1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của cỏ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Huong_co_dai, 28/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Gấp máy lại, hết 1 ngày. Đầu vẫn đau dù yoga rất tích cực. Cơ thể vẫn luôn nhạy cảm với mọi cơn bão dù ở xa hay gần... May cái là đầu óc vẫn tỉnh táo, thậm chí phải nói là ngày càng tỉnh táo hơn. Nỗi đơn côi dần lui vào một góc quên nào đó. Lòng giờ thanh thản và ăm ắp những khát khao, dự định...
    Đã có thể chơi bản nhạc ấy theo ý mình. Nhưng bỗng thấy nó đơn điệu quá, chẳng muốn phô diễn nữa, chơi cho riêng mình là được rồi. Lại kiếm tìm một bản nhạc mới, sâu thẳm, day dứt và đẹp đẽ hơn...

    Trên mạng có đứa đăng bài viết:
    "Chia tay xong, thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt vì thành phố vốn bé.
    Mỗi lần vô tình gặp, kềm lòng lắm mới không thốt câu chào...
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    . “Chào anh, sao ngoài kia nhiều người chết mà chưa tới lượt anh?" =))))))"

    (Kiểu bài này mình đọc lâu rồi).

    "Nó" tag mình và hỏi: "đã bao giờ định nói với ai thế này chưa?".
    Trả lời: "Cũng định, nhưng hình như chết dồi phải!". :D
    Chủ stt khoái quá vào like và xin kết bạn. Nó bảo: "Đừng, thằng ấy bạn mình nhưng có vấn đề về thần kinh đấy".
    Thần kinh sao còn vào stt nó? Cự nự thế thôi chứ chẳng quan tâm. Không thần kinh cũng đếch cho.

    "Lâu rồi không muốn quen thêm một ai", đặc biệt là sau khi block gã lạ mặt trên Zalo. Hôm xem The tourist, khi đôi mắt của Elise (A.Jolie) thoáng xao động, kiếm tìm, rồi hụt hẫng, nàng nói: "điều này cũng khá thất vọng đấy" với chàng giáo viên đến từ Wisconsin - Frank (J.Depp) bởi chàng hút thuốc lá điện tử chứ không phải thuốc lá thật như Alexander yêu dấu của nàng, lòng mình bỗng thắt lại. Thấy một nỗi đồng cảm kỳ lạ với Elise khi nhớ lại khoảng thời gian mình nói chuyện với gã lạ mặt tên Q ấy. Mình vừa thờ ơ vừa hi vọng hắn là người ấy, vừa kiếm tìm, run rẩy trước những nét thân quen vừa tự cười nhạo khẳng định là không phải. Nhưng dù đã cố khẳng định, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi có câu trả lời chắc chắn rằng đó là người khác, nỗi thất vọng lớn đến nỗi mình suýt không chịu nổi...
    Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi! Mình lại trở về với cuộc sống không có anh - khi gã Q ấy chưa xuất hiện, chưa khơi lại cả một bầu trời thương nhớ về một người lẽ ra mình phải quên.

