1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chẩn đối với các gái, các zai chậm/muộn/kém duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lin_phth5, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    To Atlas: Với các nhân vật lịch sử chúng ta phải hết sức kiên nhẫn.



    Giải thưởng sách đẹp năm 2010. BS đang đọc đến đoạn Hoàng Phúc trói tay xin hàng cùng đô đốc Thôi Tụ...
    [​IMG]
  2. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Ây..dza.... quanh quẩn với tụi Miên, rồi tụi Thái vậy mà mất đứt một quý của năm nay.... Hết điền dã lại hội thảo, hết thực địa, khảo sát lại báo cáo; hết lịch sử lại văn hóa, văn chương....:-)

    Thành ra, cái cuối tháng 4 vừa rồi, cũng chỉ ốp được với mấy zai, mấy gái tại HN thôi là lại lên đường....
    Nay, xin biểu dương mấy đ/c ở đây đã nhiệt tình với các vấn đề sử học. Tại ttvn dạo này, có tinh thần ham học như vậy là không nhiều đâu....:-)



    Các chú là cứ phải ghi nhớ 9 chữ sau đây khi ngồi với gái


    Hôm qua, ngồi ở Ngã Ba Bà Di, một zai dõng dạc:
    - Các chú là cứ phải ghi nhớ 9 chữ sau đây khi ngồi với gái: "Vuốt- Mân- Soa- Chĩa- Đè" và 'Sấn- Lỏng- Lộ- Liếc"!

    Mới nghe thì thấy kinh, tục; nhưng nghe zai đó giải nghĩa thì cũng thấy có lý ....:-)

    - Lìn đừng vội cái lại anh nhá! He he... Ví dụ, khi ngồi với gái, anh em phải để ý xem gái nó hay vuốt vuốt cái gì. Nó vuốt cánh tay thì một khác, mà nó vuốt cẳng chân thì có thể lại là chuyện khác. Nó mà vuốt tóc thì chắc chắn là chuyện khác so với trường hợp nó vuốt đùi....:-p Về chữ "mân'/ 'mân mê", 'Soa/ Sờ "... cũng thế!


    Hoặc như về chữ "liếc' cũng thế, zai đó lý giải cũng khá thú vị....

    - Liếc thì có nhiều kiểu, nhưng cái kiểu liếc qua bờ vai của chúng nó lại đáng chú ý nhất. Kiểu như chỉ là liếc trộm ấy, nghe chửa! "Như liếc trộm" thôi, chứ gái nó cố tình diễn thế thôi, chứ kỳ thực chúng có sợ gì mà phải liếc trộm! Nghe chữa!:-p:-D

    Vân vân.... như thế, cho đến khi đĩa vịt luộc và tô cháo vịt trên bàn đã sạch sẽ từ lúc nào! Xong bữa trưa, cả lũ hành quân luôn về Bãi Trứng, viếng thi sĩ họ Hàn!:-)
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    nhà thơ cùi bắp ấy hả?
  4. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Vừa sang thăm bọn Phi về.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Cafe Breton at Greenbelt3 where is the most luxurious mall
    [​IMG]

    It's the most delicious crepes in Philippines - Butter lemon and Condense milk.
    [​IMG]

    P/s: Gái hay vuốt tóc là sao nhỉ? :D
  5. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12

    :-p

    Dở người à.... Là gái nó muốn ưỡn ẹo, mí cái làm duyên trước zai yêu đấy thôi.... Khi ấy, nếu tinh ý thì zai phải thả ra những lời gọi là có cánh , mí cả ỡm ờ í .... Mang tiếng là zai khôn ngoan mà cũng đi hỏi han câu hỏi tầm tầm như thế ư?:-p
  6. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Đúng là chị em nhà mụ Di có khác. Đốp chát thế thì đại hội nhà văn vừa rồi không có tên cũng phải. :D
    "Mang tiếng Zai khôn ngoan"? ==> "Tiếng" đó ai đặt vậy? trước có đợt bị gọi là ngố đó.

    P/s: Thảo nào có đợt thấy gái vuốt vuốt tóc mình lại gần đưa đẩy dăm ba câu chuyện thế mà đổ thật đấy! :D
    Lần cập nhật cuối: 03/08/2015
  7. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Thông báo tìm sách:
    Tuy đã có khá đầy đủ tài liệu về Phong trào Tây Sơn và Nguyễn Huệ, nhưng hiện nay Lìn vẫn chưa có trong tay một tập tư liệu mỏng sau đây cho chủ đề này:

    Tên tập sách: TƯ LIỆU VỀ TÂY SƠN- NGUYỄN HUỆ. Tập I- Trên Đất Nghĩa Bình.
    Sách do Sở VH- TT tỉnh Nghĩa Bình xuất bản năm 1988.

    Ghi chú: Các tập II và III của bộ sách sau đó đã được xb trong các năm 1993 và 1994 thì Lìn đã có rồi!
    Bạn nào có thể cung cấp tập sách đó cho thì Lìn rất lấy làm biết ơn và cảm tạ.:-)ó giỏi thì


    ------------
    @ BS:
    Thế đã đọc thông báo này chưa....
    Có giỏi thì lùng tìm sách í đi...Đây chỉ tin vào sự việc, vào công việc thực thôi nhá.... Tìm được, cung cấp được.... là OK! Sẽ có nhiều phần thưởng! Không cần những nhận xét tầm phào..... Đây thế nào thì đã thế, đang vẫn thế, sẽ...vẫn đáng yêu thế thôi! Ha....:-D
  8. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    To Atlas: Có nên rúc vào núi sách cũ này mà tìm cho em nó không nhỉ?

    [​IMG]

    P/s: Vuốt tóc thì biết rồi. Còn khoản vuốt đùi thì là ý gì? :D
  9. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    1- Rất lên rúc vào chỗ đấy.... Một là, người đang cần sách í là một gái không những xinh xắn, thông minh mà còn có tính biết ơn . Hai là, BS cũng là người có những hiểu biết nhất định về thị trường sách- tức là một người có khả năng hơn người khác để hoàn thành... nhiệm vụ này! :-) Ba là, đang có sẵn những phần thưởng tương xứng cho người thực hiện được 'phi vụ hơi khó khăn" này!:-p:-D
    2- "Còn khoản vuốt đùi thì là ý gì?" .... :-p Hãy xếp hành động này của các gái vào nhóm "tay của gái vuốt những vật tròn, bề mặt trụ"! Đây là nhóm hành động bộc lộ một cách vô thức nhất một trong những ý nghĩ, ước ao rất thầm kín của các gái đấy!:-D:-D

    Hãy cố gắng tu dưỡng bản thân và rèn tập nết chịu khó vì người khác!:-)
  10. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Nghe quảng cáo thì rất hấp dẫn. Nhưng lạ một điều, xinh và kết hợp với thông minh thì quyển sách đó lại khó tìm thế sao?
    Xinh thông minh, giỏi giang mà chưa có người yêu thì có phải là loại đanh đá, dở người ghê gớm không? :D

    P/s: Tóc, đùi thì biết rồi thế cái khoản cẳng tay, chân là ý gì? :D

Chia sẻ trang này