1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái trẻ khó tính như bà già

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duyhung83, 01/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhung83

    duyhung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị em, mong mọi người giúp mình tư vấn ca này khá hóc búa, có lẽ mình đã phạm nhiều sai lầm khó khắc phục.

    Mình: 32 tuổi, là viên chức bên ngành kĩ thuật, lv ở Hà Nội, bm là cán bộ ở tình, gia đình mình có điều kiện, mình đã có nhà và xe riêng. Công việc ổn định nhưng thu nhập (do mình tự kiếm) thì k0 phải là cao. Hồi xưa có yêu 2 người . Ba năm trở lại đây không yêu ai vì chia tay người yêu đã 5 năm bên nhau, khá là sốc và mất cảm giác. Nhưng bây giờ cũng nguôi ngoai nhiều và cũng có mong muốn ổn định gia đình.

    Em: 24 tuổi, làm ngân hàng, sống với bm ở Hà Nội. Quen qua bà bạn mình làm bên ngành Địa Ốc. Có lần bà này rủ mình đi café nên bà điện cho em qua chơi. Gặp thấy khá ân tượng, cao và xinh, trông rất hấp dẫn. Phong cách khá đơn giản nhưng cuốn hút. Tính cách có vẻ khép kín, ít nói nhưng khá đanh đá (cụ thể về sau sẽ kể thêm). Thuộc dạng năng động, biết kiếm tiền và nghiện công việc. Lúc đầu có vẻ thân thiện nhưng thấy mình có ý định theo đuổi nên đã chuyển qua tránh mặt, lạnh lùng.

    Từ lần đầu gặp nhau (cách đây 3 tháng) diễn biến cụ thể như sau:

    -Hôm đầu gặp: bà bạn mình hẹn mình sau giờ làm đi café và cho ít quà Đà Nẵng vì bà ấy mới đi du lịch về. Rồi bà ấy bảo nhớ ra có con bé đối tác làm ở gần đây nên gọi nó ra lấy quà luôn. 15p sau e đến, thái độ khá vui vẻ nhã nhặn. Mình hỏi về công việc, em giới thiệu 1 hồi rồi mình lấy cơ muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng => lấy được số điện thoại. Lúc về mình ngỏ ý đưa về nhưng e bảo đi xe máy, mình đi ô tô => k0 tiện nên bibi ở đó

    -về nhà ntin hỏi thăm=> trả lời lịch sự đúng 1 tin

    -1 tuần sau gọi điện rủ đi café (là tối thứ 7) : e đang bận a ạ=> tạch

    -hôm sau (chủ nhật) ngồi với hội công ty bà kia khá đông vui: nhờ bà ấy gọi e ra (k0 nói là có mình, chỉ nói là hội công ty) => nửa tiếng sau có mặt=> bọn con trai cty bà này cũng có vẻ tán tỉnh nhưng e thái độ khá kiêu. Mình chủ định đi xe máy từ đầu=> lúc về đi cùng về nên biết nhà, nhìn qua có thể thấy là nhà có điều kiện => đã hiểu vì sao rất kiêu. Lúc về ntin => trả lời lạnh nhạt => đi ngủ.

    -4 hôm sau (sáng t5) gọi rủ đi ăn tối: “Anh rủ cả chị M ạ?” Mình “anh k0 rủ, nếu e thích a gọi chị ấy đi cùng cho vui”. 10p sau mình ntin bảo “M bận k0 đi đc. E thích ăn gì a đưa e đi ăn” => K0 thấy trả lời. 15p sau ntin tiếp “Em có thích đi xem phim k0?”. Trả lời “Em bận lắm, đi café thôi. E sẽ nhắn a địa chỉ” => 8h tối e nhắn địa chỉ, mình bảo a qua đón nhé, em bảo 30p nữa e sẽ ra, đi cùng bạn. 8h30 e có mặt cùng 1 con bé và 1 thằng nữa, giới thiệu là bạn thân. Không khí khá căng thẳng, 2 đứa kia nhìn mình chằm chằm như mình bị down, em k0 nói năng gì cắm mặt vào điện thoại. Mình hỏi “em bận ah”. Em bảo “E đang check mail, sếp bắt gửi báo cáo”. Nói chuyện 1 chút lien quan đến cv, cả buổi tối e k0 hề cười 1 tí nào. Dự là nói ch k0 hợp. Mình k0 phải k0 biết nch mà ngại nói ra k0 hợp (khoảng cách tuổi tác…). Lúc về mình có tặng hoa và quà (mình nhờ ng mang đến từ trc) em k0 nhận, thái độ có vẻ k0 hài lòng. Hai đứa bạn kia nhìn mình như kiểu thằng hâm…

    -Cuối tuần gọi điện rủ đi ăn, café 2 lần: đều kêu bận, nhà có việc…Sau đó mình phát hiện ra k0 bận, mà đi café với bà bạn mình. Mình hỏi dò bà bạn thì bà ấy bảo con bé này chắc chắn chưa có bồ nhưng thuộc dạng thích phấn đấu, rất thích làm việc, kiếm tiền… (nhà giàu k0 hiểu sao vẫn mê kiếm tiền). Cụ thể thêm thì bà bạn mình nói em này khá hiểu biết và sống có trc có sau nhưng cũng là dạng ghê gớm, trong công việc rất cứng rắn…Gia đình cơ bản, khá giàu, bố mẹ nghiêm khắc…

    -2 ngày sau, chiều thứ 3: mình qua chỗ làm của e này rồi gọi điện bảo đang làm thủ tục mở thẻ nhưng k0 biết vào đâu. Em xuống, thái độ vui vẻ nhưng theo kiểu “nụ cười thương mại”, trông còn khó chịu hơn là lạnh nhạt, đưa mình vào quầy làm thủ tục, ngồi chờ mình làm xong rồi hỏi mình có muốn làm thêm dịch vụ nào k0, rồi gọi 1 con bé tư vấn tài chính ra, 2 e quay mình giới thiệu đủ sản phẩm, cảm thấy đúng kiểu khai thác tối đa cả nhà cả họ hàng hang hốc mình…Xong xuôi mình rủ cả 2 e đi ra ngoài chơi, e dẫn ra hàng chè gần cơ quan e 3 đứa ngồi ăn, e giới thiệu về mình với em đồng nghiệp kia, có ý đẩy mình qua cho e đó. Em đồng nghiệp ngoại hình trung bình khá, có vẻ thật thà hiền lành (k0 ghê gớm như em) nhưng không hấp dẫn (cả gương mặt lẫn vóc dáng, hơi thấp, k0 biết ăn mặc, cử chỉ k0 mềm mại như em).

    -chiều thứ 5 mình gọi điện rủ em tối đi ăn. Em bảo e rủ T đi nhé (con bé đồng nghiệp), mình ok. Em bảo nhưng e vẫn chưa biết tối có rảnh k0 => kêu mình tối gọi lại. 7h mình gọi k0 nghe máy, 8h gọi kêu bận. 10h mình gọi điện hỏi thăm sắp ngủ chưa, thấy nhạc nhẽo ầm ĩ, bảo e đang đi bar với bên công ty chị M. Mình bảo e về sớm và ngủ sớm nhé.

