1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để phát triển tiếp theo , em muốn lấy vợ rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nquoc, 04/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    nói chung bác top nên biết là ae mình còn có chỗ để giúp đỡ nhau,chị em lại chả có ak, thế nên lừa hôn hay đưa đi ks nó biết tỏng tòng tong rồi, vậy nên top mà chờ 4 mắt nó đờ đờ thì đưa gái nó đi casting đóng phim ngay cho em, em chưa gặp em nào như vậy ngoài đời cả, vậy nên tranh thủ lúc em nó hao hao bất tuyệt chém gió đông bắc, cừ ngắm thẳng cái miệng hun cho cái, thái độ ý kiến thêm cái nữa, lần sau cứ đi chơi buổi nào là cứ phải hun cái nữa, gái nhà em cũng đòi ghi sổ, hôm nào hun là ghi sổ đòi nợ, giờ có giám lôi sổ ra nữa đâu, "cư liệt kê chính xác cho anh,ko thừa ko thiếu, a trả bằng hết" nói thế thôi chứ bác 30t cũng chưa nhiều lắm đâu, cậu nhà em năm 34t rồi, dịp lễ vừa rồi về chơi, thấy say xỉn suốt ngày, buồn ơi là sầu
  2. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Nói thật với bác EP là em cuống lắm rồi không những vì nhu cầu và cái tuổi 30 đâu :(
    Gia đình cũng mong có cháu bế
    Cơ quan thì bàn ra tán vào, nay anh giới thiệu cô cháu anh, mai chị làm mai cho em chị.v.v...
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng, tuy nhiên các cô khác em đều không ưng bằng cáo và hoàn cảnh gia đình cáo;
    ... và em tập trung vào mỗi cáo này thôi, em có NGU quá không ạ?
    Rảnh quá em đánh cả mặt trận người nhà cáo, từ ông bà già đến mấy đứa em.
    Nhà cáo thì bố mẹ cũng mong cháu lắm rồi; Ông bà hết sức ủng hộ em, thậm chí em đến nhà chơi mà khách của nhà họ biết tỏng em là thằng cu nào rồi, đi dạo 1 lúc mà ông bà hỏi gặng sao đi có tý đã về vậy, nghe ông bà già tâm sự dông dài em kiếm cớ đòi về còn bị giữ lại, mấy đứa em họ cáo thì nc với em vẻ hứng thú lắm, vừa thăm dò vừa trêu...

    Nhưng nói thật là tính cáo cứ lạnh lạnh thế nào, lại nhiều thằng theo đuổi và giờ đi làm có cv ổn định lại nhiều bà cô bày đặt mai mối cho cáo nữa.
    Em có khả năng cao là xa cáo từ đầu tháng 10 đến Tết ta. Tình cảm 2 đứa thì như đã kể, chưa hôn để chốt được.
    Tình hình này khi nào chưa có cái đăng ký ở phường là không chắc chắn tý nào các bác à!
    Lần cập nhật cuối: 06/09/2015
  3. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    CHuyện hômnay khá là hay!
    Em cố tình gần trưa mới sang nhà cáo, chỉ mình bố cáo đi chơi đâu không thấy ở nhà.
    Lúc về mẹ cáo giữ lại ăn cơm (đúng như em dự đoán) nhưng mà em chối khéo, cáo thì biết tỏng là em chối khéo rồi.
    Ngủ trưa dậy thì cáo nt hỏi thăm sao trưa nay đi ăn cơm bụi à, 2 bên nt đôi 3 cái tn qua lại à ơi tý
  4. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    ca của bác bây giờ thế này nhé, đừng có nt nữa,mới đầu mình nt thôi, bây giờ cứ gọi điện buôn chuyện vs gái cho em, đến khi hết chuyện rồi thì giả vờ bận cái gì đấy sau đấy cúp máy, đến khuya thì chúc e nó ngủ ngon, mai lại gọi tiếp, vài hôm như vậy để xem ngoài bác ra gái còn ah ơi với bố con thằng nào ko, có ưu tiên bác ko, sau đấy mình mới tính tiếp, mà bác tán gái mà sao tán bố mẹ gái trước thế, chắc gái nhà bác cũng ko phải dạng vừa rồi, sau đó update cho em
  5. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    trước tiên trả lời bác EP
    Cáo này có thằng bạn ĐH theo đuổi (cáo chủ động kể)
    Cáo này nt thì còn trả lời (nt ít ít), nếu trả lời trễ thì còn sorry em nữa, nhưng mà gọi thì chỉ khi nào có việc cần nc nhanh thì em mới chủ động gọi, thậm chỉ cáo mấy lần cũng chủ động gọi em thông báo là cáo đỗ pv các cơ quan này nọ.
    Cáo này ham việc hay sao ấy, lúc nào cũng kêu bận. Mà có vẻ nó bận thật, sang lúc nào cũng thấy học. Vậy nên cái chuyện nt và gọi đt nhiều quá là cáo không thích, thậm chí đang nhắn hăng, cáo chủ động byebye, ngủ ngon.v.v..

