải anh thì gớm, thích anh đầy đứa, bao giờ yêu thì thể hiện đê. Nên gái nhà anh cứ phải bớt nói yêu thương, cứ làm hay hơn nói. Lâu lâu đúng dịp thả 1 câu nghe nó mới lọt tai.

    Em mà thích giai thì phải làm cho nó thích mình. Ăn mặc, phân són nhẹ nhàng cho đẹp lên mỗi khi gặp gỡ. Đi đường mấy thằng khác cứ phải nhỏ dãi ngắm em thì tự khắc thằng zai sẽ rùng mình thấy gái hôm nay quả có khác ngày thường. Cử chỉ vẫn tự nhiên nhưng phải nữ tính, thanh lịch hơn mọi khi. Giả dụ mọi khi nhìn thấy đống "mứt" giữa đường là em đứng làm 1 bài vọng cổ cả dòng họ nhà con chó nào ăn no xong ra đường đúc khuôn Kim Tự Tháp, thì bây giờ cứ giả vờ cau mày, chun mũi làm duyên bước qua.

    Túm váy lại là cứ thể hiện khác đi tự khắc thằng zai sẽ bắt tín hiệu. Còn nó phản ứng ra sao thì lựa mà hành xử rồi chén.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chà, bác Dexter lâu quá không vào phán nhỉ. lâu lắm mới gặp người quen
  5. dung2182

    dung2182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    31
    bơ bơ lại sợ gì
  6. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đã chót tỏ tình rồi thì cứ giữ mức độ nói chuyện, gặp mặt vừa phải thôi thớt ơi. Làm sao để 2 người tự nhiên nhất có thể. Giai còn nhắn tin (dù mỗi ngày chỉ vài ba tin) thì ít nhất giai cũng đang trông ngóng, hoặc cùng lắm là bác nào trong này đang ủ mưu ấm chén gì thôi. Cứ cho là giai bận công việc đi.

    Còn cái hẹn càfe thì thớt cứ lựa một ngày đẹp trời, 2 người rảnh hơi, lôi nhau chạy bộ đôi ba vòng hồ Tây, bà tám mấy chuyện IS rồi thảm sát etc để networking lại cho tốt đã rồi tính.
  7. fanclub

    fanclub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    50
    thì bơ lại sao phải buồn

Chia sẻ trang này