1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ anh nhiêù...............

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi never86, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh nhiêù...............

    Vậy là sao anh nhỉ? Em cũng không hiểu nữa ...sao anh lại như vậy ..thực sự là em rất buồn ....
    Anh có hiểu em không hả anh ? Em yêu anh ...yêu nhiều rất nhiều nhưng em không dám nói với anh ...em sợ mất anh ..có phải khi yêu nhiều quá con người ta thường điên phải không anh ? Em bắt đầu cảm thâý mất anh từng ngày ...xa mặt cách lòng ..
    Em có tự ti quá không anh ?
    Giờ em cũng chẳng biết viết gì cho anh cả ..River ...
    Anh ghét trang này đúng không ?Em không thể lại viết trong diễn đàn của chúng ta được ..em sợ mình yếu đuối ....
    Em sợ anh coi thường em ....
    Nếu đã hết tình cảm thì em xin anh hãy nói với em rằng :'''' Dừng lại em nhé ...anh không yêu em nữa đâu ''''
    Sao anh không cho em biết ...anh làm em rất buồn rất đau khổ ...em nhớ anh mòn mỏi ...muốn nghe giọng nói của anh ...nhưng xa quá ....
    Em vừa muốn trốn chạy vừa muốn ....tiến đến gần anh ...em mâu thuẫn ... River ơi ...em yêu anh nhiều lắm ...em tự tin đứn trước anh mà nói rằng :"'' Em yêu anh '''' hơn Seamond yêu anh ...
    Seamond rời bỏ anh nhưng em thì không ?
    Yêu anh như ngày đầu.......
    Em không thay đổi ...
    Anh có biết là khi nhìn thấy anh lần cuối cùng .....khi mà nhìn thấy anh có vẻ qúa hứng thú với một người khác ...em đã khóc ...khóc nhiều lắm anh ạ ...em biết ngày mình xa anh sắp đến gần ...em biết anh đã thay đổi ...giờ đây ...em biết làm gì hả anh ?
    Lại khóc ư ...? Hình như em đã khóc vì anh quá nhiều ....Lạ thật có khi nào anh nhớ những gì chúng ta đã nói không ?
    '''''' Em có yêu anh không ?''''
    ''''''hmmm''''''
    ''''Anh hỏi em có yêu anh không ''''''
    ''''''Anh có cảm nhận được tình cảm em dành cho anh là tình yêu không ? ''''
    ''''Anh có ''''
    Từ phút ấy em biết ...em đã thuộc về anh River ạ.......
    Em muốn trả lời ngay lập tức câu hỏi của anh :'''' Em rất muốn được là của anh ''''''
    River . chắc chẳng bao giờ anh đọc được những dòng chữ này đâu ...nhưng ...em muốn viết ....muốn hét to lên rằng EM YÊU ANH ........Dù bây giờ ...thực sự anh đã quá xa rồi
  2. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn River ạ ....
    Sao mấy hôm em lên mạng thì lại chẳng thấy anh ....chẳng phải là giờ mà chúng ta cùng lên ...một là muộn hơn..hai là sớm hơn ?????????????????????//
    Thế là sao anh nhỉ? À phải rồii...anh tránh em ...tránh mà vẫn còn để em biết là anh lên những giờ đó ..như là chọc tức em vậy ? ?Em không tức đâu vì em biết là chắc cả cuộc đời này anh không quên được seamond ..em chẳng qua cũng chỉ là một phút ..vô tư của anh .....
    Buồn ..muốn khóc mà sao không có giọt nước mắt nào rơi xuống .......
    Ừ hình như là yêu anh em đã đau khổ quá nhiều rồi ......Vẫn chẳng có một cái lối thoát nào cho em cả River ạ ....
    Cả anh ....tại sao anh lại làm em khổ thế .....????
    Em xin anh ...anh hãy tha cho em ..hãy để em được sống vui vẻ và yên ổn như em của ngày đầu ....
    Oh My God
  3. ThuyLe

    ThuyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em viết thư này cho anh hủ ?
    Cảm động quá !
    Hẹn gap lại em vào một ngày gần nhất (có thể).
    Anh rất nhớ em .... Xúc động quá
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh ............................
    Mấy hôm nay chẳng phải học cái gì cả ..càng rảnh rang bao nhiêu thì em lại nghĩ đến anh bấy nhiêu...........
    Sao em hỏi anh một câu như thế :'''' Liệu chúng ta có thể tiến xa hơn nữa không hay phải dừng lại '''''' Thì anh laị trả lời :'''' Chẳng thể biết được cái gì ..yêu một ngày cũng là yêu ....ngày mai thì kệ ngày mai ?'''' Em không hiểu anh ạ...River ...em chẳng thể hiểu được ...
    Thế là sao anh nhỉ ? ??????
    Là sao nhỉ ??? Sao anh cứ lảng tránh câu đó của em ? Em muốn anh trả lời dứt khoát cơ ....một là tiếp tục hai là dừng lại ...........Vậy mà cũng không ................
    Thật là quá sức mệt mỏi ........................
    ---------------
    Oh My God
  5. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời ...........
    Không còn gì để nói về anh nữa ..............
    Gọi không trả lời ..............Hỏi không thưa .....
    Rất hay .....thích như thế ư ...làm trò như thế ư ? Quen rồii ....không còn tác dụng nữa đâu ..........Làm một lần hai lần người ta còn ghen ..vì người ta yêu .....ba lần bốn lần là người ta khinh
    Ok vậy là đã rõ ...: Muốn cá vào trong chậu bắt lúc nào là bắt ư ?
    Oh My God
  6. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em đã muốn nói rất nhiều thứ khi hôm nay gặp anh ,EM đã rất nhớ anh sau chừng ấy thời gian xa nhau ....
    Em muốn gửi cho anh nhiều thứ lắm ...em biết là bên ấy tuyết đã rơi rồi ....Ở việt nam chỉ lạnh không thôi mà em đã thấy buồn và vô cùng trống vắng ...vậy thì bên ấy làm sao anh có thể không cơ chứ .....
    Anh đọc những dòng anh viết em nhận ra anh là một con người rối loạn đa nhân cách .....Em còn biết tất cả những nick kì quái hôm nay chat với em cũng đều là của anh ...lạ ....rất nhiều kiểu nói chuyện khác nhau ...
    Anh.......Em muốn gào to lên :'''' Hà ..Em yêu anh thật thật nhiều ''''
    Mà sao không thể nói được .....khoảng cách của chúng ta qúa xa ...anh nhìn nhận mọi việc cũng khác em lắm .................
    Hà ơi muốn viết muốn nói nhiều cho vơi đi cái nỗi nhớ anh từng ngày đang hành hạ em đây này ........
    Chúng ta đừng giận nhau nữa ...chúng ta đừng diễn trò với nhau nữa ....em yêu anh ...em yêu anh lắm .........em nhớ anh ...em cần anh cho cái thế giới nội tâm phức tạp này...........
    Anh ....như thế được không ?
    Em đã từng mắng anh đã từng phỉ nhổ đã từng nói những điều khó nghe với anh tất cả chỉ là vì em ghen anh ạ em ghen với Chi , em ghen với một con bé trời ơi nào đó ở trường Trần Phú ...em sợ mất anh ...em sợ sợ rất nhiều thứ ......
    Cả hai chúng ta đều là những kẻ rất điên ....mà không thể tìm ra một cái gì chấm dứt cái tình trạng này .............
    Em cũng làm kiêu lắm ......
    Em cần anh là người phải xin lỗi trước .......
    Giờ sao đây Hà ơi ..............
    Giờ sao đây khi mà càng ngày em càng biết là không thể không có anh .................
    Muốn tránh anh cũng không được ...khỉ thật lẽ ra hôm nay đã không gặp anh em đã cố gắng tò tò lên mạng sớm hơn thường lệ đến 4 tiếng ....vẫn gặp vài câu bâng quơ ....rồi lại rơi vào im lặng ......
    Em biết anh giận em lắm ...........Cả em cũng giận ...giận anh sao cứ mãi đùa em ........Em có thể gửi gắm tất cả những điều trên vào diễn đàn của chúng mình đấy ..nhưng thôi ...cứ cho nó là một phút vu vơ của em đi Hà ạ .....
    Oh My God
  7. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng như thế nữa, người đó đã quên mất bạn thật rồi. Đó có thể là một kẻ vô tình. Bạn mới có 18, còn rất nhiều thứ cần phải nghĩ đến, chứ cứ đâm đầu vào mấy chuyện không đâu.... Bạn đừng lôi kéo hắn nữa, đàn ông không thích như thế đâu, nhất là với hắn, chắc hắn đã có bóng hồng nào khác rồi, hay có lẽ bận học và người đó không muốn làm ảnh hưởng đến.......
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 14/11/2003
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tình yêu nào cũng có những điều không theo ý.
    Tôi chỉ muốn nói cho @never86 hiểu một điều: Theo đuổi một trái tim vô tình là một điều khó khăn nhất, mệt mỏi nhất và cũng vô vọng nhất.
    Một thằng con trai, dứt bỏ mà ra đi như thế không đáng để bạn trao cho hắn một tình cảm lớn lao như vậy. Mà cho dù có xứng đáng thì cũng không nên quá bi luỵ như bạn đang làm. Không có thằng đàn ông nào thích thú khi thấy người yêu mình vật vã như thế đâu.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  9. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn mọi người đã dành cho em một chút thời gian .................Em cũng như hắn ...cũng là một con người rối loạn đa nhân cách ....bây giờ ai hỏi em còn yêu hắn không ...em thề rằng là mình sẽ nói to KHÔNG CÒN ....nhưng tại sao khi không có hắn em lại thấy nhớ thấy buồn ...........??? Hình như là em khó có thể vứt bỏ được những điều cũ ......
    Chuyện gì thì cũng có kết thúc dù tốt hay xấu thì nó cũng phải dừng lại ...
    ---------
    Oh My God

Chia sẻ trang này