1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀ NỘI NHỮNG NGÀY NÀY....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 11/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Không thể nói trời không xanh hơn
    và mắt em xanh khác ngày thường...
    Hôm nay, Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô. Thời tiết khá đẹp, nhiều sương mù. Vậy mà mình cứ cảm giác trời xanh hơn hẳn mọi ngày.
    Hà Nội chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 60 năm bằng rất nhiều hoạt động.
    Hội sách Hà Nội- Thành phố vì Hòa Bình từ 26/9 đến 2/10 tại Hoàng thành Thăng Long, với nhiều gian sách, mấy gian chuyên đê, các cuộc thảo luận. Tiếc là tại gian trưng bày sách Thăng Long xưa – Hà Nội nay chỉ trưng bày sách đọc, chứ không thấy bày bán.
    Tại Hồ Gươm, từ 3-10/10, trước nhà hàng Lục Thủy trên phố Lê Thái Tổ có triển lãm ảnh với 60 bức ảnh về Hà Nội. Mỗi bức một góc nhìn. Mình đi xem vào lúc trời chiều chuyển sang tối.
    http://www.baoxaydung.com.vn/news/v...-mac-trien-lam-anh-nhung-goc-nhin-ha-noi.html
    Tại Bảo tàng Hà Nội, Triẽn lãm Thành tự kinh tế- văn hóa- xã hội của thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển diễn ra từ 4-12/10. Xa và bận, mình không đi xem.
    http://www.baomoi.com/Trien-lam-tha...oa--xa-hoi-cua-Thu-do-Ha-Noi/121/15010287.epi
    Liên hoan du lịch làng nghề Hà Nội 2014 tại Quần ngựa mới khai mạc tối qua (9-12/10), nhưng chắc mình cũng chẳng thể đi được.
    http://www.vietnamplus.vn/dam-sac-mau-truyen-thong-tai-lien-hoan-du-lich-lang-nghe-ha-noi/285455.vnp
    Có những hình ảnh, những góc nhìn Hà Nội từ trên cao...
    http://www.vietnamplus.vn/video-ngam-mot-ha-noi-khac-la-voi-goc-nhin-tu-khong-trung/285552.vnp
    ...
    Hà Nội, nhiều đèn, nhiều cờ hoa. Các chương trình tivi nói về Hà Nội. Xem cafe sáng, nhảy sang Ký sự Hà Nội phố, trưa xem Bữa trưa vui vẻ. Sáng, mình thấy mấy chị ở Công ty môi trường đang quét sạch vỉa hè, cắt tỉa lá, tưới hoa. Những con đường sạch bong, thi thoảng vài chiếc lá mới rơi xuống. Đi qua hồ Ngọc Khánh, đã thấy đang quây chuẩn bị cho địa điểm bắn pháo hoa. Tối nay, lúc 21h, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng.
    Hôm nay, mình về sớm.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    2/9/2015
    Đã sang ngày Quốc khánh lần thứ 70. 7h sáng sẽ diễn ra lễ duyệt binh và diễu hành tại quảng trường Ba Đình. Hà Nội đang thu, trời mát mẻ.
    Hà Nội rực rỡ cờ đỏ, nhiều đèn nhưng lại nhiều tông xanh, trông rất lạnh. Hồ Gươm đông người đi lại hơn, những màn hình với phim tài liệu lịch sử. Chưa bao giờ thấy đèn xấu như đợt kỷ niệm 70 năm này, không biết do mắt nhìn của ai. Thông báo 21h ngày 1/9 cấm đường tại nhiều tuyến phố, làm mình xong việc phải vội vã ra về. Có vẻ do người vẫn còn quá đông, nên nhiều đường cấm vẫn đi lại được. Đi xa hơn một chút, đâu đâu cũng thấy công an, dân phòng. Giữ an toàn cho ngày mai, 70 năm ngày độc lập.
    Hà Nội gió. Thoảng trong đêm có hương hoa sữa ngọt ngào. Lâu lâu, mình quên mất nhìn xem hoa sữa nở chưa. Dẫu biết Hà Nội đã vào thu gần 1 tháng. và cũng thắc mắc, sao có người lại vừa mới tạm biệt mùa hè???
    Hôm trước đi qua đường ven hồ, thấy nó có tên mới là Nguyễn Đình Thi. Lại nhớ đến Đất nước...
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...

    2/9/2015.
    Mùa thu nay, Hà Nội khác rồi.
  3. nguoisanhan

    nguoisanhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Bóng đá Việt Nam giờ không thích xem như hồi xưa nữa
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    31-12-2015.
    Sắp sang năm mới. Đường phố, hàng quán có vẻ đông hơn. Có lẽ cảnh vật không khác mấy, chỉ có tâm hồn con người sẽ khác. Tiễn một năm qua đi, chờ một năm sắp tới, không biết sẽ có những gì mới, không biết sẽ có những thay đổi gì. Nửa lưu luyến, nửa háo hức.
    Những ngày này, có lẽ với mình có ý nghĩa nhất là sự kiện Ký ức Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng Long. Chưa đến, nhưng sẽ đi...
    https://www.facebook.com/events/1634038446837225/
    Ngày cuối năm, làm một vài việc có ý nghĩa... chọn nhìn lại một năm trên fb, uống một cốc cacao nóng và thư thái đọc vài trang sách... làm lại một việc của năm cũ...Không biết có mong muốn năm mới nhiều điều sẽ khác đi?
    Sau một thời gian đã sang đông mà không có mùa đông, những ngày cuối năm trời lạnh. Nhìn một chút hửng nắng lúc chiều giữa trời u ám, bỗng nhiên cảm thấy tươi vui hơn.
    Cảnh đấy, người đấy.
    Cuối năm...
    Hà Nội những ngày này.

Chia sẻ trang này