    -cuối tuần: chiều thứ 7 mình mang hoa qua tặng (k0 báo trc)=> em k0 có nhà. Mình bấm chuông, ông già ra mở cửa

    +Cháu chào bác

    +Chào anh, anh hỏi ai

    +Cháu đến thăm L ạ

    +Nó đi chơi rồi

    +Dạ cháu k0 biết ạ, tại cháu gọi mà L k0 nghe máy

    +Uhm, tôi là bố nó mà tôi gọi nó còn k0 nghe đây chứ anh là ai?

    +Dạ cháu là bạn L ạ

    +Bạn thế nào? Vay tiền nó ah?

    +Dạ cháu k0…k0 phải đâu ạ?

    +Anh làm gì mà ấp úng thế, tôi hỏi anh ở công ty đối tác vay tiền bên ngân hàng nó ah?

    +Da k0, cháu làm bên nhà nước ạ

    +Ah ra vậy, nó đi vắng rồi, anh gọi cho nó để gặp nhé

    +Dạ vâng, hay bác cho cháu gửi hoa vào cho L ạ?

    +Tôi biết là hoa hay là cái gì mà nhận mà mang vào nhà. A quen nó thì mang ra mà đưa. Mà nó là nó k0 có thích hoa hoét a nhé. Chào anh

    + Cháu chào bác ạ

    Cảm thấy ông già ghét mình k0 có lý do….Chán quá lái xe về luôn k0 thèm gọi cho gái.

    Từ hôm đó đến giờ chỉ thỉnh thoảng viber chat chit, chả buồn hẹn đi café ăn uống. Thấy e cũng bận đi công tác liên mien. Có lần mình hỏi, em chăm chỉ lv thế, chắc e yêu cv lắm nhỉ. Em trả lời “k0. Em ghét lắm, thích kiếm tiền thôi”.

    Nói chung gái khá phức tạp, chắc thuộc loại cá tính, khó chiều. XIn anh chị em cô dì chú bác chỉ giáo nên làm gì tiếp theo???
  2. dungptdung

    dungptdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Bác bằng tuổi mình. Ở tuổi của bác mà kiên trì đeo bám tốt như vậy mình cũng thấy kính nể. Bác viết rất vui và rất dài chứng tỏ bác rất đặt kỳ vọng vào em này. Nhưng qua những gì bác kể mình thấy em này có vấn đề. Và cũng chẳng thấy khéo léo biết cư sử như bác nói. Theo mình, bác nên nói cho em nó biết ý định của bác xem nó phản ứng sao? Bác cũng ko nói rõ cho mọi người biết là bác bồ kết em nó như thế nào để mọi người biết mà tư vấn. Chứ nếu là mình, nói thật nhé mình gặp 1 em lạnh lùng như thế này, mình say goodbye em lâu rồi.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đánh đồn có địch rồi, thành vừa cao vừa dày thì phải công khéo léo mới đánh được chứ theo tinh thần ưỡn ngực hứng đạn thì chết chắc 100%
  4. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Những sai lầm cơ bản của chú nó nhiều lắm, anh tóm văn tắt thế này nhé:

    1. Rủ đi chơi vào ngày thứ 7 ngay trong lần hẹn đầu tiên. Đây là sai lầm rất cơ bản, nhiều năm trước anh có nói rồi thì phải. Cụ thể nó thế này:
    - Khi chú hẹn gái vào ngày thứ 7 ngay trong lần đầu tiên thể hiện 2 điều như sau: 1 là chú không có ai ngoài gái. 2 là chú không hiểu cái mối quan hệ giữa chú với gái đang ở mức độ nào, thứ 7 thì ai cũng hiểu (với khoảng 95%+ thanh niên) nó là "máu chảy về tim", các đôi nó phải có tình cảm 1 chút, đưa đẩy vài lần gặp gỡ riêng mới nên hẹn gặp nhau tối thứ 7 chú nhé. Ở đây giữa chú và gái là con số 0 tròn trĩnh thì hẹn thế là chướng.

    Về gái thì nó thấy 2 điểm như sau: nếu nó đi với chú lần đầu tiên đã vào tối thứ 7 thì có nghĩa là nó không có ai tán hay ta ở vị trí số 1 à? Thường con không ở trại ra, gien bố mẹ truyền cho đầy đủ và không chết chú ngay từ cái nhìn đầu không bao giờ nó gật đầu. Vì gật đầu có nghĩa là gì: em rẻ lắm, như cho, anh gọi cái là em vác váy lên vai ngậm dép vào mồm chạy xối xả đến liền.

    Điểm thứ 2 đó là việc nó mường tượng vào việc chú đang trống và giành thứ 7 cho nó, có nghĩa là chú 1 là đang có ý định tán nó điều này khiến nó sẽ ngay lập tức xếp chú vào đối tượng cần xây hào lũy, đắp đập che thân, dù có thích chú hay cảm tình với chú nó cũng sẽ lá mặt lá trái tỏ thái độ thế lọ thế chai ta đây, 2 là chú ngoài việc có ý định tán nó thì còn có vẻ như đặt nó khá cao, nếu nói có một cách đơn giản thì nó lơ mơ nghĩ rằng chú cho nó ở vị trí số 1. Điều này rất tối kỵ.

    Các chú nên nhớ đi cưa gái là thể hiện mình hay thế nào, khiến gái vui, khiến gái nhớ,... chứ không phải hành động và tìm mọi ngôn ngữ để thể hiện nó đẹp thế nào, xinh ra sao, kim cương vàng cây, tính cách bằng 10 bằng bạc... Điều đó sẽ làm cho gái là những đứa còn trẻ, chẳng hiểu gì sự đời sẽ đánh giá nó phồng lên, còn cho các chú bé như con kiến.

    Tóm lại, tuyệt đối không bao giờ trong lần đầu tiên, hoặc trong lần thứ 100 đi nữa mà giữa gái và các chú không có những bước tiến nhất định bằng cảm giác khách quan nhất, bằng kết quả rõ ràng nhất như đã hôn, đã cầm tay, đã ôm nhau, đã tâm sự về những điều riêng... cho gái cơ hội được hẹn các chú vào thứ 7, ngày lễ, tết, đặc biệt valentine, trung thu, 8-3, 1-6, 20-10,...

    Khi có cảm tình với các chú rồi, sẽ đến 1 ngày gái nó thắc mắc trong đầu câu như sau: Tại sao anh ý không hẹn mình vào tối thứ 7, phải chăng anh ý có người khác và người ấy hơn mình. Suy nghĩ của 99% loài người thuộc giới tính nữ trong trường hợp này sẽ là tìm mọi cách từ gián tiếp (khôn) đến trực tiếp (ngốc hơn) muốn các chú phải cho gái hẹn được đúng tối thứ 7 cơ.

    Các chiêu của gái nó thường thế này:
    - Phổ biến nhất: đúng chính giữa tối hôm thứ bẩy giờ vàng 9h kém 10 phút đến 9h05 phút nó sẽ gọi cho các chú 1 cuộc, có thể nhằm mục đích dò xét âm thanh, tiếng động, tai gái lúc này biến thành tai chó, mọi giác quan bật lên hết cỡ, tóm lại nó giống như lúc đi thi đại học mà không làm được bài, nghe ngóng xung quanh rất đỗi để xem có thằng ngu nào lỡ so đáp án không điền vào.

