1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanstda2

    tuanstda2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Có nghe thì nghe trai Việt chứ đừng nghe trai Ấn
  2. Jann

    Jann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    13
    dạ ko còn giận được nữa ạ! trời quang mây tạnh hehehe
    vishalkumar thích bài này.
  3. loveaddictor

    loveaddictor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    9
    Chào cả nhà ạ, em là thành viên mới, đã tàu ngầm topic của mình thời gần đây thôi ạ!

    Em là sinh viên vừa tốt nghiệp và được thả về Vn 1 tháng nay rồi, bây giờ e chỉ ở không ngồi rồi vô tích sự chờ ba mẹ tống khứ đi tiếp 1 nước khác nên rất ư là rãnh rỗi và nhờ vậy e tìm dc nhà mình. E đã dành cả ngày hôm nay ko học hành hay làm j kể cả fb chỉ để đọc từng dòng tâm sự của các chị, các bạn từ tầng đầu tiên cho đến trang cuối cùng. Đáng lẽ bình thường e cũng ko rãnh rỗi hoặc hay tám chuyện luyên thuyên trên mạng ntn đâu ạ, nhưng những tâm sự của các chị lớn và các bạn trẻ tuổi làm e đồng cảm quá ko kiềm lòng dc nên hihi.

    Có những câu chuyện của các chị sao buồn quá, làm e cảm thấy hóa ra mình còn hạnh phúc hơn mọi người sao, có những dòng tâm sự ngô ngê trẻ dại của các bạn trẻ vô tư quá, e lại giật mình tự nhủ hóa ra với cái tuổi 24 này mình trưởng thành cũng kha khá hơn người khác hehe!

    1 khi đã vào nhà Ấn này thì ít nhiêu gì chúng ta cũng dính dáng đến Ấn Độ nhỉ! Em cũng vậy ạ, nhưng câu chuyện của e chắc sẽ nhàm chán và chẳng có là gì so với những chuyện tình dài, trắc trở, đầy nước mắt của các chị, các bạn. Mọi người có phiền lòng ko khi e trải lòng mình viết lê thê dài dòng, nếu e có viết dài dòng, lượm thượm, có gì đó sơ sót, ngốc nghếch thì bỏ qua ạ vì đây là lần dầu tiên e đăng nhập 1 diễn đàn trên mạng và tâm sự.

    E đi du học cách đây 6 năm khi còn là con nhóc 18 tuổi ngu ngơ chưa 1 lần dám yêu ai, ko yêu ko vì quá xấu ko ai thích mà vì hoàn cảnh gia đình và ngoại hình ưa nhìn ba mẹ e luôn lo sợ ngta đến với e ko vì ty nên giữ rất kỹ khi e còn ở vn, đi học, đi đâu cũng dc đưa đi đón về, dc 1 nỗi e thương và nghe ba mẹ nhất và cũng sợ, sợ khổ như những người phụ nữ xung quanh e chỉ vì 1 chữ "tình". Rồi ngày e sang đó, nhớ mẹ sụt 4kg trong 1 tuần nhưng ko dám mở miệng nói "con muốn về" vì đi du học là do e cương quyết đòi đi, e rất lì và sĩ diện cao nên quẹt nước mắt tự nhủ, có về về trong vinh danh ko để ba mẹ xấu hổ.

    Rồi e như chim sổ ***g, ko ai quản, ko ai trông, tiền đầy túi, bạn bao vây, e trở nên chơi bời lúc nào ko biết, chơi mạnh! Nhưng từ lúc đó cho đến bjo e luôn có kỷ luật của riêng mình, e đi chơi, đi shopping, đi bar, đi đêm, tiêu tiền và uống rượu bia nhưng TUYỆT ĐỐI ko bao giờ dùng thuốc, chất kích thích, những thứ đồi trụy hoặc các trò dơ bẩn, cũng ko bao jo ngủ lang, dù muộn mấy vẫn chỉ về phòng mình ngủ. Nhờ cách ăn mặc, trang điểm, độ đi chơi đó mà trong trường mọi người gọi e luôn là playgirl từ bao giờ ko rõ.

