1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hat " Dệt Tầm Gai" ???? có nhiều vấn đề cần bàn luận quá

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Michel, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michel

    Michel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bài hat " Dệt Tầm Gai" ???? có nhiều vấn đề cần bàn luận quá

    Hi !
    Có ai đã nghe "Dệt Tầm Gai" chưa ???? Tôi đã nghe mấy lần nhưng thấy có những cái hay và có những cái rất buồn cười : thật ra - nếu theo phong cách nhạc của phương tây - thì "Dệt tầm gai" chỉ là đàn em thôi - còn về lời của nó - mình cũng không hiểu chi hết ---- các bạn cho ý kiến nhé

    abukhasam
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng được hơi ngộ ngộ, cái đoạn " Em dệt tầm gai i' a..." nghe thật buồn cười, mỗi lần TTHà ca đến đoạn này là mình hay bật cười ~~...Còn về lời ca cũng được đấy chứ tâm trạng nghe rất chân thành ~~ Nhìn chung mình không thích bản này lắm, nhưng có cảm tình về nét sáng tạo của nó. Nghe rất khác so với những ca khúc thường thường bậc trung hiện nay~~
    Cao
  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tới bài này mình vẫn chưa để ý, đến khi tới cái lúc .. ờ hư.. ờ hư thì quá sợ. Thông cảm cho mình, không phài là không biết nghe nhạc, nhưng ban đêm mà... không bị nó dọa chết cũng lạ
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    tớ thấy bài Dệt tầm gai này thể loại nhạc kiểu zì ý... cứ chán chán buồn cười thế nào ý... mà mỗi lần Trần Thu Hà hát bài này là ăn mặc buồn cười ko chịu nổi...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  5. Michel

    Michel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hey - mình nghe thấy như nhạc ma ý - nghe sởn hết cả gai ốc - ma không hiểu ca sĩ Ngọc Đại viết bài này có ngụ ý gì đây?????
    abukhasam
  6. conma2cang

    conma2cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tôi thích bài này! Nghe rất lạ và hay! Đầy sức sáng tạo!
    ::::Yêu là không hối tiếc bao giờ:::::

Chia sẻ trang này