    Hành xử đúng của các chú lúc này sẽ là gì: đương nhiên điện thoại như cá nhân anh không bao giờ bật âm lượng nên 95+/100 cuộc gọi tới anh sẽ không hề biết. Tuy nhiên nếu các chú làm mấy ngành dịch vụ phải bật điện thoại, thì 100/100 cuộc gọi như thế các chú cứ để trôi qua rất nhiều cho anh. Gái lúc này đúng hiện nguyên hình là 1 thầy bói loại sang, kèm thám tử cỡ dì ruột của Sherlock Holmes, và mức độ phân tích lô gíc kèm tuyệt học võ công như "tẩu hỏa nhập ma", "tự kỷ ám thị" lên mức max. Hàng nghìn hàng vạn các chi tiết như tại sao anh ấy đi với mình mà lại tắt chuông, phải chăng kép chính của anh ý có thể gọi và anh ý sợ bị lộ, tại sao cái móng tay anh ý lúc khuấy cốc nước dừa nó lại có 1 chút gì đấy màu xanh lá mạ, phải chăng... các nơ ron của gái hoạt động hết công suất, các chú biêt là bộ não của chúng ta có rất nhiều tế bào thần kinh, nhưng anh hiểu rằng với sự làm việc tích cực như thế, nhanh chóng cả thế giới này sẽ được tạo ra chỉ trong 1 buổi tối. Các chú có thể thấy rằng sáng ngày CN đến tối hôm thứ n sau gái nó ít hoạt động công cộng hơn, làm việc học hành chểnh mảng hơn, cá biệt nữa là đầu tóc quần áo luộm thuộm như con điên...
    Và nó nhận ra là nó hình như không thể loại bỏ hình ảnh cực kỳ đáng ghét, đáng nguyền rủa, nhưng cũng rất đáng mong chờ của các chú.

    Kết thế là đẹp, "ngồi như ông Phỗng, hưởng lộc bốn phương". Hết phim.

    Các cách phổ biến tiếp theo gái nó có thể dùng gồm có:
    - Gọi lại nhiều cuộc. Xem xét bỏ ngay gái này vì nó có máu điên, cẩn thận sau này sẽ có thời điểm nó sẽ khủng bố các chú, cho cả màn, chăn, chiếu, kèm theo toilet di động đến trước cửa nhà các chú để rình, theo dõi và xử phạt từ hành chính cho đến xử đẹp.
    - Nhắn tin than khóc kiểu "anh ơi cứu em"... thực ra cũng không đến mức đó nhưng nó có thể đại loại là "xe máy em bị tuột xích" "em mới bị ống cống trên đường nó giăng bẫy nên xòe" thậm chí nhiều em còn hài hước đến độ như sau "em luộc xôi bị cháy nên mẹ mắng, quyết định bỏ nhà ra đi, đi bộ đã tới gần chùa Thầy, trời thị lạnh mà em -lại quên mang áo,..."
    - Rình mò ở trước con đường đầu tiên các chú đi qua sau khi ra khỏi cửa nhà, và theo dõi như thế đến tết.
    - Cũng có em thì lấy hết tháng lương mua 2 vé có ca sĩ mà các chú yêu thích, Lam Trường chẳng hạn, rồi sáng hôm thứ 4 nó mới thỏ thẻ gọi đến "Em được tặng 2 vé đi xem Lam Trường tối thứ 7 này anh ạ, ngồi hàng đầu luôn nhé. Anh có thích đi không chúng mình đi".

    Đoạn này rất là Ban Căng các chú à, Lam Trường hát thì Ok rồi, nhưng đã là cái đúng thì dù mất mát bao nhiêu ta cũng phải làm, câu trả lời nó sẽ nhẹ nhàng và hết sức tình cảm đại khái như sau, mặc dù có vẻ hơi vui nhưng kinh nghiệm sẽ làm giọng các chú trùng xuống như vừa nhận tin bố thằng bạn mới mất ý, thở dài thì hơi quá nhưng đại để nó kiểu "Này, anh đang bận một chút, để tí anh nhắn lại cho em nhé". Cho nó đợi dài cổ từ sáng đến tối đi, lúc này sẽ có 2-3 thế giới mới được tạo ra các chú à. Sau đó gọi lại nói đại ý là a tiếc quá bận không đi được e thông cảm nhé.
    Trong đầu gái suy nghĩ, liệu anh ý có cần thơi gian để hủy thói quen với cô gái kép chính ấy không. Và mình cùng với 1 tháng lương và Lam Trường nữa cũng không thể bằng 1 hạt cát trong sa mạc thứ 7 của cô gái ấy hay sao. Nôm na nó là như thế.
    ....

    Chỉ biết rằng sau đó 1 vài tháng, gái cảm thấy như đã chiến thắng đại cục, xem mình đã như hình ảnh Tào Tháo quy Tam Quốc về một mối trong lần đâu tiên các chú gọi nó vào thứ 7.
    Gái nói "Vâng a ạ" và chưa muốn dập máy, vì trong đầu nó đang nghĩ thế này "Vâng anh ạ, em vui lắm, a có biết em đã ngồi đây 21 ngày thứ 7 và chờ nghe 1 câu mà bấy lâu nay anh chưa nói."

    Khi các chú gặp 1 cô gái, cô gái giống với cô gái trong ngày thứ 7 đi, hãy kiên nhẫn để 1 thời gian đã, từ CN đến thứ 6 ta sẽ có 77 lần gặp nhau ở đó, nhưng chỉ 1 ngày thứ 7 cho 1 cô gái thứ 7 như vậy thôi. Cũng có thể 3 ngày thứ 7 cho 3 cô. Nhưng thứ 7 ở trong các chú, nó phải ra dáng là thứ 7, ta không thể nào xuề xòa được.


    2. Sai lầm thứ 2 của chú là quá nóng vội. Thứ 7 không hẹn được gái, thì ta phải để thư thư ít bữa, đây hôm sau chú đã tìm cách gặp nó,..v.v..
    Nhiều chú có tâm lý thế này: nhanh không thằng khác nó cướp mất.
    Đúng là gái nó ở đấy, các chú trông đã kết rồi, tuy nhiên các chú phải hiểu nôm na thế này hoa hậu, hoa khôi, người mẫu diễn viên, hot girl rồi là .v.v. 98+% là không xinh nhưng không hiểu sao người ta lại có danh hiệu như thế.. thì 3/4 của 5/6 là đang còn độc thân, chưa nhận lời yêu ai. Mấy gái đó nó có phải vừa lọt lòng mẹ đâu, độ tuổi trung bình khoảng hăm mấy có em gần ba sọi vẫn phòng không nhà trống. Nên rõ ràng ta thấy 1 -2 ngày, 1 -2 tuần, 1-2 tháng thậm chí nửa năm chưa giải quyết vấn đề gì, chưa phải lo.

    Về mặt cảm quan thì anh đã phân tích rất nhiều về trường hợp này:
    - Không ai thích bị đánh boom hết, trường hợp mà dội boom kiểu ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cũng rủ đi chơi chỉ xuất hiện nhiều nhất là ở các chú còn trẻ 20-22 đổ lại, các chú già rồi mà vẫn bị là xem lại xem nhiệt huyết đã đặt đúng nơi đúng chỗ chưa.
    - Gái dù thích các chú, dù không thích các chú đều sẽ trừ điểm rất nặng các chú.
    Trước đánh giá 10 nay chỉ cho 1 thôi.

