1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói với người đến sau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nói với người đến sau

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Nhưng có khác_ chị là người đến trước
    Khóc làm gì em,cho má hồng thắm ướt
    Người ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu...

    Có thời gian chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Rồi một lần chị vô tình phạm lỗi
    Một lần thôi rồi mãi mãi xa.

    Biết nói gì về tất cả đã qua?
    Chị là quá khứ hôm qua_em hôm nay hiện tại,
    Biết chẳng thể nào thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn nghẹn lòng khi đối diện cùng nhau.

    Em có cái bấy lâu chị đã khát thèm...
    Tuổi trẻ hồn nhiên,gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngộp trước hiên nhà....

    Khi đó vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu,nghẹn lòng nhìn chú rể,
    Em đừng ghé qua rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa,chị ấy cũng đến xem....

    Bài thơ hay và xúc động , xúc động ngay từ tựa đầu đề . Tôi chưa từng trãi qua một cảm giác nào giống hay tương tự như vậy nhưng vẫn cảm thấy được nỗi xót xa nhẹ nhàng trong từng câu , từng ý thơ lâng lâng bay bỗng . Người con gái ấy , nói với một người con gái khác bằng một lời nói nhẹ nhàng , tưởng chừng như chị đang mỉm cười mà nói , nhưng giấu đằng sau cái vẽ ấy chính là sự xót xa và ngậm ngùi

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Nhưng có khác_ chị là người đến trước
    Khóc làm gì em,cho má hồng thắm ướt
    Người ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu...

    Khóc làm gì em cho má hồng thắm ướt , chao ôi lời nói sao mà thiết tha , chị ấy hiểu được nỗi đau của cô gái trẽ , bởi lẽ chị cũng đã từng đau như thế , chị nhìn vào cô và chị đang nhớ về mình ,nhớ rằng mình cũng đã từng khóc như thế này và thở dài rằng người ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu .Chị nhớ đến những ngày xưa , những ngày chị ấy có anh , và cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ , bởi cô chính là chị của ngày xưa

    Biết nói gì về tất cả đã qua?
    Chị là quá khứ hôm qua_em hôm nay hiện tại,

    Hai người tuy khác nhau nhưng có một điểm chung là đã từng yêu tha thiết một người , nhưng cuối cùng cả hai người đều thất bại khi một buổi chiều đông cây thay lá , voan cưới cô dâu bay ngộp trước hiên nhà ....
    có thể chị cứng cỏi hơn , chị rắn rỏi hơn em nên vẻ khổ đau chị khó nhìn thấy được . Chị cũng đau lắm chứ , nhưng lại tỉnh như không

    Khi đó vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu,nghẹn lòng nhìn chú rể,
    Em đừng ghé qua rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa,chị ấy cũng đến xem....

    Lời nói cho em đâu chỉ có như thế , chị cũng bâng quơ , chị cũng nghẹn lòng , nhưng trên tất cả mong em cũng hãy là như chị , bởi cả hai ta đều là người trước và kẽ sau cùng mới trọn vẹn thuộc về anh . Tất cả sẽ mãi là hoài niệm bởi anh đã có một tổ ấm cho riêng mình .



    Tien nu
  2. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    có mỗi anh giai là thích nhỉ , vô tâm đôi khi cũng sướng thật , chỉ tội các chị nào yêu nhiều , ít quên mà thôi
    Who can say why your heart sighs, As your love flies? Only time... And who can say why your heart cries, When your love dies? Only time...
  3. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bài nì tác giả là ai thía ạ
    Who can say why your heart sighs, As your love flies? Only time... And who can say why your heart cries, When your love dies? Only time...

Chia sẻ trang này