1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết nhật ký tình yêu. Rồi ai cũng sẽ yêu

Chủ đề trong '1984 Public' bởi bacnhatkyradio, 04/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacnhatkyradio

    bacnhatkyradio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký tình yêu

    Tớ gặp câu khi nào nhỉ? Nhiều khi nghĩ lại chúng ta có duyên thật đó.Hôm đấy là một ngày tội tệ với tớ… Nói chính xác hơn, đó là ngày tớ thất tình, tớ bị người yêu đá…

    Cậu, cái loại cà chớn, đi cái xe Nhật khá “cừ ” chạy xẹt qua tớ rồi thắng cái “ két” làm tớ giật thót tim.

    – Cái tên kia đi đứng không thấy gì à? Tớ thoáng nghĩ trong đầu thôi chưa có kịp phun ra, bỗng cậu nghé sang hỏi :

    – Ê, bạn có cần đi nhờ không? Con gái đi một mình đêm hôm thế nguy hiểm lắm, lỡ làm sao…

    [​IMG]

    Viết nhật ký tình yêu

    Cậu chưa kịp dứt lời, tớ đáp trả đanh đá:

    – Có thì cũng là mấy người ấy nhé, “phắn” dùm đi, tui không rỗi? Ok?

    -Khó ưa vậy à?

    Cậu quay sang cười khó ưa, rồi lùi xe lại phía tớ, từ từ dắt xe theo sau…

    10 phút… 30 phút… vẫn còn theo.

    – Theo tui làm gì, biến thái sao?

    – Tui thấy bạn đơ đơ đi một mình như vậy nguy hiểm nên… Thất tình à?

    “Thất tình” nghe từ đó tớ chững lại, ngoắt sang nhìn cậu hỏi:

    – Nhìn tui giống thất tình hả? – Tớ tròn xoe trừng mắt với cậu, chớp chớp

    – Ừm, mà thật hả? Tui cũng mới bị người yêu bỏ nè. Xem như tui với ấy có duyên haha.

    [​IMG]

    Viết nhật ký tình yêu

    Hắn cười gì chứ? Thích lắm sao? – tớ đã ngẫm như thế.

    – Coi như cùng chung số phận, làm bạn nha. – Cậu đề nghị.

    – Bạn thì bạn.

    Vậy là thủ tục trao đổi số điện thoại bắt đầu.

    – Giờ lên xe được chưa cô nương? – cười

    Nhìn bạn cười giống như một thiên thần vậy đó, mặt cậu tếu đến mức tớ phải bật cười một mình.

    Sáng hôm sau…

    Tút …tút… có tin nhắn đến

    Ngủ dậy chưa người? Cà phê không?

    -Vừa mới mở mắt thôi. Qua đón tôi nha, tôi hổng có xe.

    Tớ chui ra khỏi màn, thủ tục thật nhanh rồi chộp lấy bộ đồ thể thao mặc cho thoải mái, đi với bạn thôi mà không cần ăn diện làm gì.

    [​IMG]

    Viết nhật ký tình yêu

    15 phút sau…

    -Tới rồi nè, xuống đi. – tin nhắn tới.

    Tớ chạy ra ngoài, cậu nhìn tớ ngơ ngác như con nai

    -Cái con người này mặc gì vậy? Con gái ra ngoài mặc vậy trai nào thèm nhìn? Ế là phải…(lại cười)

    -Tui không mượn mấy người nhìn, đi đi nói nhiều làm gì?

    Quán cà phê sách trở nên thân thuộc với cả hai người. Không gian hòa thêm chút lãng mạn, chút trẻ con đùa cợt, chút dịu dàng. Tớ khoái nơi đó.

    Những ngày cuối tuần hai đứa hẹn nhau ra rạp xem phim, chơi game cãi nhau chêu trọc. Tớ nghiện phim ma, cậu lại sợ. Ai đời con trai lại sợ ma cơ chứ, có vài lần bị tớ trêu cho mà cậu xị mặt ra nhìn cậu đáng yêu lắm…

    [​IMG]

    Viết nhật ký tình yêu

    Tớ không nhớ rõ từ khi nào hai đứa lại dính với nhau như thế, cứ như yêu nhau rồi ấy nhỉ. Nhưng thật sự mình là một đôi " Ế ". Đơn giản bởi chúng tôi đều bị đá, cũng không có ma nào thèm ngó nên phải cắn răng đi với nhau thôi.