    - Dài ra một tí thì điều này thể hiện những điểm như sau:
    + 1 là gái thấy các chú cho rằng cảm xúc của các chú gái phải đáp ứng. Mặc dù gái bận hôm trước, nhưng ngay hôm sau hoặc thời gian gần các chú rủ đi ngay... hoặc nhiều lần như thế.. nó thể hiện là các chú có phần bắt buộc gái phải gặp. Tất nhiên 40% phụ nữ VN mà chúng ta gặp là có khả năng đáp ứng mọi lúc, tuy nhiên đấy là khi gái nó đã yêu các chú rồi. Nhưng ở đây là thời gian đầu, phải nói là chỉ 1 phần rất nhỏ có khi gần 5-6% gái nó làm được như thế. Các chú nên nhớ rằng khác với đàn ông chúng ta, gặp gái thấy xinh là lên mức max cảm xúc ngay, gái nó thường, chiếm đại đa số chỉ thấy rung rinh ít nhiều là là ở mức rất là khiêm tốn, và cần thời gian khá dài để đi lên, có thể 1 vài tuần, nhưng thường là 1 vài tháng hoặc cá biệt có em lâu hơn.

    Kinh nghiệm của các chú qua thời gian và những bài test đánh giá nhiều lần sẽ cho các chú biết được gái đang ở mức độ nào và hành xử lúc nào của các chú cũng dưới các mức thấp nhất ấy.
    Tuy khởi đầu ở mức thấp về cảm xúc nhưng qua thời gian, cảm xúc của gái sẽ đi lên ổn định, chắc chắn và tồn tại lâu dài nhiêu khi vĩnh viễn. Đây là điều đàn ông thường không có.

    + 2 là ngoài việc gây cảm giác bị ép buộc và khủng bố cho gái, nó còn thể hiện rằng khả năng kiềm chế của các chú có vấn đề. Việc kiềm chế cảm xúc là vấn đề rất quan trọng trong việc cưa gái. Nếu các chú thiếu kiềm chế thì sẽ không thể làm ăn gì được kể cả trong việc tán đến việc lên giường.
    Gái thường là đối tượng trẻ tuổi và rất thiếu hiểu biết, nhưng trong đầu nó sẽ có sẵn 1 hoặc nhiều sự di truyền khiến nó lờ mờ nhận biết điều đó. 1 anh chàng thiếu kiềm chế có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc về mặt tinh thần của mình sau này và cũng ảnh hương đến hạnh phúc về mặt giường chiếu của mình. Nhiều chú rất khỏe, cơ bắp tốt, lên giường dăm bảy phút đã khóc thì rõ ràng là không ổn. Cái này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và khả năng kiềm chế.
    Đừng nên cho rằng việc đó không liên hệ, hoặc có liên hệ cũng rất xa.

    Trong cưa gái thì "Trong thời gian đầu càng chậm thì càng nhanh".
    Các chú phải hiểu rằng nếu gái không hào hứng với mình lắm, thì mình cùng tỏ ra tương tự.
    Ví dụ phổ biến:
    - Các chú gặp 1 gái và lấy số cô ta, sau đó gọi điện 95+% nó sẽ nói chuyện ngon lành cành đào với các chú, chỉ có độc đắc nó sẽ nói cái kiểu như sau "Alo, em có phải Hương không?" "Vâng ạ, nhưng anh là ai đấy ạ?" - tại thời điểm lấy số gái nó đã lưu số của ta, khi gọi lại nó lại cành cao như vậy, vậy thì ta phải phản ứng thế nào?
    Khi gái đã cho ta số vì 1 mục đích cho số đàng hoàng không phải vẽ hươu vẽ vượn kiểu anh gọi cho mẹ, anh cần nhắn hộ bạn điện thoại hết pin... thì lúc này phản ứng thông thường nhưng sai của ta sẽ là "Anh là người nọ người kia, ba hoa 1 lúc....".
    Phản ứng đúng rất đơn giản như sau giọng đầy vẻ khiêm tốn nhưng nói rất rõ không lý nhí làm nó hiểu sai vấn đề "À, xin lỗi, mình nhầm số, chào bạn nhé"
    Sau đó gái sẽ phân tích như sau: tại thời điểm nó cho số ta, nó đã phải có 1 cảm tình nhất định, có thể hàng chục thằng khác nó không cho số nhưng ta nó lại cho. Khi nó nắn gân ta, ta ứng xử như vậy có nghĩa là nếu nó ko mở lòng 1 chút thì sẽ vĩnh viễn nghỉ. Nó sẽ cảm thấy tiếc và hành xử tiếp theo của nó thường là như sau:
    - Gọi điện lại.
    - Nhắn tin lại với nội dung "em nhận ra anh rồi, anh là ... đúng không?"

    Ván cờ là như vậy. Nếu nó đưa ra mức độ nào, ta đáp ứng mức độ như vậy.
    Vấn đề lúc này thường là các chú vì có cảm tình nên rơi vào trạng thái luỵ cảm tình và sợ đứt dây nên không thể đưa ra những phản ứng khách quan dứt khoát như người bình thường được, cái này phải cần 1 chút rèn luyện.

    - Ví dụ 2: gọi điện rủ nó không đi. Lúc này ta cần phải kéo dài ra. Thông thường trong vòng 3-4 ngày là một người đàn ông bình thường phát triển tâm sinh lý bình thường sẽ không thể không đưa ra 1 sợi dây liên lạc với gái mà mình có cảm tình.
    Gái thông thường không phải là 1 người kinh nghiệm để biết rõ điều này, nhưng lại 1 lần nữa sự di truyền trong não của nó sẽ nói lơ mơ cho nó biết điều này.
    Nhiệm vụ của ta rất đơn giản là phải dãn thời gian liên lạc ra thay vì 3-4 ngày có thể đẩy lên 8 ngày 10 ngày, nhưng không quá nửa tháng.
    Lúc này trong đầu gái, sẽ đánh giá lại, có thể mình đã ngộ nhận, anh chàng này chưa chắc đã thích mình, nhiều khi anh ta chỉ tán linh tinh vui cửa vui nhà, được con nào cất vô túi thì cất. Chính việc cho rằng mình ngộ nhận khiến gái có cảm giác xấu hổ 1 chút, suy nghĩ liệu mình có hơi ảo tưởng về mối quan hệ này, về bản thân.., và chính vì việc đó, nó sẽ đánh giá lại ta. Refresh lại hình ảnh của ta và đưa ta vào vị trị khác phù hợp hơn 1 chút.

    3. Sai lầm thứ 3 của chú là đi xe máy trong khi trước đó đi ô tô.

    Gái hay bất kỳ 1 người bình thường nào kể cả 1 thằng qua đường, hay 1 ông già cũng có thể hiểu được sự thay đổi đó.
    Hành động này của chú khiến gái hiểu là vì gái chú có thể làm mất đi giá trị của mình. Cái này rõ ràng là đáng quý nếu chú là Chủ tịch Hội đồng quản trị và đi vời 1 tổng giám đốc làm việc cho mình nhưng nó sẽ là con dao ngược nếu các chú hành xử như vậy với gái trong thời gian đầu khi chưa là gì. Gái sẽ đánh giá chú sẵn sàng hi sinh trước tiên là vẻ bể ngoài, giá trị bên ngoài vì nó, trong khi nó chẳng cần cam kết hay làm bất kỳ điều gì cho chú. Đây rõ ràng là 1 sai lầm rất nặng vì điều đó có nghĩa là toàn bộ con người chú có thể về giá trị = 0 trước gái.

