1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro giúp mình vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emdaikho, 05/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emdaikho

    emdaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình được gt 1 bạn sn 88,hơn mình 1 tuổi,mình chủ động gọi điện rủ đi cf nc,thì thứ 7 (22/8) chúng mình gặp nhau,buổi đầu tiên thì nc bt,sau đó mình về nhà thì 2 đứa vẫn nt,nc qua face,rồi mình hẹn típ được thứ 2 ngay sau đấy đi xem phim,mình đến nhà đón bạn í.Chúng mình hẹn đi chơi nc,khá nhìu,thứ 5 mình đến chỗ làm bạn ấy,đón đi ăn trưa,rồi tối cn đi cf nc.Sang tuần sau cũng thế.Trong lúc chúng mình nc,thỉnh thoảng bạn ấy nt la chị e,nhưng ít thôi,lúc đi thì ko thế,là ae,vì mình chủ động gọi a.Nhưng có một điều là,trong lúc nc qua face,mình có nói và bạn ấy cũng bít là mình thích bạn ấy.Rồi bạn ấy nt cho câu:Bây h e ko nghĩ đến chuyện yêu đương,ko có nhu cầu yêu,tất cả chỉ là bạn bè thôi.Chúng mình đi cf nc cũng chỉ là bạn bè thôi,e cũng có mấy a thỉnh thoảng vẫn đi cf nói chuyện bạn bè vui lắm.E nghe đến đây e khá tức,e hỏi lun là thế e ngoài hẹn gặp mặt a,e cũng gặp ng` khác nữa à,và cũng nc như với a,bạn í bảo vâng chỉ là đi uống nc,giao lưu thêm mối quan hệ,rồi kể e cũng có thằng bạn thân,chơi với nhau từ nhỏ,vẫn đưa đón nhau,có lúc ôm người ta tưởng ng yêu,nhưng vẫn là bạn bè đấy thôi.E tức vãi.tối hôm đấy nt cãi nhau đến tận 1 ruõi đêm,cuối cùng e chịu thua,coi như minh sai,vì mai là sn e Hôm sau 3/9 là sinh nhât bạn í,do là thứ 5 mình vẫn đón bạn ấy đi ăn trưa ở chỗ làm,rồi buổi tối mình đến nhà tặng quà,vì trước khi đến buổi tối thì lúc 7 h mình nt tí a đến rồi mình ra ngoài cf nữa.E ấy đồng ý.Buổi tối hôm đấy cf,thì ngồi cạnh nhau,do e ấy đi làm trông tối có vẻ mệt,mình nói là tựa vào vai a đi,lúc đầu ko,rồi mình để tay giang ra sau vai,1 lúc sau mình vẫn bảo,thì tựa vào vai mình,rồi hít cái áo xit romano cứ khen thơm,e ấy cầm tay mình,rồi bảo xem chỉ tay,rồi phán linh tinh.10h thì về.Buổi hôm đấy 2 đứa vẫn nói về cái việc là mình thích bạn ấy.rồi bạn ấy bảo trả lời sớm tầm 2 tuần để ko làm lỡ viêc of mình.Rồi e ấy bảo từ giờ đến lúc ấy ko đi chơi hay nt gì nữa,mình ko chịu,mình bảo vẫn bt
    Sáng hôm sau,mình nt hỏi thì bạn ấy nói đừng quan tâm thế để e thoải mái,rồi trong lúc chát,mình cũng nói này nọ,giục giã,bạn ấy bảo không lun.Vẫn típ tục nói là bây giờ e chưa có nhu cầu yêu,mình hỏi tương lai thì sao,thì bảo tương lai chưa bít và bảo e ko mún bất công với a,bắt a chờ đợi.Rồi mình tức off lun,hủy kết bạn face,sau đó mình nhắn 1 vài tin khá là tình cảm,sướt mướt,bảo là nói 1 lần cuối rồi thôi ko thấy trả lời,gọi 3 cuộc ko thấy nghe máy.Minh chán vl,rồi đến 5h đt rung,hóa ra là e ấy goi,bảo là đi gội đầu ko mag đt,về thấy gọi,nt kinh quá,nên gọi ngay sợ tự tử mất,rồi mình bảo xl làm huề,thì oke
    Mình cũng ko hiểu tính tình kiểu gì,ko bít có thích mình ko hay thế nào các bạn giúp mình với
