1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn,tình yêu,cuộc sống....những tình huống khó xử

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mummy144, 02/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy144

    mummy144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tình bạn,tình yêu,cuộc sống....những tình huống khó xử

    Trong cuộc sống,cũng như trong tình bạn,tình yêu vậy,có những lúc bạn lâm vào tình huống khó xử mà bạn không biết phải giải quyết chuyện đó như thế nào! vậy thì tại sao chúng ta không cùng nói cho nhau biết để cùng nhau giải quyết?

    Vậy tôi xin đưa ra đây 1 trường họp mà có lẽ cũng có rất nhiều người gặp phải! nhưng bạn đã giải quyết nó như thế nào cho hợp ?để không phải gây ra những cú sốc cho người khác?

    1:bạn quen 1 người,bạn rất quý người đó,bạn coi người ấy như anh (em) của bạn vậy,người đó thật sự rất quan trọng trong cuộc sống của bạn......Bạn vẫn hay cùng người ấy đi chơi,đi xem phim,ngồi uống nước,tâm sự cùng nhau..........Rồi tự dưng người ấy nói lời yêu bạn,Bạn không hề chuẩn bị cho việc đó,cũng như bạn không hề nghĩ tới rằng chuyện đó lại có thể xảy ra như vậy!Bạn sẽ làm gì ?bạn sẽ nói gì với người ấy?để không làm cho người ấy đau khổ?Và bạn cũng sẽ không làm mất đi người ấy trong cuộc sống của bạn?

    ____________________________________________________________

    time is passing,but nothing gonna change my love for you
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ngày ở huyện! đơn giản là tôi sẽ nói ''nếu em chưa có người yêu thì chắc chắn là em sẽ yêu anh, anh là người tốt nhất, tuyệt vời nhất, em rất quí anh...............em rất tiếc..............em luôn tự hào có 1 người bạn, người anh như anh.......''
    đấy, chỉ thế thôi! ai nỡ lòng nào lại dứt áo ra đi, hí hí.................& nhỡ mà bạn chưa có người yêu thì cái đó bạn fải bịa ra, còn nếu có rồi thì bạn nên giảm tần số đi chơi với người đó đi là tốt hơn!

    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  3. meo-den

    meo-den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này ko fải là mới và mình thấy cũng có khá nhiều người gặp phải.Mình thấy cách của venus_mars cũng okie đấy.Nhưng mà người ta thì vẫn đau khổ như thường (tọi nghiệp wá hic hic..)
    Rocknrose
  4. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm, cực kì kinh nghiệm đấy! Giải quyết như vậy nghe cũng có vẻ hợp lý và ít nhìu cũng tránh được những phiền phức sau này! Ấy thế nhưng các chị em cung phải biết thêm là con trai nhiều người họ không tỏ tình 1 cách bừa bãi đâu! Nếu để ý 1 chút sẽ thấy chàng trai trong câu chuyện là người khá kín đáo và cũng có 1 chút hơi cầu toàn. Thử nghĩ xem, 2 người wen nhau, chơi với nhau ... nói chung là thân mà cũng đã có jì đáng nói đâu! Ấy thế mà vào 1 ngày xấu trời nào đó tự nhiên chàng lại bày tỏ tình cảm, mọi người không thấy lạ sao??? Trong hoàn cảnh này người cần xem lại chính là cô gái kia, như mọi người vẫn nói là "có lửa mới có khói" --- Chơi với nhau vẫn bình thường như vậy chứng tỏ chàng trai có vẻ như không dám bày tỏ tình cảm vì có thể anh ta sợ sẽ làm hỏng tình bạn chăng? Đến khi anh ta nói ra điều đó chẳng phải vì đã nhận được 1 "tín hiệu đèn xanh" từ cô gái sao?!? Chính cô gái cần xem lại tình cảm thật đối với anh ta là gì? Cũng đừng nên wá vô tư mà làm người ta ngộ nhận, khổ thân lắm Còn trong trường hợp như bé Virus@ đưa ra thì ít nhìu cũng sẽ làm cho tình bạn bị sứt mẻ (mức độ ra sao thì tuỳ vào xử sự của cả 2).
    I Love The Way You Love Me ...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    việc anh kia fải chịu 1 ít đau khổ là không thể nào tránh được, không nên & không thể quá cầu toàn như vậy được! & tất nhiên là sứt mẻ rồi, rất tiếc là như vậy, tuy nhiên xét về lâu về dài vẫn có thể trở lại là những người thân thiết nếu bạn biết cách cư xử tế nhị & đúng mực!
    em cũng đồng ý với Mít xơ là cô gái cần fải xem lại thái độ & cư xử của mình, chịp chịp...............


    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    chuyện tình cảm bây giờ mình thấy toàn đồ fastfood nên k0 dám bàn...toàn 1 ngày gặp ...1tuần nói yêu...1tháng nói bye bye...chán....
    còn chuyện dc đưa ra mình thấy hơi lạ...bởi con gái đi chơi với con trai như thế mà k0 có ý gì sao??? con gái khi đã đi như thế là khá ưa người con trai kia rui...chẳng wa đợi dịp nghe I LOVE YOU OK thui
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, chuyện này hả? Đâu có gì phức tạp đâu, hè hè, cứ nói .......thế nào nhỉ? Chậc chậc, cũng hơi khó nha, hì hì, thui, theo tui cách giải quyết của VM có vẻ hợp lí đó, hì hì. Hình như là mình cũng gặp trường hợp này rùi, mình không nhớ đã giải quyết thế nào nhưng nói chung là sau đó mọi chuyện có vẻ cũng ổn ổn, tất nhiên là mình và người đó không còn thân như ban đầu nữa biết làm sao được.
  8. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    thế bắt buộc phải làm cho anh chàng đó ..........chẹp chẹp................thế thì khó nhỉ?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nghĩ có thể bạn cũng muốn ..........nên bạn mới nói thế, chứ nếu không có tình cảm thì thực ra điều này chẳng khó khăn gì fải không?

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    đọc bài thấy khó hiểu quá...toàn 3 chấm bắt người đọc tự điền -> bó ...răng or tay nhỉ???
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả

Chia sẻ trang này