    E ko wan tâm! E vốn ít nói, ít cười và ko gần gũi, mọi người cho là e chảnh, nhưng ko, e tự tạo lớp vỏ đó để bảo vệ chính mình...Ko ai nhìn thấy e khóc vì có ai thật lòng yêu thương e như ba mẹ đâu, yếu đuối quá ngta hại mình càng nhanh.

    Có rất nhiều người đeo đuổi nhưng rồi e chọn 1 cậu bạn VN trẻ con trông hiền như bột. Bạn bè kịch liệt phản đối, bảo ko tương xứng với e từ ngoại hình, kiến thức cho đến gia cảnh, e ko nghe vì e đã sợ, sợ những a chàng đẹp trai, giàu có, kiến thức là những kẻ đểu nên thôi 1 người tầm thường nhưng chân thành thì tốt mà. Nhưng sự khác biệt quá lớn trong suy nghĩ khiến e nhiều lần chia tay, nhưng bạn yếu đuối đòi sống chết khóc lóc các kiểu abc vậy là e thương người và nghĩ cảnh cô đơn lẻ loi nơi xứ người vậy là bên nhau 4 năm. Năm thứ 4 khi người đó tốt nghiệp về nước e đã như 1 con điên, chới với, mất cân bằng hoantoan2 trong cs vì 3 năm qua bên nhau, tất cả mọi thứ trong cs e đều ko phải động đến móng tay, e lúc nào cũng đi chơi và luôn làm người ta tổn thương ( tính e rất nóng, sĩ diện và trăng hoa) cứ nghĩ ko có bạn đó e càng sống tốt hơn. Rồi khi ngta về vn, e di chuyển liên tục giữa 2 biên giới, bỏ bê luôn việc học trốn gd về hà nội với ngta. mấy tháng trới ở Hn chắc mãi mải ko quên dc, vì đó là những tháng ngày đáng nghẹn, tủi nhục nhất e từng trải. Ngta có ngkhc và dấu e, e ở trong căn phòng rộng 10 mấy mét vuông, ồn ào, dơ bẩn khóc ròng mấy tháng mà vẫn nghĩ ngta yêu mình và dù bị chúng bạn chữi như tát vào mặt rang " Quay lại đây ngay, nó có con khac ở ngoài rồi, m ngu quá".....Khi e quay lại vừa đáp xuống sân bay, lắp sim dt vào đã nhận ngay dc tn của cậu bạn hiền lành , ngây ngô, tốt bụng mà e đã yêu 4 năm qua " Đừng bao giờ về đây nữa, có về thì mà về SG với ba mẹ ấy, về chỉ làm hỏng cả đời tôi, quên tôi đi"....Đã từng muốn chết bằng cách lao mình ra ban công nhà, nhưng rồi khuôn mặt mẹ khi cười, rồi khi khóc hiện lên. Chỉ còn biết gọi to trong tiếng nấc nghẹn ba ơi, mẹ ơi! E gấy 7 kg và bỏ học 6 tháng, bạn bè bao thôi về với ba mẹ 1 tg đi, nhưng e ko về, vì về e sẽ ko còn muốn quay lại học nữa, và vì về thì ba mẹ sẽ khóc sẽ thất vọng...Vậy là e cắn răng 1 mình vượt wa tất cả, thà e chết 1 mình chứ ko bao giờ để ba mẹ buồn lòng vì e, ko bao giờ dc tổn thương ba mẹ.

    E đi chơi nhiều như thể ngày mai sẽ là tận thế!Nhưng vẫn luật cũ, ko chơi dơ, chơi ngu! Và an mặc trang điểm rất thoáng, đúng kiểu e thích nhưng ko dám lám vì ny cũ là người VN ko thích như vậy, chỉ thích nhẹ nhàng, đáng yêu!