  2. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Vậy là bạn 89 và em đấy 88. Cái tuổi này ngoài miệng thì nói cứng để làm giá vậy thôi chứ con gái 27,28 cũng xoắn quẩy rồi bác. Mà em thấy bác xúc tiến hơi nhanh và gấp quá đấy. Làm gì quen nhau đến nay hơn chục ngày mà nhiều tình huống đi hơi quá và bác quan tâm em kia kinh thế!
    "Mình được gt 1 bạn sn 88,hơn mình 1 tuổi,mình chủ động gọi điện rủ đi cf nc,thì thứ 7 (22/8) chúng mình gặp nhau,buổi đầu tiên thì nc bt,sau đó mình về nhà thì 2 đứa vẫn nt,nc qua face,rồi mình hẹn típ được thứ 2 ngay sau đấy đi xem phim,mình đến nhà đón bạn í.Chúng mình hẹn đi chơi nc,khá nhìu,thứ 5 mình đến chỗ làm bạn ấy,đón đi ăn trưa,rồi tối cn đi cf nc.Sang tuần sau cũng thế.Trong lúc chúng mình nc,thỉnh thoảng bạn ấy nt la chị e,nhưng ít thôi,lúc đi thì ko thế,là ae,vì mình chủ động gọi a.Nhưng có một điều là,trong lúc nc qua face,mình có nói và bạn ấy cũng bít là mình thích bạn ấy.Rồi bạn ấy nt cho câu:Bây h e ko nghĩ đến chuyện yêu đương,ko có nhu cầu yêu,tất cả chỉ là bạn bè thôi.Chúng mình đi cf nc cũng chỉ là bạn bè thôi,e cũng có mấy a thỉnh thoảng vẫn đi cf nói chuyện bạn bè vui lắm.E nghe đến đây e khá tức,e hỏi lun là thế e ngoài hẹn gặp mặt a,e cũng gặp ng` khác nữa à,và cũng nc như với a,bạn í bảo vâng chỉ là đi uống nc,giao lưu thêm mối quan hệ,rồi kể e cũng có thằng bạn thân,chơi với nhau từ nhỏ,vẫn đưa đón nhau,có lúc ôm người ta tưởng ng yêu,nhưng vẫn là bạn bè đấy thôi.E tức vãi.tối hôm đấy nt cãi nhau đến tận 1 ruõi đêm,cuối cùng e chịu thua,coi như minh sai,vì mai là sn e Hôm sau 3/9 là sinh nhât bạn í,do là thứ 5 mình vẫn đón bạn ấy đi ăn trưa ở chỗ làm,rồi buổi tối mình đến nhà tặng quà,vì trước khi đến buổi tối thì lúc 7 h mình nt tí a đến rồi mình ra ngoài cf nữa.E ấy đồng ý.Buổi tối hôm đấy cf,thì ngồi cạnh nhau,do e ấy đi làm trông tối có vẻ mệt,mình nói là tựa vào vai a đi,lúc đầu ko,rồi mình để tay giang ra sau vai,1 lúc sau mình vẫn bảo,thì tựa vào vai mình,rồi hít cái áo xit romano cứ khen thơm,e ấy cầm tay mình,rồi bảo xem chỉ tay,rồi phán linh tinh.10h thì về.Buổi hôm đấy 2 đứa vẫn nói về cái việc là mình thích bạn ấy.rồi bạn ấy bảo trả lời sớm tầm 2 tuần để ko làm lỡ viêc of mình.Rồi e ấy bảo từ giờ đến lúc ấy ko đi chơi hay nt gì nữa,mình ko chịu,mình bảo vẫn bt
    Sáng hôm sau,mình nt hỏi thì bạn ấy nói đừng quan tâm thế để e thoải mái,rồi trong lúc chát,mình cũng nói này nọ,giục giã,bạn ấy bảo không lun.Vẫn típ tục nói là bây giờ e chưa có nhu cầu yêu,mình hỏi tương lai thì sao,thì bảo tương lai chưa bít và bảo e ko mún bất công với a,bắt a chờ đợi.Rồi mình tức off lun,hủy kết bạn face,sau đó mình nhắn 1 vài tin khá là tình cảm,sướt mướt,bảo là nói 1 lần cuối rồi thôi ko thấy trả lời,gọi 3 cuộc ko thấy nghe máy.Minh chán vl,rồi đến 5h đt rung,hóa ra là e ấy goi,bảo là đi gội đầu ko mag đt,về thấy gọi,nt kinh quá,nên gọi ngay sợ tự tử mất,rồi mình bảo xl làm huề,thì oke
    Mình cũng ko hiểu tính tình kiểu gì,ko bít có thích mình ko hay thế nào các bạn giúp mình với"

