1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi mtbc, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    I didnt wish for anything and I never will.
    Muh thôi, avatar cũ xấu rồi, có lẽ nên đổi 1 cái avatar đẹp đẹp hơn 1 chút.
  2. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Năm mới lại đến rồi, sao mà nhanh thế nhỉ ? mới đây mà mình đã 20, thời gian trôi rẹc rẹc nó chẳng đợi mình mà mình cũng chẳng theo kịp nó.
    Năm nay ông bà đều đã qua 85, sức khỏe đã giảm sút như là ngọn nến trước cơn gió to. Ước gì... ông bà đều mạnh khỏe, đừng có gì bất trắc xảy ra, con ở xa có lẽ về không kịp. Ông bà ơi, con ở với ông bà từ bé xíu, tuổi thơ của con gắn với ông bà rồi, con không thể nào quên những cái roi của ông, sự dịu dàng của bà vẫn bao lần binh con, xin ông đừng đánh con. Con biết ông bà thương con lắm, năm nay con cũng đã lớn, con cũng không biết nói gì hơn là gữi đến ông bà lời chúc: dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, sống với bọn con đến răng long, đầu trọc...
    Bố mẹ ơi, lâu nay con không về thăm nhà, nhưng con biết sực cực nhọc của bố mẹ, bố mẹ đã đổ bao nhiêu mồ hôi để cho 3 anh em con ăn học. Con không quên ơn bố mẹ, công lao của bố mẹ thiệt to lớn, không có gì có thể so sánh được. Chỉ vài năm nữa thôi, con sẽ phụng dưỡng bố mẹ suốt đời, 1 lời con đã nói thì không bao giờ quên. Sống trên đời chỉ 1 chữ tín là bao hàm hết nhân cách con người, con sẽ không bao giờ đánh mất chữ tín cả. Con chúc bố mẹ năm mới an khang thịnh vượng, lam ăn phát đạt, tiền vô như nước để còn nuôi tui con nữa chứ. Bố mẹ phải lì xì con nhiều nhiều nghe. 2 cọc tiền cắc là được rồi, con đã chuẩn bị 1 cái túi càn không để đựng.

    Sang năm mới mình cũng phải cố gắng lên, 3 HK rồi học hành không ra gì cả. Thật đáng thất vọng, mình còn vậy chắc là bố mẹ buồn lắm nhỉ ! Kì này sẽ hạn chế online lại, chú tâm vào học thôi. Chúc cho mình sang năm có nhiều nghị lực, siêng năng hơn, không bị những cám dỗ tầm thường lôi kéo nữa.

    Ước gì BKSG của chúng ta ngày càng nhiều thành viên, post những bài chất lượng đáng suy nghĩ, hạn chế tính hài hước lại. Dạo này thấy toàn là văn nghệ văn gừng, cũng có cái hay của nó nhưng cũng nên chú tâm đến tính nghiêm túc. Chẳng lẽ BKSG nổi tiếng như thế lại để thua kém các forum khác sao.
    Các MOD cũng nên tích cực post bài chất lượng nhé.

    Happy new year !
    "Tôi cầm lửa đi qua chiều
    thắp lên khoảng không mầu nhiệm
    trí nhớ thả đều những tiếng rơi khô
    mặt trời đỏ trên vai núi ..."
    (Đinh Trường Chinh)
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Năm nay,nhà mình đón giao thừa sớm hơn 1 ngày so với mọi gia đình....Suốt mấy ngày nay dọn dẹp nhà cửa,chạy qua chạy lại mà mệt ghê.
    Vậy là lại già thêm một tí,thêm một cái xuân xanh rồi...bao ước mơ hoài bão vân còn đang ở ngưỡng cửa....
    Ngồi ngẫm lại năm vừa qua mình thất bại nhiều,buồn nhiều hơn vui.Mong rằng sang năm mới mình sẽ có thêm tinh thần để hoàn thành ước mơ của mình.Một năm nói là dài nhưng cũng sẽ trôi qua rất nhanh nếu mình kg biết nắm bắt cơ hội...
    Hện giờ mình đã thấm câu :"thời gian là vàng bạc", "thời gian kg chờ một ai"...
    Có quá muộn kg nhỉ.Mình nghĩ vẫn còn kịp để làm mà...
    Một năm mới với nhiều ước mơ được thành công đến vời tất cả mọi người cũng như với bõ BK
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  4. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em lắm. Tôi muốn nói với em rằng đừng bao giờ em hỏi tôi yêu em như thế nào vì bởi lẽ tôi còn ko biết tôi yêu em bao nhiêu nữa. Có lẽ còn hơn cả chính bản thân tôi nữa. Tôi có thể làm mọi việc chỉ để mang lại cho em nụ cười, để khơi dậy nụ cười trên môi em...Em yêu...!!!...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hình như bắt đầu muốn ... vợ Oái!!!
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  6. bosuadongdong

    bosuadongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nếu được sinh ra 1 lần nữa,ước gì được là cây....
    Để khỏi phải lung lay,mỗi khi chiều trở gió...
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    muốn gì nhỉ, muốn tới tương lai để xem những gì mình nghĩ có đúng ko
    muốn quay lại quá khứ để làm những việc mình chưa kịp làm, để nói cho mình những điều mà lúc đó mình chưa kịp biết
    hì có 1 ước muốn mình cực kì muốn nó thành sự thật ngay trong hôm nay
    nhưng mà cuối cùng, rồi có được ko
  8. 0041000002123

    0041000002123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thi 1/2 kỳ nhưng ko tập trung để học được , ước gì đầu óc mình ko nhảy lung tung thế nhỉ .
  9. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chà, tự nhiên mún lấy chồng....Để xem ai hợp thì lấy quách !
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    có anh đây em! muốn lây anh ko,anh cũng đang muốn lấy vợ,hihihi

    Mà nghe nói là em gia nhập hội anti-men rồi mà sao mà muốn lấy chồng nữa nhỉ?hehehe

Chia sẻ trang này