1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Ở Nagpur chị ạ
  2. ohmygod305

    ohmygod305 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    ồ vậy ra con trai ấn toàn nói dối k ah các chị :D, e chưa dc gặp trai ấn bao h cả
  3. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Con người đâu phải ai cũng giống nhau đâu chị. :) Do bản tính của từng người thôi chị.
  4. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Vậy là còn rãnh rỗi được 1 ngày nữa trước khi lên đường về với sự nghiệp cày cuốc nơi xứ người, mình lại vào kể chuyện mấy chị em nghe chơi nhưng hôm nay là kể về mấy cái chuyện cỏn con, vặt vãnh, tào lao khi ở Ấn. Thật ra thì cũng chẳng có gì để kể vì tình hình vẫn vậy, vẫn chưa biết tương lai thế nào, vẫn chưa được gia đình chàng chấp nhận hoàn toàn, vẫn còn đó 1 nỗi buồn man mác

    Sau khi tiễn cô bé Chinese đi rùi, mình cũng lên máy bay đi Hyderabad. Chú thích nho nhỏ cho mọi người dễ hình dung, mẹ chàng là con gái đầu trong nhà, tiếp theo chàng có 5 ông cậu, đứng đầu là "3 mama", cuối cùng là "út mama", chỉ có duy nhất "út mama" là đang sống ở Hongkong, còn lại các mama khác thì sống rải rác từ Trung Ấn đến Nam Ấn. Và người sống ở Hyderabad là cậu 4, ông này có 1 người con trai, người con trai này cưới vợ và cũng sinh được 1 đứa con trai, dịp vừa rùi chính là sinh nhật 1 tuổi của thằng bé này nên hầu như tất cả họ hàng xa gần đều tập trung ở đây để mừng thôi nôi của nó.

    Cậu 4 thì khá giả, tuy ông ở ngoại ô, ko ở trung tâm Hyderabad nhưng nhà ông phải gọi là biệt thự chứ ko thể gọi là nhà, đầy đủ tiện nghi cho gia chủ và phòng ốc nghỉ ngơi cho gần 50 khách khứa, lại thêm 2 cái ô tô trong sân cho việc đi lại, hồi nào giờ đã được nghe zai kể về sự giàu có của cậu 4 nhưng hôm nay mới tận mắt chứng kiến, quả ko ngoa chút nào !

    Lại nói về cái việc mình làm anh hùng rơm, lưu lại Mumbai 1 đêm ít nhiều cũng trở thành đề tài bán tán cho mọi người, đặc biệt là "3 mama" càng có cớ "đục nước béo cò", tất nhiên là họ chỉ xầm xì bằng tiếng Ấn, mình ko hiểu gì cả nhưng cũng đoán đc là có vẻ nghiêm trọng, vì lúc đầu đã định sẵn là mình 1 mình chống mafia vì công việc của zai quá bận rộn vào dịp này nhưng có gì đó ko ổn hay sao mà tự nhiên 1 tuần sau zai cũng thu xếp công việc để bay về Ấn tức thì, hỏi thì bảo là"sợ em buồn" nhưng mình biết chắc lý do ko phải là như vậy, cứ như sợ ai làm thịt mình ko bằng !

    Lần này hầu như tất cả mọi người đều đã chấp nhận mình theo kiểu thôi thì chuyện cũng đã lỡ rùi, có ngăn cản cũng đâu để làm gì, duy chỉ có cậu 3 là vẫn ko thay đổi quan điểm, vẫn nhất quyết lắc đầu tới cùng, hình như mọi người cũng nói giúp cho 2 đứa kiểu như là "tụi nó đã sống với nhau rùi, cũng đã đăng ký kết hôn rùi, thôi cứ cho nó làm đám cưới luôn đi", vậy mà cậu 3 ổng vẫn lắc đầu, ông đã nói thẳng vào mặt mình là "cháu tui nó có thể lấy bất kỳ ai nó muốn, ko cần phải là người Ấn, cũng ko cần phải theo arranged marriage nhưng người phụ nữ đó phải là người trong trắng (virgin lady). Cô là người đã từng có chồng, tôi ko thể chấp nhận cô được"

    Nghĩ mà nản với cái sự đời, chỉ cần chưa từng kết hôn, dù có ăn nằm với 5, 7 thằng đi nữa vẫn đc xem là phụ nữ trong trắng, còn cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn của mình, cho tới giờ phút này chỉ có 2 người đàn ông duy nhất, người của quá khứ và người của hiện tại thì lại bị rẻ rún, khinh khi cứ như là loại hàng phế thải. Nhiều lúc chán nản muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến tình cảm đầy ắp mà ngta dành cho mình, ngta vì mình mà bước qua bao nhiêu định kiến của xã hội Ấn, lại tặc lưỡi thôi kệ "mình sống với ảnh cả đời chứ mình có sống với cậu của ảnh đâu".

    Kết thúc những ngày ở Hyderabad, cả nhà lại quay về với cái vùng quê nghèo khổ của zai, có trâu bò, có chó mèo, có đồng ruộng, cây cỏ, có cái nắng, có cái gió, có cái đó nhưng ko có internet. Từ sân bay Aurangabad về đến nhà zai cũng hết 4 tiếng, zai là người đầu tiên ở cái làng này được nhận học bổng của ĐH Mumbai và cũng là người đầu tiên ra nước ngoài làm việc. Ôi trời, nghe kiêu thế ! Bởi vậy mỗi khi nghe tin zai về là mọi người lại kéo đến hỏi thăm ... xin tiền và xin quà ! Nhưng từ ngày có sự xuất hiện của con vịt giời Việt Nam thì họ thấy ngại, ko dám mon men qua nữa, thành ra tự nhiên nhiều người lại tỏ vẻ ác cảm với mình trong khi mình có làm gì đâu.

