1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái giá của sự trưởng thành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuhaiyen, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimdantoc

    traitimdantoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    111
    mọi chuyện sẽ qua bạn đừng lo lắng quá
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn bạn nhé
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em biết cũng nhiều người mong mỏi em lấy chồng, em buồn lắm anh Phong ạ, người yêu em ko nói sẽ cưới em, đến chơi thì gọi ra ngoài đường quốc lộ đứng một lát rồi lên ô to đi 1 mình, cũng chẳng thèm mới em lên ô to trở em đi chơi lấy 1 đoạn, xe riêng mà ko cho em lên, anh ấy vô tâm làm em phát khóc, yêu đương kiểu gì ấy, em năm nay đã 28 tuổi rồi mà cứ bắt em phải đợi anh ấy đi công tác triền miên anh Phong ạ, con gái con lứa ở nhà chờ mỏi mòn, khóc sướt mưới mỗi đêm anh phong ạ, anh ấy làm sếp nên lúc nào cũng kiêu thế đấy, làm em chỉ sợ mất người em yêu thôi anh phong ạ, anh ấy chưa bao giờ nói yêu em chỉ nói là hôm nào tặng em cái nhẫn thôi anh phong ạ, thế mà làm em đơi lâu ơi là lâu không biết bao giờ nhẫn mới đeo trên tay mà không biết đeo ngón nào anh phong ơi, cứu em với, em sắp chết đuối vì cô đơn rồi.......................
  4. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Không cần hỏi lại em nhiều, anh cũng có thể nói ngay với em rằng, tình cảm của anh chàng kia với em không phải là tình yêu! Thấy em khờ khạo, nên chàng ta lợi dụng thôi.... Nếu là tình yêu thực sự thì không bao giờ để em phải buồn, lo về những chuyện ấy. Mà thấy toàn chuyện vớ vẩn, trẻ con không đáng quá!

    Để dễ hiểu, anh mách em thế này này.... Cứ thấy chàng nào luôn muốn mang niềm vui đến cho em, sẵn sàng đứng bên em , giúp em có được những niềm vui hằng ngày; ngày nào cũng quan tâm đến em, không muốn em buồn... thì em mới có thể nghĩ đến chuyện yêu đương, em ạ. Vì thế, nên lảng xa cái chàng "sếp xó" trên kia của em đi, em ạ.
    --- Gộp bài viết: 28/07/2015, Bài cũ từ: 28/07/2015 ---
    À, anh dặn thêm này....
    Nếu nó vẫn khăng khăng rằng, nó vẫn đang yêu em; rằng, nó chỉ bận công tác thôi, chứ thực ra rất yêu em ... thì em cứ báo cho anh biết, để anh xem mặt mũi, bộ dạng nó ra sao, nhé!:-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh phong nói em buồn quá, thế là em chưa có người yêu thật hả anh phong, ôi ông người yêu phũ phàng của em nói ra chẳng ai tin anh ấy cả, buồn quá, em cứ mơ hồ thế này đến là ế mất thôi
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cuộc sống thật ko đơn giản chút nào, tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi, huhu..............chán quá
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    vì đời nở hoa mà chưa kết trái nên vẫn phải cố găngd, cố lên cố lên
    --- Gộp bài viết: 31/07/2015, Bài cũ từ: 31/07/2015 ---
    ở đời nhiều đứa ngu thật, ngu hơn mình, nói thì nhiều mà nói lại ngu, nhưng lại cứ thích đổ nước vào mic, cầm mic hát linh tinh, nghe thật buồn cười, ngày xưa anh chí anh ấy chửi đời nhưng anh ấy chửi còn hay, chứ ngày nay nảy nòi ra nhiều anh chí nhưng lại ngu hơn cả anh chí, nghĩ thật buồn cười...............lấy sự đời mà chửi cho vui.............
    --- Gộp bài viết: 31/07/2015 ---
    chuẩn bị làm nhà, lại nợ đầm đìa rồi, ôi lần đầu tiên thay mặt bố mẹ đứng ra lo liệu đây, mong rằng sẽ thuận buồm xuôi gió. cố lên.............
  8. thonhiky123

    thonhiky123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    kieuhaiyen thích bài này.
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    cảm ơn bạn thonhiky123
    --- Gộp bài viết: 31/07/2015, Bài cũ từ: 31/07/2015 ---
    về quê, bao nhiêu việc dồn dập trên vai, nhưng ở hà nội 100.000 nhỏ bé chẳng mua dc cái gì, về quê, cầm tờ 100.000 trên tay thì to lắm ấy, như đại gia ấy, thích thật thích thật, vậy thì ta lại về quê ta làm đại gia thôi, chuẩn bị dc về quê rồi, vui quá
  10. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75
    Vượt qua những cảm giác cô đơn cũng là một thứ cần phải học, học nghiêm túc và kiên nhẫn, em Yến à. Vì sao? Vì chẳng có ai trên đời mà lại không có những lúc như thế! Cô Đơn là một phần của thế giới cảm xúc của con người mà!
    Đừng quá hoảng sợ trước Cô Đơn, em Yến à.
    kieuhaiyen thích bài này.

Chia sẻ trang này