    Uỷ mị ơi, chào mi! Hết giờ sướt mướt rồi nhé!
    Gone with the wind!
  2. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Nếu không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ??
  3. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    SN mình, người ấy quay trở lại. Mình đứng trên đường bất động, khắp người tê liệt trong 3 giây, mắt ngấn nước... Cứ thế nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, rồi trấn tĩnh lại, mỉm cười.
    Chẳng cần biết anh thế nào, anh có yêu mình không, chỉ cần biết anh đã trở lại để chúc mừng ngày đặc biệt này. Mình cũng ko biết như vậy là tốt hay xấu cho mình nữa. Nhưng mình đã khóc vì mừng vui thì nhiều hơn bất kỳ lí do nào khác. Mình không thể chối bỏ anh được. Sự trở lại của anh như làn gió xuân mát lành, làm se dịu lại những vết muộn phiền trong tâm hồn đau khổ, khô hạn vốn luôn được mình giấu kín.
    Em không yên ổn cũng được, nhưng sẽ buồn biết bao nếu thiếu vắng anh trong ngày này!... Bởi mãi mãi không bao giờ em có thể nguôi quên...
    ---
    Cố gắng ngồi vào bàn, chạm đến 1 con chữ nào đó trong cái tổ hợp ấy mà không thể. Muốn bật khóc vì lo lắng và bất lực. Mình vô dụng quá! Mình phải làm sao đây? :((
  4. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Rất không vui. Rất không thoải mái. Không hiểu vì sao, không giải thích nổi. Cảm giác như thể đã mất người dù người lại đột ngột xuất hiện, "ban" cho mình bất ngờ, lại trò chuyện với mình cùng tất cả nỗi cô đơn, nhượng bộ mình cả những chuyện xưa nay chưa từng nhượng bộ. Tim mình không thắt lại, nước mắt không rơi và toàn thân không đông cứng rồi run rẩy khi phút đầu nhận ra người nữa. Nhưng mình không thể dứt ra được, không thể từ chối người, dù biết mình mạo hiểm thế nào, sẽ phải gánh chịu hậu quả gì khi người lại ra đi.
    Từ lâu đã thôi không tìm cách lý giải nữa. Vì sao đã A lại còn B, rồi cả... N? Vì sao đóng rồi lại mở? Vì sao quay lại, vì sao biến mất?
    Mình lại nhớ đến 1 bộ phim về Người đi xuyên thời gian, nhớ thái độ của cô gái khi gặp người xuyên thời gian ấy, khuôn mặt bình thản, dường như đã quá quen với sự xuất hiện và biến mất quá đột ngột của người đàn ông cô yêu: "Anh đến rồi đấy à?". Hay là mình tưởng tượng ra thái độ của cô ấy? Để có thể bình thản chấp nhận như thế, phải mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu nước mắt, hi vọng và thất vọng, đau khổ và hạnh phúc?
    Hôm nay mình chợt nghĩ người ấy có vấn đề về... "tâm thần". Sao yêu đớn yêu đau 1 người như thế mà vẫn có thể xử lý được tất cả hậu cung của mình tuyệt vời thế, rồi lại vẫn có thể dành rất nhiều thời gian cho 1 người khác nữa, nếu không phải vì bản thân họ có thiên hướng bẩm sinh như vậy? Đấy, ko tìm cách lý giải nên cuối cùng kết luận thế đấy. :))
    Cảm giác tuyệt vọng vì cuối cùng cũng không thoát ra được: người sẽ lại đi.
    Bao giờ thì mình mới có thể bình thản: "Anh đến rồi đấy à?" sau đằng đẵng những thời gian cứ lặp đi lặp lại đau khổ, suy sụp-gạt bỏ-rồi làm cho mình trở nên vô cảm hơn- tìm cách cân bằng- đau khổ, suy sụp- gạt bỏ...?
    Hay lại phải đọc đi đọc lại 4 lời khuyên tâm linh của người Ấn Độ để tự kỷ ám thị mình rằng tất cả những chuyện xảy ra trên đời này đều bình thường, bởi có lí do thì đến hết lí do thì đi, vậy thôi?
    Mình sẽ có lúc nào trở nên vô cảm với người ko? Có. Chắc khi nỗi đau quá lớn...
    -------///-------
    Đi PQ mua được sợi dây chuyền mặt trai ưng ý, sợi dây thanh mảnh và nhẹ nhàng, mặt trai trắng, sáng rực, giản dị và rất đẹp, nổi bật trên làn da bóng mịn bắt đầu hơi bắt nắng nâu nâu của mình. Mới đeo được 2 hôm, vậy mà đã mất rồi! Tiếc vô cùng tiếc! Lâu lắm mình mới đeo 1 thứ gì đó lên cổ. Mà khi đã đeo tức là mình rất yêu nó. Yêu nó vì sự thanh mảnh, dễ thương, giản dị mà vẫn rất sang trọng, gợi cảm, hợp với mình. Thôi đành nghĩ ko có duyên! :((