    Từ đó e nổi tiếng khắp trường ( e xl nếu các chị, các bạn thấy e tự tin quá, hoac viết văn ăn chơi quá, hoặc nghĩ e muốn chứng tỏ nhưng e chỉ muốn chia sẻ sự thật nỗi buồn mà e đã trải qua thôi, các chi tiết này ko để chứng minh điều gì hết ạ, nếu mọi người ko thích, mai mốt e sẽ ko ghi những điểm dư thừa này). Các lời tỏ tình, yêu chiều, lời có cánh, sự quan tâm đến ko kể mà lại là từ các anh nước ngoài đẹp trai( thứ mà trc đó e có nằm mơ cũng ko dám nghĩ đến, e đã nghĩ ny đầu là tốt nhất, yêu mình nhất, sẽ ko ai tốt hơn thế chăm lo cho mình=>lý do ko nỡ chia tay). E đi chơi với các anh ấy nhưng ko làm j vượt quá giới hạn, đi chơi và tán phết chỉ để e giết tg khỏa lắp nỗi buồn chứ nỗi đau trên đã làm e "tỉnh" hơn trong tình cảm và đàn ông.

    Rồi e gặp thằng nhóc Ấn độ đó...nhỏ hơn tận 4 tuổi ( nhưng lúc đầu nó giấu, e ko biết), vì bề ngoài đàn ông nc ngoài cao to và nó lại để râu nên nhìn già dặn, cũng khá điềm đạm. Thằng bé xinh trai lắm các chị à, cũng hot nhất nhì trường, vì thế nên e mới chịu đi uống nước sau 1 tg cu cậu đeo. Lúc đâu e cũng chỉ nghĩ đi chơi giết tg , cho có người đi cùng cho hết ngày. Vì cả 2 biết rõ ko có tương lai, còn vài tháng nữa e tốt nghiệp, xong e về nước và đi nước khác chứ ko quay lại nữa, và cả 2 còn quá trẻ, quá ngông để có 1 mối quan hệ yêu xa như các chị đã và đang làm. Cả 2 kiềm chế cảm xúc của bản thân rất rất nhiều, hoặc là chỉ 1 mình e đã và đang khổ sở khống chế trai tim mình thôi, vì dần dần e thích cu cậu đến phát điên lên, phải dùng chữ "điên dại", cảm xúc mà e ko hề có với ny cũ hay với ai từ trc đến jo. Các chị nói ko sai đâu, jo e mới tin , đừng tin lời trai Ấn, mà cả đừng tin đàn ông luôn ko chỉ riêng trai Ấn. Chỉ khác là trai Ấn họ sướt mướt, lời nói bay bổng ( nói thằng là khá ảo, thật ra họ bị ảo tưởng trong ty cao lắm đó, kiểu nghĩ ty phải drama như trong phim của họ), và cử chỉ lịch thiệp galant, đôi tay mạnh mẽ, ánh mắt thì mê đắm nhìn như xoáy vào tâm gan, chưa kể nhiều chiêu trò khác khiến vạn con tim tan nát haha. Xong xác định luôn là 1 tháng trc khi vê nước, e lại như 1 con điên nhưng lần này ko phải điên vì buồn mà điên vì yêu (ny cũ e ko yêu, mà là cần). 2 đứa quấn nhau như hình với bóng nhưng e tuyệt nhiên ko cho "ăn", e đã có lúc ko kiềm chế dc nhưng có lẽ ông trời thương e, ông biết con đường e đi còn dài hơn, người e gặp còn nhiều hơn...Đến 1 buổi tối trc ngày nghỉ hè 1 tuần 2 đứa đi chơi, lại cuống vào nhau như thể thế giới chỉ có 2 đứa, e cảm nhận dc tim mình dập như muốn lọt ra ngoài, hạnh phúc như muốn ngưng đọng tg thôi đừng trôi nữa, gương mặt này, đôi môi này, ánh mắt này mải e ko muốn rời xa, chỉ muốn dc người giừ chặt trong vòng tay này mãi nhưng e ko hiểu nổi sao e lại có thể "tỉnh" trong giây phút ngây dại đó mà đặc biệt bít rõ 2 đứa sắp sẽ ko bao jo gặp lai, e lại 1 lần nữa "ko cho" (e ko phải gái tân để màgìn giữ j cả)
    . sau ngày đó, nó tránh mặt e, ko nc, ngày nó ra sân bay(về nước nghỉ hè, và về trc e 3 tuần) e đã đợi, đợi 1 cuộc dt hoặc 1 tn dù chỉ là 1 chữ "goodbye"..nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần vẫn ko có lấy 1 tn naò..e ở bên đó 1 mình lại lang thang khắp nẻo đường vào ban ngày, tụ tập quậy phá vào ban đêm nhưng ko phut giây nào ngưng nhớ ve người. Ngày trc nó thích e gọi tên nó lắm nhưng mãi e ko phát âm chuẩn dc, con bjo e gào trong lòng đúng cả họ tên mội đêm muộn lê bước về nhà nhưng ko còn ai muốn nghe nữa...