    Ở những giai đoạn sau của mỗi quan hệ , ta có thể thử gái bằng cách đi xe máy, kêu hết tiền, mặc dù trước đo đi bốn bánh, thậm chí bentley, rolls-royce.. nhưng nó có giá trị trong việc khác với gái. Tất nhiên việc cưa gái đi siêu xe, anh đánh giá là thất sách nếu đó không phải là những gái cỡ 1 phần chục vạn, 1 phần triệu trở lên.

    4. Sai lầm cơ bản phổ biến thứ 4 của chú là đến nhà gái, chỗ làm khi mà không hẹn trước lại gặp cả phụ huynh.

    Gái trong trường hợp này sẽ cảm giấc như là rơi vào thế hết sức bị động, chú trong tối còn nó ngoài sáng, không biết chú sẽ bất ngờ xuất hiện, bất ngờ bắt nó gặp chú ở đâu, lúc nào và như thế nào. Đây là điều vô cùng tối kỵ. Rõ ràng cưa gái hoàn toàn khác xa với cảnh sát bắt tội phạm.

    Cưa gái cũng hoàn toàn khác việc vận động hành lang tranh cử Tổng thống, việc gián tiếp, trực tiếp với bất kỳ lý do gì gặp phụ huynh, muốn biết nhà, đến nơi làm việc, .... của gái sẽ khiến gái cho rằng chú gây ra áp lực buộc nó phải abc xyz, tranh thủ ảnh hưởng của gia đình nó, của bố mẹ nó... để gây áp lực lên nó.

    Điều này khiến câu chuyện diễn tiến theo 1 hướng hoàn toàn khác xa với ban đầu và nó sẽ tìm mọi cách, dùng toàn lực để đẩy ta ra khỏi cuộc đời mình càng sớm càng tốt.

    5. Sai lầm thứ 5 của chú là không nắm được cơ hội khi gái giới thiệu bạn.

    Việc giới thiệu bạn nó thể hiện là nó muốn thay đổi mục tiêu của chú, bây giờ nó suy nghĩ tìm mọi cấch khiến chú biến khỏi cuộc đời nó và cách tốt theo nó là giới thiệu cho chú 1 đối tượng khác.

    Lúc này ta phải hiểu đây là 1 cơ hội cho gái giải tỏa bớt áp lực và bắt đầu đánh giá lại.

    Hãy tỏ ra hào hứng một chút với bạn gái của gái trong buổi gặp mặt, hỏi về nó nhiều một chút, nói chuyện với nó nhiều một chút, nhưng vừa phải, lấy số của nó cũng được tóm lại làm ra vẻ như là chú có cảm tình với cái con cá sấu kia.
    Tuy nhiên sau đó về và gọi điện cho gái hỏi gái xem có cô bạn nào xinh đẹp hơn không. Tránh nói theo kiểu tao là sở khanh chính hiệu. Gọi điện và hỏi về con bạn nó, lúc này gái sẽ hào hứng tiếp chuyện và pha chút buồn, có chút hơi hẫng dù nhỏ trong lòng.
    Lúc này là khoảng thời gian đáng giá vì tại đúng thời điểm này gái sẽ có cái nhìn mới và khách quan về ta, không bị các tâm lý và các sai lầm trước đây của ta chi phối nhiều.
    Cuối cùng thì hãy nói kiểu như sau "Em biết rồi đấy, anh thì cũng không còn trẻ nữa, một nửa muốn chơi nhưng một nửa muốn nghiêm túc, ngoài A ra em có cô bạn nào xinh ngoan hiền không ?"

    Lúc này gái nó sẽ đánh giá chú hoàn toàn khác. Có thể trước đây gái với chú cũng như cô A này với chú mà thôi, nó đã ngộ nhận rồi. Vì chú đã gặp quá nhiều sai lầm ở trên, chứ kỳ thực là đáng ra chú nên như thế này từ trước.
    Nó sẽ thắc mắc rằng, liệu chú có cảm tình với nó thật không và chú sẽ được đánh giá lại, khách quan hơn.

    Vấn đề ở đây là vấn đề mà anh muốn nói với các chú như sau: Đàn ông hay bị hấp dẫn bởi 1 ngoại hình, tuy nhiên nếu ta đủ kinh nghiệm ta sẽ thấy ai có tính cánh phù hợp với mình và ai không, điều này mới thực sự là quan trọng trong việc các chú có thư thái hay vui vẻ trong cuộc sống sau này không. Chứ gái thì xinh đẹp, các chú sẽ thấy là rất rất nhiều. Ngày hôm nay có thể gặp 1 cô gái mà các chú thấy rằng vô cùng xinh đẹp rồi, nhưng ngay thậm chí một vài tháng sau sẽ có 1 em còn xinh đẹp hơn em kia hàng chục lần. Thế cho nên cái sai lầm mà chúng ta hay mắc phải đó là tự kỷ ám thị một người kha khá thành hoàn thiện và ứng xử với hình ảnh tưởng tượng đó cho đối tượng thật. Điều này sẽ chi phối và khiến ta rơi vào những vấn đề không tốt trong tương lai phía trước.

    Rồi các chú sẽ thấy rằng càng về sau này, các chú sẽ càng gặp được những điểm 9, 10 vượt xa những điểm 5, 6,7,8 trước đây. Không chỉ đẹp về ngoại hình mà tính cách còn rất hợp, rất đáng giá.

    Vì thế, khi gái giới thiệu 1 cô gái nào đó xinh đẹp hãy cảm ơn nó và thử với cô ta hoặc cô khác, quên em này đi một thời gian.
    Sẽ có những thời gian sau đó , ta sẽ cảm thấy bật cười vì trước sao lại thích 1 em như vậy.


    Đáng nhẽ anh sẽ nói đại để là gái nó sẽ xem xét xem chú có thật tình muốn giới thiệu hay là thử nó, nhưng lúc này ta nên quên nó đi. Không cần quan tâm nữa. Vì với 1 tá sai lầm như thế kia thực sự ta cần cả năm để gái tiêu hóa hết. Quên nó đi và tập trung vào các đối tượng khác, thông thường qua 1 thời gian ngắn là chú sẽ quên luôn vĩnh viễn em này luôn.

    Dài quá, những sai lầm còn lại anh sẽ chỉ liêt kê tóm tắt đại khái như sau:

    6. Khi gái nói a, nói b nghe có vẻ không ổn kiểu "không thích làm việc nhưng thích tiền" ... chú phải bằng 1 cách hải hước hoặc nghiêm túc chỉnh cho nó ví dụ "thế cứ có tiền việc gì cũng làm hết àh em".
    Nếu nó nói bất kỳ cái gì dù down ta cũng OK hết thế hóa ra ta là con lợn àh.

    7. Khi gái hẹn kiểu để em suy nghĩ, tí em trả lời, để em xem lịch
    .v.v. thì cái này anh đã viết 10 năm trước rồi câu trả lời đơn giản là "em bận thì thôi", chứ hơi đâu ngồi đợi nó như đợi mẹ của sư tổ thế, thời gian của nó quan trọng nhưng thời gian của mình cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là quan trọng hơn.