    ------///-----
    Anh lại bị tai nạn. Như vẫn thường thế. Cái này thì mình đã luyện được sự vô cảm khá thành công. Có những nỗi đau, điều khủng khiếp hơn mình còn vượt qua được mà. Nhưng mình vẫn lo lắm! Vì sao anh phải ăn cháo? Vì sao anh đau đến nỗi đêm nào cũng không ngủ được? Hãy chóng khỏi và đừng sao nữa, anh nhé! Mỗi lần anh dành thời gian cho em nhiều thế này, đều vì anh... Nhưng lần này không phải thế, phải ko anh?
    troithumuon thích bài này.
  5. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Cả tối nay nghe đi nghe lại bài này:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tuong-Rang-Da-Quen-Quang-Dung/ZWZ97F7D.html
    Suy nghĩ nhiều...
    Cứ tưởng rằng đã qua... Đôi lúc nghĩ rằng thật sự đã mất, không còn gì...
    Nhưng ngay khi ta cảm thấy vững tin, chắc chắn nhất, thì trong lòng lại cuộn trào ngàn câu hỏi, ngàn điều phân vân, vò xé. Đó là gì? Thật sự là gì? Đã qua thật ư? Hay nếu qua thì cái vẫn còn lại đây là gì?...
    Và nếu mất đi, sao ta chợt thấy tiếc nuối... Dù ta đã đau khổ nhiều quá, mất mát nhiều quá...
    Đôi lúc trong đầu vẫn ngân lên những giai điệu cũ. Có thể Anh không còn ở đó nữa, Anh thật sự đã xa, nhưng giai điệu ấy vẫn trở thành một biểu tượng, một khái niệm đặc biệt, riêng có, không ai và điều gì có thể giành lấy hay thay đổi.
    Như khi nghe Những ngày đẹp trời, những cảm xúc mãnh liệt dù đã bị khoả lấp nhiều bởi những đắng cay, giễu cợt của một tâm hồn quá phân vân, mỏi mệt vì khoảng cách, lặng im, buồn đau và thất vọng, thế nhưng vẫn là những cung bậc ấy, vừa hạnh phúc vừa đau khổ, dâng trào thiết tha... Bởi lần đầu tiên em đã nghe bài hát ấy khi trái tim và niềm tin vẫn còn thuần khiết, trong sáng. Mắt đẫm lệ, tâm hồn rung động đến tận cùng, sâu thẳm. Tin và yêu tuyệt đối...
    Thời gian có thể trôi đi. Con người có thể thay đổi. Nhưng những khoảnh khắc ấy, giai điệu ấy vẫn còn lại mãi mãi.
    Anh mãi mãi sẽ là mối tình đầu của em. Vì trước và sau anh, em chưa từng và không bao giờ có thể yêu ai được như thế nữa.
    Cứ ngỡ lời nguyền trong câu thơ này (lấy của Xuân Diệu) sẽ được giải, nhưng không phải:
    Em chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Em cho anh, nên em đã mất rồi.
    Nhưng em không hận anh nữa. Em chấp nhận! Cảm ơn Thượng Đế đã cho em gặp anh, yêu anh, ban cho em được trở lại sống với những tháng ngày yêu thương điên cuồng, đau khổ. Cảm ơn anh nữa, đã làm cho em yêu anh, dẫu có thể anh không muốn, không ngờ lại ra nông nỗi ấy!
    Cảm ơn anh đã xuất hiện vào giây phút ấy, dẫu oái oăm... Em từng trách anh, nhưng thật ra, nghĩ lại, em được rất nhiều mà không hề mất. Nếu không có anh khi đó, em sẽ sống thế nào? Còn sống không...?
    Đừng cảm thấy có lỗi về em nữa nhé! Anh rất tuyệt vời! Không mắc nợ gì em cả!
    Em, không chắc chắn lắm, nhưng vẫn muốn thử, tập chấp nhận tất cả những gì đang có và không có giữa anh và em. Chắc sẽ làm được! Hãy tin em!
  6. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Mất ngủ. Thế là trọn một đêm!
    Giờ thì em đã hiểu thế nào là tiếng gà gáy eo óc báo sáng!
    Thề! Sáng nào lũ gà khu đối diện cũng gáy ầm ĩ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chúng eo óc kỳ quái như vậy! Điềm gì tương tự như việc hàng ngàn con ễnh ương xuất hiện ở Tây Ninh gần đây chăng? :(
  7. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Thử đăng nhập vào nick cũ. Quên xừ mất pass. Thấy tiêng tiếc, dù cách đây không lâu, có cho vàng cũng không dám dùng lại... Mình vốn vẫn hay hoài cổ. Những gì từng gắn bó thì có chết cũng không muốn bỏ đi, dẫu tất cả chỉ còn là quá khứ...
    Hãy trở thành một con linh dương và biết sợ hãi một chút nào! :((
  8. zukymake