    Giờ thì e ở vn có gd thương yêu, có con bạn thân léo nhéo, hẳn ko còn cần ai chỉ vì cô đơn nhưng hằng đêm vẫn gọi tên người đó trong lòng, cái tên mà ko bao giờ gọi thành tiếng 1 lần nào nữa. Vẫn luôn tưởng tượng gương mặt đó, ánh mắt đó rất gần rất gần nhưng ko bao giờ có thể đưa tay lên chạm vào như trc kia...

    Đến đây chắc sẽ có nhiêu người nghĩ à thì tại e trông ăn chơi , lại đàn đúm như thế nó đến với e cũng chỉ vì muốn lên giường thôi,chứ có tc gì đâu mà e nhặn lên như 1 so bạn bè của e nói. Lối sống, con người e ngay hôm nay là những gì e muốn, là mơ ước khi còn teen, và là kiêu hãnh của e bây giờ, và ko bao giờ e hối hận vì bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời minh ke cả viec ny đầu tiên. NHờ tất cả mà giờ đây e trưởng thành hơn rất nhiều.

    Các chị, các bạn thân mến, em kể lể dài dòng loằng ngoằng ko phải để khoe khoang, tự đắt về bất cứ điều gì ca. Vì e chẳng bằng ai cả,em chỉ ưa nhìn và gd chỉ đủ ăn đủ mặc.

    E chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là các bạn ơi ko ai thương mình như ba mẹ cả, có yêu có lấy ai cũng phải nghĩ đến ba mẹ 1 chút. Đúng là ko yêu thì phí cả tuổi trẻ ra, và khi yêu thì yêu hết mình, điên dại hết mình, sống hết vì ty thì mới xứng đáng. Nhưng xin hay giữ riêng cho mình 1 cs sống riêng, cs mà chỉ mình bạn,gd và bạn bè ko có ny. Mình là cô gái /người phụ nữ độc lập vì sao nhấc cử nhấc động phải báo cáo, vì sao phải chờ đợi để dc nc với nhau, vì sao lại tin tất cả từng câu nói đàn ông nói ra đặc biệt bạn và ngta cũng chỉ gặp trên mạng( 1 thứ công nghệ huyền ảo và đầy xảo trá). Xin hãy giữ cho mình lòng tự trọng và danh giá của 1 người phụ nữ VIệt Nam, Các bạn ko nghe câu " Đàn bà bất cần 1 chút đàn ông lại mê hơn" sao, nếu họ yêu ta họ tự khắc sẽ tim lối đến với ta, nếu họ cần ta họ tự khắc sẽ đánh đổi chỉ để dc bên ta, phụ nữ sinh ra là để dc yêu thương mà, có phải để làm toi làm mọi suốt ngày bám theo đàn ông đâu. Người mà chúng ta nên làm toi mọi hình như phải là ba mẹ nhỉ!