    8. Rồi nó hỏi chị nọ chị kia có đi không, chú trả lời "em thích thì anh gọi"
    . Câu này cũng là một sai lầm rất cơ bản, phổ biến, khi đi chơi, hẹn hò, gọi điện không phải các chú cứ khiến cho gái được đối xử như đang ở 5 sao cần gì có đấy là hay đâu, cuối cùng ta biến thành thằng phục vụ trong khách sạn còn gái là khách hàng sao?

    9. Tìm cách trình bày cho gái về bản thân, gia đình,... đây là thất sách
    . Quan trọng là quá trình ta cưa thế nào, nếu khi ta đã tốt thì chắc chắn có 1 điều là trước và sau khi lên giường gái chỉ biết mỗi cái tên của ta không hơn không kém.

    10. Một điều nữa là về cảm tình, đó là ví dụ như bây giờ các chú cứ lấy danh sách hoa hậu VN từ cổ chí kim ra mà nhìn, nếu chú nào chấm được 2 em đã là quá nhiều rồi, đại đa số còn lại trông đều không xinh cũng chẳng đẹp. Quan trọng không thể thiếu của 1 mối quạn hệ là dù ít dù nhiều cô gái phải có cảm tình với ta, và đương nhiên ta phải có cảm tình với gái. Nếu nó không có cảm tình với ta thì khác gì ta đi cưa gái xấu đâu, bố có là bill gate mẹ có là tổng thống Mỹ trọn đời thì cũng vứt thôi.
    Không thể bắt được một người có cảm tình với người khác. Nếu nó có cảm tình với ta, bố nó vừa chết gái cũng có thời gian cho ta, còn nếu không có cảm tình với ta, đi gặp ta được 1 tỷ VNĐ chưa chắc nó đã đi.

    Các chú cũng không nên lo lắng quá về điểm này, thực tế nó thường diễn ra như sau trong 100 lần đi cưa chẳng hạn sẽ có nhiều gái nó sẽ gật đầu và sẽ có 1 số lắc đầu. Các chú có thể thấy rằng không phải những em gật đầu là những em xấu, không phù hợp mà thực tế những em gật đầu lại là những em ta thấy xinh đẹp nhất, hợp nhất.

    Điều này vì sao lại như thế, có thể hiểu đơn giản là mỗi con người đều có 1 tính cách, tính cách này nó sẽ biểu lộ ra ngoại hình 1 phần đến nhiều phần. Ví như 1 người nóng tính, mắt không thể xuống, lông mày không thể xuống mà sẽ quắc lên..., những thằng nóng tính nó sẽ phù hợp với các em hiền dịu, nó sẽ không chấp nhận một em có đôi mắt long lên, lông mày sếch lên mặt lúc nào cũng cau có được và ngược lại.

    Tức là bản thân ngoại hình của 1 người đã cho thấy 1 phần tính cách, và điều đó khiến cho ngưu nhiều khả năng sẽ tầm ngưu, mã sẽ nhiều khả năng sẽ chỉ tiếp nhận và ưng mã.
    Trải qua thời gian, kinh nghiệm đầy mình, tỷ lệ chọn gái phù hợp cả về ngoại hình lẫn tính cách... nó sẽ tăng lên từ từ và đạt ngưỡng kiểu lắc đầu với 3000-11000 nhưng gật đầu với 1.
    Mơi nghe đôi chú có thể thấy sốc, tuy nhiên ta phải hiểu để 1 đứa ta thấy xinh đẹp (1/500 đi) và đứa đó có tính cách phù hợp (1/6 -1/20) đi 2 cái đó tựu trung lại tối thiểu đã là 1/3000 rồi.

    Cũng yên tâm rằng Xã hội ngày nay gái trong độ tuổi cập kê cả chục triệu.
    Cái quan trọng ở đây không phải là không có ai phù hợp với ta, mà là có thậm chí rất nhiều, nhưng ta có đủ ý chí và thời gian để tìm ra cái đống đấy hay không thôi.

    Tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục gặp gỡ, thật nhiều, và càng chuyên tâm cuối cùng các chú sẽ tìm ra người phù hợp với mình.
    Nếu chú nào đó đi làm ban ngày, thì buổi tối có thể lượn vài vòng, một buổi tối đi lượn nếu xuân các chú sẽ gặp được khoảng vài nghìn người và sẽ tìm ra 1 em, có thể trong trường đại học, rạp chiếu phim, trên đường hay thậm chí bán quần áo, thu ngân..v.v
    Việc này có là cần thiết. Theo anh là cần thiết vì ít chú nào quen đến 3000 phụ nữ, các chú nên hiểu 1 điều là không phải cứ 3 nghìn em các chú chọn ra 1 em thì em ý cũng sẽ ok với các chú ở tỷ lệ 100%.



    11. Về tiền hay bất kỳ những thứ tương tự

    Cái này cũng không hẳn là sai lầm của chủ topic nhưng anh nghĩ là nó liên quan không hè nhẹ.
    Thông thường thứ tự gái quan tâm đến các chú liên quan đến tài chính nó như sau: xe này, nơi các chú hẹn hò và độ mạnh tay này, tiền trong ví các chú mà gái mường tượng này, nghề nghiệp của các chú này, nhà cửa và gia đình của các chú này.

    Mặc dù đôi khi gái có thể cho rằng mình đã nghĩ khác, hoặc đúng là mình đã nghĩ khác, nhưng thực tế đa phần phụ nữ nghĩ như vậy.
    Anh đã làm những thử nghiệm khá thú vị nôm na là nó cho thấy gần 80% ấn tượng cái xe của các chú hơn tất cả mọi thứ liên quan đến tài chính.

    Nhưng điều này có nghĩa gì, nó không hề có nghĩa gì nếu gái không có cảm tình với các chú.

    Rất tiếc điều này là thật ngay cả với những em hám tiền nhất.
    Nếu ta xuất hiện với xe Honda Click gái cũng sẽ đối xử với các chú như khi các chú xuất hiện với chiếc xe Bentley sau 1 thời gian nhất định.
    Tất nhiên ban đầu thì nó có khác hơn, nhưng giai đoạn này rất ngắn.
    Tất nhiên bằng 1 số giải pháp khác, mánh khóe khác gái có thể lên giường với các chú vì các chú đi xe Rolls-royce mà sẽ không làm điều này nếu các chú đi xe Honda Click. Nhưng : nếu việc cưa gái chỉ đơn giản là lên giường thì đó không phải là cưa gái, và nó cũng không có giá trị gì đáng kể cả.


    Chỉ có 1 cách duy nhất biến 1 người không có cảm tình với các chú trở nên nẩy sinh một tình yêu thật sự dành cho các chú đó là việc gia tăng khả năng trong việc tán gái nói chung.

    Về giai đoạn sau này tức là giai đoạn duy trì tình cảm:
    Tất nhiên khi mà gái đã có cảm tình với các chú rồi, thì 3 thứ tiền, khả năng giường chiếu và đặc biệt quan trọng nhất là sự phù hợp về tính cách,... sẽ khiến các chú trở nên bất khả xâm phạm trong trái tim gái, và nó sẽ tồn tại có thể nói là vĩnh viễn. Cô gái sẽ từ bỏ mọi thứ để chỉ ở bên các chú hoặc thậm chí không ở cùng các chú mà ở đâu đó gần đấy.