    Sáng sáng, 7g dậy đánh răng rửa mặt rùi nấu trà cho cả nhà, xong xào bắp làm đồ ăn sáng, phải chú ý rắc thiệt nhiều masala và ớt bột, nấu cho ngta ăn mà mình đâu có dám ăn, tiếp đó thì quét nhà, lau nhà và giặt đồ, nhà zai ko có máy giặt, phải giặt tay, mấy lần trước về thì thuê người tới giặt và ủi đồ, lần này ko biết hữu ý hay vô tình mà cái bà đó có việc đi xa, ko qua làm đc, mẹ chồng bảo thôi để mẹ làm, ai đời lại để bà làm, thế là làm ! ôi trời ơi, ko biết làm sao mà vắt cái saree của bà nữa, nước nhiễu tòn ten, hàng xóm tỏ vẻ ko hài lòng, xì xầm gì đó rùi bà cũng nói gì đó, zai cũng phóng ra nói gì đó, mới đầu là xì xầm sau thành ra cãi nhau, mình thì cứ trơ mắt ếch ra ngó, có hiểu cái gì đâu ! Rùi zai kéo tay mình vào nhà, kéo mẹ zai vào nhà, đóng cửa cái rầm rùi 2 mẹ con họ cãi với nhau, mình tiếp tục làm ếch, rùi zai bảo từ nay em ko giặt đồ gì nữa hết, cứ để đó tìm người giặt hoặc là đem ra tiệm giặt ủi trong thị trấn. Mình hỏi có chiện gì vậy anh, em giặt đồ ko sạch à hay là em có làm gì sai thì zai chỉ trả lời bằng cái câu kinh điển quen thuộc "everything i will manage, dont worry".

    Ai đời cái chiện "ngủ" của 2 đứa cũng đc đem ra thảo luận, "có nên cho tụi nó ngủ chung hay ko", thiệt là ko thể hiểu nổi ! Mấy lần trước là ko cho ngủ chung rùi, lần này về lại đem ra thảo luận nữa và cuối cùng họ quyết định là vẫn ko cho 2 đứa ngủ chung. Tối đến là nằm ngủ thành hình chữ T, các tỷ muội cứ tưởng tượng đi, tui là cái thanh ngang, zai là cái thanh dọc, rùi kế bên trái zai là mommy, bên phải zai là papa, trên đầu mấy người họ là tui nằm vắt ngang qua ! Ở đây hình như họ ko có cái khái niệm gọi là "đã đăng ký kết hôn" hay "đã chung sống với nhau", với họ chỉ đơn giản là chưa hoàn thành các nghi lễ thì vẫn chưa là vợ chồng, vẫn chưa là vợ chồng thì ko đc phép ngủ chung ! Ôi, thôi kệ, ko ngủ chung ở đây thì về bên kia ngủ bù ...
  5. vishalkumar

    vishalkumar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Chị @may_trang ơi!

    Em rất hiểu những tâm sự của chị. Em đã đọc hết các page và cũng biết về cuộc đời cũng ko đc may mắn lắm của chị. Em cũng vậy, em còn khó hơn chị là em có đứa con trai rồi. Dzai thì yêu em lắm, bố mẹ thì gặp rồi, rất quý nhưng chưa biết em có con rồi. Hjx hjx. Đến khi họ biết em nghĩ là em cũng chỉ nhận đc những cái lắc đầu thôi. Đấy còn chưa kể nhà em nữa. Nhà em cũng cổ hủ. Sẽ ko bao h đồng ý cả.

    Hjx. Cái sự yêu và cưới nó thật ko đơn giản!
    PhungKim thích bài này.
  6. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Còn gì nữa kể thêm đi chị, hóng tiểu thuyết dài tập của c, tập nào cũng li kì quá hen :P
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    May_trang kể chuyện là mình vào hóng ngay, vì nàng viết vừa hài vừa xót xa. Nàng có nhiều trải nghiệm nên viết đọc thấm lắm.
    Chị đây gái trong trắng như trăng rằm, cưới xin linh đình rực rỡ còn bắt mệt với gia đình Ấn bảo thủ đến do hoi của họ, thì hoàn cảnh như em sẽ khó khăn phũ phàng thế nào chị hiểu lắm chứ. Chị khuyên chân thành em đừng bao giờ về Ấn ở, ở nước thứ 3 nào đó hay về vn cũng tốt. Nếu phải về Ấn thì ở xa nhà chàng ra, về bangalore chẳng hạn. Nhưng tốt nhất không về.
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chưa gặp được chị mà chị đã lại đi nữa rồi...huhuhu
  9. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Sẽ ổn thôi chị..
  10. vickylam

    vickylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Mấy chị ơi tư vấn giúp em với, em gặp và quen trên mạng một chàng trai ấn độ, ngày nào anh cũng video call và dt cho em, cả 2 cảm thấy rất vui vẻ thoải mái ,nhưng sao em vẫn cảm thấy anh ấy có nỗi buồn gì đó từ bên trong, rồi tình cờ em phát hiện được đoạn clip đám cưới của anh ta trên youtube , em đang tự hỏi là có phải anh ta tan vỡ hôn nhân, hay là có vợ nhưng vẫn muốn đùa với em? Nhưng mà em cảm nhận anh ta ko giống kiểu đùa giỡn, vậy em có nên cho anh ta biết là em phát hiện anh ta đã từng kết hôn và hỏi về tình trạng hôn nhân của anh ta ko? Em thật sự rất rối, nhờ các chị giúp với! Em cảm ơn ạ !

Chia sẻ trang này