    XANH: xúc tiến quá nhanh, vồ vập và chiều gái rồi bác ơi
    ĐỎ: Kệ đi, cái trò làm giá và làm màu của chị em, cứ làm lơ đi, quan tâm cứ quan tâm, không phải thắc mắc TẠI SAO hay VÌ SAO LẠI THẾ bác ạ
    Tóm lại, thích là cáo ấy có thích bác, chỉ có điều bác quan tâm quá nó làm trò và hành bác thôi, giờ kệ gái muốn nói gì than gì kệ đi, quan tâm ít thôi. Rảnh bác tập gym giếc, chơi game, tụ tập bạn bè đi, rảnh ta làm vài cái tn hỏi thăm quan tâm, gái ok thì rủ rê cf này nọ...đừng quá sốt sắng vậy.

    P/S: Gái em 93, em 85 mà em cũng chẳng xoắn...thế là đôi lúc gái xoắn. Ăn nhiều món ngon quá, không những gái mà trai nó cũng chán bác ạ :P
    emdaikho thích bài này.
  3. emdaikho

    emdaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thím ơi,e rủ cuối tuần đi cf,e nghe điệu nt là ko đi,tránh măt,toàn bảo có hẹn
    Rồi 2 đứa nc,e dùng mấy cái lời lẽ ninh nọt,nói là bà chị yêu quý cho xuôi,1 lúc,nó bảo,a tỏ thái độ nên làm e ngại,đag đi chơi vui vẻ,đòi yêu đương,và mình oke,nói là bây giờ ko đề cập đến vấn đề đấy nữa.Rồi nc bt,nó cứ xưng tớ rồi chị
    Có lẽ kết thúc rồi thím nhỉ
    Bác cao thủ cứu vãn đc tình hinh ko
  4. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    - Một là nó có hẹn thật.
    - Hai là nó không có hẹn, và nó không muốn đi mà cứ gượng ép, đến cf 2 đứa ngồi mà kô có tâm trạng thì cũng chẳng có vẹo gì.
    Kết thúc là kết thúc thế nào?
    Cứ bạn bè bình thường, thỉnh thoảng lợi dụng cơ hội gàn gũi, nhưng mà ngoài miệng bác cứ "bạn bè bình thường" cho em.
    Kết một câu là bác không nên quá trải lòng và quá tập trung gái này nhiều.
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    gì thì gì nó cũng phải có thời gian chú ạ. không nghe nó nói là 1 chuyện còn phải cho nó thời gian suy nghĩ là 1 chuyện khác. chú cho nó ăn bơ lác 3 ngày, lại vồ vập y chang như lúc đầu bảo đảm nó chả rối như canh hẹ. lúc đó chú cứ từ từ măm măm thôi kẻo nghẹn :))
    phoenix_px2002nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  6. emdaikho

    emdaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    kết thúc rồi bác à
    hôm qua rủ ko đi chơi,đến tầm 10h,nó thấy e onl,nó cho ngay câu hello e iu,** lại chi e,rồi mình nc nghiêm túc,bảo là bạn bè cũng được,nó bảo a mới tỏ lòng nên ko gặp nhau 1 tuần để a nghĩ thông suốt về bạn bè bt,e nói nhưng có được như trước ko,nó bảo bạn bè lâu lâu đi cf,giống như e với mây a cũng thế (E hiểu là vài tuần mới hẹn 1 lần) thế thì có ý nghĩa gì
    E bảo lúc trước bạn bè đây,sao chúng mình đi cùng nhau nhìu thế,sao giờ lại thế.Nó ko trả lời
    E nói lun nếu a chờ đợi e thật lòng thì sao,e ko cho a cơ hội à hay a ko phải mẫu ng e có thể tiến xa hơn
    Nó lại nói văn cũ giờ e ko muốn hẹn hò gì cả,e ko có mẫu ng gì hết...
    E chán vkl lun
    E nói :E bít a thích e,quan tâm đến e nhìu như vậy,có bạn bè nào quan tâm kiểu vậy ko.sao e ko nói sớm là mãi mãi chỉ là bạn bè.A hiểu rồi.cảm ơn e quãng tg qua
    Coi như e chấm dứt lun,chứ bạn bè lâu lâu đi cf làm éo gì
    Nó đọc ko nt gì
    Thế đấy bác à
    Đen
  7. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    good job
  8. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    bác kết thúc thật chưa > :)
  9. emdaikho

    emdaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    kết thúc rồi bác à,ko thể là bạn đc
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    dự là em có người yêu nhưng éo ai biết rồi :)) thường thì con gái có ai thích nó chả nhãy cẩng lên ấy chứ. thôi chỉ chú 1 chiêu, con nào tham thì dính nhưng chú chén xong phải té gấp:

    trong 2 tuần chú đưa 1 con nhỏ chân gỗ đi chơi đánh tiếng cho em kia, xong nói chuyện như bạn bè. tới lúc nói chuyện thì làm cho nó xoắn quẩy lên. nói chung là thủ đoạn thôi, nhưng thấy chú bí quá chỉ cho chú vại.

Chia sẻ trang này