1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13

    Em thấy chị cũng là người thành thực, hiền hòa mà sao chị cứ vướng vào những nỗi buồn không đáng phải thế? Chị có đồng ý cho em giúp chị được phần nào đó không ạ?
    Chỉ cần nghĩ đúng hơn một chút, tự điều chỉnh một chút là chị hoàn toàn có cuộc sống ổn thôi mà, chị ạ.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn vừa quay lại hà nội rồi you ạ
    Cảm ơn you. Theo you nn bây giờ phải điều chỉnh như thế nào? Nghĩ đúng hơn là nghĩ như thế nào ?
  3. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn hiểu ý của you rồi. Đúng là đối với you, nn có nhiều cái phải thay đổi. Bởi you thấy nn lúc nào cũng than phiền kêu ca nên you nghĩ Nn có nhiều cái ko ổn. Thực sự nn cũng ko biết là hiện nay nn có ổn hay không. Nn cho rằng đó là do cái tính của nn nó thế thôi, có nghĩa là hay ""càm ràm", chứ như người ta cũng đầy chuyện nọ chuyện kia nhưng họ cũng chẳng càm ràm như nn, cũng chẳng buồn như nn. Bởi vì tính cách của họ mạnh mẽ. Và họ biết buồn hay nói linh tinh cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Nn cũng biết điều đó, nhưng mà nn có kiểu muốn nói ra, muốn chia sẻ. Chỉ là vậy thôi. Nn nhiều lúc cảm thấy bản thân vô duyên và làm phiền người khác bởi cái kiểu nói linh tinh của mình. Cái này nn phải sửa

    1 vấn đề nữa là nn sống như trên mây ấy. Những mối quan tâm của nn cũng như ở trên mây ấy. Ví dụ như trường hợp you chẳng hạn. Nhiều người dù có biết thì cũng bảo cuộc sống nó thế có người nọ người kia. Họ cũng ko quan tâm. Còn nn thì cứ nghĩ hết xa lại gần rồi lại tìm cách giải thích rồi buồn linh tinh. Nói chung nó là cái tính của nn nó thế thôi.
    giá như nn như người ta quan tâm đến những cái thực tế ... đằng này mọi thứ thực tế đều dường như vô nghĩa với nn. thế là sao?
    Nói chung là chả sao cả. Cái tính nn nó thế thôi mà :)
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đau ốm... Stress... Cơm áo gạo tiền.. giấc mơ.. CHÁN
  5. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Đừng giễu Nn nữa mà :)
    Bon dimanche nhennnnn
    --- Gộp bài viết: 30/08/2015, Bài cũ từ: 30/08/2015 ---
    You ơi, Nn giờ chỉ muốn ko phải liên quan gì đến ai hết. Giá như giờ tìm được chỗ nào đó yên tĩnh nn chỉ việc đóng cửa viết lách linh tinh thì tuyệt :P
  6. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    G9
    Nn đã ngủ tít từ lâu rồi
    dạo này you đang đi đâu? Đi phan rang về chưa :-p?
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  7. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nn đã quyết định rồi. Sẽ chỉ linh tinh trên mạng như vậy thôi. Hic, nn quen sống trong ảo ảnh rồi. You cứ ngứa mắt cứ ghét Nn thế nào cũng mặc kệ. Nn chỉ nghĩ về you ngày xưa thôi:x
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015, Bài cũ từ: 31/08/2015 ---
    Quà à? Cái gì thế hở minzyyyyy?:x
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  8. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thấy câu hỏi hay hay thì nhắc lại thôi mà ko có ý gì đâu mà hòa với chả hợp. Hơi tí là bị chê kém duyên :-p
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015, Bài cũ từ: 31/08/2015 ---
    Chẳng phải là nn cô đơn vì ko có ai. Chỉ đơn giản là ko gặp thấy người làm Nn có cảm xúc. Nên thôi mặc kệ. Đến nói chuyện cũng cảm thấy như 1 nghĩa vụ thì .... kệ mịa nó đến đâu thì đến you nhỉ :-p
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015 ---
    Ps. Thi thoảng nn nói tục tí thấy rất funny:rolleyes:
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015 ---
    Bà nn dạo này yếu quá. Về trông bà có mấy hôm mà mệt. Con cái thì người nào cũng giàu có, vậy mà bố nn ko cho tìm người giúp việc cho bà. Ông ấy cứ phải làm ra vẻ với mọi người là ông ấy với vợ ông ấy lo được hết. Mọi người ai cũng khen ông ấy tử tế vất vả. Mịa, đồ đểu. Chỉ khổ thân bà. Già rồi mà 1 thân 1 mình nằm đó.
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015 ---
    You ơi you có phải là người tốt hay ko?
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015 ---
    You ơi tự nhiên nn muốn khóc quá you ạ
    :((. Ko phải vì chuyện gì hết đâu. Vì tính cách thất thường của nn thôi. You đừng cáu với nn nhé
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015 ---
    Nn ko phải tự kỉ hix
  9. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Bố chị ra sao mà chỉ nỡ gọi bố chị như thế ạ?
    Nếu chị nói đúng về bố chị như trên thì em thấy càng như là muốn nói lời chia sẻ với chị.
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  10. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Ông ấy ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015, Bài cũ từ: 31/08/2015 ---
    Ai chả mong mình có 1 người bố tốt hả you? Nn vì ức chế lâu ngày nên mới thế

    Thôi nn buônd ngủ quá rồi
    --- Gộp bài viết: 31/08/2015 ---
    you ở lại nhennnn

Chia sẻ trang này