1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người thân yêu!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi huong_nganhang, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hiền em !
    Anh mãi nhớ những tình cảm em dành cho anh , không biết khi nào thì anh với em có thể tay trong tay bước bên nhau nhưng anh rất mong điều đó sẽ thành hiện thực trong một ngày gần đây .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  2. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi!
    Hôm nay nữa là 3 ngày kể từ khi quay lại diễn đàn Box ThanhHoa. 3 ngày- thời gian thật ngắn ngủi nhưng sao tôi thấy mình được rất nhiều. Tôi cảm giác như đang được trò chuyện với những người thân của mình, như đang được sống ở ngay chính quê hương mình ...và tôi đã thấy được tuổi trẻ quê mình đã trưởng thành hơn nhiều so với thế hệ cha anh...Những cảm xúc ấy luôn sống động trong tôi, nhắc nhở tôìai cố gắng nhiều hơn nữa để sớm trở về quê hương mến yêu.
    Cầu chúc ttất cả có thêm nghị lực , bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
    Chào thân ái!
  3. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến 8-3 rồi, cứ đến dịp này Anh lại nhớ lại kỉ niệm 8-3 -2000 ,ngày hai đứa vừa nên duyên vợ chồng .Không biết tặng Em và con món quà gì nhân dịp này ( vì hết tiền ) đành nhắc lại kỉ niệm làm quà vậy OK?
    " Em ơi ! Đố em biết hôm nay là ngày gì?
    Mai là ngày lấy lương ...hinihì ..là ngày áp chót
    Không phải, Hôm nay là 8-3, ngày của phụ nữ các em !
    Vậy mà em không nhớ, cám ơn Anh đã nhớ! Thế anh tặng em gì nào?
    Anh tặng em 1 câu thơ nhé:
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Thôi em đừng nấu chúng ta ăn hàng"
    Hahhaha ...chắc mẩm được bữa nhậu rồi..hahha
    Ai láp diu
    Tôi thích iu
    Và thích tiu( tiêu tiền)
    Nhưng....
    Vợ đếch chiu .....(Tụt hứng.)
    và nói:hết tiền rồi, để em đi mua ít ruột bầu về nấu với đầu tôm anh à!!!!!!!
    " KHi nào mặt trời còn mọc đằng đông và lặn đằng tây ,khi nào bốn biển còn nổi sóng thì anh còn yêu em ." Tình yêu của anh! TIỀN ƠI!"
  4. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Lớp cũ!!!
    Rồi cũng có đứa lấy chồng lấy vợ chúng mày nhỉ???Không biết có đứa nào đọc những dòng tao viết không nhưng mở đầu tao với mi cho đúng người THANH HOÁ.
    Thân gửi 12A6(97-99)!!!!
    Bạn của tôi ơi!!Đã có ai nghĩ rằng mình sẽ thành đạt trên đường đời vào những đêm chia tay không??Mình cũng không dám nghĩ tới.Bạn bè giờ mỗi người một nơi không rõ trong chúng ta ai đã là người thành đạt???Nhưng trên tất cả những điều đó vẫn còn lại những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò,những điều nghịch ngợm mà nghĩ lại chỉ thấy nước mắt cứ tuôn thôi.
    Bạn tôi ơi!!Đã xa rồi những ngày xưa đó,nhưng vẫn ngôi trường còn đó,những tiết giảng vẫn trong tâm trí ta,vẫn như ngày nào cùng nhau kí vào một bản cam kết để cho buổi cắm trại cuối cùng của tuổi học trò được xuôn sẻ.....
    Bạn có nhớ không,nhớ ngôi trường thân thương,nơi lưu giữ bao kỉ niệm,mà đôi lần khi đó chúng ta muốn quên,giờ thì cố giữ vì kỉ niệm có bao giờ trở lại đâu???
    Mong cho ở mọi nơi mọi người vẫn vui như ngày đó và thành đạt trên con đường đã chọn cho dù có khó khăn và trắc trở nhưng hãy nhớ mọi sự kiên nhẫn và kiên trì,sẽ được đền đáp xứng đáng.
    Chúc cho tất cả cựu học sinh Thanh Hoá và của Đào Duy Từ,dù ở đâu vẫn là người con của quê hương.Chúc cho các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường hãy tận dụng tốt những cơ hội trong tương lai hãy chăm chỉ để mãi sau không tiếc vì đánh mất TUỔI HỌC TRÒ.
    Khi cơn mưa vụt qua TY đưa ta thoát cơn phong ba bão giông!

Chia sẻ trang này