    zukymake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2015
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Máy bơm nước ly tâm QS dạng thả chìm

    [​IMG]

    Nguyên lý hoạt động của những chiếc máy bơm chìm . Chúng hoạt động dựa trên nguyên tắc năng lượng động lực và chuyển tích cực để gây áp lực cho chất lỏng và giúp chất lỏng di chuyển. Hầu hết, các loại bơm chìm đều dùng nguồn điện để giúp động cơ bơm có thể hoạt động nhưng chúng vẫn có thể sử dụng xăng hay dầu diesel để vận hành. Hai loại bơm chìm nước thải phổ biến nhất hiện nay là máy bơm ly tâm và máy bơm chuyển tích cực.

    Với loại máy bơm chuyển tích cực thì hoạt động nhờ cơ chế hút chân không để hút nước vào và tiếp đó là đẩy nước ra bên ngoài thân bơm. Máy bơm ly tâm là loại máy bơm sử dụng bánh công tác có tốc độ cao nhằm tạo ra áp suất cao để đẩy nước ra khỏi máy bơm.

    Đó là những gì thuộc về nguyên lý hoạt động của máy bơm chìm.

    Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến mọi người dòng máy bơm chìm ly tâm QS được sử dụng rộng rãi trong công nông nghiệp và những ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Dòng máy bơm nước ly tâm dạng thả chìm, áp lực dùng để bơm cao áp, cấu tạo vỏ bên ngoài bằng gang. Đông cơ chạy bằng điện. Sử dụng trong bơm nước thủy lợi, phun xịt, mang nước đi xa, cung cấp nước..

    Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng về mặc kỹ thuật lẫn khả năng vận hành bền tốt theo thời gian .

    Thông số kĩ thuật của máy bơm chìm QS:

    Độ cao bơm: 5-80m

    Lượng nước bơm: 10-250 m3/h

    Công suất motor: 2.2 – 7.5 kw

    Hoạt động liên tục 24/24

    Thông tin liên hệ:


    Web: Hclshop.vn - Hiepcatloi.vn - Codienshop.vn

    Hotline: 0906 881 055

    E-mail: loi.tuvan@yahoo.com.vn

    ĐC: 154 Hồng Hà,P9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chi Minh

    Shop Hiệp Cát Lợi : Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các mặt hàng trang thiết bị kỹ thuật, đặc biết là Máy Bơm Nước công nghiệp và dân dụng – Moto điện các loại – Quạt Hút – Quạt Thông Gió Công Nghiệp…Những dòng sản phẫm cơ điện nói chúng. Là nhà cung cấp có uy tín đáng để quý khách hàng đặt niềm tin về Giá lẫn Nguồn Hàng chất lượng 100%.

Chia sẻ trang này