    Tiếp xúc và có nhiều mối quan hệ với các bạn nam nhiều quốc gia khac nhau thì e tự đúc kết là Đàn ông thì chỉ như 1 thôi, ko riêng trai Ấn đâu

    Cám ơn mọi người đã dành tg đọc bài của e
    meomit2012, katie0412, Nitinva6 người khác thích bài này.
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị thấy em rất có bản lĩnh, đồng tình với suy nghĩ của em về tình yêu. Chị thấy em cũng yêu thuơng ba mẹ em, đọc bài viết của em thấy em có tinh sĩ diện rất cao nhưng sao thấy em kể ăn chơi hơi bị nh.hihihi. Chị chẳng phải là gì của em để kêu em phải sống ntn tuy nhiên chị nghĩ đừng quá sa đà vào những cuộc vui mà quên đi tương lai của mình phía trước em nhé. Tiền của cha mẹ xài rồi cũng hết, cố gắng để sau này có thể phụng dưỡng cha mẹ như vậy cha mẹ sẽ rất hãnh diện về mình. Chúc em luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ này nhé!
    mickey279 thích bài này.
  5. phuongly0908

    phuongly0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất mấy cái phim ấn độ hiện nay, ngán cả today tv
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hehehe nàng có tin vui rồi hả ;). Nếu có thì chúc mừng nha :D

    p/s: ăn trứng gà tốt hơn trứng ngỗng, trứng gà có nhiều chất dinh dưỡng và dễ tiêu hơn trứng ngỗng đấy.
  7. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @jenny4t : dạ tính từ kinh cuối thì được 7 tuần rùi chị ^_^, mừng lắm lắm lun . Ở bên đây ăn uống sung sướng, trái cây tẩm bổ, vitamin các loại, đi khám bác sĩ canh ngày canh giờ, thắp đèn cầy lung linh, nhạc nền du dương, máy lạnh mát rượi .... nó đách dính bầu. Về Ấn ăn uống thiếu thốn, thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối, lam lũ việc nhà, ức chế tinh thần, tối ngủ quạt kêu phành phạch mà muỗi vẫn bay vo ve ... lén lút thập thò có 1 lần duy nhất dzậy mà lại dính !

    Em đâu có mê gì cái món trứng ngỗng, tại mẹ em nói trong 3 tháng đầu nếu ăn được trứng ngỗng và óc heo thì sau này em bé thông minh lại có sức đề kháng tốt, đỡ bệnh lặt vặt, mấy cái chuyện tâm linh mình tin thì có, ko tin thì ko có vậy mà ... nên bảo em ráng tìm mua ăn bên này.

    Nội mà dịch 2 cái từ "trứng ngỗng" và "óc heo" ra tiếng anh là muốn lòi 2 con mắt ra rùi, chưa nói đến có tìm đc hay ko, đi ra chợ hỏi thăm "goose eggs" và "pig brain" ko ai biết đó là cái gì, ngta còn nhìn mình cười cười nữa chứ, đã đi tìm ko có bực bội trong người rùi mà con heo Ấn này còn lãi nhãi "Heo là con vật dơ bẩn, ăn nó sao thông minh được, hay mẹ nói con bò em nghe nhầm thành con heo" ... "ăn dê cũng thông minh nè, ko cần ăn heo đâu, con dê nó cũng gần giống con heo" ...

    Cuối cùng là ko có tìm đc cái gì hết, mới biết hương vị quê nhà đơn giản mà quý hiếm vô cùng. Em giờ chỉ đang nằm mơ về 1 tô bún riêu với chút mắm tôm ...
    katie0412, Nitinva, jenny4t5 người khác thích bài này.
  8. Jann

    Jann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    13
    Chúc mừng chị may_trang ...!!hihi
  9. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    chúc mừng chị nhé,:-)
    có bầu chị ăn thêm quả óc chó cho em bé thêm thông minh đi chị, mỗi ngày chị ăn từ 8-10 quả, ăn liên tục, vừa chữa được bệnh mất ngủ của bà bầu. hàm lượng Omega 3 trọng quả óc chó cao gấp 3 lần so với trong cá. đợt trước bạn em có bầu đặt mua quả óc chó từ bên Mỹ về lận. :):)
    http://eva.vn/ba-bau/con-thong-minh-nho-me-an-qua-oc-cho-c85a208484.html
  10. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Chúc mừng chị có tin vui nha chị. Chị có tin vui, em cũng mừng lây chị luôn. hihihi :-p:-p:-p
    PhungKimAdina_bobby thích bài này.

Chia sẻ trang này