    Cậu cho tớ cái quyền “admin” , đúng là dân công nghệ nghe tớ đã không hiểu rồi.

    Tớ không rõ, tuy nhiên khi tớ cần cậu đều xuất hiện.

    – Đang ở đâu đó, đi dạo đi, ngắm thành phố. Đi chứ?

    – Đi chứ.

    15 phút sau cậu xuất hiện. Hai đứa chạy vòng vòng khắp những con đường. Tớ nhớ là đã ngắm cả chục lần rồi đấy. Tuy nhiên tớ không tự mình đi được, cậu nắm rõ tớ rất kém trong việc nhớ đường mờ. Cậu đương nhiên là người duy nhất có thể đưa tớ đi. Bất giác thấy thương cậu...Thật đó.

    [​IMG]

    Viết nhật ký tình yêu

    – Buồn quá, muốn đi đâu…

    – Muốn đi đâu? Tui dẫn nè.

    – Đi xa…

    – Đi liền (haha)

    Kiểu cách mà hai đứa nói chuyện với nhau như vậy đó, chả ai chịu nhường ai, nhưng tớ thấy vui khi có cậu.

    Tút…tút… có tin nhắn

    -Con heo, ngủ dậy chưa?

    “Con heo” tớ chỉ ham ngủ thôi mờ. Hàng sáng đều được cậu phá giấc như vậy đó. Nhưng trong một buổi sáng không có cậu gọi dậy, tớ cảm thấy nhớ. Thật đó.

    Tớ không biết sao, nhưng tớ lại giận khi cậu thân mật với cô nàng khác, nói chuyện, cười cợt với các bạn khác. Tớ bỏ đi, cậu lại ríu rít rượt theo.

    – Chuyện gì á?

    – Không có gì, bình thường mà. cười gượng)

    – Cái mặt các người tui biết mà, giận chuyện gì rồi? Xin lỗi mà…(xị mặt)

    Từ ngày tớ quen cậu, lúc nào tớ giận, hay lúc không vui cậu đều nhận lỗi cả. Tớ nhận thấy mình không biết giận cậu vì vấn đề gì, thật đó. Tuy nhiên sự thật tớ không thích cậu tốt với người con gái khác hơn tớ. Tớ có ích kỷ quá không?

    Không một ngày nào tớ và cậu không đi cùng nhau cả. Quán hủ tiếu gõ ăn suốt ngày thành quen, tất cả các hàng rong không có chỗ nào tớ muốn mà cậu không đưa đi cả. Cứ đều như thế, đâu đó tớ luôn có cậu. Tớ cảm nhận hạnh phúc. Thật đó.

    Cậu có biết nhiều lúc tớ nghĩ, giả sử có một ngày đôi ta không còn thế này nữa, khi cậu có người mới không phải là tớ bên cậu như thế này mà là cô gái khác, tớ thực sự sẽ buồn rất nhiều. Ở cái thời điểm đó tớ sẽ không biết làm gì cho đi hết thời gian của một ngày, ai sẽ đưa tớ đi dạo, ai sẽ đánh thức tớ mỗi sáng, cùng tớ ngắm những con phố, cùng chơi điện tử, cùng tớ xem phim…

    [​IMG]

    Viết nhật ký tình yêu

    Rồi sẽ trở về lúc mà tớ chỉ có một mình, một mình thơ thẩn trên con đường dài về nhà, tự đi xem phim và tự cười, chơi điện tử chán rồi lại ngủ. Sẽ rất vô vị nếu quy trình một mình của tớ diễn ra như thế...Bất giác tớ bỗng nghĩ đến ngày ấy...Tớ không dám nghĩ đến điều đó…

    Tuy nhiên, khi nói ra những suy tư này có lẽ cậu sẽ cười tớ cho coi, cậu sẽ nói tớ giống con nít, mắng tớ suy nghĩ lung tung... Cậu mắng đúng, chúng ta là bạn thôi mà, là bạn thôi nên tớ sao phải lo nghĩ điều đấy chứ, hay là tớ mắc bệnh rồi?...Hay là tớ say tình mất rồi...

    Lắng nghe nhật ký radio mỗi ngày để cùng chia sẻ những cảm xúc, tâm sự đời thường chuyển thể thành những dòng nhật ký lắng đọng súc tích, đong đầy yêu thương.
    Nguồn: http://blog.nhatkyradio.net/viet-nhạt-ky-tinh-yeu-roi-ai-cũng-sẽ-yeu/

Chia sẻ trang này