    Nếu chỉ có 2 khả năng là giường chiếu và sự phù hợp về tính cách thì sẽ không thể đạt tới khả năng bất khả xâm phạm nhưng gần như là vậy. Hầu hết mọi điều là chắc chắn, cho đến 1 phần rất nhỏ xuất hiện 1 người có 3 khả năng trên. Trường hợp này 3 bao giờ cũng hơn 2.

    Tất nhiên kiếm tiền và trở nên nhiều tiền là không dễ như cưa gái đâu các chú à.
    Xét về tỷ lệ thì nó tương đương, trùm cưa gái và đại gia tỷ lệ là tương đương. Nhưng trùm cưa gái giống như thằng đánh cờ giỏi không chóng thì chày chỉ tính bằng tháng, lâu là 1 năm kiểu gì cũng đạt thành tựu nổi lềnh phềnh. Kiếm tiền thì phải ngồi chờ trung bình nhiều gấp 6 lần thời gian như vậy, phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn nữa.

    Tóm lại, tiền không hề có nghĩa lý đáng kể gì trong việc chiếm được trái tim cô gái nào cả, kể cả cô gái đó là người hám tiền nhất. Và cũng không có cách nào dùng tiền có thể làm được việc này nhất là khi cô gái không có cảm tình với ta.

    Nói điều này để cho các chú ngồi kể nhà cửa ra với các em không có cảm tình với mình thì nó là thừa mà thành gái nghĩ như sau "anh không đủ tự tin, không đủ ký lô với em nên anh phải mang cả tiền và ông già ra để thêm vào cho nặng"

    Nếu có cảm tình và mối quan hệ đã ở mức nhất định thì khác nhé.

    Tại sao anh cứ phải nhại đi nhại lại như nhai kẹo cao su ở phần này. Rất đơn giản vì cả nhà các chú từ ông bà nội ngoại đến bà con khối phố và họ hàng gần xa cũng như thân bằng cố hữu sẽ nói 3 câu đầu tiên về một mối quan hệ trong đó sẽ tồn tài 1 câu nôm na như sau "Gia đình thằng này giàu/nghèo, con kia nghèo/giàu". Và họ sẽ nói đi nói lại, cả Xã hội sẽ nói 1000 lần không nghỉ và mỗi lần cưa gái không được vì gái không có cảm tình các chú có tiền sẽ lại đem ra rủa kiểu "tại sao anh giàu thế này mà em..."

    12. Sai lầm về mặt nhận diện các dấu hiệu, tín hiệu

    Trong buổi hẹn đầu, những dấu hiệu phổ biến dưới đây là đèn xanh

    - Gái lo cho túi tiền của ta. Nếu gái tỏ ý không muốn vào những nơi sang trọng mà đề nghị 1 quán bình dân, nếu gái ngỏ ý muốn trả chút tiền và nói theo cách lịch sự nhất có thể, nếu gái nhìn thực đơn và nói anh chọn hộ em được không, món gì em cũng ăn được hết, đặc biệt nếu gái bóng gió nói rằng lần sau em sẽ mời, lần sau e sẽ dẫn anh đi một nơi thú vị mà nơi đấy bình dân,... thì đó chính là 1 đèn xanh to đùng đấy các chú ạ.
    Tất cả các cô gái đều có điều này trong đầu của mình, và chỉ xuất ra với chú nào mà gái có cảm tình thực sự. Ẩn sau những hành động, lời nói trên là lời nôm na được diễn đạt như sau "Em đi với anh, hay mối quan hệ này không phải vì tiền, sẽ có lúc nào đó anh khó khăn và em sẽ là người ở bên anh", tất nhiên gái lại 1 lần nữa là cô gái trẻ có thể chưa nhận thức rõ ràng mọi điều mà mình làm nhưng sau này nó sẽ nhận ra.

    Điều đó cũng lơ mơ nhận ra rằng, và ở mức cao hơn các chú nhé "Đừng tốn tiền vì em như thế, em không muốn vì em mà anh tốn tiền, em không muốn gặp nhau mất nhiều tiền như thế vì có thể vì điều đó mà anh sẽ không gặp em nữa", "cuối tháng anh sẽ ăn gì đây, liệu có bị đói không" đó là mức độ cao nhất mà cô gái sẽ quan tâm đến ta.
    Anh rất thích cách nghĩ đến muộn 5 phút và các gái thắc mắc trong đầu là các chú bị tai nạn, nghe nó có vẻ như 1 phần tỷ xảy ra nhưng nếu nó là như vậy thì không phải làm gì cả chỉ cần cười và cười, cuối tháng hoặc lâu nhất 2 tháng ta sẽ lĩnh lương.

    Lưu ý nhỏ các chú phải hiểu đôi khi có vài em cáo sẽ diễn, và như thế thì không tốt chút nào. Mặc dù không phải cùng họ Tào, nhưng ta luôn luôn có những tính cách giống nhau đó là đa nghi.

    - Gái ăn mặc chỉn chu, quần áo phấn son,... trông thì căng thẳng như hôm nay là ngày nhậm chức Thủ-tướng. Thôi xong, nó giống như tên 1 bộ phim rất nổi tiếng cách đây khá nhiều chục năm đó là phim "ván bài lật ngược" không phải ván bài lật ngửa nhé. Lúc này gái đã rơi vào 1 trạng thái mà ta gọi là thay vì từ giáo viên, ta sẽ đi qua 1 đường hầm dài, nhiều sỏi đá, nói chung là không thích thú gì cả để gái trờ thành học sinh, thì nay gái đã tự xuống làm học sinh và ta sẽ cho điểm thật lực. 5/10 luôn là điểm tối đa.

    - Gái bắt đầu nói về gia thế, gia đình, tương lai... hay bất kỳ thứ gì tương tự.
    Hồi xưa anh có lần đầu tiên đi gặp 1 em nhà ở phố Cát Linh các chú à, hẹn ở tận bên Văn Miếu Quốc Tử Giám cơ vì ta không nên gặp ông bô và bà già của bất kỳ ai xa lạ hết. Và khi ra gặp anh lần đầu tiên, em ý nói câu đầu tiên, hay câu thứ 2 nó là "nhà em ở số xx mặt đường cát linh đang cho thuê cái gì đó là mà đồ sứ với thiết bị vệ sinh cỡ Tồ tồ hay I nắc gì đó. Đó là 1 đèn xanh, nhưng các chú lưu ý có 2 vế 1 là gái có thẻ có cảm tình, 2 là gái thấy các chú trông có vẻ hoành tráng nên cũng phải hoành tráng ngay tương đương. Tất nhiên ngày đó anh chỉ đi 1 cái xe là Dylan biển T5 thôi.

    - Gái bắt đầu thể hiện mình biết làm món nọ, biết làm món kia, đọc vanh vách các loại lá với đồ đoán linh tinh phèng về cách nấu cũng như cái này kỹ rồi, cái kia chưa chín kỹ, "em có thể lau cái bàn sạch hơn thế này" mà là câu chốt thì đảm bảo các chú có 1 cô gái đang muốn chứng tỏ mình đảm đang.

    - Gái quên mất hàm răng ở nhà, mặt thì giống trái đào chín, hồng hồng phớt. Trong cả buổi hẹn các chú có thể nghe thấy tiéng đồng hồ tíc tắc, tiếng muỗi vo ve, nhưng tuyệt nhiên không thấy gái nói câu nào. Các chú thao thao bất tuyệt cả buổi, khéo 3 tiếng sau rồi đứng dậy đi về mà trong lòng tự hỏi liệu có phải cô gái này k phải người VN mà là người Nhật bổn. Thế rồi vừa mới quay xe trên đường về, điện thoại nó mới hiện cùng lúc 20 cái tin nhắn ra, dài thì cũng tương đương như cái bài này. Chứng tỏ 1 điều rất đối đơn giản như vừa mới đây thôi đó là màu xanh.

