1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình cảm của cô ấy là gì? Và tôi có nên quên cô ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dungptdung, 18/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    hỏi thật chứ giờ nếu bạn đưa cô ấy được lên giường rồi xong làm gì nữa? trả lời được câu này thì mới tư vấn tiếp được.
    dungptdung thích bài này.
  2. dungptdung

    dungptdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Chắc bác nghĩ e chỉ muốn đưa cô ấy lên giường phải không? Ko phải vậy, em chưa đặt nặng chuyện này. Em muốn cảm giác được yêu trước. Yêu rồi chuyện kia tất yếu sẽ tới. Nhưng bao lâu em cũng chờ được vì cs hiện tại của em ko hề thiếu ********. Trong một lần nc với cô ấy, cô ấy đã nói với e là cô ấy theo đạo và sẽ giữ cho chồng cô ấy đến khi cưới. Em nửa tin nửa ko tin. Nếu vậy thật chắc đó là lí do! Còn nếu em chén được cô ấy ah? Chén xong mới biết phải tiếp tục làm gì. Vì với em chuyện hòa hợp trong ******** rất quan trọng.
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Làm anh trai thì không có tình yêu, không có ******** nhưng có thể nhờ vả được. Tình anh em trong sáng mà. Em thẳng quá thì a bỏ đi thì sao, cứ lập lờ cho anh chết.
  4. tanvo193

    tanvo193 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    103
    Cô ấy sắp lấy chồng rồi còn j. Những j với bạn là bình thường mà thôi. Còn bạn chắc chắn là nên quên cô ấy. Nếu gia đình bạn ko thể hàn gắn, thì sau khi ly hôn sẽ có rất nhiều cơ hội khác đến với bạn.
  5. dungptdung

    dungptdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Hai hôm nay em tỏ ra lạnh lùng, không đt, nhắn tin quan tâm cô ấy thái quá như trước nữa. Em tỏ ra là mình sẽ rút lui. Tối qua cô ấy nhắn tin em nói: cô ấy sẽ nghỉ việc để làm một cv khác vì không hợp. Cô ấy hy vọng rằng cả e và cô ấy sẽ bớt căng thẳng hơn thời gian vừa qua. Cô ấy sẽ có thời gian cuối tuần để gặp em hơn. Em đã nói với cô ấy không cần vì em nữa, gặp nhau ko có mục đích gặp để làm gì chỉ làm khổ thêm cho em thôi. Em nói cô ấy coi em là bạn thì em sẽ xem cô ấy là đồng nghiệp. Em đang làm như thế và sẽ làm như thế. Lần này em quyết tâm ko để sự lấp lửng của cô ấy làm mệt mỏi mình nữa. Em quyết định sẽ quên. Nếu hôn nhân của em đổ vỡ, em sẽ tìm người con gái khác.
  6. dungptdung

    dungptdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Tới hôm nay đã tròn 1/2 tháng tôi và cô ấy không liên lạc với nhau. Chưa bao giờ lâu như vây kể từ khi chúng tôi biết nhau. Lý do: cô ấy đơn phương thay đổi số điện thoại vì cô ấy nói cô ấy cần yên tĩnh 1 thời gian vì hiện tại cô ấy gặp quá nhiều áp lực. Cô ấy cũng ko hề thông báo cho tôi việc này và tôi chỉ biết khi tôi đt và nt cho cô ấy vào số cũ ko được. Tôi lên zalo hỏi thì cô ấy nói vây. Vì hiểu chuyện và thấy rằng tình cảm bị tổn thương nên tôi ko yêu cầu cô ấy số đt mới và không nt cho cô ấy nữa mặc dù còn zalo cũ của cô ấy (tuy nhiên khoảng vài ngày cô ấy mới lên 1 lần). Theo các bạn tôi nên làm gì đây? Cứ im lặng cho mọi chuyện dần quên đi nhé? Coi như chưa từng gặp cô gái này. Vì quả thực với hành động của cô ấy như vậy, cô ấy ko xứng đáng với tình cảm của tôi. Tôi thề sẽ ko bao giờ chủ động nhắn cho cô ấy nữa cho dù là cô ấy đang nghĩ gì và đang xảy ra việc gì. Vì cô ấy là người đơn phương cắt đứt mối liên lạc chứ ko phải là tôi. Tôi làm vậy đúng ko các bạn?
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    bị gái lấy mất thế chủ động rồi. thường cô nào hay chủ động đều là người khôn, ngoan hay không không biết nhưng khôn bỏ mợ ra. :D cách tốt nhất là quay về nhà, trùm caí mền lại rồi đi ngủ. tuy éo gặp mặt nhưng còn giữ lại được 2 chữ tự trọng ;))
    phoenix_px2002dungptdung thích bài này.
  8. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    theo em bác méo làm được đâu, kiểu j cũng có ngày gái lại thả thính và bác lại xồn lên cho coi
    dungptdung thích bài này.
  9. dungptdung

    dungptdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Chân thành cảm ơn những chia sẻ từ mọi người. Thực ra trước lúc để gái lấy mất quyền chủ động thì mình có nhắn tin nói với gái là mình sẽ chủ động rút lui. Giờ ở tình thế này rồi mình cũng chả biết phải làm thế nào cả thôi thì chỉ có im lặng thôi. Giữ thể diện cho mình. Nếu gái có tình cảm thât sự gái sẽ chủ động nối lại. Còn im luôn có nghĩa là xong luôn.
  10. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Lâu lâu đọc tâm sự của một đồng chí cứng tuổi thèm yêu cũng thú vị. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của đồng chí khi chán vợ lại đưọc em trẻ trung, xinh tươi thả thính rắc câu khiến cho khổ sở não nề không có lối thoát.

    Tuy nhiên đồng chí đã mù quáng ngộ nhận rồi, điều mà đồng chí nếu từng trải qua các cuộc tình thì phải biết dừng từ rất lâu rồi. Không có chuyện con gái có tình cảm với mình mà không bao giờ chủ động nhắn tin. Hơn nữa đồng chí có bao giờ có cảm giác bị em nào bám, gọi điện, nhắn tin suốt ngày đòi hỏi tình cảm giống đồng chí làm với em ấy chưa, cảm giác đó khiến đối phương thấy phiền phức và chỉ muốn bỏ chạy. Cái cách mà em ấy không thèm trả lời, k thèm liên lạc chính là sự thể hiện rõ nhất cảm giác PHIỀN PHỨC và COI THƯỜNG anh bạn đấy.

    Đến giờ này chắc nguôi ngoai rồi phỏng hay cứ đêm nào mưa to gió lớn là con tim lại phập phồng thổn thức mong nhớ :))).

Chia sẻ trang này