    Update:
    Sự việc có vẻ không hay rồi bác à. Chiều tối qua nhan moi moot tin : "bảo là tối anh qua, đi dạo và tranh thủ chào bác trai luôn, đc không em"
    Cáo không trả lời luôn...
    Giờ chỉ còn bài im lặng, may ra vớt vát được chút ít :(
    Đúng là ngay đầu tuần dính phốt. Mà em cũng không hy vọng hôm nay hoặc trong tuần này có gì hay ho. Vì cáo này mà đi làm, trong giờ làm thì đừng mong là cáo trả lời tn hoặc nhấc máy nghe đt. Đừng hòng :(

    Tuy nhiên trong đầu em vẫn đang băn khoăn; tâm lý con người thích cái gì người ta sẽ tìm đủ mọi cách để thoả mãn đó, ngay cả việc nhớ nhung 1 ai đó; Cáo này thời gian đầu cũng nói nhớ nhung này nọ, thời gian 2 đứa mới quen nhau...sau được nhận vào làm ở 1 cơ quan rồi, lúc nào cũng kêu bận rộn; Hay là cáo sống NHẠT, hay chưa tìm được điểm gì thú vị ở nhau?
    Sống NHẠT làm vợ chán lắm các bác nhỉ?
    Lần cập nhật cuối: 07/09/2015
  6. mstudio13204

    mstudio13204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Phòng thu âm Mstuidio, Với hệ thống 4 phòng thu ở các mức độ, gồm 6 cấu hình khác nhau, đội ngũ kỹ thuật viên và cộng tác viên trình độ cao, lâu năm kinh nghiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm với mọi khách hàng, không phân biệt quần chúng hay ca sĩ. Với mức giá chỉ từ 300k/1bài, luôn sẵn sàng làm việc 24/24, chúng tôi đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng từ quần chúng đến chuyên nghiệp!


    ĐC: số 13 ngõ 204 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội

    ĐT: 093.373.1822 – 0977.106.519


    Web: www.phongthu.org
  7. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Vụ này căng rồi các bác ạ!
    Có 1 tn
    cáo không thèm nt trả lời luôn
    em vẫn im, không biết nên làm sao, mặc dù cũng xoắn rồi :(
  8. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    tạm thời cứ im lặng đã, quên cái tn đó ấy đi, và lần sau rủ đi chơi thì gọi điện nhé, nhớ nhé, gái đang gọi có ci mai e chỉ cho,cứ bình tĩnh
  9. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Vâng, cám ơn bác đã chia sẻ nỗi khổ của những thằng gà như em.
    Đúng là không gì dại bằng rủ rê mà nt, lúc đó cứ nghĩ đơn giản là nt sẽ làm cáo có thời gian suy nghĩ cho câu trả lời. Nếu gọi điện là sẽ ra ngô ra khoai ngay, không áp lực gì.


    Rõ tiếc, thời trẻ mải mê học hành, giờ quay đầu gỡ gạc chút đỉnh mà bị em út nó quần tơi bời, lại còn bao công đưa đón chiều chuộng mà chưa làm ăn được gì....
    Cái gì không tác động thường xuyên thì sẽ đi vào quên lãng, đó là điều em lo nhất :(
  10. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    bác thông cảm cho, gái vs e giờ đang ở xa nhau, đang gõ phím gái nó gọi ft nên gái nó biết,, lại abc..khổ quá đi mất, thôi ở xa dễ bị tác động suy nghĩ lệch lạc này nọ, nhường tí, hehe, bác quá biết nói sao nhỉ, quan tâm đến gái quá, như vậy ko ổn lắm đâu, mình phải áp đặt cơ, ví dụ tối nay bác muốn sang nhà chơi, thì nhấc máy gọi là nhanh nhất ko nên để gái có thời gian suy nghĩ làm hàng,
    "bảo là tối anh qua, đi dạo và tranh thủ chào bác trai luôn, đc không em"
    đáng nhẽ ra phải như này:
    gà:"tối anh qua chơi, với bác trai, nhà có món gì ngon chuẩn bị nhé, riêng con gái rượu là phải hầu rượu cấm đi lung tung"
    gái: ơ sao em lại phải ở nhà
    gà: nghe bố em bảo thế, đi đêm nguy hiểm
    gái: liên quan gì đến nhà anh
    gà: ờ thế nhé, a đang bận sếp gọi e ak
    đấy tối cứ vác mặt sang,
    cái xanh nó quá ư là ko đc, giờ tôi không thích thì làm sao, phụ nữ mà chỉ thích bị ép thôi, chống cháy như thế này ko biết có đc ko? chứ bác là e lo gặp gái mà run ko nói đc gì là xôi hỏng bỏng ko? nhớ là quên từ "đc ko e" đi nhé
    MammeMocakira89 thích bài này.

Chia sẻ trang này