    - Gái đọc thơ, đọc văn, hát, cảm tưởng như có thể thậm chí múa, cởi quần áo nhẩy ra ngoài cửa sổ. Nôm na nó là tăng động. Khi 1 cô gái tăng động có nghĩa là 1 đèn xanh đã bật lên.

    -,,,,

    Nói chung là nhiều lắm trước hình a có viết rồi.

    Vậy thì ngược lại những vấn đề trên, các vấn đề biểu thị đèn đỏ nó là như thế nào, cung khá nhiều anh đã viết rồi trong đó có cái trường hợp như của chủ thớt:

    - Đi cùng 1 thằng bạn trong lần hẹn đầu tiên. 70% các gái sẽ gọi bạn đi theo trong lần hẹn đầu tiên khi mà chưa biết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của ta, có thể sợ bị lừa, sợ bị bán sang Trung Quốc,... nhưng ta phải quan sát kỹ cái này, chú nào bị cận là phải lau kinh kỹ để quan sát xem đó là 1 hay 2 hay nhiều hơn 2, nếu nhiều hơn 1 đứa bạn đó là đèn đỏ, nếu có 1 người là nam mà nó không phải gay thì cũng là đèn đỏ.

    13. Về giao tiếp nói chung

    Theo như chủ thớt nói là làm nhà nước, anh không rõ cái nhà nước này là như thế nào, nhưng qua đoạn giao tiếp với bố gái như thế kia là không ổn rồi.

    Rõ ràng gặp gái là gặp nó nhưng khi gặp bố nó ở nhà thì các chú phải chuyển ngay sang gặp bố nó chứ.

    Tuy nhiên lật lại vấn đề nó là như thế này, tuyệt đối, tuyệt nhiên, hoàn toàn không bao giờ gặp phụ huynh trong giai đoạn đầu, giai đoạn sau nữa càng tốt.
    Nhất là đối với mấy chú hiện đang là sinh viên, ra trường nghề ngỗng, gia đình... nhé.

    Trên đời này không ai dễ tính hơn 1 cô gái có cảm tình với ta và cũng chẳng có ai khó tính hơn bố cô ta.
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2015
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chào bác NeuBietTruoc :)) nick cũ bị ban rồi à. lâu lắm rồi mới thấy ông sun bòi vào chém, đọc đã mắt thật. thôi cho 1 like bác Sun bòi. cao thủ trên nóc tủ đấy, các gà lấy mà làm gương :D

    p/s: cách cưa gái của ông sun bòi sau bao năm vẫn thế, mãi mãi chỉ chấm dứt ở điểm đưa gái lên giuong` và giao ban, mãi mãi hạnh phúc chỉ nằm ở thế vật chất mà không bao giờ thăng hoa lên được thể tinh thần. con đường của ông anh đi thì dễ thật đấy, nhưng đi ngắn qúa. có những con đường tán gái nó chua hơn nhưng đích đến thì lại hạnh phúc hơn. nói tóm lại, không tán thành ý kiến tán xong rồi đưa gái lên giường. tán có đến 1000 cô thì cảm giac nó vẫn thế: đó là chán!
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2015
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    hiểu rùi. chú thấy gái xinh là mắt sáng lên thui mà. chắc nó nói nó thích kiếm tiền thôi nghĩa là để chú biết nó với bà kia chỉ là đối tác làm ăn thôi. chú phải đi đúng hướng chứ. có nghĩa là cuộc chơi hiện giờ chỉ có chú với gái với bà kia thui
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cũng định like SB vì chịu khó viết dài quá, nhưng em nói đúng, mèo mãi vẫn là mèo thôi.
  8. dattt

    dattt Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/03/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2.610
    tư vấn dài quá
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác Kensai thử mở rộng ý của bạn rõ hơn cho người đọc hiểu hơn đi nhỉ. Con đường tán gái nó chua hơn nhưng đích đến thì hạnh phúc hơn là như thế nào ạ? Bác có ví dụ nữa thì càng tốt. Cám ơn nhé.

    Cách đong của bác Sunny boy nói chung là tương đối chính thống trong việc đong gái. Việc chán hay không chán phụ thuộc vào trình của người chơi (giai) thôi. Tuy nhiên, bàn bạc ở đây hơi lạc đề nên em không triển khai thêm hị hị.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    nói chung con gái loves the players, con trai loves the game, hehe. cảm giác chán thì chỉ có cao thủ mới có chứ gà qué làm gì có. nói thí dụ đơn giản như thằng Rô đi~ nó ghi 1 bàn vào Bayern Munich vui hơn hay chừng 1,000 lần vào lưới mấy thằng ất ơ như Malaga. nhìn xúc cảm đến nỗi như nó sắp tụt quần chạy rông đến nơi. tán gái nó cũng rứa.

    nhiều người đi vào trong chuyện tình cảm rất hay sai lầm là đi yêu cái bóng của chính mình. tỉ dụ như cô Tèo yêu anh Tí vì anh Tí hay mua túi cá sấu Eo vi lờ vui tông tặng cô hay đèo cô đi ăn chè bà ba lúc 4 giờ sáng. những cái ấy nó chứng tỏ cô Tèo (nghĩ rằng) yêu anh Tí vì anh Tí chiều chuộng cô Tèo, nhưng bản chất của vấn đề là cô ấy dùng anh Tí để thỏa mãn chính cái tôi của cô ấy.

    điều này chỉ xảy ra trong tiềm thức và có rất nhiều người không nhận ra. mỗi người chúng ta yêu bằng nhiều kiểu khác nhau, đơn cử nhất là 'con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai', nhưng đó chỉ là phương tiện để yêu. nếu mục đích chỉ loanh quanh đũng quần của gái thì phương tiện nó cũng thấp nốt - là tìm mọi cách để xôi thịt gái. khi thỏa mãn mục đích rồi thì lại đi tìm chủ thể khác và vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại; sau 1 thời gian thì bác thợ săn hay bác nông râng khéo có khi tẩu hỏa nhập ma vì không bít đâu là bờ hị hị vì xác thịt nào chả như nhau.

    thật ra tình yêu chỉ là phương tiện để đi đến hạnh phúc, phân biệt rõ ràng thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. làn ranh của cái xấu và cái tốt mong manh lắm, ai đọc kinh Thánh nhiều sẽ biết quỷ Satan ưa làm tổ dưới chân nhà thờ cũng có ý nghĩa như vại.

    chốt lại 1 câu là mục đích phải tốt đẹp thì ta mới cảm thấy việc làm có ý nghĩa được, lấy thí dụ một anh công nhân ngày làm 200k thì làm lụng vất vả đưa con học hành đến nơi đến chốn là hạnh phúc. tán gái cũng rứa, xôi thịt chỉ là chuyện nhỏ, điều gì xảy ra sau khi ngủ với nhau với là vấn đề to. nghĩ được cái to rồi hẵng nghĩ cái nhỏ mới là thượng sách kaka
    Lần cập nhật cuối: 12/08/2015

Chia sẻ trang này