1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc là gì ???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc tức là không bất hạnh
    I know you think you know me but You don't know anything I know you want to help me but I don't need anything Don't tell me where to go because I don't need you to know
    What the hell is wrong with me? Don?Tt fit in with anybody How did this happen to a person like me?
  2. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    ai mờ 0 bít là hạnh phúc là 0 bất hạnh
    nhưng mà hãy đặt ra trường hợp này nhé
    1 người lính cứu hoả , vì muốn cứu 1 em bé mà hy sinh.
    vậy thì quả thật là bất hạnh cho người lính cứu hoả nhưng mà bò tin chắc người đó rất hạnh phúc vì đã cứu được đứa bé
    vậy thì hạnh phúc có hoàn toàn trái ngược với vất hạnh 0?
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  3. boyak

    boyak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    ai mờ 0 bít là hạnh phúc là 0 bất hạnh
    nhưng mà hãy đặt ra trường hợp này nhé
    1 người lính cứu hoả , vì muốn cứu 1 em bé mà hy sinh.
    vậy thì quả thật là bất hạnh cho người lính cứu hoả nhưng mà bò tin chắc người đó rất hạnh phúc vì đã cứu được đứa bé
    vậy thì hạnh phúc có hoàn toàn trái ngược với vất hạnh 0?
    Cổ Thiên Lạc _i love you
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm gì vậy ??? Hình như mọi người đã hiểu sai mục đích của cái topic nì gòi.Những gì mà mọi người nói là niềm vui , đừng đem ra so sánh với những việc như đá bóng hay này nọ chứ ,ư....ư.....>_<
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm gì vậy ??? Hình như mọi người đã hiểu sai mục đích của cái topic nì gòi.Những gì mà mọi người nói là niềm vui , đừng đem ra so sánh với những việc như đá bóng hay này nọ chứ ,ư....ư.....>_<
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, người chết biết hạnh phúc ^_^ Zui ghia! Chết là hết, là trở thành vô nghĩa, thành không còn gì, hư không, khoảng trống, nothing, rien, nada, nil, nul !
    Hạnh phúc là gì hả ? Quá sức trừu tượng. Không biết. Nó đại khái là một từ để diễn tả trạng thái rất khác nhau của những người khác nhau mà người ta *cho là* nó như thế. Người sáng tác ra cái từ này chỉ mới biết nó như thế nào. Nó là cảm giác, chẳng phải là cái bàn hay cái ghế mà người này chỉ cho biết nó như thế nào. Thành thử chẳng ai biết nó là cái gì! Buồn cười là ai cũng nói "tui hạnh phúc quá!" nhưng chả ai biết "hạnh phúc" nó như thế nào. Con người .... thật buồn cười ^_^.
    Vì mọi thứ tốt đẹp của sự dễ dàng và bandwidth của ttvnol.com, và thời gian của cuộc sống, và điện của nhà nước và ngũ cốc ăn sáng, ta nên đừng tìm hiểu mỗi từ nghĩa là như thế nào mà hãy cứ dùng nó, hãy cứ "A, tui hạnh phúc, yeehee !" một cách vô thức.
    Oh, quay lại với câu chuyện Người Cứu Hoả xấu số và Em Bé tốt số được người cứu hoả xấu số, kẻ đã, một cách dũng cảm, hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ trong một vụ cháy nguy hiểm, cứu thoát. Thật sự là ông chữa (hay "chửa"?) lửa chết là đáng tiếc, chả có gì vui cả.
    Dylanesque.
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, người chết biết hạnh phúc ^_^ Zui ghia! Chết là hết, là trở thành vô nghĩa, thành không còn gì, hư không, khoảng trống, nothing, rien, nada, nil, nul !
    Hạnh phúc là gì hả ? Quá sức trừu tượng. Không biết. Nó đại khái là một từ để diễn tả trạng thái rất khác nhau của những người khác nhau mà người ta *cho là* nó như thế. Người sáng tác ra cái từ này chỉ mới biết nó như thế nào. Nó là cảm giác, chẳng phải là cái bàn hay cái ghế mà người này chỉ cho biết nó như thế nào. Thành thử chẳng ai biết nó là cái gì! Buồn cười là ai cũng nói "tui hạnh phúc quá!" nhưng chả ai biết "hạnh phúc" nó như thế nào. Con người .... thật buồn cười ^_^.
    Vì mọi thứ tốt đẹp của sự dễ dàng và bandwidth của ttvnol.com, và thời gian của cuộc sống, và điện của nhà nước và ngũ cốc ăn sáng, ta nên đừng tìm hiểu mỗi từ nghĩa là như thế nào mà hãy cứ dùng nó, hãy cứ "A, tui hạnh phúc, yeehee !" một cách vô thức.
    Oh, quay lại với câu chuyện Người Cứu Hoả xấu số và Em Bé tốt số được người cứu hoả xấu số, kẻ đã, một cách dũng cảm, hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ trong một vụ cháy nguy hiểm, cứu thoát. Thật sự là ông chữa (hay "chửa"?) lửa chết là đáng tiếc, chả có gì vui cả.
    Dylanesque.
  8. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hạnh fúc là khi có 1 người thật sự wan tâm đến mình và mình cũng cảm nhận đc sự wan tâm đó ...^_^
    [​IMG] 
    Wishing you were here.
  9. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hạnh fúc là khi có 1 người thật sự wan tâm đến mình và mình cũng cảm nhận đc sự wan tâm đó ...^_^
    [​IMG] 
    Wishing you were here.
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - về chiện của của boyak@ nói... người lính cứu hoả đó có hạnh phúc hay không thì chỉ có mình anh ta biết... làm sao ta biết được anh ta nghĩ gì... nghĩ thế nào... bởi vậy không thể đánh giá được là anh ta có hạnh phúc hay không!!!
    - hạnh phúc thì muôn hình muôn vẻ... sự yên bình, niềm vui, được yêu,... tuỳ mỗi người mỗi khác...
     

Chia sẻ trang này